1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daccongchandat

    daccongchandat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    8
    Bác phaphai làm quen với bác Đoàn lính 313 đi kìa để anh em chúng cháu tiếp tục được hầu chuyện ạ.
  2. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Ơ ra là bác Đoàn là lính 313 á :D
  3. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Hồi em còn nhỏ thấy người lớn có nói đến việc ta thả điện xuống sông để ngăn quân TQ chẳng biết có thật không hay là nói vui, mà có thật cũng không rõ là ở đâu ^^
  4. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Thực ra với lính 313 trên ấy em không được tiếp xúc nhiều: chỉ lúc mới lên cùng nằm trong hang phẫu, dưới làng Ping trước khi trung đoàn vào (tụi em bị phái lên tăng cường đầu tiên sau đó mấy tháng trung đoàn mới vào và tiếp quản Làng Ping từ họ), thỉnh thoảng đi xe của họ về Hà Giang nộp báo cáo và đặc biệt là mấy hầm pháo bắn thẳng ở sát 700 từ trên 812 xuống. Trước khi pháo 76ly2 được thay bằng 85 thì tụi em lúc đi tải đạn qua hay gặp mấy bác pháo binh bắn thẳng ở đây. Sau đó họ làm hầm pháo thì ít gặp được nữa, dù cũng ngay ven đường, nhưng các bác ấy trong hầm sâu, tụi em trên mặt đất và phía bên kia là lỗ châu mai của những khẩu pháo Tầu - em đã có lần phải chạy dọc cái đường mặt gương dài khoảng 2 km ấy. Lúc đầu pháo Tầu đang bắn đạn khoan (nổ trong lòng đất) xăm các bác ấy, cậu liên lại của D8 (cối) cùng đi sợ nấp lại chờ tối, nhưng em nghĩ không sao vẫn chạy xuống tiếp. Nhưng hình như thấy em họ đổi đạn nổ (trên mặt đất) và em chỉ còn mỗi cách sau tiếng nổ chạy, đếm đến 9 nằm xuống, rồi lại chạy... cho đến chỗ 700 em chạy được vào khu hầm của Trung đoàn mới thoát (trò này là tụi em học được từ các bác ấy khi vượt cánh đồng vào hang Giơi).
    Nếu nói về 1509 các bác ấy biết nhiều hơn, đơn vị em dưới Vị Xuyên chủ yếu ở các khu Làng Ping-812-Hang Giơi và mấy cái điểm cao xung quang hang như 685, 400... và cái ngã ba Thanh Thủy thỉnh thoảng lười leo núi cũng đi qua để vào hang Giơi!
    Tụi em chỉ tham gia MK 85 còn lúc xảy ra MK 84 vẫn đang ở cạnh TX Hà Giang (hình như mấy cái bản của xã Tân Tiến). Chỗ đó tụi em chứng kiến xe pháo BM 13 xếp hàng bắn và bị chỉ huy xua vào hầm. Xe quay lưng lại bắn xong chạy ngay. Sau khi xe cuối cùng chạy đi một lúc thì Tầu phản pháo, nhưng hình như Tầu họ cũng nhận ra cho nên chỉ bắn vài quả. Trước khi họ bắn lắp đạn cả buổi chiều, tụi em lân la hỏi chuyện mới biết đó là BM 13!
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hê hê, giọng điệu ngu xuẩn không kém gì Hà Minh Thành hồi trước.

    Chịu khó mở bản đồ địa hình Hà Giang ra xem cách 1509 không đầy 5km về phía nam là cái gì nhé :))
  6. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Hà hà, bác phaphai còn giữ mấy bài viết của bác ngày xưa không? Cứ việc post lên không chỉnh sửa là được. Cứ vài năm lại là 1 chu kỳ có các bạn mới được học hành nghiêm chỉnh trên thông thiên văn dưới tường địa lý quay ra săm soi lịch sử. Nhiều khi cũng bực lão Phúc cái tật nói dai nhưng phải công nhận với mấy nick như vầy phải nói kiểu đó mới xong. Chỉ sợ là đọc được nhưng não lại chưa nhận được tín hiệu từ mắt truyền lên mới thật là pó tay. Mà có khi truyền lên rồi mà não không còn để xử lý [:P][:P][:P][:P]
  7. xuanhuy1511

    xuanhuy1511 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    14
  8. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Cái ảnh cô y tá cho anh lính ... hài hước phết, chú thích là không có nước nên cô ý tá phải làm vậy, không hiểu cô ấy lấy sữa ở đâu ra :">
  9. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chắc để hồi sức cấp cứu, công nhận lính trẻ mà lần đầu nhìn thấy 2 quả núi ấy thì núi đất núi cát gì cũng chỉ là.. hạt cát :))
  10. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Bác DoadongA?

    Thỉnh thoảng ôn lại những ngày có thể nói rất gian khổ nhưng cũng rất cảm ơn số phận đã cho tham dự.
    Tụi em lính HN lên đó cũng đông, vẫn thường xuyên gặp lại nhau, bây giờ ngoài những ngày kỷ niệm của đơn vị còn có thêm cưới con cái của anh em trong đơn vị cũ...
    Vẫn có lời mời những ai quan tâm, đơn vị hàng năm đều gặp nhau vào ngày thành lập sư đoàn (10-3), thường xuyên có bác Minh (Sư đoàn trưởng đến dự) năm nay sẽ tổ chức ở thành phố Vĩnh Yên. Em sẽ lên sớm 1 ngày để thăm gia đình ông Tiểu đoàn phó chính trị (ở Bắc Quang-Hà Giang) rồi mới quay về Vĩnh Yên. Lên đó các bác có thể tìm hiểu thực tế về số hy sinh của đơn vị (chắc nhiều người sẽ ngạc nhiên sau khi đọc đủ các loại thông tin trên mạng và đơn vị em cũng có người được phong anh hùng, nhiều người hiện nay vẫn đang phục vụ trong quân đội!).
    Chỉ có 1 điều băn khoăn là hôm ra quân đón xe khách về Hà Nội, nhờ bác lái xe dừng lại bên cầu Mè để lên quả đồi nhỏ viếng lại nhưng người trong đơn vị đã hy sinh (em nhớ cả những người hy sinh đầu tiên) sau đó về làm việc 5-6 năm rồi đi nước ngoài, khi quay trở lại thì họ đang san quả đồi (hiện nay họ đã sang phẳng để làm chợ) em chỉ biết cắm hương trên những ụ đất họ san dở. Hỏi những người ven đường thì biết nghĩa trang đã được di dời. Đến nay em chưa đến đó được, nhưng họ cũng nói phần lớn mộ đã được gia đình đưa về quê!

Chia sẻ trang này