1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.429
    Đã được thích:
    3.533

    The PLA captured some Soviet-made BM-21 ?~Grad?T 122mm 40-tube multiple launch rocket systems during the 1979 Sino-Vietnam border conflict. These BM-21s were later used as an example for China?Ts own indigenous 122mm artillery rocket design.
    Bọn Tàu không biết có nói phét không nhỉ.
  2. Patriotxx

    Patriotxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nguồn nào ????? Nếu nguồn từ khựa thì khỏi giải thích. Đi đêm, trộm cắp,......... mà cũng có thể là chiến lợi phẩm . Nói chung trong CT biên giới pháo ta thua địch cả về chất lẫn lượng, hôm nghe bác nào nói là "pháo binh địch thiếu kinh nghiệm, hoặc bị phản pháo, hoặc bắn nhầm quân mình, là binh chủng bị chỉ trích nhiều nhất" - xin thưa là nó cũng bắn nhầm quân nó thật, nhưng ít lắm, phản pháo thì quân mình dính te tua. Binh chủng thất bại nặng nề nhất của nó phải là tank.Trong trận chiến đó, địch bị bắn cháy tại chỗ riêng tank là 280 xe, hỏng không thống kê được. Tank nó đông lắm, bọn này hết human sea, lại đến tank sea ( toàn lấy thịt đè người), tank mình cũng mất nhiều, nhưng chủ yếu là dính pháo nó, không phải do hoả lực chống tank
  3. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Em nghe kể rằng hồi đó thằng cha Tình Đội Trưởng Tỉnh Đội Cao Bằng làm tay sai cho giặc, chỉ vài giờ sau khi chiến tranh nổ ra là hắn chạy tuốt sang biên kia biên giới nên toàn bộ sơ đồ phòng thủ Cao Bằng rơi vào tay giặc ,khiến cho Cao Bằng bị nhanh chóng chiếm trước tiên (cũng có thể vì lý do này khiến cho Hà Giang ngay cạnh bị chiếm). Cũng do thằng cha này chỉ điểm,nên các vị trí của mình bị pháo kích te tua .
    Thằng Trung Quốc là một thằng vốn có truyền thống biển : biển người ,biển tăng và rừng pháo .
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Bà dì mình ở ngay Thị xã Hà Giang chờ mãi không thấy chú Giải Phóng Quân Trung Quốc nào tới để ra đường hoan hô!
  5. Patriotxx

    Patriotxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bà dì của bác siêu thật đấy nhỉ, hay ngủ say quá Trung Quốc nó pháo kích rầm trời ra mà hổng biết . 5h sáng bắt đầu hay bà dì của bác ngồi bốc phét đấy hả. Mà bà còn sống sau vụ năm 79 không nhể
    Còn cái vụ vỗ tay hoan hô ( thật đấy, không phải kháy đểu), bà con mình ở Lào Cai khi TQ pháo kích xong mấy đồn biên phòng tiến vào thị xã, không biết gì tưởng TQ sang giúp VN đánh Mỹ , liền ra vỗ tay hoan hô. Kết quả : TQ huỷ diệt Lào Cai, những người ra hoan hô không 1 ai sống sót. ( lạ nhỉ, theo lệ thì chúng nó phải tuyên truyền đạo đức, chánh nghĩa quốc gia chứ )
  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Em lại nghĩ khác, bác có nhớ là người Trung Quốc sang giúp ta xây dựng công trình,đường xá rất nhiều không,vừa xây vừa đo đạc địa hình dọn đường cho pháo binh nó sau này luôn thì tuyệt quá rồi còn gì. Thế nên mới có chỗ pháo địch bắn như thần, những chỗ ấy là nó đã có số liệu địa hình chính xác rồi. Có những chỗ pháo nó bắn rất kém vì chỗ ấy nó chưa mò đến dưới vỏ bọc giúp Vn xây dựng lần nào.
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cái vụ "súng phóng lựu kiểu VN" không hẳn là do lính vịt nghĩ ra . Theo lời kể của ông bố vợ thằng em rể của cái tên đang post bài này thì ngay từ hồi đặc công Vịt đánh bên Cánh đồng Chum cũng đã gặp phải trò này: Lính Thái cho lựu đạn mỏ vịt vào thùng, rút chốt ra nhưng gài thế để mỏ vịt bị giữ lại. Cứ mỗi khi đặc công Vịt tấn công lên chốt thì cho xô mấy cái thùng đó xuống, lựu văng ra tự lăn theo triền dốc mà nổ. Lính Vịt gặp loại này chỉ còn biết thả tay lăn theo sườn cỏ gianh xuống để mà tránh, đợi lựu nổ hết thì mới mò lên uýnh tiếp Chú nào xui va vào đá hoặc gốc cây thì không cần đến lựu nổ cũng thành liệt sĩ ngay ...
  8. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Mời Bác một chén đầu năm
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Xác nhận: Thị xã HG không hề có vết chân chú lính TQ nào kể cả năm 79 lẫn sau này! À, tù binh thì không kể!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 13/02/2008
  10. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Sorry bác về cái vụ Hà Giang . Kế tiếp ,hồi đó tù binh Trung Quốc bị bắt rất đông ,bắt nhiều đến nỗi nhà tù cũng không chứa nổi nên cả trường học và sân vận động đều trở thành chỗ chứa tù binh , sân vận động Thái Nguyên những ngày tháng đó luôn đầy ắp tù binh Khựa ,em được nghe kể thằng Khựa thằng nào thằng nấy béo như heo ( có lẽ đây là nguồn gốc từ béo chệt ) , có thằng đưa về sân vận động còn dính theo cả nguyên cái bàn chông không lấy ra được ( dính quá nặng) .Hiện em vẫn chưa biết trao trả tù binh lúc nào .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này