1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0

    Xem thằng post ảnh nó giải thích mà hài vãi :-ss

    Có nguời hỏi:

    Trả lời:

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Xem thằng post ảnh nó giải thích mà hài vãi :-ss

    Có nguời hỏi:

    Trả lời:

  2. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208

    Phán như thần ! Mời các pác về đánh nhé ! Đã wen mùi bơ sữa rồi có dám thức từng đêm dưới chiến hào để canh và giành giật từng tấc đất của ông bà không ? Hay khi nghe tiếng súng là vãi cả ra quần !
  3. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    bác chấp với mấy đứa đó làm gì, kệ chúng nó muốn nói gì chúng nó nói.
  4. vixuyen84

    vixuyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hihi em thấy trong này có bác phaiphai là lính sư 314 kể chuyện HG vui quá nên có nhờ anh bạn đăng ký cho cái nik vào tán chuyện với bác. Đầu tiên em phê bình bác khi bác kể chuyện HG với các đơn vị tham chiến trên đó nhưng sao em không thấy bác nói đến lính 356 nhỉ. Em nhớ hồi tháng 5-84 khi sang HG có đóng quân ở chợ Vạt trong doanh trại của 314 để nhận thêm tân binh.
  5. Cuong_ACG

    Cuong_ACG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lai sắp đền ngày 17tháng 2 rồi nhi > Kinhf cẩn nghiêng mình biết ơn các anh hùng liẹt sỹ !!!
  6. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    356 có tên là 982. Thường bọn em trên đó (cả trong báo cáo chỉ được sử dụng tên alias ấy). Nhưng qua mấy cái bộ đàm mấy đứa hoa kiều bên kia chúng đọc vanh vách từng đơn vị (khổ mấy ông tham mưu con). Có chuyện rất buồn cười là em hay phải về thị xa nộp báo cáo (lúc Trung đoàn chưa lên), chỉ huy tiểu đoàn toàn yêu cầu về thị xã hỏi mấy bà hàng nước xem sắp tới đơn vị làm gì;
    - Chú ở đơn vị nào?
    - Cháu 983 mới lên tăng cường
    - Bà hàng nước đọc vanh vách việc của đơn vị tuần tới!
    Về báo cho tiểu đoàn chuẩn bị và ít khi sai!!!


    Tụi em phần lớn các đại đội sau đó tiếp nhận các hầm chốt của 313, 1 số nằm lại dưới hang Giơi và bên sườn 812 làm nhiệm vụ tiếp đạn, xuất ăn hàng ngày cho lính trên hầm chốt.
    Em được nằm ở sườn 812 và tải đạn, lương thực từ làng Ping (cứ của Trung đoàn) vào hang Giơi, quân của các đại đội chuyển tiếp lên các hầm chốt.
    Nếu trên 685 thì chỉ là 1 khe đá nhỏ, tụi em đưa cây và bao cát (nhỏ như cái gối) lên để lính trên ấy gác và xếp thành hầm. Xếp cây, phủ bao cát sau đó lại phải lấp đá lên vì bao cát lại mầu xanh rêu, đá xung quanh trắng. Những hầm lười, xếp đá mỏng pháo ban ngày bắn nhiều đá rơi ra lộ mầu xanh rêu sẽ bị DKZ bên kia bắn vỡ hầm ngay. 1 hầm chỉ chứa được 1 hay 2 người, không ngồi thẳng được mà phải khom khom. Những hôm trời mưa, 1 lớp bùn (chắc lẫn cái gì thì mọi người tự hiểu), cơm nắm mang lên chỉ ăn được phần ở giữa...
    Có 1 cậu lính ở C7 tên là Hùng, hy sinh nhưng xác lại bị 1 hòn đá lớn đổ xuống kẹp mấy lần cử người lên lấy nhưng không kéo ra được. Khoảng hơn tháng sau, xác Hùng khô lại, mọi người mới mang xuống hang Giơi để đưa ra được!
  7. daccongchandat

    daccongchandat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    8
    Bác phaphai có rỗi ghé qua:quansuvn.net mà hàn huyên với các cựu chiến binh biên giới phía Bắc.Em thấy bác bên này lạc lõng quá.Chắc bác Đoàn bác ấy ngại cái vụ lính 313 làm mất chốt nên chưa Rep lại cùng bác ấy thôi.:D
  8. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Toàn bộ các chiến dịch MK84, MK85... là do sư 313 họ thực hiện. Tụi em chỉ là quân tăng cường (kể cả 982). Em gặp mấy anh pháo thủ (pháo 76ly2) ở 812, khi nói chuyện với họ thì biết họ ở quân đội đến lúc đó đã được 7 năm (hạ sỹ quan), trong khi luật nghĩa vụ quân sự quy định có 3 (và tụi em có 2 năm) thôi. Có thể coi đất nước thời gian đó đang trong thời bình!

    Hồi đó, từ cây số 4 trở ra, dân tản cư hết. Dọc sườn 812 có rất nhiều nương chè của dân. Cứ sau mỗi đợi pháo bắn mà có mưa, chè như được đốn đao nụ lên rất non. Tụi em đêm tải đạn, ngày đi hái chè về sao. Chè chốt trong thời gian đó rất nổi tiếng, đánh mốc tôm chè xoăn tít như lưỡi câu, mốc trắng phủ xung quanh. Pha chè, cho đầy vào ấm, dùng đũa nhồi thêm cho chặt rồi nước đang sôi tưới vào. Rót ra tách, mẫu xanh ngắt, nhấm vị chè đắng chát, nhưng chỉ một chút sau chuyển sang vị ngọt, hương thơm phủ kín hầm!
    (Ai đã 1 lần được thưởng thức vị chè chốt chắc sẽ không còn cảm thấy vị của nhưng loại chè đang bán hiện nay nữa)
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    2 ông này đã nói chuyện với nhau (kể cả vụ mất chốt) từ mấy năm trước rồi ;)
  10. daccongchandat

    daccongchandat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    8
    Với một thằng nghiện chè búp như em,chỉ cần được nhấm một ngụm chè của các bác mất gì em cũng chơi.[:P]
    17/2 sắp đến rồi cái ngày này năm ấy bác đang làm gì,ở đâu bác kể bọn em nghe với...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thế sao bác phaphai lại không biết bác Đoàn lính 313 ạ?

Chia sẻ trang này