1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Trích từ bài của bác kqndvn :
    Bác cho em hỏi, thương vong có nghĩa là chết hay bao gồm cả chết và bị thương (bị loại khỏi vòng chiến đấu)?
    --------------------------------------------------------------------------------------​
    Báo cáo bác ! " thương vong " có nghĩa là vừa " vong mạng " vừa " bị thương " bác ạ ! Vậy là bị loại khỏi vòng chiến đấy.
    Còn "Một ngày một đại đội chết có 3 người thì không phải là nhiều lắm." thì bác phải xem lại thời điểm của những dòng ghi chép trên : ngày mà đại đội 6 chết 3 người ấy là ngày 8/03/1979, trước đó 2 ngày tức 6/03/1979 TQ đã tuyên bố rút quân và quân đoàn 50 của Hoàng Tống Miên được tung vào trận chỉ để yểm hộ cho tàn quân của các đơn vị khác rút lui mà thôi. Quân yểm hộ mà còn " toi " như thế thì bọn đi trước húc đầu vào " ổ kiến lửa " còn " vong mạng " nhiều hơn nhiều bác ơi !
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Trích từ bài của bác kqndvn :
    Bác cho em hỏi, thương vong có nghĩa là chết hay bao gồm cả chết và bị thương (bị loại khỏi vòng chiến đấu)?
    --------------------------------------------------------------------------------------​
    Báo cáo bác ! " thương vong " có nghĩa là vừa " vong mạng " vừa " bị thương " bác ạ ! Vậy là bị loại khỏi vòng chiến đấy.
    Còn "Một ngày một đại đội chết có 3 người thì không phải là nhiều lắm." thì bác phải xem lại thời điểm của những dòng ghi chép trên : ngày mà đại đội 6 chết 3 người ấy là ngày 8/03/1979, trước đó 2 ngày tức 6/03/1979 TQ đã tuyên bố rút quân và quân đoàn 50 của Hoàng Tống Miên được tung vào trận chỉ để yểm hộ cho tàn quân của các đơn vị khác rút lui mà thôi. Quân yểm hộ mà còn " toi " như thế thì bọn đi trước húc đầu vào " ổ kiến lửa " còn " vong mạng " nhiều hơn nhiều bác ơi !
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Quân TQ bị thiệt hại nặng, nhưng VN cũng tổn thất đáng kể, đặc biệt là về cơ sở vật chất, tính mạng dân thường :
    Kể từ mờ sáng ngày 17/02/1979 khi quân TQ tràn sang VN đến lúc rút đi, bất cứ nơi nào quân " Giải phóng TQ " đặt chân tới, nơi đó chỉ còn lại một cảnh hoang tàn, đổ nát. Quân TQ đốt phá tất cả những gì nhìn thấy, không kể đó là kho tàng, nhà dân, trường học, cơ quan hay công trường. Những gì có thể vơ vét được đều không được bỏ lại, từ máy móc, quặng mỏ, cho đến những đồ dùng gia đình như hòm xiểng, chăn màn, quần áo.
    Tại Phong Thổ { Lai Châu } quân TQ đã vét sạch một kho của cửa hàng bách hoá trị giá 50.000 đồng { Năm 1979 thì 50.000 đồng lớn lắm }. Không chỉ thế, quân TQ còn bắt trâu, bò, lợn gà, thậm chí những nhà có cột, kèo, gỗ ván tốt đều bị dỡ ra chất lên ô-tô hoặc ngựa thồ chở về nước.
    Đi đôi với cướp bóc là tàn phá triệt để : Phố Lu { thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn } là một thị trấn có 5.000 dân, quân TQ chỉ đóng được ở đây có 3 ngày mà đã đốt trụi thị trấn này gồm 200 nóc nhà, phá sập nhà ga, bưu điện, đốt kho lương thực. Trên đoạn đường sắt từ Phố Lu đến Phố Mới dài hơn 30 km, thanh ray nào cũng bị phá đứt từng đoạn dài từ 25 đến 30 cm bằng những khối bộc phá nhỏ. Cầu sắt Cam Đường - Phố Lu bị bộc phá đánh tung cả hai mấu cầu. Cách đánh phá này rõ ràng là có nghiên cứu trước, cố tình gây khó khăn cho việc phục hồi sau này.
    Ở thị trấn Sa Pa, một thị trấn nghỉ mát hoàn toàn không có bất cứ một công trình quân sự nào, nhưng cũng bị huỷ diệt triệt để.
    Quân TQ đặt mìn cho nổ tung tất cả từ các biệt thự, nhà an dưỡng, thậm chí cả đài tưởng niệm liệt sĩ và trạm vật lý địa cầu vốn cung cấp thông tin khí tượng cho cả TQ.
    Thị xã Cao Bằng xinh đẹp nằm trên bờ sông Hiến, sông Bằng bị tàn phá nặng nề nhất. Bệnh viện đa khoa lớn nhất tỉnh chỉ còn là đống gạch vụn. Trường phổ thông cấp I-II do quỹ UNICEF xây dựng chỉ còn trơ lại khung sắt cong queo. Thậm chí chúng còn thù ghét cả đến vật vô tri, vô giác : đặt mìn đánh đỏ cột điện, dùng lê đâm thủng nồi nhôm, xoong chảo, lấy mã tấu rạch nát ghế mây, đổ hàng thùng thìa nhôm của cửa hàng bách hoá ra đường rồi cho xe tăng nghiến nát.

    Theo thống kê, chỉ trong 30 ngày quân TQ đã tàn phá ở 6 tỉnh biên giới như sau :
    - Số thị xã bị huỷ diệt : 4/4
    - Số xã bị phá huỷ : 320/320
    - Diện tích nhà bị tàn phá ở các thị xã : 600.000 m2
    - Số trường phổ thông các cấp bị phá : 735/904
    - Số bệnh viện, bệnh xá bị phá huỷ : 428/430
    - Số nông trường bị tàn phá và cướp bóc : 41/41
    - Số lâm trường bị phá hoại : 38/42
    - Số xí nghiệp, hầm mỏ bị phá và cướp đi : 81
    - Số trâu bò, lợn bị giết và bị cướp : 400.000 con
    - Diện tích hoa màu bị phá huỷ : 80.000 ha
    Khoảng một nửa trong số 3,5 triệu dân ở 6 tỉnh biên giới bị mất nhà cửa và tài sản, phương tiện sinh sống.
    Nhưng không chỉ có thế, quân TQ còn phá huỷ các di tích lịch sử, điển hình là di tích Pác Bó. Kinh hoàng nhất là tàn sát và giết hại dân thường....
    ------------------------------ Tạm nghỉ -----------------------------------​
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 23/02/2005
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Quân TQ bị thiệt hại nặng, nhưng VN cũng tổn thất đáng kể, đặc biệt là về cơ sở vật chất, tính mạng dân thường :
    Kể từ mờ sáng ngày 17/02/1979 khi quân TQ tràn sang VN đến lúc rút đi, bất cứ nơi nào quân " Giải phóng TQ " đặt chân tới, nơi đó chỉ còn lại một cảnh hoang tàn, đổ nát. Quân TQ đốt phá tất cả những gì nhìn thấy, không kể đó là kho tàng, nhà dân, trường học, cơ quan hay công trường. Những gì có thể vơ vét được đều không được bỏ lại, từ máy móc, quặng mỏ, cho đến những đồ dùng gia đình như hòm xiểng, chăn màn, quần áo.
    Tại Phong Thổ { Lai Châu } quân TQ đã vét sạch một kho của cửa hàng bách hoá trị giá 50.000 đồng { Năm 1979 thì 50.000 đồng lớn lắm }. Không chỉ thế, quân TQ còn bắt trâu, bò, lợn gà, thậm chí những nhà có cột, kèo, gỗ ván tốt đều bị dỡ ra chất lên ô-tô hoặc ngựa thồ chở về nước.
    Đi đôi với cướp bóc là tàn phá triệt để : Phố Lu { thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn } là một thị trấn có 5.000 dân, quân TQ chỉ đóng được ở đây có 3 ngày mà đã đốt trụi thị trấn này gồm 200 nóc nhà, phá sập nhà ga, bưu điện, đốt kho lương thực. Trên đoạn đường sắt từ Phố Lu đến Phố Mới dài hơn 30 km, thanh ray nào cũng bị phá đứt từng đoạn dài từ 25 đến 30 cm bằng những khối bộc phá nhỏ. Cầu sắt Cam Đường - Phố Lu bị bộc phá đánh tung cả hai mấu cầu. Cách đánh phá này rõ ràng là có nghiên cứu trước, cố tình gây khó khăn cho việc phục hồi sau này.
    Ở thị trấn Sa Pa, một thị trấn nghỉ mát hoàn toàn không có bất cứ một công trình quân sự nào, nhưng cũng bị huỷ diệt triệt để.
    Quân TQ đặt mìn cho nổ tung tất cả từ các biệt thự, nhà an dưỡng, thậm chí cả đài tưởng niệm liệt sĩ và trạm vật lý địa cầu vốn cung cấp thông tin khí tượng cho cả TQ.
    Thị xã Cao Bằng xinh đẹp nằm trên bờ sông Hiến, sông Bằng bị tàn phá nặng nề nhất. Bệnh viện đa khoa lớn nhất tỉnh chỉ còn là đống gạch vụn. Trường phổ thông cấp I-II do quỹ UNICEF xây dựng chỉ còn trơ lại khung sắt cong queo. Thậm chí chúng còn thù ghét cả đến vật vô tri, vô giác : đặt mìn đánh đỏ cột điện, dùng lê đâm thủng nồi nhôm, xoong chảo, lấy mã tấu rạch nát ghế mây, đổ hàng thùng thìa nhôm của cửa hàng bách hoá ra đường rồi cho xe tăng nghiến nát.

    Theo thống kê, chỉ trong 30 ngày quân TQ đã tàn phá ở 6 tỉnh biên giới như sau :
    - Số thị xã bị huỷ diệt : 4/4
    - Số xã bị phá huỷ : 320/320
    - Diện tích nhà bị tàn phá ở các thị xã : 600.000 m2
    - Số trường phổ thông các cấp bị phá : 735/904
    - Số bệnh viện, bệnh xá bị phá huỷ : 428/430
    - Số nông trường bị tàn phá và cướp bóc : 41/41
    - Số lâm trường bị phá hoại : 38/42
    - Số xí nghiệp, hầm mỏ bị phá và cướp đi : 81
    - Số trâu bò, lợn bị giết và bị cướp : 400.000 con
    - Diện tích hoa màu bị phá huỷ : 80.000 ha
    Khoảng một nửa trong số 3,5 triệu dân ở 6 tỉnh biên giới bị mất nhà cửa và tài sản, phương tiện sinh sống.
    Nhưng không chỉ có thế, quân TQ còn phá huỷ các di tích lịch sử, điển hình là di tích Pác Bó. Kinh hoàng nhất là tàn sát và giết hại dân thường....
    ------------------------------ Tạm nghỉ -----------------------------------​
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 23/02/2005
  5. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Chào Dongadoan, cậu ở 313 à. Tớ ở 314 đây. Sau bọn tớ là 33, sư đoàn 2 lần anh hùng đấy. Hôm dẫn trinh sát họ đi, họ hỏi sao mình không lấy lại chỗ này, chỗ kia, tớ chỉ nói "mật" trên này còn nhiều lắm, chờ các anh lên "húp", ngay sau hôm bàn giao, Tầu nó lên lấy mất 1 hầm, đặc công phải lên lấy lại và phòng ngự, làm mất 1 đại trưởng đặc công. Đúng là mật để họ húp thật. Ngay sau đó tớ ra quân và đơn vị san Yên Minh. Nghe đâu vẫn còn chịu vài trận pháo nữa trước khi yên hẳn.
  6. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Chào Dongadoan, cậu ở 313 à. Tớ ở 314 đây. Sau bọn tớ là 33, sư đoàn 2 lần anh hùng đấy. Hôm dẫn trinh sát họ đi, họ hỏi sao mình không lấy lại chỗ này, chỗ kia, tớ chỉ nói "mật" trên này còn nhiều lắm, chờ các anh lên "húp", ngay sau hôm bàn giao, Tầu nó lên lấy mất 1 hầm, đặc công phải lên lấy lại và phòng ngự, làm mất 1 đại trưởng đặc công. Đúng là mật để họ húp thật. Ngay sau đó tớ ra quân và đơn vị san Yên Minh. Nghe đâu vẫn còn chịu vài trận pháo nữa trước khi yên hẳn.
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    --------------------------------------------------------------------------
    Chào bác ! em ở E212/ F313 nhưng em ở trên ấy hồi 88. Chẳng còn đánh nhau mấy nữa, chỉ thỉnh thoảng cắc bụp vài phát ở Bốn hầm và Cô Ích, chỉ còn pháo thôi - pháo thì vô tư thưởng thức. Lúc ấy chắc bác ra quân rồi.
    Bây giờ nhiều lúc vẫn nhớ Làng Pinh, Nà Cáy ra phết, bác ạ !
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    --------------------------------------------------------------------------
    Chào bác ! em ở E212/ F313 nhưng em ở trên ấy hồi 88. Chẳng còn đánh nhau mấy nữa, chỉ thỉnh thoảng cắc bụp vài phát ở Bốn hầm và Cô Ích, chỉ còn pháo thôi - pháo thì vô tư thưởng thức. Lúc ấy chắc bác ra quân rồi.
    Bây giờ nhiều lúc vẫn nhớ Làng Pinh, Nà Cáy ra phết, bác ạ !
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    TRẬN PHÒNG NGỰ Ở NÀ NÔI - BẢN THẤU (LẠNG SƠN)
    của tiểu đoàn 5, trung đoàn 12, sư đoàn 3, quân đoàn 14, Quân khu 1.
    Từ 17-2-1979 đến 22-2-1979.
    Theo Kinh nghiệm chiến đấu ở biên giới phía bắc (đại đội - tiểu đoàn), NXB QĐND 1991.
    Sách do Cục Huấn luyện chiến đấu, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn.
    ĐỊA HÌNH
    Nơi tác chiến là vùng núi cách mốc 14-15 và biên giới Việt-Trung 2,5km về phía tây, cách thị trấn Đồng Đăng 7km về phía tây bắc. Trong khu vực núi có độ cao trung bình 300-400m, phần lớn là núi đất liên tiếp, một số núi đá ở phía đông và bắc.
    Điểm cao 360 án ngữ trục đường từ biên giới ra đường 4A, khống chế trục đường đoạn tây và nam Bản Thấu, trong tầm bắn hiệu quả của súng bộ binh (500-700m), thuận tiện cho ta dùng hoả lực ngăn chặn địch.
    Dãy 300 kéo dài từ Nà Nôi đến Nà Lanh án ngữ ngã tư đường 4A và đường vào xã Văn Thụ, có thể khống chế 1-2km đường 4A chạy ngang trước mặt, bảo vệ được hai bên sườn và phía sau điểm cao 360, có thể chặn địch đánh vào xã Văn Thụ để ra đường 1B và địch tiến công theo trục đường 4A cả 2 phía từ Đồng Đăng lên Na Sầm và ngược lại.
    Các điểm cao 381, 340 Khéo Kha, bắc 308 có thể chặn địch vu hồi vào sườn tây bắc 360 và ngã tư Nà Lanh và tiến từ Na Sầm về Đồng Đăng.
    Đường 4A từ Đồng Đăng lên Văn Lãng trải nhựa xe cơ giới đi lại tót, đường từ mốc 15 qua Bản Thấu ra đường 4A qua Nà Lanh và xã Văn Thụ ra đường 1B ở Lũng Uất là đường đất, xe cơ giới cơ động khó khăn (nhất là từ Nà Lanh ra Lũng Uất). Cả 2 trục đường trên địch có thể dùng xe tăng. Ngoài ra có nhiều đường mòn theo khe suối, khe núi, bộ binh tiện cơ động và bí mật. Sông Hang Vai phía tây đường 4A nhêìu chỗ lội qua được, các suối khác nhỏ, ít nước cơ động không ảnh hưởng.
    Trong những ngày chiến đấu có gió mùa đông bắc kèm mưa, đường bị lầy lội, buổi sáng có sương mù, quan sát hạn chế.
    Tón lại, địa hình thuận lợi cho ta phòng ngự, có thể liên hoàn, đánh được địch tiến công trên nhiều hướng và địch tiến công phải triển khai ở cánh đồng đánh lên điểm cao.
    TÌNH HÌNH ĐỊCH
    Đến 16-2, qua thông báo tiểu đoàn chỉ biết địch tập trung quân sát biên giới, làm đường, có thể sẽ tấn công. Thông tin về lực lượng, công tác chuẩn bị của địch cấp trên chưa có thông báo mới nên tiểu đoàn không nắm được.
    TÌNH HÌNH TA
    Tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn 12, sư đoàn 3 được chuyển vào hòng ngự ở Lạng Sơn từ tháng 7-1978. Tiểu đoàn biên chế 3 đại đội bộ binh và 1 đại đội hoả lực. Quân số, trang bị tương đối đủ. Cán bộ đại đội, tiểu đoàn đã qua chống Mĩ. Chiến sĩ nhập ngũ tháng 7-1978 chưa qua chiến đấu, đã qua huấn luyện nhưng chất lượng còn thấp.
    Tiểu đoàn đã làm hoàn chỉnh hệ thống công sự cho bộ binh và hoả lực. Mức độ vững chắc của công sự không cao vì làm bằng gỗ đất, phổ biến chịu được đạn cối 82mm. Đã đào hào chống tăng (khoảng 20m) hía đông bắc 360 và bố trí 2 bãi mìn phía tây mốc 14-15.
    Ngoài cơ số đạn, lương thực thường xuyên, ở đại đội, tiểu đoàn có lượng dự trữ vật chất từ 7-15 ngày. Tiểu đoàn thường xuyên phái trinh sát, các toán tuần tiễu của 2 đại đội phía trước phối hợp với dân quân và công an vũ trang bám nắm và sẵn sàng đánh địch.
    Nhiệm vụ chiến đấu :
    Tiểu đoàn được tăng cường 2 khẩu súng máy cao xạ 12,7mm phòng ngự trên hướng thứ yếu của trung đoàn, từ 300 Bản Trang đến ngầm Kéo Kha, chiều sâu hết dãy 300 Nà Nôi (rộng khoảng 4km, sâu khoảng 3km), ngăn chặn địch tiến công hướng mốc 14-15-Bản Thấu-Nà Lanh-Văn Thụ, phối hợp với đơn vị bạn bảo vệ biên giới.
    Đơn vị bạn trong khu vực có đồn công an vũ trang Bản Thấu và 1 trung đội dân quân.
    Kế hoạch tác chiến :
    - Hướng phòng ngự : hướng chủ yếu đông và đông bắc từ mốc 14-15 vào 360-Nà Lanh, hướng thứ yếu tây bắc từ Văn Lãng-ngầm Kéo Kha-Nà Lanh.
    - Đại đội 53 : tăng cường 2 khẩu 12,7mm và 1 khẩu ĐKZ hòng ngự trên hướng chủ yếu, bố trí ở 360-Nà Trang, trận địa cảnh giới ở nam ngã ba Bản Thấu.
    - Đại đội 52 : phòng ngự trên hướng thứ yếu, bố trí ở 340, bắc 308, 381.
    - Đại đội 51 : phòng ngự phía sau và là lực lượng cơ động của tiểu đoàn.
    - Hoả lực tiểu đoàn gồm : trung đội cối 82mm (2 khẩu), trung đội 12,7mm (2 khẩu), 1 khẩu đội ĐKZ do tiểu đoàn 5 chi viện chung, bố trí trận địa ở tây ngã tư Nà Lanh và 300 Nà Nôi.
    - Vị trí chỉ huy tiểu đoàn ở tây nam Nà Lanh.

    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 25/02/2005
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    TRẬN PHÒNG NGỰ Ở NÀ NÔI - BẢN THẤU (LẠNG SƠN)
    của tiểu đoàn 5, trung đoàn 12, sư đoàn 3, quân đoàn 14, Quân khu 1.
    Từ 17-2-1979 đến 22-2-1979.
    Theo Kinh nghiệm chiến đấu ở biên giới phía bắc (đại đội - tiểu đoàn), NXB QĐND 1991.
    Sách do Cục Huấn luyện chiến đấu, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn.
    ĐỊA HÌNH
    Nơi tác chiến là vùng núi cách mốc 14-15 và biên giới Việt-Trung 2,5km về phía tây, cách thị trấn Đồng Đăng 7km về phía tây bắc. Trong khu vực núi có độ cao trung bình 300-400m, phần lớn là núi đất liên tiếp, một số núi đá ở phía đông và bắc.
    Điểm cao 360 án ngữ trục đường từ biên giới ra đường 4A, khống chế trục đường đoạn tây và nam Bản Thấu, trong tầm bắn hiệu quả của súng bộ binh (500-700m), thuận tiện cho ta dùng hoả lực ngăn chặn địch.
    Dãy 300 kéo dài từ Nà Nôi đến Nà Lanh án ngữ ngã tư đường 4A và đường vào xã Văn Thụ, có thể khống chế 1-2km đường 4A chạy ngang trước mặt, bảo vệ được hai bên sườn và phía sau điểm cao 360, có thể chặn địch đánh vào xã Văn Thụ để ra đường 1B và địch tiến công theo trục đường 4A cả 2 phía từ Đồng Đăng lên Na Sầm và ngược lại.
    Các điểm cao 381, 340 Khéo Kha, bắc 308 có thể chặn địch vu hồi vào sườn tây bắc 360 và ngã tư Nà Lanh và tiến từ Na Sầm về Đồng Đăng.
    Đường 4A từ Đồng Đăng lên Văn Lãng trải nhựa xe cơ giới đi lại tót, đường từ mốc 15 qua Bản Thấu ra đường 4A qua Nà Lanh và xã Văn Thụ ra đường 1B ở Lũng Uất là đường đất, xe cơ giới cơ động khó khăn (nhất là từ Nà Lanh ra Lũng Uất). Cả 2 trục đường trên địch có thể dùng xe tăng. Ngoài ra có nhiều đường mòn theo khe suối, khe núi, bộ binh tiện cơ động và bí mật. Sông Hang Vai phía tây đường 4A nhêìu chỗ lội qua được, các suối khác nhỏ, ít nước cơ động không ảnh hưởng.
    Trong những ngày chiến đấu có gió mùa đông bắc kèm mưa, đường bị lầy lội, buổi sáng có sương mù, quan sát hạn chế.
    Tón lại, địa hình thuận lợi cho ta phòng ngự, có thể liên hoàn, đánh được địch tiến công trên nhiều hướng và địch tiến công phải triển khai ở cánh đồng đánh lên điểm cao.
    TÌNH HÌNH ĐỊCH
    Đến 16-2, qua thông báo tiểu đoàn chỉ biết địch tập trung quân sát biên giới, làm đường, có thể sẽ tấn công. Thông tin về lực lượng, công tác chuẩn bị của địch cấp trên chưa có thông báo mới nên tiểu đoàn không nắm được.
    TÌNH HÌNH TA
    Tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn 12, sư đoàn 3 được chuyển vào hòng ngự ở Lạng Sơn từ tháng 7-1978. Tiểu đoàn biên chế 3 đại đội bộ binh và 1 đại đội hoả lực. Quân số, trang bị tương đối đủ. Cán bộ đại đội, tiểu đoàn đã qua chống Mĩ. Chiến sĩ nhập ngũ tháng 7-1978 chưa qua chiến đấu, đã qua huấn luyện nhưng chất lượng còn thấp.
    Tiểu đoàn đã làm hoàn chỉnh hệ thống công sự cho bộ binh và hoả lực. Mức độ vững chắc của công sự không cao vì làm bằng gỗ đất, phổ biến chịu được đạn cối 82mm. Đã đào hào chống tăng (khoảng 20m) hía đông bắc 360 và bố trí 2 bãi mìn phía tây mốc 14-15.
    Ngoài cơ số đạn, lương thực thường xuyên, ở đại đội, tiểu đoàn có lượng dự trữ vật chất từ 7-15 ngày. Tiểu đoàn thường xuyên phái trinh sát, các toán tuần tiễu của 2 đại đội phía trước phối hợp với dân quân và công an vũ trang bám nắm và sẵn sàng đánh địch.
    Nhiệm vụ chiến đấu :
    Tiểu đoàn được tăng cường 2 khẩu súng máy cao xạ 12,7mm phòng ngự trên hướng thứ yếu của trung đoàn, từ 300 Bản Trang đến ngầm Kéo Kha, chiều sâu hết dãy 300 Nà Nôi (rộng khoảng 4km, sâu khoảng 3km), ngăn chặn địch tiến công hướng mốc 14-15-Bản Thấu-Nà Lanh-Văn Thụ, phối hợp với đơn vị bạn bảo vệ biên giới.
    Đơn vị bạn trong khu vực có đồn công an vũ trang Bản Thấu và 1 trung đội dân quân.
    Kế hoạch tác chiến :
    - Hướng phòng ngự : hướng chủ yếu đông và đông bắc từ mốc 14-15 vào 360-Nà Lanh, hướng thứ yếu tây bắc từ Văn Lãng-ngầm Kéo Kha-Nà Lanh.
    - Đại đội 53 : tăng cường 2 khẩu 12,7mm và 1 khẩu ĐKZ hòng ngự trên hướng chủ yếu, bố trí ở 360-Nà Trang, trận địa cảnh giới ở nam ngã ba Bản Thấu.
    - Đại đội 52 : phòng ngự trên hướng thứ yếu, bố trí ở 340, bắc 308, 381.
    - Đại đội 51 : phòng ngự phía sau và là lực lượng cơ động của tiểu đoàn.
    - Hoả lực tiểu đoàn gồm : trung đội cối 82mm (2 khẩu), trung đội 12,7mm (2 khẩu), 1 khẩu đội ĐKZ do tiểu đoàn 5 chi viện chung, bố trí trận địa ở tây ngã tư Nà Lanh và 300 Nà Nôi.
    - Vị trí chỉ huy tiểu đoàn ở tây nam Nà Lanh.

    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 25/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này