1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Sau topic có tên "Chiến tranh biên giới 79-84" nhưng không thấy mô tả mặt trận Vị Xuyên-Thanh Thủy (Hà Giang) đâu cả. Các trận đánh không lớn nhưng cũng dai giẳng và ác liệt lắm. Những người đã tham gia mặt trận Quảng Trị năm 1972 cũng đều công nhận không kém ác liệt!!!
  2. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Những người đã từng có mặt tại Vị Xuyên-Thanh Thủy những năm 1983-1985 chắc không bao giờ quên được nhũng địa danh: Thung lũng Ma, Cối xay thịt, thác gọi hồn cùng với cầu treo Thanh Thủy và cánh đồng Hang Dơi!
  3. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Những người đã từng có mặt tại Vị Xuyên-Thanh Thủy những năm 1983-1985 chắc không bao giờ quên được nhũng địa danh: Thung lũng Ma, Cối xay thịt, thác gọi hồn cùng với cầu treo Thanh Thủy và cánh đồng Hang Dơi!
  4. _tranhoangtho

    _tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác kể đi, kể sơ sơ cũng được. Em chưa được nghe chuyện này
  5. _tranhoangtho

    _tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác kể đi, kể sơ sơ cũng được. Em chưa được nghe chuyện này
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0

    các bác nè nhìn cái chú trong ảnh đội mũ cối nhìn hùng dũng nhỉ , em xem cái ảnh này ttrên trang web Trung QUốc mà thấy tự hào , hehe nhìn hiên ngang vãi lúa , các bác có công nhận ko
  7. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0

    các bác nè nhìn cái chú trong ảnh đội mũ cối nhìn hùng dũng nhỉ , em xem cái ảnh này ttrên trang web Trung QUốc mà thấy tự hào , hehe nhìn hiên ngang vãi lúa , các bác có công nhận ko
  8. phicong

    phicong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì phải nhờ mấy bác đi bộ đội vào kiểm tra lại. Tớ đã từng đọc tài liệu mà ở đó người ta khẳng định: ngay cả một lính nam VN khoẻ mạnh cũng chỉ bắn liên tiếp được 3 đến 4 phát B40, B41 được thôi. Một phụ nữ VN mà bắn đến 7 phát liên tiếp chỉ là điều viễn tưởng
    Đạn B40, B41 có lực phản hồi cực mạnh, đòi hỏi người bắn phải có sức khoẻ rất tốt. Cố bắn đến phát thứ 4 thì có thể được nhưng bắn xong sẽ bị trào máu mũi, máu mồm... và có khả năng... ngất xỉu đấy
    [/QUOTE]
    Tôi đọc sách thấy có nói về lính ta ở Qủang Trị 72 , có chú bắn liền 20 phát B40,B41, sau về điếc mất 3 tháng.
    Theo tôi nghĩ, đã xông trận, sống chết gang tất, thấy nó xông lên là có cái gì bắn cái nấy, không lẽ bắn B40 ,B41 tới phát thứ 4,5 là bỏ xuống theo sách???Còn sức thì còn bắn chứ ,các cậu nhỉ...
  9. phicong

    phicong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì phải nhờ mấy bác đi bộ đội vào kiểm tra lại. Tớ đã từng đọc tài liệu mà ở đó người ta khẳng định: ngay cả một lính nam VN khoẻ mạnh cũng chỉ bắn liên tiếp được 3 đến 4 phát B40, B41 được thôi. Một phụ nữ VN mà bắn đến 7 phát liên tiếp chỉ là điều viễn tưởng
    Đạn B40, B41 có lực phản hồi cực mạnh, đòi hỏi người bắn phải có sức khoẻ rất tốt. Cố bắn đến phát thứ 4 thì có thể được nhưng bắn xong sẽ bị trào máu mũi, máu mồm... và có khả năng... ngất xỉu đấy
    [/QUOTE]
    Tôi đọc sách thấy có nói về lính ta ở Qủang Trị 72 , có chú bắn liền 20 phát B40,B41, sau về điếc mất 3 tháng.
    Theo tôi nghĩ, đã xông trận, sống chết gang tất, thấy nó xông lên là có cái gì bắn cái nấy, không lẽ bắn B40 ,B41 tới phát thứ 4,5 là bỏ xuống theo sách???Còn sức thì còn bắn chứ ,các cậu nhỉ...
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Các bác post bài hay quá. Những tư liệu như thế này ít được phổ biến công khai. Tôi không hiểu sao báo chí và sách vở ở VN hầu như ít khi đề cập đến chiến tranh với TQ và Campuchia. Sách Giáo khoa Lịch sử cũng thế, nói về kháng chiến chống Mỹ thì rất tỉ mỉ, còn nói về chiến tranh với Campuchia và TQ thì chỉ vài dòng.
    Về cuộc chiến năm 79 thì những tài liệu, báo chí nước ngoài (Anh, Nhật, Mỹ...) mà tôi được đọc đều công nhận TQ đã thất bại và chịu tổn thất nặng. Cụm từ "dạy cho VN một bài học" của Đặng Tiểu Bình thường được nhắc đến với ý nghĩa mỉa mai.
    Tuy nhiên các tài liệu tôi đọc cũng cho rằng, sau chiến tranh VN cũng đã chịu gánh nặng rất lớn. Từ sau năm 79 cho đến tận nửa đầu những năm 90, TQ luôn duy trì một lực lượng quân sự lớn, trải dài khắp tuyến biên giới. Để đối phó lại, VN cũng phải trải quân dọc theo biên giới. Có lúc lực lượng hai bên lên đến con số hàng trăm ngàn lính. Xung đột lớn nhỏ diễn ra liên miên. Chuyện này kéo dài suốt mười mấy năm trời, góp phần lớn làm cho kinh tế VN kiệt quệ, không ngóc đầu lên được. Đó là chưa kể gánh nặng quân đồn trú ở Campuchia, bị bọn Khơme đỏ chơi bài du kích quấy phá liên tục. Thử hỏi các bác, duy trì mấy trăm ngàn quân trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, ở cả hai mặt Nam và Bắc suốt mười mấy năm liền, làm sao nền kinh tế ọp ẹp của VN chịu cho thấu. Nói dại, bây giờ chiến tranh như năm 79 nổ ra lần nữa thì thành tựu kinh tế mười mấy năm qua lại trôi sông trôi biển hết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này