1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ông già mình cũng có kể hồi năm 79 , Khựa đánh vào Lai Châu đông lắm. từ các chốt có thể thấy quân Khựa đông như kiến...Bọn nó vượt sông bằng cầu phao. Phải công nhận bọn này chuẩn bị kỹ thật, đợi lúc ta phân tná lực lượng thì mới tấn công!
  2. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    bọn tớ là f325 thay f312 thì sao mà phải ăn ốc hả từ làng Pinh lên 812 đi bằng ô tô rồi. mà khốn nạn nhất là bọn này vừa xuống núi thì vN-tQ mở lại cửa khẩu hữu nghị Lạng sơn bình thường hoá quan hệ. Chỉ khổ mấy em lính 85 hy sinh oan thôi
  3. phuccdvn

    phuccdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Film Tài Liệu : Cuộc Chiến Tự Vệ Phản Kích Của Trung Quốc Đối Với Việt Nam
    [​IMG]
    Ý đồ tấn công Đồng Đăng.
    Link : http://www.tudou.com/search/programs/?posto=%2Fsearch%2Fprograms%2F&kw=%D6%D0%B9%FA%B6%D4%D4%BD%C4%CF%B5%C4%D7%D4%CE%C0%B7%B4%BB%F7%D5%BD&nav_search_target=0&comefrom=1
    Được phuccdvn sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 05/09/2007
  4. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    1. Tất cả trận địa pháo của ta đều nằm xung quanh thung lũng Phong Quang, cách thị xã Hà giang khoảng 3 km, địa hình bằng phẳng, thậm chí còn dưới cả làng Ping, nơi các đơn vị đặt cứ an toàn.
    2. Pháo đều do xe ô tô kéo, tức là pháo ở đâu, thì xe vào được đến đó. Xe vào được chẳng lẽ lại dùng dân công hỏa tuyến gùi đạn? Nếu bạn nói là ta nghèo, ít đạn thì nghe còn có lý hơn.
    3. Kiểu suy luận của bạn chỉ đúng với trường hợp tải đạn cho với bộ binh trên chốt thôi. Mang được gùi đạn vào phải leo suốt đêm qua đỉnh 812. Dọc đường chạy pháo rơi mất phân nửa.
    [/quote]
    Tám 1 tý cho vui nào:
    . Tất cả trận địa pháo của ta đều nằm xung quanh thung lũng Phong Quang, cách thị xã Hà giang khoảng 3 km, địa hình bằng phẳng, thậm chí còn dưới cả làng Ping, nơi các đơn vị đặt cứ an toàn. Sao mà cả dải Vị xuyên Hà giang chỉ có 1 trận địa pháo thôi à? nghe không logic rồi.
    2. Pháo đều do xe ô tô kéo, tức là pháo ở đâu, thì xe vào được đến đó. Xe vào được chẳng lẽ lại dùng dân công hỏa tuyến gùi đạn? Nếu bạn nói là ta nghèo, ít đạn thì nghe còn có lý hơn
    Mị ui bác này có chiến thuật bắn nhau trên phim rùi. Cái này đào hầm cho pháo chui vào chứ nó có phải là để triển lãm đâu. Mà trận đấu pháo đầu tiên của E84 với tầu thì chẳng biết mình bắn nó có sao không nhưng mình thì sập hầm pháo hỏng phải gọi C26 KT vào sửa.
    Kiểu suy luận của bạn chỉ đúng với trường hợp tải đạn cho với bộ binh trên chốt thôi. Mang được gùi đạn vào phải leo suốt đêm qua đỉnh 812. Dọc đường chạy pháo rơi mất phân nửa.
    Cái này chắc là hồi các ấy đi đất nước ta còn giầu có nên mới rơi phân nửa chứ hồi bọn tớ thì mấy thằng D25 mỗi lần gùi hàng lên thì chỉ có chết với bị thương mới mất hàng thôi à mà bọn nó cũng hổng dám để rơi phân nửa đâu bồ tèo.
    Hồi bọn tớ lên tới nơi vẫn còn được hút thuốc Con Voi của Tầu hút nó thơm nhưng ngái(hàng tâm lý chiến nó thả trôi sông :Dân ,lính thi nhau vớt phần nộp chính quyền phân đem sài à) văn nghệ thì nghe nhạc vàng của đài Campuchia dân chủ vào đầu giờ chiều và lúc chuản bị đi ngủ. Uống thì 1 lít cồn pha 2 lít nước + 2 lạng đường. Mồi thì măng vầu đắng gần chết luộc chấm muối; hôm nào sang thì lương khô với thịt hộp(ăn vụng tiêu chuẩn dự trữ chiến đấu) Trà thì xin mấy thằng trên chốt gần nông trường chè chúng nó rỗi ra hái và sao lấy (thông báo là chè 1 búp 1 lá à nha, chứ loại 2 lá thì cho không lấy à). Bồi dưỡng thì có tiêu chuẩn đường sữa đàng hoàng à ( 2 thằng 1 hộp sữa). ăn mặc thì thằng nào lên là được phát thêm chăn màn quần áo ấm (Ba đờ "khuy" của Nga Ngố ngày xưa đàng hoàng lắm,nhưng bọn tớ trước khi lên tới nơi đã đổi thịt chó rồi, mà chỉ chú nào phải nằm hang đá mới cần chăn màn ấm thôi) Còn F thì hàng tháng cấp cho mỗi em 1 lạng thuốc lào đàng hoàng hút "mệt nghỉ" .Văn gừng thì lên được 1 thời gian có đoàn văn công gồm mấy bé gái chẳng bít ở đâu ra lên hát hò giao lưu với "bị đội" nhà ta. Làng Pinh thì nó như 1 cái hàm ếch nhô ra pháo thằng Tầu chỉ gõ trên đầu hoặc bắn vượt qua nên bộ đội dùng nó làm hậu cứ tuyến 1(Bệnh viện 24dã chiến, trinh sát,vận tải,vệ binh, kt ,kho v v & v v)
    PS: Mà nói thật lúc nào phải leo lên 812 lấy chữ ký hay dấu hoặc ra Cầu Mè lấy hàng đem vào thì run như sốt rét (sợ bỏ mị ấy chứ nhưng vẫn phải đi à chỉ bít rằng số miềng cao số tý chít 3 lần ở trên đó) Nói túm lại là đi lính chả được gì cả chỉ được bít là trong chiến đấu tình đồng đội nó cao lắm và anh em sống với nhau rất hết mình anh em ruột thịt cũng chẳng thể so sánh được. Sơ lược để cho thế hệ sau bít thế nào là lính đểu thôi chứ bọn tớ thì không dám so với lớp đàn anh chống Mỹ ,đàn chú đàn bác chống Pháp đâu.( mặt trận Vị xuyên Hà giang là nơi chiến dã man nhất của bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực với quân tàu) KHỔ NHẤT vẫn là f313 trong mặt trận vị xuyên hà giang
    ĐỜI ĐỜI GHI CÔNG CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ HY SINH VÌ ĐẤT NƯỚC
  5. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
  6. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ấn tượng với chuyện đập Tầu khựa của bác Kao Sơn
    Các bác cứ kể những mẩu chuyện nhỏ hoặc những hồi ức đánh Khựa cho bọn em tham khảo nhé, càng ngày càng ít những tư liệu quý hiếm, các bác mà không ôn lại những kỷ niệm oánh Tầu thì bọn em chỉ còn được đọc mấy mẩu chuyện dạng kiểu " ông chú em, ông bạn bố em...kể lại ...thế này thế lọ thế chai "chán vãi
    Cảm ơn các bác nhiều
  7. BAOLEO-NEW

    BAOLEO-NEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ngẫm lại cũng không hiểu tư duy thế nào mà hồi ấy quân ta lại có kiểu nghi trang rất hài.
    Có lẽ do báo cáo là thám báo Tầu nếu thấy xe con mang biển số TM xx (Bộ Tổng tham mưu) hoặc TC xx (Tổng cục Chính trị) xuất hiện ở đâu là ở đó sắp có oánh lớn, nên cụ Lê Ngọc Hiền (1985 là tổng tham mưu phó) ký quyết định là các xe lên tuyến 2, phải che 2 chữ số đầu. Tớ ở phía Quảng Ninh, nên từ Hoành Bồ trở lên là đã phải che.
    Nhưng sau đó, lính lái ta ẩu quá, nên cụ Hiền lại có lệnh khác: xe của bộ tổng và TCCT sẽ mang biển số đủ loại của quân binh chủng. Vì thế đã có lần tớ tý nữa ko cho xe của xếp Quân chủng vào đơn vị, vì xe của cụ lại mang biển của quân khu 9.
    Bây giờ ở cương vị hiện tại, bác dongadoan có biết : xuất phát điểm nào để cụ Hiền ký QĐ đấy ko nhỉ. ?
  8. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    Có cuốn này hình như tiếng Balan:
    (Chiny Wietnam) China-Vietnam War 1979
    Bác nào biết tiếng xem có cái gì hay ko ạ?
    http://www.sendmefiles.com/Chiny_Wietnam_China_Vietnam_War_1979_pdf92
  9. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Bác về phần 1, em có pót lên mấy cái sơ đồ tổ chức quân khựa + sơ đồ bố trí binh lực. Nói chung ko có gì nổi bật.
  10. phuccdvn

    phuccdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến tranh biên giới Trung Việt chính thức diễn ra chỉ kéo dài hơn hai tuần lễ, từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3, tổng cộng 18 ngày. Trung Quốc tổn thất 2 -3 vạn người, trung bình mỗi ngày chết từ 2 -3 nghìn người. Đây là thống kê cụ thể :
    Phía TQ
    37,000 ~ 39,000 người tử vong (quân chính quy) ( Quân đội chỉ thừa nhận 26,000 người). bị thương 37,000 người, 260 người bị bắt làm tù bình, xe tăng bị huỷ 282 chiếc, các loại xe khác bị huỷ 490 chiếc, hoả pháo 670 khẩu, súng ống 3100 khẩu.
    Phía VN
    39,000 người chết (quân chính quy), địa phương, dân binh không rõ, tất cả khoảng 70,000 người, bị thương 32,000 người, bị bắt 1600 người, xe tăng 185 xe bị huỷ, các loại xe khác bị huỷ 120 xe, pháo 200 khẩu, súng ống 4100 khẩu.
    Cho em hỏi là cuối cùng ta thắng hay tàu thắng ? em đọc tài liệu tàu nó bảo tàu thắng, đọc tài liệu ta thì bảo ta thắng ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này