1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangxuan

    nangxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào trong Google mà search images thì thấy khối ảnh về lão sơn 84 trong đó có một tấm ảnh một người mẹ khóc trước mộ một đứa con hi sinh trong vụ 84-89.
    Tôi cũng tìm được một bài của PLA daily về núi faka (pha cả) năm 2005. Theo bài viết này thì núi Faka đã thuộc về TQ rồi. Có ảnh nhưng tôi không tải lên.
    (Ảnh tuần tra ở trên link này:
    http://english.chinamil.com.cn/site2/images/2005-07/26/xin_020702260842033144742.jpg)
    Patrolling the bolder on foot
    PLA Daily 2005-07-25
    ????
    Officers and men of the "Mt. Faka Heroic Battalion" of the Chongzuo Military Sub-Command of the Guangxi Zhuang Autonomous Region have been energetically carrying out the "Mt. Faka Spirit" featuring "ready to get the worst of it, happy to endure hardships and dare to give their lives to the cause", and constantly building up their capabilities of defending the border. Officers and men of that unit are seen in the picture patrolling the borderline on foot.
    By Kang Xiongyan
    (July 25, PLA Daily)


    Được nangxuan sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 19/11/2006
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Nó chỉ chiếu film nhựa bôi nhọ,nói xấu mình ở dọc biên giới thôi.
  3. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Đây là hiện trạng Thác Bản Giốc hiện nay sau khi ký hiệp định. Cái thác to bên tay phải được chia đôi, mỗi bên một nửa tính theo độ rộng của dòng sông (chỗ sâu nhất).
    Phía TQ vẫn thường xuyên sang gây hấn với bên ta, hòng chiếm cả cái thác đẹp có một không hai này, năm ngoái xung đột như cơm bữa, dân quân hai bên ném đá túi bụi. Cao điểm năm 2005, một toán lính Tàu đột kích qua bờ sông dùng kiếm đâm bộ đội và dân quân của ta. Ta thu được một kiếm gửi về Bộ Ngoại Giao để làm công hàm phản đối.
    Khu vực này hiện nay vẫn chưa được thông quan, nhìn sang bờ bên kia thấy phía TQ phát triển du lịch rất mạnh. Phía ta không có gì, theo sách Tàu, nếu chúng ta không có gì tất có ngày chúng nó biến đất ta thành nhà của nó (không hiểu tỉnh Cao Bằng và các bố nhà ta nghĩ sao mà để du lịch nơi đây kém thế nhỉ)
    Các anh em nào năm xưa đóng quân ở vùng này cho hỏi hiện trạng Bản Giốc bây giờ so với khi xưa thế nào. Quan sát qua ống nhòm có thấy nhiều mố cầu bị đánh sập, có phải trước chiến tranh nơi đây cũng đã từng là một cửa thông quan không.
    Toàn tỉnh Cao Bằng rộng lớn là vậy, sao quân Tàu chiếm được tới một tháng như vậy. Địa hình vô cùng hiểm trở mà nó chiếm dễ dàng như vậy thì không hiểu khi đánh về đồng bằng thế nào ? Ngang qua hang Pác Bó chạnh lòng buồn, quân Tàu cũng đã dùng mìn đánh sập cái hang nơi xưa Bác từng ở hơn một tháng trong thời kỳ 8-2/41 đến 3/41
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    bác kể cho nghe thêm về quân đội 2 bên ở chỗ thác Bản này đi , tui mún biết thêm thông tin về vấn đề nhạy cảm này lắm ! cảm ơn bác !
  5. mitanomini

    mitanomini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Sao bao năm rồi mà bọn phương Bắc vẫn ko đổi thủ đoạn nhỉ? Vẫn dùng những vuzx khí thô sơ như vậy để gây hấn, giống như hồi dùng dao găm, liềm và dao quắm gây sự ở biên giới Việt nam năm 1978, giết chết anh hùng Lê Đình Chinh.
  6. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Vùng này có tiếng súng nghĩa là có chiến tranh rồi.Cả hai bên đều kiềm chế tối đa. Lên vùng biên mới thấy cái phức tạp của nó, ở đây dân quân và lính biên phòng trực 24/24 với đầy đủ khí tài hiện đại.
    Hòa bình nơi đây mang màu sắc giả tạo, ít nhất là cho tới năm 2008, khi hiệp định phân định biên giới được ký kết hoàn toàn
  7. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Ông bạn mà lội bộ suối sang bên ấy thì quả thật tôi kính nể đó, nếu không phải là dân vùng biên và có số thông hành mà ông sang được bên đó thì tài kinh khủng đó. Có chụp cái ảnh nào bên kia biên giới không về show cho anh em đi.
    Tận mắt tôi chứng kiến thấy mấy phu thuyền của Tàu đưa khách ra giữa dòng nhưng bị hơi cuốn sang phần của ta, thế là hai phu thuyền cố hết sức chống gậy để đẩy cái thuyền quay ngược trở lại.
    Bên ấy thì đi lên trên có một cái resort khá đẹp, ngay sát cạnh đồn biên phòng Tàu. Từ vị trí ấy người ta quan sát cả ngày, ban đêm soi bằng thiết bị nhìn đêm. Thời điểm hai năm trước luôn căng thẳng. Nên nhớ là ở đây cho tới giờ vẫn chưa được thông quan, nghĩa là không có hoạt động mua bán,tham quan du lịch gì giữa hai nước. Chỉ có dân vùng biên mậu (dân sống lâu đời tại đây, có gia đình vợ con ở cả hai bên) và dân sống ở đây là có sổ thông hành và đi lại thoải mái (kiểu như ta đi chợ Long Biên thôi).
    Nhưng mấy bác người lạ đi là có vấn đề ngay. Bác nói đã sang rồi thì tường thuật tường tận cho anh em có được không. Anh em chưa sang được bên đó nên cũng tò mò muốn biết bên ấy thế nào.
    Thông tin nhảm thì không có đâu nhé, ông lên ấy cứ hỏi Trạm trưởng đồn biên phòng tên là Hóa nhé. Ông ấy sẽ phổ biến các quy tắc an ninh và một số vấn đề cần thiết cho những người đến thăm quan, thưởng ngoạn ở đó.
  8. hiepga20

    hiepga20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ tham gia 4rum với các Bác ở đây thấy các Bác hay nhắc tới Thằng Béo Xấu Bụng với thái độ cảnh giác, dè chừng. E k hiểu nhiều lắm nên nhiều lúc nghĩ các bác lo xa quá. Em vẫn cú nghĩ là '' xong " tù năm 89 rồi . Hỏi thằng bạn ở Cao Bằng nó nói là chỉ có nông dân mình và Tàu phá ruộng nhau , ném đá và thỉnh thoảng đâm chém thôi . Hỏi có bộ đội" tham gia " ko , nó nói ko biết. Nhưng tranh chấp _ là có
    Em có cái Link , bác nào thông tiếng Anh xem xem có thông tin gì ko nhé . Có nói đến thác nưóc đó đấy
    http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=91253&postdays=0&postorder=asc&highlight=laoshan&start=0
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế nào ấy chứ ông già em đưa đoàn khách du lịch từ xuôi lên đó đoàn ônggià em lên đến gần 100 người và chụp ảnh ở đó như điên, có phức tạp nhưng ko đến nỗi căng thẳng, vả lại có tua du lịch đi thác bản dốc còn gì, bên phía mình còn cho cả bè để khách du lịch chèo lên đó mà chụp ảnh, nhưng ko biết bè có được bơi sang kia ko, chắc là ko được
  10. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Bac nào còn hình ảnh về cuộc chiến này post lên đi, ảnh chiến đấu hoặc các di tích còn lại của cuộc chiến này cũng được, em rất thích xem ảnh nó cụ thể và sâu sắc hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này