1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Haizz... thời thế, thế thời phải thế... trước là bạn sau là thù, trước là thù nay là bạn... thiên hạ thái bình, chữ "tình" đã giảm bớt, chữ "lợi" giờ lên ngôi... vậy thôi các bác ạ... haizz... chúng ta giờ phải dạy con cháu ý thức nguồn cội, yêu tổ quốc, quyết đòi lại biên cương lãnh thổ dù rằng thời điểm ấy còn xa, còn xa lắm....
  2. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Hịch lùn =)).
  3. hakerue

    hakerue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không đập cái cũ làm sao xây cái mới to hơn!
  4. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Chỉ có não lùn mới nghĩ đó là hịch (lùn)!
  5. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Hôm kia (5/3) tại Vĩnh Yên (tỉnh đội) tụi em kỷ niệm 32 năm (làm sớm mấy hôm để tiện, đúng ngày là ngày kia 10/3)!
    Sau đó nhóm tụi em lên Bắc Quang, vào trong Tân Trịnh là nơi trung đoàn em đặt bản doanh. Bây giờ vào mới thấy chỗ đó đẹp thật. Con sông Bạc, nước có sâu 4 hay 5 mét vẫn nhìn tận đáy, bây giờ họ đang xây 1 nhà máy thủy điện. Khúc sông chỗ tiểu đoàn em đóng, uốn khúc hình chữ S rất chữ tình. Tụi em vào nhà anh tiểu đoàn phó chính trị, bây giờ anh ấy là trưởng bản (dân Nam Định) cho nên đã chuẩn bị sẵn 1 con lợn mán, uống đến 3 rưỡi chiều em mới lên xe đưa mọi người phóng về Hà Nội, còn qua Sơn Dương... và những chỗ có người của tiểu đoàn cũ, cả 1 xe, nào cam, măng... đến tận 11 rưỡi đêm em mới mở của nhà mình.
    Chắc tháng 4 này tụi em lại quay lên Lũng Cú, qua Quảng Bạ, Yên Minh là nới sư đoàn lên (lúc đó đã ra quân rồi).
    Còn tại hang Nà Cáy, lúc bác gặp là E3 của sư, chủ yếu là lính Bình Trị Thiên (hôm qua hỏi mới biết rõ), họ cũng như tụi em vào tăng cường, cho nên biên hiệu thật không được nhận!
    Cái ảnh hang Nà Cáy bác post lên, có đoạn đường nhỏ là đường dẫn lên 673, sau khi ra khỏi hang (em ở trong đó 2 tuần để ghi danh sách thương binh-tử sỹ của đơn vị) tụi em gùi nước lên 673 bẳng con đường đó!
    Sư đoàn em thành lập bên Sơn La, sau đó hành quân về qua Than Uyên và về thẳng Bắc Quang!
    Vừa đi uống rượu về, mai về em post ảnh lễ kỷ niệm của đơn vị!

    Em xin post mấy cái ảnh chụp được hôm đó:

    Nhóm Vĩnh Yên trong buổi lễ kỷ niệm

    [​IMG]

    Con sông bạc, khúc chảy qua xã Tân Trịnh ngay cứ của Trung đoàn 881

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. SungMay

    SungMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Bác phaphai nhanh post ảnh cho bọn em xem với.
  7. scorpion_king84

    scorpion_king84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp này có nghĩa là khi đó bơi xa rồi mới khai hỏa mà bác, theo như em được biết thì đặc công nước có thể bơi liên tục 6 tiếng đồng hồ trong điều kiện có sóng đó bác.
  8. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Tiếp ảnh tụi em trên Hà Giang

    Chủ nhà, Thủ trưởng Trăng - Tiểu đoàn phó chính trị D5 E881 F314, bây giờ là trưởng bản cho nên không khó khăn lắm để tìm được 1 con lợn Mán xịn 16 ký
    (hai anh chị có 2 cô con gái hiện đang học ở HN, cho nên 2 ông bà già sống với nhau ở 1 trang trại nhỏ ven đồi với căn nhà xây rất xinh xắn-trữ tình)

    [​IMG]

    Anh Quý, quân khí cũ của tiểu đoàn đang trổ tài với các món từ lợn Mán


    [​IMG]


    Chuẩn bị than cho món chả nướng


    [​IMG]

    Và xong rồi là lúc dô đi

    [​IMG]
    Các bác thấy trên tường rất nhiều giấy khen, bằng khen, nhưng phía bên này tường còn nhiều hơn nữa!
  9. lamlo10042009

    lamlo10042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đọc hồi ký của các cụ nha ta thấy toàn đánh thắng trận nào cũng tiêu diệt nhiều sinh lực địch nhưng thực tế thì sém chút nữa bọn khựa nó vào thủ đô rồi. có bác nào có tài liệu viết thật trung thực thì cho em mở mang tầm mắt với. Em nghe nhưng người dân sống ở Lào Cai kể quân ta đào hầm dấu xe tăng trong núi mà ngay cả người dân xung quanh cũng không biết đến khi bọn khựa tràn qua rồi xe tăng ta ở trong núi chui ra đánh vào sau lưng bọn chúng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu dùng từ chiến tranh vệ quốc vĩ đại e hơi quá. Nên dùng cụm từ Cuộc Chiến Tranh Bảo Vệ Chủ Quyền Tổ Quốc thay cho Chiến tranh biên giới phía bắc
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    thế theo bạn thì thế nào là tài liệu trung thực? tailì liệu từ TQ, từ Cali hay nguồn nào khác ???
    hồi ký thể hiện quan điểm của người viết trong những hàon cảnh mà người viết tham gia, có thấy tận mắt, sờ tận tay mới viết nên, chứ đâu phải ngồi phòng máy lạnh tưởng tượng như bọn viết kịch bản Đài Hàn

    "sém chút nữa bọn khựa nó vào thủ đô rồi"
    => bạn có thể phân tích đoạn này không? vì tớ tin đây là quan điểm riêng của bạn nên muốn hỏi cách bạn phân tích các tình huống vào thời khắc ấy để ra kết luận như vầy

Chia sẻ trang này