1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Hóa ra từ trước tới giờ diễn đàn nhà ta có rất nhiều các anh, các chú cựu chiến binh ! Rất ngưỡng mộ lớp đàn anh đi trước, các anh các chú là nhân chứng sống qua các cuộc chiến đấu bảo vệ biện cương Tây Nam và phía Bắc !
  2. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Hiện nay tụi em đang có 1 xí nghiệp trên Thái Nguyên (em đang typing ở phòng làm việc tại xí nghiệp), chè Thái cũng ngon lắm, hôm nào giao lưu!

    Còn đúng cái ngày 17 tháng 2 năm 1979 em đang ở nước bạn Cuba!
    Về làm việc 1 năm đi nghĩa vụ, sau ra quân về làm tiếp 4 năm đi tiếp (có 1 bác ở Đức về nói tại sao không thành lập hội cựu 314 bên ấy-đúng ra em cũng gặp mấy cậu cùng đơn vị hồi ở bên ấy, vì em tử thủ ở Đức cũng lâu)!
    Cuộc đời em cảm ơn trời đất tạo điều kiện cũng gặp nhiều may mắn: từng ấy thời gian ở Vị Xuyên không hề hấn gì. Thật ra em rất sợ bị thương, trong túi áo lúc nào cũng có quả cầu bi, ngay cả khi về TX cũng mang theo, mặc dù lệnh Quân khu không cho lính chốt mang theo lựu đạn, khám được họ thu nhưng chẳng bao giờ phạt giam tụi em cả, thả ra về qua làng Ping em lại có quả khác (cầu bi của đặc công khó kiếm lắm, chứ các loại khác tụi em đeo hàng ngày)!
    23 tháng 12 năm 1985 ra quân, 24 về đến HN, gặp xếp cũ đang tính chuyện nghỉ ngơi khoảng 2 hay 3 tháng, xếp nói có công việc gấp và mới tuần trước nằm trên hầm đất, tuần sau em nằm đúng 1 tháng ở khách sạn Cửu Long (đó là cái khách sạn Majestic hiện nay, nằm ở đầu đường Nguyễn Huệ ở TP. ***********) và họ cho 1 cái xe Toyota để đi lại (nhưng em cũng mượn luôn 1 cái xe đạp để ở tầng trệt và chủ yếu cuối tuần dùng xe đạp)!
  3. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Chào bác PhaiPhai, Bác ở Đức lâu có biết một cựu binh tên Trung, cùng thời với Bác (85-86), hiện đang ở Munich-Đức trước chiến ở tài hồ sìn không???

    Thời đó cứ nhìn thấy mấy bác lính mà tóc dài về là biết ngay lính ở chốt mới được nghỉ phép, ông nào ông ấy như người rừng ấy, hỏi ra thì nghe nói là được thưởng phép, chạy thẳng luôn không thèm cắt tóc, mấy ông nghi ngờ còn kêu kiểm soát quân sự túm lại, đến khi trình mảnh giấy có dấu đỏ mới chào nhau cho đi (hồi đó tò mò, em ghé qua xem - em rất phục). Thời đó em đang học đại học, không đi lính vì nhà em có nhiều người đi và hy sinh trong chống Mỹ. Cái Ông tên Trung em hỏi ở trên cũng trốn lính, chạy cả vào sài gòn chán rồi cũng đi lên biên giới úynh nhau.
    [r2)]
  4. vixuyen84

    vixuyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bác phaiphai nhầm lẫn rồi, sư đoàn 356 là sư đoàn chủ lực của QK2 lúc trước đóng tại Bảo Thắng Hoàng Liên Sơn. Ngày 1-5-84 chỉ sau 3 ngày cuộc chiến HG xẩy ra là Ebb 876 bắt đầu hành quân sang HG. Sau đó đến E pháo 150, Ebb 149 và Ebb 153 cũng sang HG. Còn các phiên hiệu như 981-982-983 là phiên hiệu của các trung đoàn từ các đơn vị của QK 1 sang tăng cường. Như E981 là E12 của sư 3 Sao Vàng sang tăng cường cho F356 hồi đầu năm 85 đến cuối 85 thì lại rút về Lạng Sơn. 982 là E567 của F322 từ Cao Bằng sang tăng cường cho 313. Chính E này đã tổ chức đánh trận chiếm lại 6B211 nổi tiếng khiến TQ kinh 3 đời và sau đó cũng trở về Cao Bằng. E983 là E2 của F328 thuộc đặc khu QN sang tăng cường cho 314 và sau đó cũng về đặc khu QN.
    Trận 12-7-84 có mật danh là MB84 đơn giản chỉ là ký hiệu của ngày N là ngày mùng mười tháng bảy năm 84. Bọn em được phổ biến là ta đánh vào ngày N+2 có nghĩa là chiến dịch mở ngày 12-7. Đánh trận đó có E876 đánh 772 sau đó là 685 như vậy F 356 là lực lượng chính tham chiến tại Thanh Thuỷ suốt từ tháng 7 năm 84 cho đến khi sư đoàn rút về Tuyên Quang năm 1989 và sau đó sư đoàn giải thể. Thời kỳ này sư trưởng của bọn em là đại Tá Nguyễn Văn Được và bây giờ ông là thứ trưởng BQP.
  5. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Bác phaphai: Em nhớ không nhầm thì anh em mình từng "giao lưu" với nhau ở topic phần 1 rồi còn gì? Mà néu em không nhầm thì bác cũng có nick bên quansuvn.[:D]

    Em thuộc loại đàn em của bác thôi, sau khi tốt nghiệp SQ mãi năm 88 em mới lên HG và về e122/f313 mà! Hì, đọc đoạn về chè chốt thích quá, lính 313 bọn em cũng toàn xài chè chốt cả, hồi ấy còn đem chè đi bán đổi rượu với đồ ăn và rau xanh tận dưới Ngọc Đường.[:D]

    Ô hay, lão Còng lấy nick vixuyen84 đấy phỏng?:))
  6. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Dưới Bắc quang (cứ của Sư) thì lính gọi là cho gà mặc áo, cho chó đắp chăn. Lên Hoàng Su Phì thích nhất, cả tuần đào phòng tuyến trên ấy chỉ thịt chó. 1 cái chăn chiên cắt đôi đổi được 2 con chó. Địa phương họ còn bán rẻ cho con trâu có 300 (không nhớ nghìn hay đồng nữa, mãitháng 8/85 mới đổi tiền còn trước đó phụ cấp lính chỉ có 7 - chắc là nghìn)!
    Còn chè hồi đó sao ngoài uống trên đơn vị, còn chủ yếu để làm quà cho sỹ quan họ về phép (họ cũng chẳng làm quà đâu, mà lại mang xuống dưới Tuyên Quang bán đưa tiền về cho gia đình-lương sỹ quan hồi đó chắc chỉ đủ mua rượu uống với anh em trên đơn vị thôi, vợ con họ tự lo tất tần tật ở nhà)!
    Hồi mới lên, 313 họ cho tiểu đoàn và 1 tiểu đoàn khác từ bên Sơn La sang cũng là đơn vị tăng cường như tụi em 1 con trâu mầu trắng. Anh em bên ấy phần lớn người dân tộc Thái, họ kiêng không ăn, tụi em làm tất. Về dưới cứ bác chủ nhà hỏi: "Chú có kiêng gì không?", em hỏi lại "kiêng cái gì cơ bác"; "Nhà định làm 1 con vịt!"; "Cháu không kiêng gì đâu bác ạh" và sau đó là tiết canh vịt với rượu sắn men lá. Đến bây giờ thỉnh thoảng lên trên đó, chưa bước chân lên nhà sàn em đã ngửi thấy mùi rượu men lá rồi!
    Bác 88 mới lên, thì tôi sắp đi nước ngoài lần 2 rồi (đi năm 89)!
    Nếu có điều kiện, 10 tháng 3 này mời bác lên Vĩnh Yên hội ngộ với anh em tụi em, chắc chẳng có rượu men lá đâu nhưng toàn anh em hoặc từng ở Vị Xuyên hoặc trên Yên Minh cả!




    Em là lính 983 bác ạh (ký hiệu do ngoài lính khung, thì lính chủ yếu của tụi em nhập ngũ tháng 9 năm 1983): Lịch sử đơn vị đúng là từ Quảng Ninh sang, nhưng không phải tăng cường cho F314 mà để thành lập 314. Sau khi từ Yên Minh rút xuống một thời gian thì F314 cũng giải tán (nhóm HN tụi em tụ tập chủ yếu là từ E2).
    Trung đoàn em phiên hiệu đúng của nó là E881 (hay E2), khi vào Vị Xuyên nhận lại khu vực thanh Thủy từ 313 (từ Làng Ping, sườn 812, 700, hang Giơi và các vị trí chốt xung quanh 685...). Pháo, công binh... vẫn của 313 (tụi em cũng chỉ bíet là 313, chứ có thể họ cũng là lính của các đơn vị káhc tăng cường cho 313 - vì có 1 tiểu đoàn công binh, họ giới thiệu là của QK Thủ Đô lên làm đường ở sườn 812. Khi các đại đội của D em lên chốt, họ nhận lại hầm. Tụi em coi khu vực sường 812 là cứ, thì ngay hôm đầu tiên, cái hầm chỉ huy của C7 bàn giao cho họ bị trúng pháo, 1 hay 2 chú hy sinh gì đó. Sau đó thỉnh thoảng họ lại hy sinh vài người do bị pháo. Gặp họ tụi em toàn trêu: "các cậu lên đây để chết hay sao ấy" vì lính đơn vị em chưa ai bị sây xước ở phía ngoài này cả!
    Em thấy có cái gì đó nhầm lẫn phiên hiệu của các đơn vị: Khi ra quân lý lịch quân nhân của em ghi: D5 E881 F314 QKII. Tụi em (983-mà 983 là khi E vào, chứ trước đó D em lên tăng cường cho 313), cũng như F313 đều là 2 sư địa phương của QK II do ông Vũ Lập chỉ huy!

    Khi tham gia chiến dịch, họ giải thích MK là mùa khô (trùng với mùa khô ở Cam Pu Chia)!!!
  7. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Lính đi Hà Giang chủ yếu là lính Quê Nam định thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình có anh bạn làm cùng cơ quan. đi lính lên năm 1989 được 6 tháng thì hoà bình rồi
  8. vixuyen84

    vixuyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lão Đoàn: Tôi hay lang thang đọc về biên giới phía bắc thấy vui thì nhờ cậu "con rể " lập cho cái nik vào tán. Mà sao lão tài thế nhỉ biết là tôi à.
    Bác phaiphai hồi 12-7 là mùa mưa mà bác, hồi MB84 em có tham gia đánh 772 nên em nhớ lắm, trước khi đi tướng Hoàng Đan còn đến trao cờ cho D của em tại Phương Thiện. Sư 314 đã có từ trước vì khi sang Hà Giang bọn em có đóng quân ở chợ Vạt cách HG 40km trong doanh trại của 314 để nhận tân binh QK3 huấn luyện xong chuyển lên và đúng là toàn lính Hà Nam Ninh nhập ngũ tháng 2-84.
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Căn cứ của F314 ở ngay thị trấn Bắc Quang bác àh!
    Bắc Quang là huyện đầu tiên của Hà Giang đi theo QL 2 từ Tuyên Quang lên.
    Lịch sử Sư Đoàn tụi em cũng không nhớ rõ lắm, để 10-3 tới này gặp trực tiếp thủ trưởng Minh (nguyên sư đoàn trưởng) em hỏi rõ lại.
    Khi nhập ngũ, lên thẳng Bắc Quang, huấn luyện, rồi phần lớn lính nhập ngũ cùng em đi các đơn vị khác hết (lúc đó F314 chủ yếu là đơn vị khung, chỉ làm nhiệm vụ huấn luyên lính mới nhập ngũ). Sau đó đv nhận đợi lính tiếp theo (chủ yếu từ Hà Nam Ninh, Bình Trị thiên), lúc đó trên Hà Giang chiến sự trở lên ác liệt, đơn vị chuyển thành đơn vị chiến đấu, lính được tập các bài tiểu đội tấn công, trung đội tấn công đến đại đội tấn công có pháo phối hợp. Ít nhất đến 3 lần như vậy, khi tập trận, em thường được làm thư ký thao trường. Lính đơn vị vừa chạy vừa bắn, xung quanh nghe tiếng điểm xạ AK cứ nhịp đều đều 2 phát một. Khi lên đến Hà Giang, bất cứ người nào trong đơn vị cũng sử dụng được tương đối thành thạo 3 loại súng bộ binh thông dụng nhất... Riêng với AK thì 1 băng 32 viên không phải để ý đến tay cò, vừa chạy vừa bắn đúng 16 nhịp không một viên tắc cú!
  10. vixuyen84

    vixuyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bác phaiphai ngắm lại xem 685 bây giờ nhé:

    [​IMG]

    Còn đây là thung lũng tử thần :


    [​IMG]

Chia sẻ trang này