1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bura8x

    bura8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Onami ra đảo bằng bàn phím à
    Kể cả chưa ra đến đảo, ra đến biển thôi thì cũng phải có 500 ảnh lên đây chứ, đằng này chẳng thấy ảnh đâu, chỉ thấy lập topic, gào lên bảo rằng ta sắp đi ra đảo đây, cầu mong trời nổi bão, để tàu có lý do để ghé vào đảo tránh bão.
    Thế mà bây giờ lại xoay ra thành, do có bão, nên không ra biển được. >>> hài hước quá
  2. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ cũng tôn trọng bác Onami ngay từ những ngày tháng 12 đó, nên tớ thấy tớ cũng không nhìn nhầm người.
    Còn tình cảm của ai với HS-TS , biên giới hải đảo thì qua thời gian thử thách nó hiện ra ra hết thôi.
    Có tấm lòng, có tình cảm mới là đáng quý, vì có thế thì bác Onami mới dám đi như vậy.
    Thực tế nó chứng minh hết, có bán mũ cũng chẳng ai mua.
  3. bura8x

    bura8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bố trẻ cứ trình được cái ảnh ra đây làm bằng chứng thì hẵng nói chuyện.
    Ra đảo bằng cái bàn phím thì trẻ con mới biết chữ nó cũng ra được.
    Cần nhất cái bằng chứng thì không có
    Chứ còn các bố trẻ ủng hộ tiền, mọi người ghi nhận rồi, không phải tự sướng nữa.
  4. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Không muốn lôi ra làm gì, lôi ra lại bị mang tiếng xyz.
    Nhưng không lôi ra thế nào cũng bị phát mũ miễn phí.
    Bác O up mấy cái ảnh câu cá đợi bão ở VT lên xem nào.
  5. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Cứ đưa ra, chứng mình là ra đảo rồi chứ có làm sao.
    Nói ra đàng hoàng, có bằng chứng cụ thể thì ai nói gì đâu cơ chứ.
    Không nhẽ ảnh chụp lúc đó các cụ trẻ phất cờ sao to ở góc, vây quanh là 4 sao nhỏ, miệng hô "ngộ tung của dẩn" à?
  6. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn còn giữ PM của bác Onami nhắn cho tôi trước khi chuẩn bị ra TS.
    Dù có ra được hay không, có được phép hay không thì tấm lòng & hành động mới là đáng quý.
  7. CuToNhuPhit

    CuToNhuPhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhắn là một chuyện. Cái cần là có ảnh tức là có bằng chứng đàng hoàng cơ.
    Chuẩn bị ra TS có nhiều hình thức:
    1. Ra đảo làm nhiệm vụ - không phải bộ đội => Khả năng này bị loại bỏ hoàn toàn.
    2. Ra thăm các chiến sĩ ngoài TS => Như đã nói là cần bằng chứng cụ thể.
    3. Ra ngoài đó đánh bắt hải sản.
    4. Mượn cớ ra đó, nhân cơ hội tìm cách vượt biên.
    5. Cũng là mượn cớ ra đó, có dịp thuận tiện bắt liên lạc với phía TQ => Hán gian.
    Từ 4, 5 có thế lấy lý do từ 2. Một cái PM qua lý do thứ 2 cũng có thể để thực hiện mục đích như 4, 5 hay xyz mục đích khác => Không có cơ sở tin cậy.
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Dạo này chui đâu ra chuyên gia viết hịch, yêu nước kiểu "nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa..." thế nhỉ. Tự nhiên Cá chuồn tôi cũng cảm động, nước mắt rơi lã chã.
    Gía mà hịch "ủng hộ nạn nhân Dioxin", hay "phản đối bọn đầu trọc ở Nga", nó cũng hay như hịch "TS-HS là của VN" thế thì vô cùng cảm kích.
    Tự nhiên mấy hôm nữa, thấy có cái xác trôi đâu ngoài TS, trong túi có lọ Penicilin, có mảnh giấy "Oni...", thì đến phải làm quốc tang mất.
  9. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    Ồ.tớ thì đã đọc chơi topic bác Ô viết vụ xung phong ra đảo này.chả hiểu tấm lòng kiểu gì.suy nghi làm sao.mà còn vác theo cái bia tưởng niệm theo.hòng tính lên đc đảo thì cắm bia tưởng niệm.sặc.bộ tưởng chỉ mấy bác trẻ mới biết yêu nước cắm bia thể hiện chủ quyền chắc.hoá ra là mấy cái cột mốc của ghi chủ quyền lãnh thổ chả là thá gì àh?chả hiểu chuyến đi của bác Ô nếu có thực,thì nó đại diện cho cái gì.chỉ cứ như là khoe mẽ, ta đã thế này,ta đã thế kia thì đúng hơn.tại thấy chưa đi đã khoe loạn roài.khiến mấy anh trẻ hùa theo.tâng bốc.hay như diễn tuồng.
  10. Zenvagabond

    Zenvagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Phải là cái thẻ bài có khắc hình ngôi sao Bát Nhất chứ.
    Ai lại xài cái lọ Penicilin như con nhà nghèo thế kia?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này