1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Bọn Tầu bảo là ngày 12-7-1984 ta dùng 6 trung đoàn của 316 và 356 đánh 1 trung đoàn phòng ngự Tầu ở 1509 thất bại, bỏ lại 3.700 xác ! Em không tin mấy.
    Thực ra 1509 đầu tiên là do 313 giữ, sau bị Tầu tấn công lấy mất (được giải thích là do lính 313 ở lâu quá không chịu được bỏ đi hết-lúc bọn tớ lên có cậu lính pháo 76 ly 2 đã ở lính đến 7 năm rồi - lên nhớ nghĩa vụ có 3 năm thôi), sau đó đầu năm 85 chỉ có mỗi trung đoàn 86 tấn công lấy lại được, giao lại cho 313 và họ vòng một mạch qua đất Tầu để về, nhưng về đến HG thì cũng đã thấy lính 313 ở đấy rồi. Bọn tớ (tiểu đoàn) đầu tiên lên tăng cường cho 313, sau đó cả trung, sư đoàn cũng lên và chính thức nhận tiếp quản của 313. Nhưng từ đó chỉ đánh nhau xung quanh bình độ 400, 685... không lên lại 1509. Phiên hiệu đơn vị hồi đấy thay đổi hết, bây giờ cũng không nhớ lắm, chỉ nhớ phiên hiệu chính thôi, các đơn vị bổ xung thưòng dưới hình thức đơn vị tăng cường của sư đoàn chính-có nghĩa là thường xuyên chỉ có 1 sư đoàn trong khu vực Vị Xuyên-Thanh Thủy (nếu là quân trực tiếp chỉ có 1 E thiếu thôi, 1/3 trên các hầm, 2/3 là vận tải nước, cơm, vũ khi cho các hầm của đơn vị-như tớ đã nói L. P. là kho hậu cần của E, chứ không phải F), F chỉ cùng QK hỗ trợ đằng sau (chắc là phòng ngự đề phòng Tầu tấn công xuống thị xã và hỗ trợ pháo). Vì vậy ở trên ấy ít khi có thể tập trung quân lớn được, kể cả những lúc ta (thường gọi là MK-lấy tên mùa khô ở Căm-Pu-Chia), hay Tầu mở chiến dịch, cho nên 1 trận mà chết nhiều thì không có đâu. Chỉ có nhiều pháo thôi. Các quả núi không bao giờ cỏ có thể mọc được do đạn pháo (tưởng tượng mùa mưa cỏ dễ mọc như vậy mà cũng phải chịu). Đỉnh 685 là núi đá, tụi lính bọn tớ bảo nhau có khi chỉ còn 645 do pháo Tầu bắn thường xuyên không để 1 hòn đá to nào còn lại để lính mình dựa vào đó là hầm (trong thung lũng trừ các ngày lễ, tết không lúc nào ngớt tiếng đạn nổ). Còn chính tớ cũng đã nằm 1 tuần trong hang phẫu để thống kê thương binh, tử sỹ. Chỉ rất buồn là ở trên ấy, ngay cả vết thương ở phần mềm nhiều khi vẫn phải cưa cụt chân, tay! Lính mình đánh nhau cũng lỳ lắm, phía Tầu cũng phải bắn truyền đơn sang công nhận.
  2. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Bọn Tầu bảo là ngày 12-7-1984 ta dùng 6 trung đoàn của 316 và 356 đánh 1 trung đoàn phòng ngự Tầu ở 1509 thất bại, bỏ lại 3.700 xác ! Em không tin mấy.
    Thực ra 1509 đầu tiên là do 313 giữ, sau bị Tầu tấn công lấy mất (được giải thích là do lính 313 ở lâu quá không chịu được bỏ đi hết-lúc bọn tớ lên có cậu lính pháo 76 ly 2 đã ở lính đến 7 năm rồi - lên nhớ nghĩa vụ có 3 năm thôi), sau đó đầu năm 85 chỉ có mỗi trung đoàn 86 tấn công lấy lại được, giao lại cho 313 và họ vòng một mạch qua đất Tầu để về, nhưng về đến HG thì cũng đã thấy lính 313 ở đấy rồi. Bọn tớ (tiểu đoàn) đầu tiên lên tăng cường cho 313, sau đó cả trung, sư đoàn cũng lên và chính thức nhận tiếp quản của 313. Nhưng từ đó chỉ đánh nhau xung quanh bình độ 400, 685... không lên lại 1509. Phiên hiệu đơn vị hồi đấy thay đổi hết, bây giờ cũng không nhớ lắm, chỉ nhớ phiên hiệu chính thôi, các đơn vị bổ xung thưòng dưới hình thức đơn vị tăng cường của sư đoàn chính-có nghĩa là thường xuyên chỉ có 1 sư đoàn trong khu vực Vị Xuyên-Thanh Thủy (nếu là quân trực tiếp chỉ có 1 E thiếu thôi, 1/3 trên các hầm, 2/3 là vận tải nước, cơm, vũ khi cho các hầm của đơn vị-như tớ đã nói L. P. là kho hậu cần của E, chứ không phải F), F chỉ cùng QK hỗ trợ đằng sau (chắc là phòng ngự đề phòng Tầu tấn công xuống thị xã và hỗ trợ pháo). Vì vậy ở trên ấy ít khi có thể tập trung quân lớn được, kể cả những lúc ta (thường gọi là MK-lấy tên mùa khô ở Căm-Pu-Chia), hay Tầu mở chiến dịch, cho nên 1 trận mà chết nhiều thì không có đâu. Chỉ có nhiều pháo thôi. Các quả núi không bao giờ cỏ có thể mọc được do đạn pháo (tưởng tượng mùa mưa cỏ dễ mọc như vậy mà cũng phải chịu). Đỉnh 685 là núi đá, tụi lính bọn tớ bảo nhau có khi chỉ còn 645 do pháo Tầu bắn thường xuyên không để 1 hòn đá to nào còn lại để lính mình dựa vào đó là hầm (trong thung lũng trừ các ngày lễ, tết không lúc nào ngớt tiếng đạn nổ). Còn chính tớ cũng đã nằm 1 tuần trong hang phẫu để thống kê thương binh, tử sỹ. Chỉ rất buồn là ở trên ấy, ngay cả vết thương ở phần mềm nhiều khi vẫn phải cưa cụt chân, tay! Lính mình đánh nhau cũng lỳ lắm, phía Tầu cũng phải bắn truyền đơn sang công nhận.
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Nếu ai bây giờ lên Thanh Thủy, nhìn qua sông Lô là dãy 1250, trên sườn hồi ấy là các khẩu "cao xạ" 37, 12''''''''6 và DKZ để bắn rượt đuổi lính vận tải gạo, đạn vào hàng Dơi. Nhưng bọn này cũng ít khi bị dính ở đấy lắm, trừ các cậu dát quá không dám chạy nữa làm mục tiêu chết cho pháo phòng không nó ngắm bắn.
    --------------------------------------------
    Năm 88 em ở đó thì quãng đường nguy hiểm này đã được đào một đường hào, có tên là " Đường hào mùa xuân ". Hồi ấy nó không bắn bằng 37mm với DKZ đâu, toàn 12,7mm với CKC Sniper thôi. Lúc ấy em không dám mặc áo chít gấu toàn mặc áo lính, vì Tàu tuyên bố " Đổi một xe đạn lấy một sĩ quan VN cũng đổi ".
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Nếu ai bây giờ lên Thanh Thủy, nhìn qua sông Lô là dãy 1250, trên sườn hồi ấy là các khẩu "cao xạ" 37, 12''''''''6 và DKZ để bắn rượt đuổi lính vận tải gạo, đạn vào hàng Dơi. Nhưng bọn này cũng ít khi bị dính ở đấy lắm, trừ các cậu dát quá không dám chạy nữa làm mục tiêu chết cho pháo phòng không nó ngắm bắn.
    --------------------------------------------
    Năm 88 em ở đó thì quãng đường nguy hiểm này đã được đào một đường hào, có tên là " Đường hào mùa xuân ". Hồi ấy nó không bắn bằng 37mm với DKZ đâu, toàn 12,7mm với CKC Sniper thôi. Lúc ấy em không dám mặc áo chít gấu toàn mặc áo lính, vì Tàu tuyên bố " Đổi một xe đạn lấy một sĩ quan VN cũng đổi ".
  5. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    "Trung đoàn 2, sư đoàn 328 Đặc khu Quảng Ninh vào thay phiên phòng ngự từ tháng 4-1985, lấy phiên hiệu trung đoàn 983, sư đoàn 314.
    Đại đội 5, tiểu đoàn 5 trước khi vào phòng ngự đã được củng cố, huấn luyện bổ súng. Biên chế 3 trung đội bộ binh và 2 tiểu đội hoả lực."
    Đây có thể là đơn vị tớ, nhưng Quảng Ninh là cái thời rất xa trước đó vì từ hồi dưới Bắc Quang nó đã là 314 và thuộc QK II(83 là lúc phần lớn bọn tớ nhập ngũ, không biết lúc đặt tên có còn ý nghĩa khác không). Nhưng địa điểm và một số thông tin chưa chính xác. Nhũng chỗ ấy không giáp Sông Lô và quân số được bổ sung không phải là trước khi vào phòng ngự-bọn tớ nhận quân từ Quảng trị, Sóc Sơn và Hà Nam Ninh (hồi ấy) từ hồi đầu năm. Khi vào, như đã nói ở trên bọn tớ chỉ là quân tăng cường cho 313, ngay khi vào tiểu đoàn đã là thê đội dự bị cho 1 E khác là lính Hải Phòng (cũng là dự bị của 313) tấn công 4 hầm. Trận ấy không thành công, nhưng cũng không mất nhiều người lắm (tuần ấy tớ bị phái xuống nằm trong hang phẫu). Sau khi E chính thức vào bọn tớ mới tiếp quản của 313 và sau này giao cho 33 từ Cam-Pu-Chia về (không biết có phải phiên hiệu thật không). Ngay từ đầu năm bọn tớ còn được nghe là tháng 10 năm ấy sẽ được ra, vì vậy đi đâu cũng nói "bao giờ cho đến tháng 10... như tên 1 bộ phim hồi ấy.
  6. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    "Trung đoàn 2, sư đoàn 328 Đặc khu Quảng Ninh vào thay phiên phòng ngự từ tháng 4-1985, lấy phiên hiệu trung đoàn 983, sư đoàn 314.
    Đại đội 5, tiểu đoàn 5 trước khi vào phòng ngự đã được củng cố, huấn luyện bổ súng. Biên chế 3 trung đội bộ binh và 2 tiểu đội hoả lực."
    Đây có thể là đơn vị tớ, nhưng Quảng Ninh là cái thời rất xa trước đó vì từ hồi dưới Bắc Quang nó đã là 314 và thuộc QK II(83 là lúc phần lớn bọn tớ nhập ngũ, không biết lúc đặt tên có còn ý nghĩa khác không). Nhưng địa điểm và một số thông tin chưa chính xác. Nhũng chỗ ấy không giáp Sông Lô và quân số được bổ sung không phải là trước khi vào phòng ngự-bọn tớ nhận quân từ Quảng trị, Sóc Sơn và Hà Nam Ninh (hồi ấy) từ hồi đầu năm. Khi vào, như đã nói ở trên bọn tớ chỉ là quân tăng cường cho 313, ngay khi vào tiểu đoàn đã là thê đội dự bị cho 1 E khác là lính Hải Phòng (cũng là dự bị của 313) tấn công 4 hầm. Trận ấy không thành công, nhưng cũng không mất nhiều người lắm (tuần ấy tớ bị phái xuống nằm trong hang phẫu). Sau khi E chính thức vào bọn tớ mới tiếp quản của 313 và sau này giao cho 33 từ Cam-Pu-Chia về (không biết có phải phiên hiệu thật không). Ngay từ đầu năm bọn tớ còn được nghe là tháng 10 năm ấy sẽ được ra, vì vậy đi đâu cũng nói "bao giờ cho đến tháng 10... như tên 1 bộ phim hồi ấy.
  7. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Còn một chuyện này nữa, khẩu cối 61 hỏng là do lính ta, không hiểu sao, lính của đơn vị tớ được huấn luyện rất kỹ, 1 băng AK, đứa nào cũng bắn được đủ 16 loạt không tắc cú mà không phải để ý gì, thế mà lại đút đạn ngược đầu (và tất nhiên 2 cậu ấy hy sinh. Bây giờ cái quả đồi (phía bên trái đường sau khi đi qua 1 cái cầu nhỏ ngay trước khi đi vào TX HG -hồi đó, bây giờ nó nằm trong TX và quả đồi đã bị đào mất 1 nửa) là nghĩa trang của ĐV tớ. Khi ra quân, tớ cũng có bảo bác lái xe ca dừng lại để xuống thắp hương cho các bạn đồng đội. Bây giờ các gia đình liệt sỹ đã lên đưa họ về quê hết rồi.
  8. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Còn một chuyện này nữa, khẩu cối 61 hỏng là do lính ta, không hiểu sao, lính của đơn vị tớ được huấn luyện rất kỹ, 1 băng AK, đứa nào cũng bắn được đủ 16 loạt không tắc cú mà không phải để ý gì, thế mà lại đút đạn ngược đầu (và tất nhiên 2 cậu ấy hy sinh. Bây giờ cái quả đồi (phía bên trái đường sau khi đi qua 1 cái cầu nhỏ ngay trước khi đi vào TX HG -hồi đó, bây giờ nó nằm trong TX và quả đồi đã bị đào mất 1 nửa) là nghĩa trang của ĐV tớ. Khi ra quân, tớ cũng có bảo bác lái xe ca dừng lại để xuống thắp hương cho các bạn đồng đội. Bây giờ các gia đình liệt sỹ đã lên đưa họ về quê hết rồi.
  9. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    May anh cho em hoi!( sorry may ko go font tieng viet duoc)
    Trong cac tran chien o cao diem sao ko thay nhac toi luc luong ban tia (snipers),ro rang do la thu vu khi rat loi hai khi chien dau trong cong su..em ko biet trong bien che quan minh co luc luong ban tia hay ko ..va su dung su''ng gi`! hoc NVQS toan la` CKC ....
    May anh na`o tung cam M79 cho hoi luon la sat thuong cua M79 co hon B41 hay grenades HE ko?
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    May anh cho em hoi!( sorry may ko go font tieng viet duoc)
    Trong cac tran chien o cao diem sao ko thay nhac toi luc luong ban tia (snipers),ro rang do la thu vu khi rat loi hai khi chien dau trong cong su..em ko biet trong bien che quan minh co luc luong ban tia hay ko ..va su dung su''ng gi`! hoc NVQS toan la` CKC ....
    May anh na`o tung cam M79 cho hoi luon la sat thuong cua M79 co hon B41 hay grenades HE ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này