1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marble_granite2003

    marble_granite2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thiếu và sai rồi:
    Hà chuồn - Bắc lủi - Thái Bình bay (Hà - Hà Nội, Bắc - Hà Bắc, nay là Bắc Ninh và Bắc GIang)
    Hải Hưng anh dũng trốn ban ngày (Hải Hưng nay là Hải Dương và Hưng Yên)
    Thanh Hoá mất mùa xin ở lại
    Nghệ An thấy thế dũng dơ tay
    Được marble_granite2003 sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 07/03/2009
  2. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  3. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Chính xác thì là
    ...Thanh Hoá đc mùa xin ở lại...
    Ý nói năm nay đc mùa xin ở lại ăn cơm nhà một năm, năm sau ( nếu đói) sẽ đi ăn cơm bộ đội
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Tình cờ đọc được trên mạng bài thơ này của một người lính không rõ họ tên ?" người đã có mặt trong những tháng ngày khốc liệt ở biên giới phía Bắc, sau khi quân Trung Quốc ồ ạt tấn công Việt Nam, từ ngày 17-2-1979.

    BÌNH ĐỘ 400Đêm tháng Năm vào Bình độ Bốn TrămĐoàn xe trôi êm êm, tầm đại bácThuốc súng tanh, lá rừng kêu xào xạcChúng no máu rồi không cắn nữa đâu?
    Lắc lư xe quan tài vượt về sauMáu dỏ xuống đường cuốn vào cát bụiLại xe quan tài vượt lên lầm lũiTốp thương binh bê bết máu mặt, mày
    Đám cướp kia Thánh, Phật dạy ăn chayChẳng kiêng gì ngày Rằm, mồng Một!Đạn cày xới đất tơi trồng cây tốtTưới máu người cướp, giữ đất biên cương.
    Tư lệnh Hoàng Đan trận này cầm quânÔng bảo rằng: Sống, chết, thời, vận, số!Cả Trung đoàn ào ào như thác lũBình độ Bốn Trăm bình địa trận người.
    Những chàng trai sống, chết trận này ơi!Mưa đổ xuống ông Trời tuôn nước mắtƠn nhớ mãi thân người đi giữ đấtNgười trở về ăn, sống, ở ra sao?
    Bình độ 400 là một khu vực ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
  6. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Một số trang cố tình lập lờ không nói rõ tên người lính ... người lính đó là Nguyễn Mạnh Hùng sáng tác 1981, in trong tập thơ "Hà Nội một thời trai chinh chiến" (trường ca, NXB Quân đội, 2006)
    Còn mấy bài nữa bạn có thể tìm đọc!
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 11/03/2009
  7. quoctang

    quoctang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Trận bình độ 400 này ông già tôi có nói mình bị tầu úp sọt chết hoàn toàn trung đoàn (461) cũ. 461 sau là toàn bộ quân số mới hoàn toàn, chỉ nhận lại phiên hiệu cũ mà thôi.
    một trung đoàn lúc đó cũng phải ngót 4.000 con người chứ ít ỏi gì.
    đơn vị ông già tôi khi lên chiếm lại và lấy xác liệt sỹ về có nói rằng còn rất nhiều sót lại dưới những hầm quân nhu của trung đoàn. đưới đó bị tầu đánh bộc phá sập nên cứ để vậy. anh em nào có quan tâm đến những anh em chiến sỹ đó có thông tin trên này. tôi sẽ nhờ ông già vẽ lại xem thế nào
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trận bình độ 400 là của e92/f337!
    Toàn bộ tuyến Cao Lộc là khu vực phòng thủ thuộc trách nhiệm của f337 phòng thủ, không dính gì đến f338.
    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 11/03/2009
  9. mariacallas

    mariacallas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đánh kiểu gì mà chết nhiều thế bác ?
    Em k0 hiểu úp sọt kiểu gì mà tài thế nhỉ ?
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Trận bình độ 400 diễn ra liên tiếp trong 20 ngày, từ 5 đến 25/5/81, 2 bên giành đi giật lại khu vực này nhiều lần, tổn thất đều rất lớn, rút cục cả 2 phía đều ko thể để quân lại giữ được vì nó đã biến thành 1 cái túi chứa đạn pháo. Bình độ 400 nằm ngay trên đường biên giới, ta có 1 phần, tầu 1 phần nên hễ bên nào chiếm cả thì là xâm phạm biên giới bên kia :D Phe ta mấy lần dùng trung đoàn 198 đặc công lên chiếm, sau đó trung đoàn 52 lên giữ nhưng lần nào tàu phản công E52 cũng phải bỏ vì pháo nó giã dữ quá. Đến khi ta thấy ko thể giữ được ko cho đặc công lên chiếm nữa, chỉ giã pháo như tầu thì chính quân tầu cũng phải bỏ nốt, 2 bên chỉ còn đóng phía sau, bình độ 400 trở thành no-man-land. Đến năm 83 - 84 gì đó E92 mới lên thay cho E52, E461 chưa từng tham chiến trận này, bác quoctang nên về check lại thông tin với cụ nhà.
    Chào thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này