1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. withmefile3

    withmefile3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    66
    Lịch sử nhục vãi cả ra không có gì đáng tự hào nên cấm các thằng khác! Đúng là tính cách của Hán tộc!
  2. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Cái lịch sử "nhục vãi" này...mấy anh Cali học nhanh thật! Mới qua bển tiếp xúc có chút ít mà giờ chỉ biết có bưng bô thôi! "Dân tộc Hán muôn năm"..."ĐCS Hoa muôn năm". Hèn gì năm 74 vác nguyên cái QĐ Hoàng Sa ra mà dâng cho Trung Cộng. VNDCCH lúc đó có muốn thì củng không kịp làm gì! Tụi "Chó Hoang" nó thỏa thuận chia chác với Trung Cộng rồi mà!
  3. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Người Tàu nên tự về nhà soi gương nhìn lại mình. Ngước lên bàn thờ tổ tiên, suy nghĩ cho kỹ. Không từ chối công nhận nhân dân TQ có rất nhiều người tốt. Nhưng giới lãnh đạo TQ thì từ thằng ngồi trên bàn thờ đến thằng ranh con miệng còn hôi sữa trong chính trị chưa bao giờ từ bỏ mộng bành trướng thôn tính Việt Nam. Lịch sử 4000 năm qua đã chứng minh cho điều đó. trong đầu giới lãnh đạo đó lúc nào cũng nghĩ : "Nhật hỏa, vân yên, bạch trú thiêu tàn ngọc thố" Nhưng lại quên mất vế đối đằng sau " Nguyệt cung, tinh đạn, hoàng hôn xạ lạc kim ô". Thật là đáng tiếc. Đáng ra hai dân tộc đã có thể sống cùng nhau vui vẻ mấy ngàn năm qua. Chỉ vì thói tham danh vô độ của giới lãnh đạo mà không biết bao xương máu của người Tàu đã đổ trên đất Việt Nam. Số nhân lực vật lực đó mà dùng cho phát triển kinh tế thì giờ này người Tàu có thể tự hào là siêu cường thế giới rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc ...[-X[-X[-X
    Thật đúng là :
    Lưu Cung tham công nên thất bại;
    Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong;
    Cửa Hàm tử bắt sống Toa Đô
    Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã
    Việc xưa xem xét,
    Chứng cứ còn ghi.
    ..............
  4. huuquangvn

    huuquangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thừ nước đục thả câu , trên lừa thầy , dưới dối bạn
    Bắt tàu , đánh như dân , đòi tiền chuộc
    Tung hô hòa bình , hữu nghị láng giềng mà cứ diễu võ , giương oai.
    Tôn trọng pháp luật ,trỗi dậy 1 cách hòa bình bằng tàu bán vũ trang đâm húc tàu cá
    to lớn, khỏe mạnh mà suốt ngày chọc phá đứa còm nhom.
    Nói lý không lại , sân si phèo nước bọt , vung tay múa chân.
    Thật là hay cho cái Văn hóa đại hán mấy ngàn năm.
  5. Demcurado

    Demcurado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    1
    Các bố cũng rãnh thật, ngồi trên bồn cầu rặn vài hơi xong giật nước 1 phát là rồi, rãnh lắm hay sao đi cại răng bọn đội lốt Hán cẩu mà ỉa vào mồm chúng nó.

    Khối đứa còn khen thơm ngon đấy chứ=))
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Thực ra, chuyện Việt Nam trong quá khứ đánh chiếm các nước nhỏ hơn như Champa chẳng qua là vì nó quấy quá, 5-7 lần đem quân ra cướp thành Thăng Long.
    Còn các nước như Chân Lạp, Chiêm Thành thì là do Việt Nam phải cống nạp rất nhiều cho triều đình Trung Quốc để mua sự hòa bình, nên phải thu lại chút ít của đám lâu nhâu ở dưới coi như tiền bảo kê khỏi Trung Quốc. Nếu có đứa nào rềnh ràng ko chịu nộp thì phải táng ngay để làm gương thôi.
    Còn vấn đề hiện tại, Việt Nam và Hoa Kỳ là 2 quốc gia chủ quyền, có cờ cắm ở LHQ chứ ko phải cắm ở mấy cái nghĩa trang tự quản, nên việc hợp tác song phương là rất bình thường, chứ không phải như ai kia phải gào lên là các ông mà không viện trợ thì tôi chết =))
    Mà kể cả Mĩ ko nhanh chân nhảy vào, thì Ấn Độ cũng luôn sẵn sàng để làm 1 ông lớn từ lâu rồi, mà kể cả ko thằng nào nhảy vào cũng chả sao, Việt Nam sống sót suốt từ 1990 đến giờ có cần thằng đếch nào viện trợ đâu.
    Đừng bao giờ nghĩ có thể hợp tác với kiểu bề trên với Việt Nam, cái kiểu bộ trưởng quốc phòng 1 nước khác sang mà tổng thống phải ra đón chỉ có ở nước thuộc địa mà thôi.
  7. m-k

    m-k Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    10
    Phải nhắc con cháu kẻ thù truyền kiếp để chúng nó biết mà đề phòng chứ . Quá khứ khép lại nhưng phía trước kẻ thù vẫn lăm le nên phải luôn đề cao cảnh giác . Mẽo thực dụng nhưng không thâm như thằng tèo đâu .
  8. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    CCB Phạm Quang Quynh đọc bài thơ trên chốt, không nhớ tên tác giả ? Ai biết xin mách giùm và gửi cho nguyên tác...
    [YOUTUBE]IvoA88rPYIM#![/YOUTUBE]
    PHAMVIETDAO2.BLOGSPOT.COM
  9. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Con cẩu DTMK nó sủa cái gì thế các bác?
    Nhà iem ít khi lên mạng ngày nghỉ nên ko theo dõi dc.
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Về mặt tâm lý, 'moi gan, uống máu' kẻ thù là sự thủ tiêu kẻ thù triệt để nhất.
    Thể hiện sự dữ dằn, quyết liệt.
    Ở hoàn cảnh như vậy, tâm lý ấy xuất hiện là hiển nhiên.

Chia sẻ trang này