1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Còn cối M-30 106,7mm và M-72 bắn đạn cháy bác ạ. Ngoài ra năm 79 có 2 đại đội của lữ pháo 675 trang bị "vua chiến trường" được điều lên trấn phía bắc, không rõ có đánh trận nào không.
    Như thế là cũng tận dụng được gần hết rồi.
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Trở lại chiến trường, các bác Chiansan và Dongadoan có thêm thông tin gì về việc sử dụng vũ khí hệ 2 trên biên phía bắc không? chúng ta chỉ mới biết về pháo 105 bắn đạn chống bộ binh súng phóng lựu M-79 và phóng lựu tự động Mk 19. Không biết hiện nay đã có đánh giá chi tiết về số lượng, quy mô sử dụng, hiệu quả ...hay chưa? (Hình như thời đó quân đội VN chưa có AGS17 mà phải đợi đến khi LX gần tan rã mới sắm được).
    -----------------------------------------------------------------------------
    Việc đánh giá chung thì không có đâu! Chỉ thỉnh thoảng thấy trong các cuốn lịch sử các đơn vị có sử dụng vũ khí hệ 2. Riêng AGS-17 thì được viện trợ trước 1991, sau 1988. Nó được đưa ra TS đầu tiên.
  3. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Mong sao nền khoa học kĩ thuât của chúng ta phát triên mạnh. Hy vọng chính phủ quan tâm và đâu tư.
  4. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ những đồ chơi như các bác nói trên nhà mình làm dc (ko tính pháo) mà ko nói thui à ! tất nhiên coi mẫu mã ko có đẹp đâu, chủ yếu là gây die người là ok !
    Được thanh06 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 26/05/2007
  5. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    Thực ra bây giờ vẫn có va chạm đấy, ở quê ngoại mình ở Móng Cái, thỉnh thoảng vẫn có nghe thấy tiếng súng, 2 bên buôn bán sầm uất và thanh bình là thế, nhưng cứ có oánh nhau là mất mấy ngày cấm biên, bọn tàu khựa nó ko ngừng khiêu khích , vấn đề là ở diện rộng hay lẻ tẻ thôi, 2 bên giành giật nhau tí 1, nhưng gây chiến trước luôn là chúng nó, mình chỉ phòng ngự phản công và đòi lại cái gì mất thôi, nói chung tư tưởng Đại Hán của bọn ghẻ này ko bao giờ thay đổi, chính vì đánh nhau lẻ tẻ quá nên bất cứ khi nào mình phản đối, là nó bảo do tranh chấp dân thường chứ ko phải là chủ trương của bọn chúng, kiểu dằn mặt vớ vẩn, nói chung theo mình nghĩ thời điểm bây giờ đố bố chúng nó sống lại cũng ko dám gây chiến tranh biên giới trên diện rộng, vì nhiều yếu tố xảy ra, trước mình để quân bên CAm, quốc tế đánh giá ko tốt vụ này , mà năm 79 các bố nhà mình nói gì thì nói cũng rút ra bài học lớn rồi, bây giờ sự phòng bị là tương đối tốt, mình chỉ ngại bọn ghẻ này trên biển thôi, chứ trên đất liền chúng nó cắn mình cũng khó đấy, nhưng điên nhất bọn này là chúng nó cứ gặp gỡ cấp cao, ra vẻ anh cả để giúp đỡ em út, nhưng thỉnh thoàng lại cho lính chọc ngoáy mình, đúnglà bọn lợn tầu, bọn này là cứ phải tay ngửa tay sấp khi chơi với chúng nó, ko thì cũng gay đấy, vài lời của tôi, có sai sót gì các bậc tiền bối rộng lượng bỏ qua
  6. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    Thực ra bây giờ vẫn có va chạm đấy, ở quê ngoại mình ở Móng Cái, thỉnh thoảng vẫn có nghe thấy tiếng súng, 2 bên buôn bán sầm uất và thanh bình là thế, nhưng cứ có oánh nhau là mất mấy ngày cấm biên, bọn tàu khựa nó ko ngừng khiêu khích , vấn đề là ở diện rộng hay lẻ tẻ thôi, 2 bên giành giật nhau tí 1, nhưng gây chiến trước luôn là chúng nó, mình chỉ phòng ngự phản công và đòi lại cái gì mất thôi, nói chung tư tưởng Đại Hán của bọn ghẻ này ko bao giờ thay đổi, chính vì đánh nhau lẻ tẻ quá nên bất cứ khi nào mình phản đối, là nó bảo do tranh chấp dân thường chứ ko phải là chủ trương của bọn chúng, kiểu dằn mặt vớ vẩn, nói chung theo mình nghĩ thời điểm bây giờ đố bố chúng nó sống lại cũng ko dám gây chiến tranh biên giới trên diện rộng, vì nhiều yếu tố xảy ra, trước mình để quân bên CAm, quốc tế đánh giá ko tốt vụ này , mà năm 79 các bố nhà mình nói gì thì nói cũng rút ra bài học lớn rồi, bây giờ sự phòng bị là tương đối tốt, mình chỉ ngại bọn ghẻ này trên biển thôi, chứ trên đất liền chúng nó cắn mình cũng khó đấy, nhưng điên nhất bọn này là chúng nó cứ gặp gỡ cấp cao, ra vẻ anh cả để giúp đỡ em út, nhưng thỉnh thoàng lại cho lính chọc ngoáy mình, đúnglà bọn lợn tầu, bọn này là cứ phải tay ngửa tay sấp khi chơi với chúng nó, ko thì cũng gay đấy, vài lời của tôi, có sai sót gì các bậc tiền bối rộng lượng bỏ qua
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Thực ra không tệ đến thế. Tớ đã sống ở Mường Khương và Móng Cái, đều vùng giáp biên cả (cách nó vài trăm thước), quy tắc vùng biên giới (trên đường đi có biển báo hiệu, để ý sẽ thấy) hai bên hiện tuân thủ nguyên tắc cấm bắn/nổ rất chặt, muốn xin nổ mìn, phải đợi biên phòng mình báo với bên nó, OK chốt chặt thời gian mới được làm, để tránh hiểu nhầm.
    Vì thế nếu có chú dân nào đi săn trộm, hay là buôn lậu bắn nhau, hoặc biên phòng/công an nổ súng bất thường thì đều phải giải trình cho nhau, cấm biên nếu bên kia "dỗi".
    Tình hình tớ hiểu là thế, chứ không phải quân 2 bên "bụp" nhau đâu!!!
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Thực ra không tệ đến thế. Tớ đã sống ở Mường Khương và Móng Cái, đều vùng giáp biên cả (cách nó vài trăm thước), quy tắc vùng biên giới (trên đường đi có biển báo hiệu, để ý sẽ thấy) hai bên hiện tuân thủ nguyên tắc cấm bắn/nổ rất chặt, muốn xin nổ mìn, phải đợi biên phòng mình báo với bên nó, OK chốt chặt thời gian mới được làm, để tránh hiểu nhầm.
    Vì thế nếu có chú dân nào đi săn trộm, hay là buôn lậu bắn nhau, hoặc biên phòng/công an nổ súng bất thường thì đều phải giải trình cho nhau, cấm biên nếu bên kia "dỗi".
    Tình hình tớ hiểu là thế, chứ không phải quân 2 bên "bụp" nhau đâu!!!
  9. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    Cậu hơi bị chủ quan đấy, nó sá gì mà ko thỉnh thoảng bụp mình, cái này mình nói là do có thông tin tin cậy, em họ mình là bộ đội biên phòng và công an ở ka long _móng cái có vài chú, ý tớ nói là bụp nhau ở mức độ lẻ tẻ, ngay năm ngoái mình đi sapa cũng thấy có nói mới choảng nhau ở Lào Cai 1 vụ nho nhỏ ,chẳng lẽ lại là dân buôn lại bắn nhau à, dân buôn lo chuyển hàng còn mệt nhé, việc ai người đấy làm. ko hơi đâu mà thịt nhau đâu ( trừ may ra có 1 vài trường hợp đặc biệt )
  10. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    Cậu hơi bị chủ quan đấy, nó sá gì mà ko thỉnh thoảng bụp mình, cái này mình nói là do có thông tin tin cậy, em họ mình là bộ đội biên phòng và công an ở ka long _móng cái có vài chú, ý tớ nói là bụp nhau ở mức độ lẻ tẻ, ngay năm ngoái mình đi sapa cũng thấy có nói mới choảng nhau ở Lào Cai 1 vụ nho nhỏ ,chẳng lẽ lại là dân buôn lại bắn nhau à, dân buôn lo chuyển hàng còn mệt nhé, việc ai người đấy làm. ko hơi đâu mà thịt nhau đâu ( trừ may ra có 1 vài trường hợp đặc biệt )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này