1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu mới xuống vậy ta
  2. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Tù binh Tàu ta bắt hồi chiến tranh 2/79 thực ra không nhiều lắm. Nhưng có chuyện nguyên một đại đội lính TQ gồm 117 tên bị tiểu đoàn tự vệ Gang thép Thái Nguyên cùng dân quân xã Minh Tân, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng bao vây chặn đường khi rút chạy. Đại đội trưởng Lý Hoà Bình và chính trị viên cùng một Phó chính uỷ trung đoàn tên là Long Đức Xương đã họp chi bộ và quyết định đầu hàng. Sau khi được trao trả, số này đã bị xử lý kỷ luật rất nặng về tội "làm ô danh GPQ Trung Quốc". Theo các tù binh TQ bị bắt ở Vị Xuyên năm 1984, 1985 khai thì cả C trưởng, CTV và CU Long đều bị tử hinh.
    Long Đức Xương là tù binh có cấp bậc cao nhất bị bắt hồi đó. Các ảnh ta chụp hàng đoàn tù binh TQ bị chị em người Taỳ giải đi chính là chụp bọn tham sống sợ chết này đây.
  3. Patriotxx

    Patriotxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nói gì vậy. Nếu ông thắc mắc rằng năm 73 Mỹ rút hết rồi thì lấy đâu ra năm 79 bà con mình lại vỗ tay tưởng TQ giúp VN đánh Mỹ phải không. Thế thì tôi chắc ông không sống vào thời đấy rồi. Nhận thức của bà con mình nó thế đấy ông ạ. Mà nhà nưóc ta cũng tuyên truyền thế, ca ngợi khựa và nói xấu Mẽo. Trong mắt bà con, Mẽo luôn là mối đe doạ thường trực còn khựa là bạn thân. Nước mình lúc đấy chẳng khác Bắc Triều tiên bây giờ là mấy đâu, luôn bảo người dân "sẵn sàng chiến đấu", luôn chuẩn bị chống Mỹ xâm lược , người dân họ cũng biết Mẽo cút từ lâu rồi, nhưng khựa sang thì họ vẫn đón nhiệt liệt, vì vừa là bạn, vừa tưởng là họ sang để giúp ta bảo vệ đất nước, phòng khi Mỹ đến.
  4. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Phòng khi Mỹ đến mà lại bắn pháo vào đồn BP à?Lúc đầu tưởng bố này đùa.Hoá ra nói nhăng nói cuội thật. Sao bây giờ lắm thằng dở người thế chứ
  5. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
  6. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Không biết gì thì im mồm đi hoặc kiếm cái tampon mà nhét vào mồm! Việt - Trung cơm ko lành canh ko ngọt lúc đấy thì ai cũng biết! Ku có biết ở đâu ra mà dân quân tự vệ khu vực biên giới lại được trang bị vũ khí tương đối đầy đủ thế ko nếu như ko có sự đề phòng trước! Ngay từ tháng 1/1979 , đêm trước khi ta đánh Phnompenh, khu vực các cơ quan Dân - Chính - Đảng ven biên đều được đưa vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu và phát vũ khí đến từng người, tất cả đều qua đêm dưới hầm!
  7. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Kể tiếp , hồi đó dân quân tự vệ không có B-40 hay B-41 để chống tăng mà chỉ có chai xăng để diệt tăng , hồi đầu được nghe kể thì em không tin vì cái xe tăng đạn pháo bắn vào nó nhiều khi còn dội ra chứ nói gì đến bom xăng ,sau này coi phim Nga thấy mấy anh lính Hồng Quân choảng nhau với xe tăng Đức bằng chai xăng thì em mới tin. Khi bom xăng được ném vào xe tăng thì xăng cháy sẽ len lỏi qua các kẽ hở trên giáp xe đến khi len vào được buồng máy thì nó sẽ làm hư máy hoặc kích cho dầu trong đó cháy ,len trúng buồng dầu thì quá tốt ,còn không thì len vào buồng lái buộc mấy thằng lái phải nhảy ra , nhiều khi nhảy ra còn bốc cháy vì bị xăng dính vào ( đặc biệt là thằng driver) .Em dám cá rằng ít nhất cách này cũng đã phải đóng góp đáng kể vào thành tích 280 chiếc tăng của ta trong chiến tranh biên giới .
  8. giradeo

    giradeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Thế bác có ở Lào Cai năm 79 không ạ?
    Ông già em ở nhà máy điện đánh nhau trối chết, còn em thì vừa pipi vừa chạy về Hà nội còn lo không kịp, chẳng thấy ai hoan hô cả.
    "Nghe kể lại" thì nói vừa thôi
  9. officeworks

    officeworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    1
    Dân "hoan hô" bị bắn chết sạch, cả thị xã cũng thành bình địa thì còn ai chứng kiến mà kể lại. Đã ngu, nói chuyện vô lý đùng đùng còn cãi cùn cãi cố. Hay lai bẩu là nhờ nhà ngoại cảm XYZ gọi hồn , hay là TQ tự vỗ ngực tuyên bố tao đã bắn chết sạch dân VN hoan hô.
  10. Patriotxx

    Patriotxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Vâng em xin nhận là em ngu, nếu so với biển học nhân loại, nhưng còn 1 đứa ngu hơn em tỉ lần, đứa này bác cứ 1 mình soi gương là thấy liền
    Em nói ra đón, mà đã ra đón thì không thể thiếu hoan hô, em cũng không ở đấy. Chả lẽ không có ai còn sống ở thị xã Lào Cai hay sao, và chả lẽ không ai nhìn thấy người dân ra đón mà còn sống chắc. Bác cứ làm như cả thị xã Lào Cai không 1 ai sống sót không bằng, nếu bác cho là vậy (hoặc cố tình cho là vậy) thì pháo binh trung quốc PRO thật, Năm 72 mỹ nguỵ pháo kích thành cổ quảng trị gần 10 vạn quả 1 ngày liên tục 1 tháng quân ta cũng chỉ mất 15000 người, dân thì chạy đi sạch, thế mà trong 1 buổi sáng bác cho là dân mình bị pháo TQ giết sạch ( thị xã Lào Cai khi ấy không dưới 40000), thì chắc TQ được dùng vũ khí hạt nhân cầm tay để tấn công vào Lào Cai. Còn người sống thì còn người kể lại. Dùng cái đầu đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này