1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    theo em thì bác OV10 sang bên QUân sử hỏi Trường Sơn là có ấy mà, cái ảnh của bác hỏi em nhớ là có một cô du kích người dân tộc cầm súng chứ ko phải 2 cô dân quân này
  2. matshuda

    matshuda Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    17
    Trước kia em làm ở Sa Pa (khoảng năm 2005), có gặp một bác thợ ảnh, tự xưng là lính đặc công nước Trường Sa trước đây. Nổi máu nghề nghiệp, em có hỏi bác ý về CQ88, bác ấy nói: "Lúc tụi tao ra đến đó nó đã chiếm Gạc Ma rồi, cả phía Khựa và mình có làm mấy cái phao nổi để tuyên bố chủ quyền ở một số điểm, trong lúc căng thẳng leo thang, một tiểu đội lính đặc công nước phải dầm mình cả ngày để ôm phao của mình và một số bị điều đi phá phao của nó". Vấn đề thứ hai là bác ấy có nói, có một hòn đảo ta đóng quân ở đầu bên này, tụi Khựa thấy đầu bên kia ta không đóng thì đổ bộ lên xây lô cốt, nhưng bây giờ tìm hiểu nhiều về Trường Sa thì em không thấy có hòn đảo nào như vậy, có phải điểm đóng quân gần nhau nhất là đá Gaven như bác Wehrmacht nói không nhỉ!?
  3. daccongchandat

    daccongchandat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    8
    Bác thợ ảnh đó chắc dân ở đâu về Sapa làm ăn chứ theo em biết đặc công nước nhà ta đa số toàn tuyển ở các tỉnh sông nước ven biển thôi à.
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Không biết bác 10 muốn tìm cái nào?

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Cảm ơn...!
  6. ts125

    ts125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Tôi được một số anh em đồng đội cũ giới thiệu vào đây về chuyện giữa ta với trung quốc,chào các bạn.Tôi từng là lính trinh sát thuộc đại đội trinh sát biển trực thuộc tiểu đoàn đặc công nước thuộc lữ 125,ngày đó hay được gọi là lữ đoàn Trường Sa.Tôi đã giải ngũ trước năm 2000,tuy vậy vì nguyên tắc nghiệp vụ một ngày là lính cả đời là lính nên cho phép tôi không nói ra tên và phiên hiệu của đơn vị từng trực chiến.Chuyện ta từng hạ cả đội lính trung quốc ở Trường Sa,mới nghe nhiều bạn sẽ nghĩ là chuyện hoang đường...nhưng kì thực không có gì quá bất ngờ.Tôi từng là lính trinh sát,tuy chưa phải là lính chiến đặc công nhưng cũng đã hai lần đi trinh sát chốt điểm của trung quốc vào những năm 90.Khi mới ra trường sa,tôi đóng quân một thời gian ở điểm Đá Đông A rồi chuyển ra trực chiến ở Đá Lớn những hơn một năm.Đây là nơi khó giữ nhất vì thềm san hô thoai thoải và dài nên họ(trung quốc) rất dễ đổ quân chiếm các cao điểm,và họ đổ máu ở đây cũng không ít,chủ yếu là bởi cối 82 ta bắn vào ban đêm.Khi tôi giải ngũ ở Đá Lơn thì nghe anh em trong đơn vị nói đang chuẩn bị xây trận địa đủ cho cả pháo 175ly để nã vào đầu họ nếu vẫn có ý định chiếm cao điểm bắc Đá Lớn.
    Về chuyện ở chốt điểm mà một bạn nói thì tôi không rõ có phải chính nơi ấy không,vì bọn tôi khi đặt một chốt điểm của họ vào tầm ngắm thì đặt số hiệu và tên nhiệm vụ hoàn toàn bí mật,giống như chuyên án CM12 mà các bạn đã biết,tên đảo của họ được đặt trong tầm ngắm cũng chỉ là mấy con số và chữ cái.Về nguyên tắc tiếp cận một chốt điểm là phải được trinh sát không dưới ba lần, và luôn có đồng chí trinh sát trưởng và phó của đại đội,đều là Đảng viên,đi cùng, sau mỗi lần anh em lại thống nhất mô tả lại lạch nước và hướng dòng chảy để tiếp cận chốt điểm nhanh và ít mất sức nhất.Ngày đó chúng tôi đã được quán triệt đầy đủ việc họ có lắp dưới biển quanh những chốt điểm những mắt lưới và tai thần(cách chúng tôi gọi những máy điện tử của họ để phát hiện tiếng nước lạ) hiện đại của bọn đế quốc mĩ.Nên chúng tôi từ trong đất liền đã phải học cách bơi rất đặc biệt để phát ra xung nước giống hệt như cá biển hay con víc.Khi ra đến đá Đông A,tôi và anh em cũng được huấn luyện lại cách bơi đến hơn một tháng liền.Tôi chỉ là lính trinh sát cấp đại đội,và về nguyên tắc thì khi soạn kế hoặc,chỉ có đồng chí trinh sát trưởng,phó và chính trị viên đại đội là được họp với tiểu đoàn trưởng để lập phương án xư lý chốt điểm của họ.Khi thực hiện cũng vậy,luôn có mặt hai đồng chí trên dẫn đường.Tôi mới chỉ đi trinh sát cấp sơ bộ nên may mắn vẫn lành lặn trở về,chỉ có điều chưa thấy được chiếc tai thần mà anh em vẫn kể,cũng không biết là nó có thật không hay chỉ là cách để lên dây cót cho anh em bảo trọng.Cách ta tiếp cận chốt điểm của họ cũng rất bí mật độc đáo mà tôi không thể nói được.Có nhiệm vụ tôi được biết,thì hai đồng chí thủ trưởng của tôi lại kết hợp với quân của lữ 145 để giải quyết chốt điểm của họ,nguyên tắc là không nhất thiết là quân của cùng một đơn vị,có khi mới chỉ gặp nhau vài lần,chưa quen biết nhiều nhưng sơ đồ tác chiến mỗi người phải thuộc như lòng bàn tay,khi hành động cho đến khi kết thúc tuyệt đối không được nói nửa câu,mà chỉ được ra hiệu bằng tay,mà muốn nói cũng không thể được vì trong miệng là cả một miếng gèn mặn chát khá to để tránh bị sặc nước.Ngày tôi giải ngũ cũng được chế độ tương đối tốt,về mua được chiếc DD kim vàng giọt lệ,có mấy anh em hi sinh được báo về thì tôi không rõ hoàn cảnh thế nào vì tôi không trực tiếp tham gia, mà nguyên tắc thì rất bí mật,thủ tưởng cấp tiểu đoàn may ra mới biết,nhưng các anh em trinh sát biển của tôi trong đơn vị thì ơn trời không bị làm sao,đều là các anh em ít nói,có thể nói là máu lạnh nhưng trái tim thì rất nóng ở cái tuổi hai mấy đó.Tuy đã giải ngũ và chuyển nghề từ lâu nhưng gần đây thấy tình hình biển Đông khá căng nên cũng thấy hơi bất an.
    Ta chưa bao giờ nhu nhược trong việc giữ đất và giữ biển như một số người vẫn nói,nhưng ta có cách xử lí của riêng ta để rắn đúng lúc mà vẫn nhu đúng lúc,giữ được hòa bình ổn định mà vẫn đủ làm cho họ nản lòng mỗi khi có ý định chiếm đảo
    kienquoc thích bài này.
  7. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    Tí nữa thì sặc gạch, cái gì đảo Đá Lớn rồi mang 175mm bắn vào cao điểm Đá Lớn??? mang 175mm để ở đâu? bắn tới đâu? lại có lạch nước nữa!!! =))
  8. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bên mình dùng pháo dài ở TS em nghe kể, tất nhiên, là có thật bác ạ. Em này là CTV của HSO ở Quảng Trị,
    18t, mới thi đỗ ĐH năm rồi:
    Link : http://*******.org/forum/showthread.php?t=38794&p=468290#post468290

    Còn thực tế có thể xây trận địa 175mm ở đảo chìm hay không thì em chịu, còn lý thuyết thì không giới hạn
  9. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Sặc cái gì mà sặc, người ta chỉ nói là xây dựng trận địa đủ chỗ cho 175mm thôi chứ có nói mang pháo 175mm ra hồi nào???
  10. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Bác ấy nói là : "Khi tôi giải ngũ ở Đá Lơn thì nghe anh em trong đơn vị nói đang chuẩn bị xây trận
    địa đủ cho cả pháo 175ly để nã vào đầu họ nếu vẫn có ý định chiếm cao điểm bắc Đá Lớn." , nghĩa là chưa chắc đã xây ở đảo chìm Đá Lớn mà có thể ở nơi khác, đảo nổi nào đó cũng có thể
    , là như vậy bác ạ. Còn từ "cao điểm" theo em hiểu nó tất nhiên không phải là nổi khơi khơi như
    cái 1509 mà là mỏm đá mà nó nổi lên đôi chút khi thuỷ triều xuống, đủ để chim biển đậu xuống
    đó giải quyết nỗi buồn được. Đang ở giữa biển mà như vậy là "cao" lắm rồi[r24)]

    Xin lỗi Mod, cái chữ kí của em nó bị lỗi Code, đến là nhão :-w

Chia sẻ trang này