1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Không, tớ không phải chị Ngô Thúy Hằng đâu. Chỉ là bạn trên FB thôi, @cuongmta

    Tên, địa chỉ, quê quán đầy đủ mà 34 năm nó mới về đến nơi. Không có sự nhiệt tình của bạn thì biết đến khi nào!
  2. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    Lá thư người lính gửi bạn gái năm 1979 được trao lại sau 34 năm


    TPO - Lá thư của một người lính gửi người yêu đề ngày 19/2/1979 đã được trao tận tay cho người bạn gái năm xưa ở Hải Hậu, Nam Định. Người lính ấy đã hy sinh chỉ hơn 2 tuần sau khi viết bức thư.

    "Ngày mai anh sẽ hành quân, anh sẽ không ngủ để nhớ em, không ngủ để diệt thù, không ngủ để nhìn em suốt canh thâu, không ngủ để gần em và luôn thấy em!" - Đó là lời nhắn gửi của Liệt sĩ Nguyễn Thái Hòa (khi đó là Chuẩn úy, Chính trị viên phó) trong lá thư cuối cùng gửi cho người yêu.

    Tháng 2/1979, đơn vị của Chuẩn úy Nguyễn Thái Hòa được lệnh hành quân cấp tốc từ Nghệ An ra Bắc và lên biên giới Lạng Sơn giữ đất quê hương, chiến đấu chống quân xâm lược.

    Lá thư của Chuẩn úy Hòa viết vội cho người yêu trong hoàn cảnh đó (19/2/1979) và cũng là lá thư cuối cùng bởi hơn 2 tuần sau đó, Chuẩn úy Nguyễn Thái Hòa đã anh dũng ngã xuống, trong mịt mù khói lửa Lạng Sơn.

    Hơn 34 năm sau, lá thư đó mới được tiếp nhận bởi Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gia đình Liệt sĩ (MARIN) và việc tìm kiếm người viết - người nhận đã được xúc tiến nhanh chóng để cho ra kết quả: Liệt sĩ Nguyễn Thái Hòa sinh năm 1952, hy sinh ngày 2/3/1979 khi mới 27 tuổi, phần mộ Liệt sĩ đang nằm tại Nghĩa trang Liệt sĩ của địa phương (xã Hải Hùng, huyện Hải Hậu, Nam Định).

    Người con gái trong thư mà Chuẩn úy Hòa nhắc tới, tên là Thúy, hiện là giáo viên dạy Toán đã nghỉ hưu tại quê hương ở xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu, Nam Định.

    Ngày 23/9, đại diện Trung tâm MARIN đã về Hải Hậu, trao lại bức thư của Liệt sĩ Nguyễn Thái Hòa gửi cho bạn gái và viếng phần mộ của Liệt sĩ nằm ở quê nhà.

    Chị Ngô Thị Thúy Hằng, người sáng lập và điều hành Trung tâm MARIN đã viết trên Facebook cá nhân: "Người Liệt sĩ ấy mất đi, đã để lại cho cuộc đời một tình yêu đẹp. Tình yêu đất nước biên cương cao hơn tình yêu lứa đôi. Trong tình yêu lứa đôi ấy có hình ảnh, lý tưởng của đất nước".
    http://www.tienphong.vn/hanh-trang-...i-nam-1979-duoc-trao-lai-sau-34-nam-tpov.html
    yetkieuJICKLE thích bài này.
  3. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Hôm nọ có dịp e ngồi nói chuyện với bác là sĩ quan tham mưu của sư đoàn 312 đã tham chiến ở mặt trận Hà Giang những năm 80
    Bác kể tổn thất của ta trên mặt trận này là nhiều nhưng không phải do trình độ huấn luyện,năng lực chiến đấu hay chiến thuật của Việt Nam ko tốt như thời chống Mỹ.Mà do ta quá thiếu thốn về hậu cần,đạn dược so với Trung Quốc.Đạn pháo ít của ta chủ yếu là sử dụng để phòng thủ phản kích khi Trung Quốc tấn công chiếm chốt
    Trong khi pháo binh Trung Quốc thì bắn thoải mái vào đất của ta đặc biệt là các con đường hậu cần lên các chốt.Chủ yếu tổn thất của ta là tổn thất ở trên các con đường hậu cần lên chốt chứ trên chốt thì ko tổn thất nhiều
    Bên phía Trung Quốc các đường hậu cần được xây dựng khá rộng rãi thậm trí ô tô còn mang hàng lên tận chốt.Tiếc là ta ko có đạn pháo để rót vào đây như đã nói ở trên.Còn đường xá bên ta thì rất nghèo nàn,thô sơ và vận chuyển chủ yếu bằng sức người:((:((:((:((:((:((:((:((
    Đánh nhau trên biên giới những năm 80 thì Trung Quốc đánh như tập trận.Thậm trí những đợt pháo kích lớn tụi nó còn bắc loa sang Việt Nam thông báo địa điểm.Khốn nạn 1 nỗi là nó tập trận trên đất của ta[r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
    Tổn thất lớn nhất của sư đoàn 312 là trận Quảng Bạ.Trong 7 ngày sư đoàn hi sinh mất hơn 600 lính.Theo bác thì lí do chủ yếu là do lính ta chạy lên lưng chừng núi để tấn công là ko chạy nổi nữa vì núi thì cao,dốc mà sức người có hạn,bên kia thì pháo nã ko tiếc đạn
    Số lượng chiến sĩ hi sinh thì rất nhiều chứ ko chỉ có 1600 người như trên nghĩa trang trên Hà Giang vì mỗi đơn vị đều có 1 nghĩa trang riêng.Theo e được biết thì trên Tuyên Quang cũng có 1 nghĩa trang cho các chiến sĩ hi sinh trong cuộc chiến biên giới trong giai đoạn này
    Sau hơn 30 năm lục quân với pháo binh Trung Quốc phát triển theo cấp số nhân.Lính được trang bị tận răng,xe tăng,pháo phản lực,tên lửa cực nhiều.Trong khi lục quân ta thì cơ bản chẳng thay đổi j mấy vì dồn hết lực cho phòng không-không quân với hải quân rồi:-":-":-":-":-":-":-":-"
    Hi vọng rằng sau khi đủ sức bảo vệ trời và biển của Tổ quốc thì không quân cường kích,pháo binh và tên lửa sẽ được phát triển tiếp theo
    hoalongtrangyetkieu thích bài này.
  4. quehuongtoivietnam45

    quehuongtoivietnam45 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    234
    Mỗi một trận chiến đều cho cả 2 bên những kinh nghiệm và tổn thất bằng rất nhiều xương máu. Tuy nhiên thất bại là mẹ thành công, thắng một trận nhưng thua cả một cuộc chiến tranh. Thời điểm 80 trở đi nước ta trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh, nhân lực, vật lực đều kiệt quệ, kinh tế trì trệ lại phải gồng mình đánh ponpot, trung quốc nên việc thiếu thốn trang thiết bị, tiền của là tất nhiên. Sự hy sinh của dân tộc Việt Nam mình rất lớn mới có được độc lập tự do như bây giờ.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.912
    Đã được thích:
    28.969
  6. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Chắc ông chú bạn chưa bao giờ lên HG dù đv ông ấy đã chiến đấu trên ấy!
    Đúng là do địa hình việc vận chuyển lên đến HG dù bằng ô tô cũng rất khó khăn, vào đến làng Ping vẫn bằng ô tô sau đó lính vận tải đeo, vác bằng sức người lên các điểm chốt. Tuy vậy, những năm đó lính tầu chỉ hơn được về hậu cần của họ đường ô tô đưa đến sát hơn, còn lại trang bị của lính thì còn lâu mới bằng bộ binh mình được. Đó là 1 trong những yếu điểm mà Đặng (TB) nhận thấy về quân đội đang mong thành cường quốc ấy để tiến hành 4 hiện đại hoá về sau này!
  7. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Bạn nhầm.Bác lên trên Hà Giang 2 lần 1 lần Quảng Bạ năm 1985 với 1 lần Thanh Thủy năm 1987.
    Sau trận Quảng Bạ tấn công đợt 1 trong gần 7 ngày hi sinh mất 1 tiểu đoàn trưởng bị thương 1 số tiểu đoàn phó và mất gần 600 chiến sĩ.Phía ta hạ quyết tâm để tái chiếm nhưng chỉ huy quân đoàn trưởng quân đoàn 1 là Trung tướng Nguyễn Kiệm đã khóc và dừng cuộc tấn công vì hi sinh quá nhiều.Khi tướng Nguyễn Kiệm khóc và lệnh dừng tiến công bác mình cũng có mặt.
    Còn câu chuyện lính mình trang bị tốt hơn lính Trung Quốc thì tớ ko thấy nói tới nên cũng ko hỏi kỹ.
    Mình có hỏi chuyện là gần đây Cam Thái tranh giành nhau cái đền thì trong 1 đêm Cam nhổ được 6 chốt ở biên giới của Thái thì bác cười.Bảo lính Thái được Mỹ huấn luyện nên khi lên chốt thì thi thoảng được mang gái lên phục vụ trên chốt.Trinh sát cứ hôm nào phát hiện có xe gái chở lên phục vụ lính đêm đó tập kích là chắc cú vì lính Thái còn đang mải mê "chiến đấu" trên chiến trường khác sức với tinh thần đâu mà đánh nhau.[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  8. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Trên quân sử cũng thấy các bác cựu bảo vấn đề của quân ta là thiếu đạn pháo phải mổ cò, nhưng khi bắt được lính tàu thì chúng nó bảo sợ pháo việt nam vì bắn ít nhưng chính xác [:D]
    yetkieu thích bài này.
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Trước 1985 có trận lớn nhất (12/7/84), thì còn có khả năng tập trung nhiều quân, từ năm 1985 thế trận 2 bên đã hình thành, pháo 2 bên dầy đặc, nên không có trận nào mât 1 DT, vài D phó, gần 600 chiến sỹ như ông chú ấy kể đâu!
    Ở ban tham mưu thì chắc các ông ấy chỉ ngoài thị xã thôi, chưa bao giờ đặt chân tới Thanh Thuỷ đâu!
    Bạn muốn biết rõ hơn về những trận trên ấy mời thứ 7 này lên Lương Sơn, gặp nhiều CCB đã ở trên ấy thời gian 83-88 lắm!
  10. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Cứng rắn như em mà đọc thư này em cũng không thể cầm được nước mắt
    Người lính của chúng ta yêu hết mình sống cháy bỏng nhưng tình yêu tổ quốc thì không tình yêu nào có thể sánh kịp

Chia sẻ trang này