1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heoconbungbu

    heoconbungbu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    13
    Ồ, bạn còn trẻ thế mà bạn của bạn đã từng đánh Pốt à?
  2. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lính hèn nhát bỏ chạy thì thời nào chả có. Cái này chủ yếu là do bản tính + giáo dục. Dòng họ em có rất nhiều người tham gia chiến đấu trong các cuộc chiến tranh của dân tộc, đánh Pháp, đánh Mỹ, rồi tham chiến ở Cam. Có người đến giờ còn chưa tìm được xác. Nhưng trong lần đánh tàu 1979 thì em có 2 ông chú (1 chú họ, 1 chú ruột), một ông đào ngũ từ trước khi tung ra chiến trường, một ông thì lên biên giới mà mới nghe tàu tràn qua thì đã chạy một mạch về gần HN (mà đúng là vẫn giữ đủ súng ống mới hài). Nghe ông ấy nói thì cả đơn vị chạy, nhưng mọi người thì ai cũng nghĩ là cùng lắm một số chạy rồi về nói thế để bao biện cho sự hèn nhát của bản thân mà thôi. Đến giờ vẫn nhiều người trong họ em nói đến chuyện này và đây là một sự xấu hổ cho cả họ. Có điều ai đó bảo quân ta hồi đó hèn nhát là nói láo, nếu hèn nhát thì đã ko giữ được như thế. Các lực lượng của ta kể cả dân quân du kích đã chiến đấu rất kiên cường, một số trường hợp bỏ chạy chỉ là số ít ko thể vin vào đấy để nói toàn quân ta như thế được.
  3. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Trung Quốc chỉ được có chiêu biển người chứ về chiến thuật là hoàn toàn tệ hại . 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, lực lượng Trung Quốc khoảng 120.000 quân bắt đầu tiến vào Việt Nam trên toàn tuyến biên giới, mở đầu là pháo, tiếp theo là xe tăng và bộ binh . Tiến nhanh lúc khởi đầu, nhưng quân Trung Quốc nhanh chóng phải giảm tốc độ do gặp nhiều trở ngại về địa hình và hệ thống hậu cần lạc hậu phải dùng lừa, ngựa và người thồ hàng. Hệ thống phòng thủ của Việt Nam dọc theo biên giới rất mạnh, với các hầm hào hang động tại các điểm cao dọc biên giới do lực lượng quân sự có trang bị và huấn luyện tốt trấn giữ. Kết quả là Trung Quốc phải chịu thương vong lớn . Trong hai ngày 18 và 19 tháng 2, chiến sự lan rộng hơn. Việt Nam kháng cự rất mạnh và với tinh thần chiến đấu cao. Quân Trung Quốc hầu như không thể sử dụng lực lượng ở mức sư đoàn mà phải dùng đội hình nhỏ và thay đổi chiến thuật. Họ tiến chậm chạp, giành giật từng đường hầm, từng điểm cao, và cuối cùng cũng chiếm được Mường Khương, Trùng Khánh, và Đồng Đăng. Tại Móng Cái, hai bên giành giật dai dẳng. Cả hai bên đều phải chịu thương vong cao, có ít nhất 4.000 lính Trung Quốc chết trong hai ngày đầu này. Sau hai ngày chiến tranh, quân Trung Quốc đã chiếm được 11 làng mạc và thị trấn, đồng thời bao vây Đồng Đăng, thị trấn có vị trí then chốt trên đường biên giới Trung-Việt . Điều này chứng tỏ rằng nó ỷ quân đông nên tràn lên , ta không đủ đạn được nên mới rút chứ không phải vì hèn nhát .Hồi chiến tranh Triều Tiên , khi liên quân Mỹ - Nam Hàn đánh chiềm gần hết lãnh thổ Bắc Hàn thì Trung Quốc cũng ồ ạt đổ quân tham chiến , ngay lập tức các đơn vị quân đội Mỹ cũng phải rút lui .
  4. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90
    cách tốt nhất là bạn vào quân sử hỏi các bác ý xem có đơn vị nào của ta bị vỡ trận không , chắc chắn có đấy :) ,nhất là thời gian đầu cuộc chiến , thắng thua là chuyện thường mà ở đây có nhiều người cứ thần tượng hóa người lính quá mức
  5. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    ôi lại nghe mùi giớ bão nổi ầm ầm. ....
    Lại trưng ông tôi, bố tôi ra để khoe Tôi vô địch nhưng bố tôi vô đối. Thực sự nếu có dẫn chứng những trung đoàn, sư đoàn vỡ trận thì đem ra ngay đây để đối chiếu, đừng để cho các thành viên khác có thời từng là lính 79 họ cười cho thối mặt. Đã sinh sau đẻ muộn thì đừng lên giọng giang hồ mà dọa người khác ông daccong ạ. Chịu khó vào quansuvn.net mà đọc kĩ lại đi, đầu óc toàn nhồi ba chuyện trà đá vỉa hè thì đừng hằn học khi thấy người ta nêu ý kiến vậy chứ
  6. withmefile3

    withmefile3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    66
    @Daccongm1 Bác đưa ra vai con số xem nào, nói không nghe ve giống lính VNCH bỏ chạy năm 75 quá.
    Còn cái khoản kể về thành tích của cha ông thì ở người nào mà chả có.
  7. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    27
    Chán mọi người,cứ yên ổn được bài ngày lại quay ra tranh cãi-vấn đề này theo chuẩn quy luật tháng quay lại một lần.Các ạn lần dở mấy chục trang trước mà xem,cũng cãi cọ luận bàn ntn
  8. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Các bác cho e hỏi ngu 1 cái là loại đạn phóng của nó xong kéo theo 1 cái đuôi dài, rồi có cả dù rơi xuống nổ lan rất lơn của chúng nó gọi là gì thế?
    -----------------------------------------------------
    Nó là bộ phá rào (nhà ta gọi tắt là FR), cái đuôi dài ấy là lượng nổ, cái dù dùng để tránh vặn xoắn. Bộ FR này dùng để phóng lượng nổ trùm qua bãi vật cản nổ và không nổ tạo cửa mở cho xe tăng và bộ binh xung phong. Trong cái clip trên có FR mini và cả FR gắn trên xe K-63.
  9. Spyderreload

    Spyderreload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    nếu, với chử nếu, ông bạn như vậy tôi tôn trọng, ba bạn như vậy tôi tôn trọng, còn bạn có hiểu tôi đang nói về cái gì không thì tôi nghĩ não bạn đủ nếp nhăn để hiểu, nếu bạn cảm thấy tôi chửi những người hèn nhát chạy về HN, đào ngũ...là sai, thì tôi biết bạn là người thế nào, có lẽ sau này bạn cũng đồng cảnh ngộ như vậy, vì bạn cho như vậy là đúng. :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    đừng dây qua cái chuyện vỡ trận nhá, vật nhau ở cái chổ " bỏ chạy về HN, rồi đào ngũ..", có vật thì vật chổ ấy thôi ^:)^
  10. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90
    Vâng , cái thể loại không có nếp nhăn như tôi chỉ nghĩ rằng , cái thể loại như bạn nếu ở trong hoàn cảnh ấy có khi vãi hết cả ra quần ấy chứ lại :)) , thế cứ chạy là đào ngũ à ...,xem lại bài tôi đi , tôi chỉ nói là các đơn vị bị vỡ trận , lính tráng có khi chạy tận xuống HN , hoặc về quê , vậy người ta lập ra cái chốt thu dung để làm gì ,
    Tôi ghét cái kiểu nói của bạn với bố của Vanhai , một thằng không biết tý gì về chiến tranh lại chửi một người lính đã kinh qua sống chết là hèn nhát , chính cái thể loại như bạn mới đáng ngậm mồm vào đấy , không các cựu chiến binh cười cho vỡ mặt .

Chia sẻ trang này