1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Những cái ảnh này thì em chịu rồi!
    Từ làng Ping vào hang Giơi chúng em có thể đi 2 đường:
    - Đi ven sông Lô (đường ô tô hiện nay đi Hà Khẩu). Con đường này chỉ thỉnh thoảng mới dám đi, đặc biệt là những ngày lễ yên tĩnh như ngày QK TQ, ngày thành lập QĐ của họ, ngày QK VN. Đến trước lối rẽ, phía trước là dãy núi đá thấp có 2 xác xe tăng nhỏ mà người ta nói là bị Trung Quốc bắn cháy khi chặn quân Trung Quốc tràn sang năm 1979. Tụi em thường nấp ở đấy quan sát dãy núi đá phía trước, trước khi bắt đầu đi nhanh. Nếu bất ngờ nghe tiếng nổ đanh của 12ly8 ngay cạnh thì cắm đầu chạy, cố chạy thật nhanh. Tiếng đạn nổ 1 lúc rồi mới nghe tiếng đầu nòng phía xa. Sau đó là DKZ nổ phía trước, nhưng cứ cắm đầu chạy. Một lúc sau thì đạn cối nổ phía sau. Tụi em sợ cối hơn pháo, vì đạn pháo bắn, mảnh văng hết về phía trước, nhưng cối nổ thì mảnh phạt đều xung quanh, rất khó thoát. Lúc đó là phía trên kia thấy bóng tụi em, họ dùng 12ly8 để bắt tụi em nằm xuống. Nằm lại thì coi như toi, những người ở lâu chỉ tụi em như vậy (tụi em là lính cậu, lười nên thường hay đi sớm vào đến đấy thì trời vẫn sáng).
    - Trèo qua 812, trườn theo 1 cái khe, trước khi vượt cánh đồng vào hang Giơi có 1 đoạn đường ngắn, không hiểu tại sao họ gọi là đường tăng, ven có 1 đoạn hào nông tới đầu gối, có 1 cái cây nhỏ và 1 đoạn ống nước. Ở đó tụi em nấp chờ để chạy vượt cánh đồng. Có lần tụi em phải vượt pháo trên cánh đồng đó. Từ ống nước đếm theo nhịp pháo sao cho được 10 rồi sau loạt pháo cắm đầu chạy, vừa chạy vừa đếm, đến 9 thì cắm đầu xuống đất, chờ loạt pháo nổ xong lại cắm đầu chạy... 3 hay 4 lần là tới mấy hòn đá rất to trước cái cầu khỉ cao chót vót bắc qua suối Thanh Thủy. Qua quãng này là khó nhất vì đeo hàng nặng lại phải chạy trên cầu khỉ... Phía bên hang, cuối cái cầu này, phía trên là 1 gốc nghiến già. Thỉnh thoảng có 1 quả đạn (cối) mồ côi rơi xúông nổ ngay đấy. Dù biết như thế mà thỉnh thoảng vẫn có người hy sinh vì cái quả đạn mồ côi ấy!
    Trong ảnh của bác sương mù, nhưng chủ yếu cây mọc xanh quá. Lúc tụi em ở trên ấy, chỉ có trên cái khe có 1 ít cây còn toàn cây cụt, cánh đồng ở ảnh dưới chỉ có hố pháo lổm nhổm, chẳng có cỏ gì mọc được, cả quả núi 685 cũng trơ đá trắng xóa...
    Dọc con đường đi qua 812 là những địa danh: Thung lũng Ma (thung lũng làng Ping), Thác Gọi hồn (một cái thác ven đường lên 812), Suối Ma (một cái khe suối nhỏ trên đường từ 812 xuống cánh đồng hang Giơi-cũng như cái gốc nghiến kia, thỉnh thoảng 1 loạt pháo lại rơi đúng cái khe suối ấy nhưng lại là chỗ nghỉ sau khi phải đi nhanh qua 1 mỏm đồi trơ trọi). Rồi cái Cối xay thịt chính là cánh đồng hang Giơi không lúc nào ngớt tiếng đạn nổ...
    Thực ra có 1 đường nữa đi thẳng từ làng Ping lên 812, không theo con đường ô tô đi được dẫn lên 812 mà leo qua bãi cỏ gianh. Đeo nặng (thường tới 40 ký-tụi em toàn làm ghép-tăng cân giảm lần đi) leo dốc cao mà bãi cỏ gianh ấy phải luôn nhớ: không bao giờ được bước vào cỗ có cỏ, khu ấy đặc mìn. Các bác cứ tưởng tượng từ lính cậu, mà đeo hơn 40 chục ký (có lần còn toàn lựu đạn hay đạn cối, lỏm nhổm sau lưng) leo qua đỉnh núi cao như núi Ba Vì (Ba Vì ở độ cao 800) để xuống hang Giơi!
  2. babyphu

    babyphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    55
    Mượn hình bên quansuvn.net minh họa dùm bác phaphai

    [​IMG]
  3. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Đúng đấy bác ạh, rẽ trái là đường dẫn vào hang Giơi!
    Nhưng ảnh chụp khi nào vậy bác, mấy năm trước lên em không thấy cái xe tăng nào nữa?
    Đường rẽ vào làng Ping cũng bên trái, trước chố này khoảng 4 hay 5 cây, ở giữa quãng này là đại đội cối 120 của Trung đoàn và trước đó là đường vào hang phẫu (có con đường khác dẫn lên 700).
    Nhưng con đường này bây giờ to và đẹp lắm. Trong ảnh thì nó gần giống thời tụi em ở trên ấy!
    Mà hình như họ đứng trên cái dãy núi đá trước mặt có mấy lỗ pháo chuyên rình tụi em để chụp hay sao ấy (ngoài 12ly8, DKZ họ còn dùng cả 37ly bắn tà âm)!
  4. vixuyen84

    vixuyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Những con đường bác nói em đã đi qua, ngày đầu tiên vào ở 468 chuẩn bị đánh 772 thì em leo qua 812 vào rồi đến khi rút ra bọn em đi đường qua ngã ba Thanh Thủy qua cầu treo vào sân bay Phong Quang đóng tại đó. Tháng 10 năm 84 bọn em lại vào vây lấn 685 thì lại toàn đi đường qua ngã ba Thanh Thủy vì vượt qua ngã ba qua suối Thanh Thủy là vào hệ thống giao thông hào mà công binh đào để vượt qua thung lũng tử thần. Còn hai cái xe tăng đó không phải là bị bắn hồi 79 đâu mà của 313 hồi tháng 8 hay tháng 9 năm 84 ta định đưa lên Cốc Nghè dùng pháo tăng bắn phá hoại 685 và 772 vì hồi đó ta đã làm đường cho xe lên Cốc Nghè rồi. Không biết hợp đồng thế nào mà xe lên thì lính ta lại chưa ra đón ở ngã ba Làng Pinh nên lái tăng không biết cứ thế vọt lên nên bị pháo TQ bắn, không kịp quay đầu nên lính ta mới bỏ xe tụt xuống vệ sông Lô xuôi về một đoạn đến trận địa cối 160 của E150 rồi trú tại đó. Mấy cái tăng này sau này toàn làm chỗ nghỉ cho lính vận tải lấy sức vận động qua ngã ba Thanh Thủy. Hồi bác lên thì làm gì còn xe nữa vì em đã hỏi thì biên phòng họ bảo dân lấy sắt vụn mất một cái còn một cái thì ta cẩu đem về được nếu không dân trên đó cũng xử nốt không tha.
  5. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Sau 2 csai xe tăng này, vào đến ngã 3 Thanh thủy còn bị pháo 37 bên 1250 bắn sang!
    Nhưng em chưa được chứng kiến bao giờ!
    Bác nói có hào trên cánh đồng, chắc thế, hồi đó qua đấy em vẫn nghĩ là bờ ruộng, vì ruộng trên miền núi họ làm bờ rất cao. Tụi em cứ chạy trên các bờ ấy mà đến bây giờ em cứ nghĩ là đã chạy trên bờ ruộng xung quanh lúa xanh ngát, không thể nhớ khác được. Cũng có thể, khi đã rời 2 cái xe tăng ấy, chỉ còn mỗi hy vọng đạn nó sẽ tránh mình cho nên cũng chẳng quan tâm ba lô đè nặng, mà cũng không bao giờ nhớ được có bị ngã giữa cánh đồng lổm nhổm ấy không nữa, chỉ biết khi men được đến mấy hòn đá to trước cái cầu khỉ coi như đã sống!
    Chỉ có từ hướng 812 xuống em mới nhớ đến cánh đồng với hố đạn pháo nham nhở!
  6. vixuyen84

    vixuyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống giao thông hào do công binh 356 đào hồi tháng 10-84 để phục vụ cho E bọn em vây lấn 685. Rút kinh nghiệm hồi 12-7 nên lần đánh 685 ta đánh từ từ và dùng pháo binh bắn phá hoại rất mạnh. Lần này vẫn là tướng Hoàng Đan chỉ huy và ông đã sử dụng chiến thuật vây lấn nên tụi công binh vất vả vì phải đào giao thông hào. E của em đánh đến tết năm đó lấy và giữ được 4 mỏm của 685 cho đến 19-1-85 thì rút xuống và bàn giao trận địa cho E149. Nhờ có hệ thống giao thông hào mà lính vận tải cũng không bị thương vong nhiều và cứ đêm đến thì hang Làng Lò lại tấp nập lính ta ra vào vui như hội. Cũng may là TQ rát chứ như mình cho đặc công lẻn vào hang làm độ chục ký thuốc nổ thì cả hang đi hết vì chẳng thấy gác sách gì và ở trong đó có rất nhiều đơn vị nên chẳng ai biết ai. Mật khẩu thì phổ biến kiểu hỏi sông Hồng đáp sông Lô thì cũng thấy đâu có vài lần mà cũng chẳng thấy ai hỏi ai.
  7. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Em ủng hộ các bác Cựu xịn vào tả thực thế này cho lớp hậu sinh, đặc biệt là các cháu teen hiểu biết chân thực hơn! Cũng rõ ràng là từ khi các bác Cựu vào, mấy c.on ch.ó hay sủa hịch câm hết, sạch cả mắt!
  8. babyphu

    babyphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    55
    Hang Làng Lò, cửa vào hang (quansuvn.net)
    [​IMG]
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Bây giờ em mới đọc mấy cái topics bên Quansun.net do bác Chiangshan mở. Chắc dữ kiện là chính thức!
    Như vậy đúng là không công bằng với Sư 314. Sư đoàn chỉ được tính tham gia kể từ khi lên Yên Minh. Em đã viết ở phía trên là tụi em là quân tăng cường, mà trong quân sự lính tăng cường luôn bị đẩy lên phía trước, sau đó công được ghi cho đơn vị được tăng cường. Tụi em lên từ cuối năm 1984 và vào Thanh Thủy ngay từ đầu 85 (Trung đoàn thì vào giữa 85). Đúng là gốc trung đoàn là từ bên Quảng Ninh hành quân sang, nhưng khi lên Hà Giang thì những người từ Quảng Ninh sang hầu như không còn ai. Bây giờ không chỉ lính mà cả sỹ quan Trung Đoàn, các tiểu đoàn... tụi em vẫn coi mình đã là lính của F314 QKII (tụi em có Ban liên lạc ở HN này, do Trưởng ban Tác chiến cũ của Trung đoàn phụ trách, nguyên Trung đoàn phó chính trị làm thủ quỹ...)!
  10. vixuyen84

    vixuyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em có danh sách các liệt sỹ hy sinh tại HG hồi đó và em đã xem trong đó E983 người hy sinh sớm nhất vào khoảng tháng 4-85 và người hy sinh muộn nhất là năm 88. Em nhớ hồi cuối năm 84 lính vận tải lên hang Làng Lò có rất nhiều lính Bình Trị Thiên. Em đính chính hộ bác là băng đạn AK có 30 viên chứ không phải là 32 viên và không biết hồi bác thế nào chứ bọn em thì lựu đạn cầu bi có cả rổ và em rất thích loại này vì nó tháo được kíp ra. Hồi ở HG bọn em toàn mang loại này trong người khi ra thị xã chơi và toàn tháo bỏ kíp đi chỉ để lại mỏ vịt không thôi rồi lại vặn vào quả lựu đạn. Chẳng qua là để mỗi khi ra thị xã với đủ các sắc lính ở đó, phòng khi có xô xát thì tụi em quăng loại này ra và bỏ chạy, với lại tụi em toàn đút lựu đạn vào túi áo ngực để thò cái mỏ vịt ra để dọa nhau là chính ấy mà, nên dùng loại này yên tâm. Năm 85 em về phép có mang một quả về nhà rồi lại bán cho cái hội quân khu của HN ngày xưa lấy tiền lên đơn vị và luôn yên tâm là lựu đạn không bao giờ nổ. Còn đặc công trên đó em cũng đã ăn nằm ngay bên cạnh họ và họ chỉ sử dụng lựu chạm nổ của Liên xô thôi, loại này lính bộ binh bọn em không dám dùng vì không quen là bị nổ ngay khi vừa ném ra. Hồi đó mấy bố đặc công nói là loại này chuyên dùng diệt lính sơn cước của tàu vì tụi sơn cước nhanh như sóc gặp loại này khi ném ra chạm đâu nổ đấy chúng nó mới không tránh được, vừa nghe tiếng bép là uỳnh luôn chứ chẳng chờ giây nào cả.

Chia sẻ trang này