1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ts125

    ts125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đúng là tôi nhầm DD đỏ với Cup kim vàng giọt lệ thật.Của tôi là DD đỏ chứ không phải là Cup 80 hay 81 đâu,dù là ngày đó giải ngũ về tôi thích nhất Kim vàng giọt lệ.Lí do đơn giản lắm,do anh Cup có yên nửa da nửa văng đằng sau nên tôi nghĩ nếu mà đèo em nào trong làng chắc sẽ không chịu ôm eo mình,thế thì mất mặt lắm.Còn DD đỏ,dù tôi không thích những màu chói mắt,nhưng mà yên da liền,kiểu thế ngồi sau êm mà em ấy chắc sẽ chịu ngồi ngang để ôm eo mình lấy le với các ông cán bộ xã.Nên sau chót tôi lấy anh DD đỏ.
    Hồi tôi đi Trường Sa thì đã thấy ông bí thư huyện ủy và ông chủ tịch xã có một con Cá Xanh và một con Babetta đỏ vè vè khắp xóm là đã thấy oách lắm rồi,nghĩ mình là lính,nếu có dám mơ đến tiểu thư lá ngọc cành vàng thì cũng phải có cái xe.Kiểu gì người ta cũng là...Nông thôn em chẳng yêu ai,Yêu anh cán bộ có đài có xe,nên ngày về tôi quyết phải mua cho được kim vàng giọt lệ,nhưng cuối cùng lại chọn DD.Tính ra ngày đó tôi cũng đủ mua được một cái DD và lát lại được cả cái sân và hết cả nền nhà cho các cụ,năm sau nữa thì cưới vợ.
    Lại nói về cái đài tícte,năm tôi giải ngủ về vẫn tiếc vì chưa đủ tiêu chuẩn xét thanh lí nên không mang được chiếc đài vef tícte của Liên Sô ở đảo Trường Sa về,trước khi rời Đá Lớn tôi có qua đảo Trường Sa một lần nữa,là lần thứ hai để làm giấy tờ giải ngũ để còn duyệt chính sách sau này.Ở Đá Lớn thì chúng tôi nghe đài bằng một tần số riêng không đổi,không có mấy gì quan trọng vì toàn là chương trình văn nghệ,văn công,kể chuyện đêm khuya,dự báo thời tiết riêng cho vùng đảo,thường là sai đến gần nửa,mà tôi cũng không biết có phải do ta chủ định làm thế để lừa họ không.Liên lạc giữa các đảo thì chúng tôi có một tần số riêng thay đổi liên tục theo một quy tắc được quy ước giữa lính thông tin liên lạc với sĩ quan mật mã trưởng của cụm đảo,được quy ước thống nhất từ trong đất liền và lính thông tin và sĩ quan mật mã phải thuộc lòng chứ không có ghi chép ra giấy tờ nào hết,nếu quên tần số hoặc là chậm đổi theo quy định là bị kỉ luật rất nặng,nhưng tuyệt nhiên tôi chưa thấy ai quên lần nào.
    Đảo Sinh Tồn như một bạn nói thì tôi chưa lên được lần nào nhưng đảo Trường Sa tôi có lên hai lần,cả hai lần đều gắn liền với cái đài VEF tícte.Lần thứ nhất là để kiểm tra sức khỏe trong đợt thi đua Chiến Sĩ Khỏe của toàn đảo.Nguyên chuyện đi kiểm tra sức khỏe và lấy thuốc bổ thôi nhưng còn cực hơn cả đoàn văn công từ đất liền đi ra thăm đảo.Cả đội chúng tôi đi 4 người nhưng đi ngay lúc nửa đêm để đảm bảo bí mật hành quân,một tàu cá được đảo trưởng gửi ra đậu cách chỗ Đá Lớn chúng tôi khoảng hơn nửa giờ bơi,chúng tôi bơi ra rồi đu lên tàu lúc khoảng một hay hai giờ đêm chứ không có xuồng cao su nào ra đón vì sợ lộ.Đêm thì hành quân,tắt hết đèn điện đài,trên thuyền chỉ có nguyên cái máy nổ hiệu con ngựa của Tiệp khởi động bằng tay là còn chạy,còn lại thì tối đen như mực.Có một cậu y sĩ ở đảo nổi bên cạnh,không hiểu thế nào mà lại đem lên một cái đài tic-te tưởng là tối đến sẽ mang ra nghe được thì bị lái trưởng và thủ trưởng của tôi quạt cho một trận,rồi mấy ông tháo luôn cục pin khô trong đó ra rồi cất đi.Đến sáng thì bọn tôi lại vờ làm ngư dân,cũng quăng lưới rồi sơn sửa lại tàu cá y như thật.Có hai ông cụ rất đẹp lão nói giọng trị thiên đi cùng,mà tôi đoán họ là ngư dân thật vì lưới hai cụ quăng rất chuẩn vạt,do thủ trưởng xin cấp trên cử lên tàu để nhìn cho giống một gia đình dân chài đang tác nghiệp.Mà lúc đấy chúng tôi cũng buộc phải làm ngư dân thật sự,vì ban ngày không thể hành quân thẳng về đảo Trường Sa được vì có thể bị theo dõi, ban đêm thì đi khá chậm.Cũng phải tranh thủ ban ngày quăng lưới làm một mẻ cá trích đỏ(loại rất ngon và béo,chỉ sống ở vực nước sâu)để lúc đến đảo thì cũng có quà cho cán bộ,lần đấy xui cho chúng tôi đang mùa nước lên nên cá khá ít,chỉ có mực là còn khá.Vậy mà cũng mất gần ba đêm mới đến nơi.Đi kiểu này thì chỉ có anh lính tàu,nghĩa là thợ máy,là cực nhất,sẩm tối là xuống khoang trông máy,cả đêm phải thức canh,trung bình một đêm máy chết cỡ độ vài ba lần.Lần đó bọn tôi đi lên tàu là được bữa thịt tươi ngay vì còn để cho anh em hồng hào một chút để còn ra đảo kiểm tra sức khỏe.Tôi nhớ mấy tối trên tàu cá hôm đó là ăn xong mấy cuốc thịt tươi,xỉa răng xong là lại xin lái trưởng mang cái đài tícte xuống để lấy tăm xỉa răng thông lưới mắt muỗi.Vì ở ngoài đó rất ẩm nên lưới mắt muỗi áp vào cái loa bị lên gèn rất nhanh,tối không có việc gì làm,đàn cũng không có mà gẩy nên lại xuống khoang máy gẩy lưới mắt muỗi với anh lính tàu,lúc nào may được lúc máy hỏng,lái trưởng cho phép bật đèn 6ghi7 để sửa máy thì lại ăn theo để xem con đài của mình ra sao.Vậy mà lên đảo bác sĩ kiểm tra vẫn bị ghi trong sổ là lâu chưa về phép nên da bị phù,thiếu dưỡng chất này khác nên cần bổ sung các thuốc sau....trong khi tôi vẫn khỏe nâng vài chục thùng nước mưa 25lít lên xuống chòi mỗi ngày.Về được mấy viên thuốc B tôi uống được vài lần,sau thiếu nước ngọt nên cũng quên luôn.
    Một vài cao điểm bắc Đá Lớn và ở quãng giữa,thì tôi cũng không hiểu tại sao thủ trưởng của tôi khi nhắc nhở anh em lại dùng từ cao điểm để chỉ những đụn đá san hô ở bắc Đá Lớn,tôi nghĩ là do thủ trưởng sống qua thời xung đột biên giới nên nhiễm từ cao điểm vào đầu rồi đến lúc ra đảo lại truyền lại cho chúng tôi.Vậy nhưng tôi cũng phải cảm ơn ông cụ,anh em chúng tôi gọi như vậy dù thủ trưởng hơn tuổi chúng tôi không nhiều,vì ông cụ quá cẩn thận còn hơn cả một ông cụ thật,nên tổ trinh sát của chúng tôi bị thương xuề xòa lúc bị đuổi thì có chứ bỏ mạng thì may là chưa có một ai.Nhiều lúc đến mức tôi cũng phải khó chịu vì sự khó tính của ông cụ nhưng mà thế nên tôi mới sống,nghĩ cũng nên cảm ơn ông cụ.Lúc mới ra Đá Đông tôi có hỏi anh em trinh sát của đảo nổi bên cạnh ghé qua,họ nói là bên trung quốc không có nuôi chó như bên ta vì của họ toàn những chốt điểm nhỏ trên những nhà cao chân chứ không rộng như đảo nổi của ta,người sống đã khó nói gì đến chó.Vậy mà lúc tập huấn thì thủ trưởng nhất mực nói nó toàn chó becgiê đầy chòi.Ông cụ quê đất cảng,chẳng hiểu học ở đâu kiểu ngụy trang tránh bị chó phát hiện độc nhất làm với bọn tôi.Lẽ ra ở đất liền thì có thể nằm phơi sương hai đêm là làm tịt mũi chó,nhưng ở biển sương rất mỏng và nhiều muối nên làm cách đó không hiệu quả.Ông cụ có bài nấu nước ốc mai biển với mấy cái lá khô,mấy củ khô nhìn như khoai sọ rồi chùm mềm cho bọn tôi y như đánh gió giải cảm.Lần đầu chưa quen tôi nằm ra cảm mất mấy ngày,hoãn luôn cả đợt trinh sát.Đến lần sau tôi thấy quen,thậm chí thấy người còn khỏe ra,bơi ngụp được rất lâu.Đến gần điểm của họ thì đúng là không thấy bị chó sủa thật,mà cũng có thể là họ không nuôi chó như mấy anh em trước có nói.Kì thực thì tôi thấy,cũng có thể do tôi gặp may vì không bị lộ,thì họ có vẻ có tư tưởng nước lớn đối với ta nên canh phòng chưa phải thật kĩ lưỡng.Làm lính trinh sát như bọn tôi thì chỉ lúc đi trinh sát là còn nguy hiểm,lúc đánh thật chủ yếu làm nhiệm vụ cảnh giới và hộ công nếu cần kíp thì cũng bớt nguy hiểm hơn.
    Giá kể như nếu tôi ở Đá Lớn thêm quãng độ năm nữa thì cũng sẽ được đi trinh sát quy mô như các anh em khác.Lúc đấy cứ tầm giữa tháng trăng tròn nước xuống thì mấy đụn phía bắc Đá Lớn họ đã ép bê tông lên cao quá đầu người,nhưng cứ đêm trước trinh sát ta đi bắc Đá Lớn về là đến đêm hôm sau cả là tổ lính chiến lại mang cối 82 ra giã.Tôi về đất liền được hai năm thì cũng được tin ông cụ chuyển công tác về nam.Đến sau này thì ông cụ về hẳn nam sống nói là ở trong đó sống dễ hơn.Hôm tôi có vào đấy gặp ông cụ hỏi mấy cao điểm ở bắc Đá Lơn thì ông cụ nói mình chiếm hết rồi.Chuyện một bạn kể pháo ở đảo Sinh Tồn bắn buổi sáng thì tôi đoán là ở đơn vị khác chứ không phải trong lữ của tôi,hoặc là bắn khi quá cần kíp nên mới bắn buổi sáng,bắn như vậy thì lộ trận địa ngay.Tôi có lên đảo Trường Sa và có thấy trận địa pháo ở đó,tôi đoán là 105ly hoặc là 130ly nhưng không thấy pháo đâu cả,vỏ hòm đạn trận địa phủ đầy râu mực phơi khô và cá khô vì đang mùa cá rút, cả lá bàng vuông,lá mướp, rồi vỏ ốc xà cừ,san hô đủ loại....để ngụy trang,để hòm gỗ dưới hầm rất nhanh mục,tôi là lính trinh sát nên cũng không tiện hỏi thêm gì nhiều.Lữ đoàn của tôi chính xác là 125, chúng tôi và cả bên bạn vẫn gọi là lữ đoàn Trường Sa vì bọn tôi ngày đó thực hiện nhiệm vụ chính ở khu vực Trường Sa,trong sách của quân chủng các bạn đọc cũng có thể chưa chính xác về thực tế hoàn toàn.
  2. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Bác ts125 hơi nhầm chút, lữ đoàn Hải quân đánh bộ 146 mới là Đoàn Trường Sa, lữ đoàn này thì có nhiều bộ phận rồi, trong đó có trinh sát Hải quân ( để phân biệt với trinh sát.....trên bộ >:D
  3. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Theo tài liệu em đọc thì em thấy bác TS125 có một số nhầm lẫn về phiên hiệu thế này:
    - Lữ đoàn 146 Hải quân kết hợp với tổ của bác chứ không phải là 145, có thể bác nhớ nhầm hoặc gõ nhầm.
    - Theo một nguồn của quân chủng HQ thì thiếu úy TVP thuộc lữ đoàn TS,chính là lữ đoàn 146. Còn của bác là 125.

    Em thấy là cả hai lữ đoàn 125 và 146 đều là hai lữ đoàn tiên phong làm nhiệm vụ ở TS giai đoạn đó nên
    cũng có thể cách gọi lữ đoàn TS có thể chính là nick name của hai lữ đoàn. Có thể lâu ngày bác đã quên.

    Nhưng dù sao em thấy ko thể đòi hòi ở một người đã ra khỏi ngành từ lâu chính xác tuyệt đối về mặt
    con số được, nhất là chỉ là lính chứ không phải sĩ quan cấp úy và cấp tá như nhiều bác ở đây. Các bác
    thành viên lâu năm trong vệ phủ đều là sĩ quan quân đội, số còn lại đều là các bác quan tâm nhiều đến
    vấn đề quân sự,cập nhật liên tiếp tài liệu về quân sự thì việc chính xác về số liệu là lẽ dĩ nhiên. Tuy nhiên
    mỗi người có một mối quan tâm khác nhau: người thích quân sự, người thích oto-xe máy, người lại thích
    chơi tem hay chơi CK v.v..... nên em nghĩ khó có thể đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về số liệu/phiên hiệu
    được với một người từng là lính tới 20 năm trước được.

    Ví dụ như ông Bùi Tín đại tá, ra khỏi ngành đến 20 năm nay thì cũng đã nhầm lẫn QK1 với QK Việt Bắc,
    rồi tên các vi tư lệnh, điều này chiangshan đã nói rõ bên HSO rồi. Rồi cả chú TVH sau 21 năm không còn
    là lính nữa cũng đã nhầm lẫn 100mm lên tận 175mm.

    Dù sao cũng thanks bác về chuyện ở đảo chìm Đá Lớn, em sẽ mầy mò để tìm hiểu thêm.
  4. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
    Hix câu chuyện của bác rất hay ạ! Ui mong bac vào đây giao lưu nhiều hơn để giúp thế hệ trẻ chúng cháu hiểu thêm được 1 phần lịch sử chiến đấu chống Tàu khựa hào hùng của cha anh! Cái phần mà chẳng sách lịch sử nào ngày nay nói cả! Chúc bác luôn mạnh khoẻ!
  5. leproVN

    leproVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    2
    Có ai confirm cái vụ lấy lại đảo được không ạh. Nghe ông cụ nói mà mừng. [r2)].
  6. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Mình nghĩ là sẽ không có ai confirm đâu, hãy cứ nghĩ thông tin này là không chính thức và cứ mừng thôi.
  7. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác TS125 bên topic ảnh :
    http://ttvnol.com/gdqp/1248542/page-15#post17950693



    P/S: Em cũng bỏ một phiếu ủng hộ việc Mod nên chuyển những bài của bác TS125 qua topic CQ-88 hoặc là HS-TS.
    Bác là người nhà binh có quy chế riêng đối với những bí mật quân sự: "Sống để bụng,chết mang theo" mà kể cho bọn
    em những chuyện như vậy là rất hiếm.

    Theo em những việc như thế này sở dĩ rất hiếm người biết, số người nghe kể rồi tin lại càng hiếm vì:


    1./ Nó xảy ra quá nhanh trong đêm đen mịt mùng giữa biển trời mênh mông, những người tham gia lập

    kế hoạch và thực hiện đều là người nhà binh chứ không có sự tham gia và chứng kiến của các phó
    thường dân như những vụ đâm chìm tàu cá hoặc là những vụ thanh toán chém nhau ngoài đường. Tốc
    độ truyền miệng nhau những chuyện đâm chém người trong nhân gian cũng ngang bằng trên internet.

    2./ Những người tham gia thu dọn hiện trường cũng đều là người nhà binh chứ không hề có sự tham gia của

    các phó thường dân: quân y, tải thương, hậu cần, công binh v.v....

    3./ Cả hai bên đều không chịu công bố tí gì, cái mối quan hệ "anh em" kì lạ, trước mặt thì vẫn hảo hảo

    nói cười nhưng một tay chắp sau mông thủ sẵn con dao.
  8. nhinnguthia

    nhinnguthia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em thì không có ý kiến gì , nhưng mà trong này tà-lọt của BBC với cả RFA tương đối nhiều nên các bác cứ cẩn thận , không mấy hôm nữa trên bờ-bờ-cờ lại có cái tin này thì chết dở [:D]
    .................

    370 liệt sỹ TQ trong mộ tập thể ở Chuong Sha ?
    Tin từ Duyên-Nản nói sau một trận đánh cách đây 20 năm, 370 lính TQ tử nạn được chôn chung tại vùng biển san hô Chuong Sha nay thuộc về Duyên-Nản [:D]
  9. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    DD là 70 phân khối, hơn đứt Cub 81 kim vàng giọt lệ có 50cc. Bác TS125 chọn thế là đúng lắm =D>
    Ngoài ra bác mà đèo "gấu" nhà bác ngồi trên cái yên sắt đằng sau đi trên đường đất quê mình hồi đó thì bác chỉ có thiệt [:D]

    Bác cho em hỏi tẹo: tình hình hồi đó mình di chuyển giữa các đảo bằng phương tiện gì? Chẳng lẽ lúc nào cũng phải kín đáo lên tàu đánh cá giả làm ngư dân?
  10. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    Thật vậy không bác? Hay nhỉ. Tôi rất khoái cái ý tưởng này đấy. [r2)]

Chia sẻ trang này