1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maochutich

    maochutich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    có nhiều ảnh về cuộc chiến này lắm (phía TQ) không biết có nên pót cho các "tồng chí" xem không? bị phạt hai lần bên box này nên sợ lắm
  2. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Post đê! Cùng lắm ảnh trùng thì bị xóa, ảnh không trùng thì không sao, nhớ xem kỹ lại các topic cũ để khỏi mang tiếng spam.
    Khổ thân! Mới vào Vệ phủ đã được biệt phái đến 2 lần!
  3. cuongvp2910

    cuongvp2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em ngày xưa là lính cũng nghe cái bài thơ rất là hay không biết ai là tác giả lâu rồi quên chỉ nhớ có câu " ...Mai mày về...áo hồng đi trên phố ,có nhớ chúng tao trên này ...." Đại loại rất hay nói về tình cảm người đi kẻ ở khi chia tay đồng đội xuất ngũ về quê . Nói thật , chúng tôi là lính thời bình khi nghe mấy anh đi trước đọc lại bài thơ này trong buổi chia tay lính cũ ra quân mà còn thấy rưng rưng ( Lúc đó chúng tôi ở Tây Bắc ) Vậy Bác nào có thì up nhé nếu mà kèm thêm kỉ niệm gì của thời lính những năm từ 7x,8x thì up lên cùng chia sẻ một thời khó khăn mà hào hùng của dân tộc anh em nhé (Mong mod cho phép , cảm ơn!)
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Tháng Sáu anh về Bắc Cà tum
    Đường thôn ngập mưa , giày bết bùn
    Rung rinh khóm lá, lòng rộn rã
    Giã từ thôi, những tên làng phum
    ( Cà Tum, Tây Ninh, Tháng 6/1978)
    Mai mầy về thành phố dang rộng tay
    Đón mầy và đón bao thằng đã làm xong nghĩa vụ
    Mai mầy về, bình yên trong giấc ngủ
    Có nhớ bạn bè biên giới ướt sương đêm
    Có nhớ tụi tao khao khát được hôn lên mái tóc mềm
    Của con gái một thời thương nhớ nhất
    ..................
    Mai mầy về với người yêu trong tay
    Hãy hôn dùm tao những nụ hôn đời lính
    Hãy nói dùm tao trong phút giây trầm tĩnh
    Rằng cám ơn nàng đã yêu lính biên cương
    Gặp cô gái nào mầy thấy dễ thương
    Hãy chào dùm tao nụ cười mong nhớ
    .................
    Mai mầy về đi dưới phố cây xanh
    Nếu gặp nắng đừng đưa tay che vội
    Hãy nhớ tụi tao trầm mình trong nắng dội
    Khát dòng sông như khát thuở thanh bình
    Phố lên đèn ánh điện sáng lung linh
    Có nhớ tụi tao bên nầy đêm - bóng tối
    Mấy tháng ròng, giọt dầu hôi, không biết tới
    Nên rất trẻ thơ muốn trăng - sáng - bốn - tuần
    .................
    Mai mầy về thành phố rợp cờ sao
    Tao lại nhớ năm xưa tụi mình đi phấn khởi
    Buổi tụi mình lên đường chưa có bài "Em vẫn đợi"
    Nên tay cô gái nào đứng vẫy mãi theo xe
    Và thư đến với mình trong rừng khộp, rừng le
    Thành sức mạnh trên đầu lê xuất kích
    Mầy đi xinê có nhớ những lần bám địch
    Nòng thép dài thay tay mát bàn tay
    Tiễn mầy về gió bốc bụi mù bay
    Cho tóc ngập bám đầy đường đất nắng
    .................
    Mai mầy về, tao xin gởi bài thơ.
    Có phải bài này không bác? Bài này em cóp từ một bác bên quân sử (bác Cao Sơn?) ở topic "Một thời máu và hoa".
  5. cuongvp2910

    cuongvp2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bac hungsheva ,hình như bài này còn thiếu thì phải ? Mong rằng anh em ai có đủ thì up lên cho nó đủ , Thế mới biết đã là chiến tranh thì phải có được có mất , có hi sinh .Cái còn lại và ai cũng cảm nhận được là tinh thần, hào khí dân tộc luôn tiềm tàng trong mỗi người con dân nước Việt trong bất cứ hoàn cảnh nào . Xin cảm ơn thế hệ đi trước đã viết vào trang sử Việt những trang hào hùng bằng máu xương , hi sinh gian khổ để cho có hình hài Đất Nước hôm nay .
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Các bác ơi, em mới xem ảnh của 1 khách du lịch nước ngoài chụp Thác Bản Giốc từ phía Trung Quốc ...
    Link cả series http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1012&message=29729265&changemode=1
    Các bác cho em biết, thác này phần đẹp nhất thuộc về ai .. ta hay giặc ???
  7. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    GỬI BẠN BÈ LÀM XONG NGHĨA VỤ
    Phạm Sỹ Sáu
    Mai mầy về thành phố dang rộng tay
    Đón mầy và đón bao thằng đã làm xong nghĩa vụ
    Mai mầy về bình yên trong giấc ngủ
    Có nhớ bạn bè biên giới ướt sương đêm
    Có nhớ tụi tao khao khát được hôn lên mái tóc mềm
    Của con gái một thời thương nhớ nhất
    Mầy về mùa mưa, quần áo không lấm lem bùn đất
    Dép sa-bô gõ trên phố chiều vàng
    Quen tính hay đi mầy cỡi xe đạp lang thang
    Có nhớ tụi tao cởi trần đi phục.
    Hãy mở mắt ra nhìn đời trong đục
    Nhìn thật bao dung và cũng thật là người
    Hãy nhớ trong gian lao tụi mình vẫn cười
    Trong thiếu thốn vẫn kiên trì khắc phục
    Đừng chùn chân nếu chạm vào tiêu cực
    Dấu ấn chiến trường nào dễ phôi phai.
    Mai mầy về với người yêu trong tay
    Hãy hôn giùm tao những nụ hôn đời lính
    Hãy nói giùm tao trong phút giây trầm tĩnh
    Rằng: cảm ơn nàng đã yêu lính biên cương
    Gặp cô gái nào mầy thấy dễ thương
    Hãy chào giùm tao nụ cười mong nhớ
    Mầy đã trải qua những đêm nằm trăn trở
    Cái riêng trong lòng đã chia sẻ cho nhau
    Vết thương nào không quằn quại cơn đau
    Lại mơ thấy đôi tay mềm chăm sóc
    Tụi mình con trai lúc lòng chùng, chực khóc
    Đâu phải yếu mềm khi vuốt mắt bạn thân.
    Mai mày về đi dưới phố cây xanh
    Nếu gặp nắng đừng đưa tay che vội
    Hãy nhớ tụi tao trầm mình trong nắng dội
    Khát dòng sông như khát thuở thanh bình
    Phố lên đèn, ánh điện sáng lung linh
    Có nhớ tụi tao bên này đêm - bóng - tối
    Mấy tháng ròng giọt dầu hôi không biết tới
    Nên rất trẻ thơ muốn trăng sáng bốn tuần.
    Mầy về ra nông trường, vào xưởng máy hay cơ quan
    Hãy làm việc bằng tinh thần người lính
    Cái thiếu ở chiến trường mày đâu cần làm sổ tính
    Hãy làm thật nhiều sản phẩm giúp tụi tao.
    Mai mầy về thành phố rợp cờ sao
    Tao lại nhớ năm xưa tụi mình đi phấn khởi
    Buổi tụi mình lên đường, chưa có bài Em vẫn đợi
    Nên tay cô gái nào đứng vẫy mãi theo xe
    Và thư đến với tụi mình trong rừng khộp, rừng le
    Thành sức mạnh trên đầu lê xuất kích
    Mầy đi xi-nê có nhớ những lần bám địch
    Nòng thép dài thay tay mát bàn tay
    Tiễn mày về, gió lốc, bụi mù bay
    Cho tóc rợp bám đầy đường đất nắng
    Trung đội thiếu mầy tao càng thấy vắng
    Nhưng vững tin đội ngũ vẫn có mầy
    Tao chừ còn nặng nợ với cỏ cây
    Nên chẳng biết nói sao cho thấy rõ.
    Đất nước mình: hoà bình và súng nổ
    Ở mặt trận nào cũng cần có lòng tin
    Trong thời đại tụi mình đất nước sẽ bay lên
    Bằng trí tuệ và mồ hôi tuổi trẻ
    "Vì nhân dân quên mình " bài hát dậy trong lòng mới mẻ
    Mai mày về tao xin gởi bài thơ.
  8. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Ôi cảm động quá, bài này của ai và viết năm nào vậy ta? Tác giả bây chừ mần chi vậy ta?
  9. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bác không biết PSSáu à?
  10. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    phần thác bên trái có cái toàn nhà có mái màu đỏ là của ta, còn phần bự chảng đẹp hơn kia là của TQ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này