1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Mãi bây giờ mới có số liệu chính xác về số liệt sĩ ở mặt trận Vị Xuyên
    -----------------------------------------------------
    Chính xác á? Không chính xác đâu, bác ạ!
    Người viết bài báo này viết thiếu rõ ràng nên con số 1.600 kia làm người đọc ngỡ chỉ những ngày đầu năm 1979 đã có chừng ấy liệt sĩ ngã xuống. Thực ra, con số 1.600 này là liệt sĩ từ rất nhiều thế hệ, có cả liệt sĩ hy sinh trước 1945, có cả liệt sĩ hy sinh sau năm 1989. Tất nhiên, số lượng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới là nhiều nhất nhưng viết như tác giả bài báo là thiếu chính xác!
  2. tuoitrevn08

    tuoitrevn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Tội ác của bọn Trung Quốc thật là man rợ
  3. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Vâng, vấn đề này tớ đã được đọc các bác bàn bạc nhiều rồi, từ bên này cho tới quansuvn, tuy nhiên số liệu 1.600 liệt sỹ này in trên báo nên tớ không dám tự tiện sửa trong khi post bài lên đây.
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hê, cái thuyết này nhà em đã đưa ra cách đây 2 hay 3 năm gì đó và đã bị chính bác Cao Sơn bác với một số lí do:
    - Liệt sĩ bao gồm cả thời KCCP, 1979 và cả thời sau 89.
    - Một số mộ liệt sĩ đã được quy tập vào nghĩa trang riêng của đơn vị hoặc đưa về quê.
    vv và vv
  5. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
             
    Mod chiangshan xem lời trần tình của tớ với bác Đoành ở ngay trên ạ!
    Cuối năm 2004,  Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam lập Báo cáo chính trị Đại hội V, trong đó có đoạn:
    Sau hàng chục năm chiến tranh, phụ nữ Việt Nam không có nguyện vọng nào hơn là được sống hoà bình trong độc lập tự do để đoàn tụ gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Song, với ý đồ bành trướng xuống Đông Nam á, bọn ********* cầm quyền Trung quốc đã chỉ huy bè lũ tay sai Pôn Pốt tàn sát hàng triệu dân Cam-pu-chia và mở rộng chiến tranh xâm lược trên biên giới Tây Nam nước ta. Đồng thời, chúng tiến hành hàng loạt thủ đoạn phá hoại hòng làm ta suy yêú, và cuối cùng, chúng đã trắng trợn đê hèn đưa 60 vạn quân với pháo binh cơ giới ồ ạt đánh phá toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta. Một lần nữa, những vụ thảm sát hàng nghìn phụ nữ trẻ em lại diễn ra trên đất nước ta, như ở Ba Chúc (An Giang), Xa Mát (Tây Ninh), Tổng Chúp, Vinh Quang (Cao Bằng).
    Vết thương chiến tranh trước trên đất nước cũng như trong mỗi gia đình chưa kịp hàn gắn, dân tộc Việt Nam lại phải bước vào cuộc chiến đấu chống kẻ thù mới. Đáp lời kêu gọi của Đảng, phong trào "Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, đã cổ vũ các tầng lớp phụ nữ vươn lên gánh vác những nhiệm vụ nặng nề của giai đoạn lịch sử mới. Với ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, với sức mạnh của chế độ mới, phụ nữ Việt Nam đã vượt qua mọi hy sinh gian khổ, đáp ứng những đòi hỏi khẩn cấp của dân tộc, của cách mạng.
    Trong khí thế sục sôi cả nước ra quân, Bà mẹ Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam lại dũng cảm vượt qua mọi nỗi đau thương, tiếp tục khuyến khích chồng con đi chiến đấu bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.
    Ở biên giới phía Tây Nam và phía Bắc, phụ nữ các dân tộc cũng nhưchị em các lực lượng vũ trang và nữ công nhân viên chức các công trường, nông trường, lâm trường, xí nghiệp, đã nêu cao truyền thống "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu vô cùng dũng cảm, dành giật với địch từng bản làng, tấc đất. Nhiều chị em đã cùng du kích kiên cường bám trụ, vừa sản xuất vừa đánh giặc suốt mấy năm liền, đương đầu với hàng trăm trận tấn công của địch, như nữ anh hùng Hà Thị Sạn, chỉ huy đội du kích xã Tân Hội (Đồng Tháp)...Nhiều chị đã anh dũng hy sinh như liệt sĩ Hoàng Thị Hồng Chiêm, bám chốt ở đồn Pò Hèn (Quảng Ninh), 3 lần bị thương không rời trận địa, hiên ngang diệt địch đến viên đạn cuối cùng.

    Đi đôi với việc động viên phụ nữ trực tiếp đánh giặc, các cấp Hội phụ nữ đã chuyển hướng hoạt động có những hình thức biện pháp phát huy năng lực dồi dào của phụ nữ phục vụ kịp thời cho chiến đấu.Cuộc đấu tranh chính trị 45 ngày đêm ở cửa khẩu Lạng Sơn vạch mặt bọn ********* Trung Quốc dụ dỗ cưỡng ép người Hoa, phong trào chị em nhiều địa phương vạch mặt bọn ********* đội lốt tôn giáo, âm mưu gây bạo loạn...là những hình thức đấu tranh chống địch rất có hiệu quả.

    Phụ nữ các tỉnh tuyến sau, không ngại gian khổ hy sinh, hăng hái đi xây dựng phòng tuyến chiến đấu, tiếp đạn, tải thương, liên tục hết đợt này đến đợt khác. Các mẹ, các chị vượt núi băng rừng, xung phong lên chốt chăm sóc từng bữa ăn, vá từng manh áo cho chiến sĩ.

    Hội phụ nữ đã phát huy vai trò to lớn trong việc động viên, tổ chức phụ nữ đảm bảo mọi nhiệm vụ ở hậu phương, nguồn tiếp sức vô tận đối với tiền tuyến. Giúp đỡ bộ đội, chăm sóc thương binh đã trở thành việc làm thường xuyên mang nặng nghĩa tình sâu sắc của các cấp Hội phụ nữ và Hội Mẹ chiến sĩ ở khắp nơi. Phong trào kết nghĩa giữa phụ nữ với các đơn vị bộ đội, các Quân y viện đã đưa đến cho chiến sĩ sự ủng hộ thiết thực về vật chất và nguồn động viên tinh thần quý báu.

    Trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù, tình tương thân tương ái giữa phụ nữ các dân tộc, các địa phương càng thêm thắm thiết. Đồng bào ở sát biên giới đi sơ tán cũng như nhân dân Căm-pu-chia trước đây chạy sang ta lánh nạn, đã được chị em các địa phương nhiệt tình đón tiếp, giúp đỡ ổn định đời sống, việc làm. Phụ nữ cảc nước hướng về biên giới, gửi gắm tình cảm và niềm tin, dồn sức người sức của cho tiền tuyến đánh thắng quân thù.

    Phong trào chiến đấu, phục vụ chiến đấu sôi động và hào hùng của phụ nữ khắp mọi miền đất nước, đã góp phần to lớn vào chiến thắng vĩ đại của nhân dân ta trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm rạng rỡ thêm truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ Việt Nam ta!

    Thắng lợi của Việt Nam không tách rời sự giúp đỡ toàn diện và có hiệu quả của phụ nữ, nhân dân Liên Xô, tình đoàn kết chiến đấu giữa phụ nữ và nhân dân 3 nước Đông Dương, sự ủng hộ mạnh mẽ của phụ nữ và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, phụ nữ và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Nhân dịp này, thay mặt toàn thể phụ nữ Việt Nam, Đại hội chúng ta xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Liên đoàn phụ nữ Dân chủ quốc tế, phụ nữ Liên Xô, phụ nữ Lào, Campuchia, và các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bè bạn khắp 5 châu đã dành cho nhân dân và phụ nữ ta sự ủng hộ đầy nhiệt tình và sự viện trợ rất quí báu.
     
    Xin đọc toàn văn tại đây: http://hoilhpn.org.vn/NewsDetail.asp?Catid=11&NewsId=384&lang=VN
  6. BALOO1000

    BALOO1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Bác Trường Sơn chắc biết về phi vụ này
    [​IMG]
  7. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Vụ này là Mig-21 do thám của Việt Nam ta bị bắn rơi bên đất Trung Quốc vào tháng 10/1987 nè.Hình ảnh trên là lính PK Trung Quốc chụp hình bên xác chiếc Mig-21.Vụ này phi công ta nhảy dù an tòan và bị bắt đến 1991 thì trả về.
  8. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
  9. BALOO1000

    BALOO1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0

    Quân ta cũng gớm nhỉ. dám bay vào không phận của nó
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. blusunflower

    blusunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    2
    Còn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này