1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8


    Các bác cho e hỏi ngu 1 cái là loại đạn phóng của nó xong kéo theo 1 cái đuôi dài, rồi có cả dù rơi xuống nổ lan rất lơn của chúng nó gọi là gì thế?
  2. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    =============

    Chúng nó có cái mìn phóng, phóng mìn ra, hoặc dùng BM-14 phóng loạt mìn (đạn phóng như kiểu bom bi ấy, sau khi đạt cao độ, mìn rơi ra có dù hãm thành bãi rộng), sau đó hoặc là dùng đạn phóng có cái dây dài dài rơi xuống để kích nổ, hoặc bắn đạn rocket nổ vào bãi mìn để cả bãi cùng nổ... bác xem hết cái clip trên sẽ thấy
  3. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Thời kỳ đầu đánh Pháp quân dân ta thiếu thốn vũ khí , ít có súng chống tăng nên mới có cách đánh táo bạo là leo lên xe tăng địch mà ném vào trong buồng lái . Nhưng đó là thời xưa , xe tăng còn chưa hiện đại chứ thời buổi bây giờ thì khó đấy chứ dừng mơ đến chuyện tay không bắt xe tăng .
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    xem clip đầu, cái đoạn mà chạy đến nằm xuống bắn mới biết bọn nó bằn lởm cở nào:-)).
  5. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    1: cái thể loại bợn đã qua chiến tranh rồi à???
    2: vỡ trận rồi chạy xuống HN, về quê là cái thể loại gì??? sao có những người họ nhập đơn vị khác và chiến tiếp???
    3: tớ xúc phạm những người cầm súng chiến đấu năm 1979 hồi nào???
    tớ không muốn vật nhau, nhưng quan điểm tớ là cái gì đúng tớ tôn trọng ( những người sẵn sàng hi sinh để bảo vệ đất nước), còn lại tụt quần chạy về quê thì tớ khinh.
  6. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Em thì hồi nhỏ nhớ có câu chuyện thành chủ đề bàn tán rôm rả của các cụ khi chén chú chén anh, đó là chuyện về trung đoàn Phù Đổng - Gia Lâm... Nổi tiếng với thành phần lính tráng toàn là tay ở địa phương là anh hùng hảo hớn, oánh nhau suốt ngày, khi vào bộ đội thì cũng vô kỷ luật... Ấy thế mà khi chiến tranh xảy ra tháng 2/79 quân của trung đoàn chạy một mạch từ biên giới về cầu Đuống, tay vẫn vác súng, hé hé...
  7. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Ý bạn là đã đánh thì trăm trận trăm thắng à ? Đánh nhau trận thắng, trận thua là chuyện thường thôi...

    Chuyện đào ngũ thì ở đâu mà chẳng có !
  8. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90
    Đó cũng chỉ là trên lý thuyết thôi đồng chí à , [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thật sự tôi không muốn cãi nhau với thể loại không biết tý gì như bạn , tôi không có oánh nhau , như nhà tôi , ông tôi là phó tham mưu trưởng quân tình nguyện VN tại Cambot, hiệu trưởng trường SQLQ 2 , bố tôi oánh Tàu cả năm 1979 đến năm 84-85 , bạn bè tôi đều có người đã từng oánh nhau với Tàu , Cambot đủ cả , không phải là cái thể loại toàn sách vở như bạn , Ok , không phải tớ khoe đâu nhưng mà cái giọng của bạn làm tôi khó chịu .
    Vì dân , vì tổ quốc ư ... đúng nhưng mà nghe sáo lắm , nhưng nó chỉ có ý nghĩa khi sống sót qua một trận đánh thôi , vào trong một cuộc chiến , con người ta vận dụng mọi kỹ năng của mình vào việc sinh tồn , đấy là bản năng sống . Đừng có quá hình tượng nó lên , nhạt nhẽo lắm , và chẳng thực tế chút nào đâu
  9. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90
    Tôi nghĩ cái thể loại chưa trải qua chiến tranh một ngày nào như bạn thì im họng lại , chiến tranh biên giới 1979 , sự thực quân ta bị vỡ trận rất nhiều , đặc biệt là các hướng Cao Bằng , Lạng Sơn , các sư 327, sư 337 , ngay cả sư 3 đều có các đơn vị bị vỡ trận , lính tráng chạy tít xuống Hà Nội , thậm chí trốn về quê luôn nên quân ta phải lập các trạm thu dung dọc đường để gom lính lại trả về các đơn vị , hoặc biên chế vào các đơn vị mới.
    Nghe có vẻ đáng buồn nhưng đấy là sự thật , không vỡ trận làm sao được khi quân địch luôn có ưu thế gấp vài lần về số lượng , có ưu thế về bất ngờ . Chúng nó cho pháo cày nát cả chốt rồi cho quân tràn lên ,không vỡ làm sao được . Nói như thế là cậu đang xúc phạm những người lính đã từng chiến đấu vì đất nước này đấy . Chiến tranh , thắng thua là chuyện thường , sao cứ phải nặng nề cái đấy.

  10. HoaBatTu123

    HoaBatTu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn là như vậy, người lính trên tuyến lửa bao giờ cũng nhận được kế hoạch tác chiến rất đầy đủ chi tiết, phòng thủ thế nào giữ đội hình hay phát triển cơ động tiêu diệt địch, chiến đấu cực kỳ là chặt chẽ, tuân thủ mệnh lệnh cực nghiêm, không có kiểu đánh ngẫu hứng tùy tâm hổ lốn loạn xạ ngầu, phá hỏng phá vỡ trận địa của chính quân mình đâu - không có kiểu anh hùng cá nhân như trong phim hollywood đâu. Còn việc đã chiến đấu hết mình, hết đạn, trận địa bị địch xâm chiếm hết như trận đánh ở pháo đài Đồng Đăng thì những chiến sỹ cuối cùng buộc phải rút khỏi trận địa để giữ sinh khí tiếp tục trở lại chiến đấu trong những trận tiếp theo. Chiến tranh tàn khốc lắm, có nhiều người yếu đuối trong phút giây không tự chủ có thể yếu lòng song đó chỉ là cá biệt. Hầu hết chiến sỹ đều tuân thủ kỷ luật, quân đội việt nam có sức mạnh thần kỳ một phần là do luôn tuân thủ chặt chẽ kỷ luật.

Chia sẻ trang này