1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 17 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 17)
  1. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Dạ xin nỗi các bác em là người việt .Em có sự nhầm lẫn .Do ông chú kia cao hứng nói nhầm lính trinh sát nhà ta thành thám báo .Do mình sao y bản chính những gì chú ấy nói thôi không dám bịa thêm vào .
  2. hangocdung_hn

    hangocdung_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tầm tháng 6-86,sau khi về phép trở lên đơn vị ông già nhận ngay cái lệnh dẫn 05 chiếc tăng từ TX Hà Giang lên chốt để làm pháo bắn thẳng sang tầu.Trước đó các bố sỹ quan trên ấy cáo bệnh hoặc bịa ra muôn ngàn lý do để trốn ko phải đi nên ô già lên vào luôn thế buộc phải đi.Mà đi chắc chắn chết vì phải đi qua bãi Phong Quang ngay trong tầm mắt tầu,nó nhìn thấy thì vài loạt pháo và cối là đi sạch.Trước khi đi ông tuyên bố với lính " Đứa nào đảo ngũ ngay bây giờ thì tao cho phép đảo ngũ,còn nếu đã đi giữa đường mà đảo ngũ tao bắn bỏ",vậy mà các chú đều lên đường cả.Công binh luôn phải đi trước xe tăng để làm đường cho tăng đi.Xác định đi rồi nên trên đường đi ông cho lính lấy mìn phá đá bán cho dân lấy tiền đập phá bét nhè.Trên đường đi qua mấy cái cầu,ông già liều đo 2 bên xích xe tăng thấy vừa với 2 dầm cầu thế là hướng dẫn từng xe qua một may mà cầu không sập .Khi gần đến Phong Quang,ô già tính đi đêm ko ổn vì tăng chạy ầm kinh khủng,tầu nó nghe thấy ngay nên quyết định chạy ngày,may mắn thì vượt qua ,đen phải chịu.Nhưng trước đó phải qua 1 con suối.Ô già đã làm ngầm chếch xuôi dòng để tăng qua nhưng mấy bố sỹ quan tăng cho tăng lao ngang qua suối,kết quả lòng suối ko chịu được sức nặng mấy chục tấn của tăng nên lún xuống.Tăng càng cố ga thì càng lún xuống,đá ở suối bị quấn vào xích -> đứt xích,chỉ còn nổi lên tháp pháo,lần lượt 5 chú tăng nằm chết gí dưới suối.Ô già sướng quá điện về báo cáo chỉ huy rồi lên xe của mình té 1 mạch về xuôi.Ô già nhận định mấy bố xe tăng chắc cũng sợ chết nên cố tình ko nghe công binh.Mà mấy chú sỹ quan tăng cũng khổ,trên đường đi lính ngồi trong xe còn sỹ quan cứ phải ngồi cheo leo bên ngoài xe hứng bụi,sau vụ này về chắc chắn bị kiểm điểm.Ô già vô can vụ này vì lỗi của tăng.Hút chết
  3. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Khó tin quá. Địa hình núi như Hà Giang thì mang tank lên để vào đâu,lại to lù dễ bị phát hiện,nặng nề khó di chuyển mà hiệu quả chắc gì đã hơn khẩu DKZ. Chưa kể hồi đấy ta còn dùng AT-3 để bắn vào hầm Tàu thì mang tank lên làm gì.
  4. saigonchungkhoan

    saigonchungkhoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào có tư liệu liên quan đến việc quân ta phản công vào đất Tàu không cho em xin với.
  5. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình đọc hết trăm trang của topic cũ, thấy các bác có vài lần đề cập đến vụ này, tuy nhiên thông tin khá là sơ sài, không cụ thể. Các bác CCB như bác Dongadoan, bác Phaphai, bác Kaoson ... và một số đồng chí trẻ trẻ nhưng chịu khó sưu tầm tài liệu như Chiangshan, Maseo, Voquoctuan ... có thể post những tư liệu đề cập đến các trận phản công của bộ đội ta vào đất Tầu lên đây để bà con ta được mãn nhãn không ?
    Kính các bác !!!!
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    He he ku Maseo is so young!
  7. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    đơn vị tớ bổ xung 1 trung đoàn lính pháo các loại lên phía bắc . khi Tầu nó tấn sạng . lính ta hoảng sợ dùng cả pháo 23 ly , 37 ly chúc lòng xuống âm để bắn . thế mà cũng không thể cản được Tầu . nó mạnh quá và đông quá . mấy thằng bạn tớ bị Tầu phản pháo , 1 số bị chết , 1 số bị thương , số bị thương gọi điện kêu cứu thì chẳng có ai nữa . vì tất cả đã bỏ chạy từ lâu . mà Tầu nó sắp đến gần . nhưng may quá . lúc đó là hết giờ đánh nhau , nên Tầu tự rút quân thế là thoát chết .
    sáng hôm sau mới có quân tiếp viện . thấy mấy thằng vẫn nằm chờ chết sống sót . lập tức được đơn vị nhiệt liệt hoan nghênh . vì đã anh dũng cắm chốt và kiên quyết đánh và chống và đã đẩy lùi được 1 trung đoàn Trung Quốc . bảo vệ đơn vị an toàn . tất cả được đưa về điều trị và được thăng chức và được tặng danh hiệu dũng sĩ chông quân bành trướng xâm lược . được đơn vị cho đi báo cáo thành tích ở toàn quân khu .
  8. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác dẫn lời kể lại hoặc trích dẫn,e đọc mà thấy buồn wá,thú thật là cảm nhận thấy 2 chữ "NHƯỢC TIỂU" to đùng,đúng là mình kém nó thật,nhưng đâu đến mức giẻ rách như thế,chưa đánh đã sợ,đánh rồi thì may mắn thoát chết.bác nào có thông tin bổ ích thì post lên khai trí cho a e,chứ thế nầy thì đúng là sờpam
  9. docat

    docat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em xin; chả phải thằng nào cũng đủ bản lĩnh đối diện với cái chết đâu; mà một vài hay 1 đống thằng sợ chết cũng chả liên quan gì đến nhược tiểu với lại đại tiểu gì cả. Nếu bác mới chỉ thấy và nghe tiếng súng nổ trên phim thì em mạn phép coi câu trên của bác đúng là spam cho vui.
  10. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Các bác đánh giá thế nào về hành động:Chặt đầu đối phương treo vào nòng súng mà bắn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này