1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Trước có chủ đề về radar pháo binh rồi, nhưng chắc ở box KTQS bị khoá.
    Nguyên lý của radar phản pháo là nhanh chóng xác định được toạ độ của pháo bên kia. Muốn vậy rada quét liên tục vào hướng có khả năng bị bắn tạo nên một màng điện từ. Khi đạn pháo đối phương xuyên vào màng điện từ thì active hệ thống theo dõi quỹ đạo, từ đó tính được điểm xuất phát của quả đạn tức là trận địa pháo bên kia.
    Để radar phát hiện được thì đạn phải bay bổng lên hình vòng cung. Còn đạn bắn thẳng khó bị phát hiện, phải dùng trinh sát.
    Công nghệ này đòi hỏi kỹ thuật radar kết hợp với máy tính. Bao giờ nước Nam ta là được đây!
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trích từ bài của langkhachvn :
    Xin kể lại câu chuyện được nghe của một vị tiền bối kể lại về mặt trận Vị Xuyên, trận đánh đồi 852:
    Khựa chiếm được đồi 852, bố trí công sự cực kỳ vững chắc. Kinh nghiệm của Khựa trong chiến tranh Triều Tiên về đào địa đạo là thiên hạ vô địch. Đồi 852 có ý nghĩa như một cái chốt trên toàn trận địa, nên Trung Quốc lựa chọn các thành phần rất tinh nhuệ lên giữ chốt. Trong suốt 3 ngày, Việt Nam dùng phi pháo bắn gần như huỷ diệt trận địa rồi cho bộ binh xung phong, lên lần nào chết lần ấy, thương vong gần 200 người mà không chiếm được đồi.
    Đêm thứ 3, thay đổi cách đánh, đưa một đại đội đặc công bí mật tiếp cận trận địa, có vị tiền bối mà tôi nhắc đến tham gia. Lần này, lực lượng TQ đóng chốt tưởng Việt Nam hoặc đã nản, hoặc nếu có đánh thì cũng như những lần trước, dùng hoả lực chế áp rồi mới tấn công. Trong đêm, đại đội đặc công có 82 người tiếp cận mục tiêu rồi tấn công trận địa, hầu hết là bằng vũ khí lạnh. Lúc nhẩy vào chiến hào địch, có 5 người vướng mìn chết ngay trước khi xâm nhập, trận tấn công gần như bị lộ, nhưng cũng đã có hơn 30 người lọt được vào tuyến chiến hào một, số còn lại bị bắn chặn thương vong thêm một số và sau đó buộc phải rút. Lúc đó, Trung Quốc chưa phát hiện ra lực lượng Việt Nam đã thâm nhập tuyến chiến hào đầu tiên, vì tất cả những thằng trực vị trí đều bị giết bằng dao, đến lúc toán đặc công toả ra các vị trí khác thì lính Trung Quốc mới phát hiện ra. Đặc công Việt Nam dùng lựu đạn và thuốc nổ TNT ném vào các hầm chỉ huy và tập trung quân, và dùng dao cận chiến diệt số lính Trung Quốc ngoài các đường hào. Lính Trung Quốc bắn loạn xạ tứ phía, hầu hết nấp trong hầm bắn mà không giám xông ra ngoài, vì thế phần lớn bị diệt bằng thuốc nổ. Khoảng 45 phút thì hầu hết lính TQ bị giết sạch, bắt được 18 tù binh trong đó có thằng tiểu đoàn trưởng. Thằng này khoảng 40 tuổi, rất giỏi võ tàu, biết tiếng Việt, sau đó thách đặc công ta đánh nhau tay đôi. Nó giết được 3 đặc công Việt Nam trước khi bị người thứ 4 đâm trúng tim. Sau về tổng kết trận này, ngoài số bị thương vì mìn và phi pháo ngoài trận địa, số lọt vào trận địa chỉ bị chết có 4 người, thì có 3 người bị thằng TQ này giết. Chỉ huy đại đội sau đó được thưởng huân chương nhưng cũng bị kỷ luật vì vô tổ chức, thí mạng lính.
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 03/03/2005
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trích từ bài của langkhachvn :
    Xin kể lại câu chuyện được nghe của một vị tiền bối kể lại về mặt trận Vị Xuyên, trận đánh đồi 852:
    Khựa chiếm được đồi 852, bố trí công sự cực kỳ vững chắc. Kinh nghiệm của Khựa trong chiến tranh Triều Tiên về đào địa đạo là thiên hạ vô địch. Đồi 852 có ý nghĩa như một cái chốt trên toàn trận địa, nên Trung Quốc lựa chọn các thành phần rất tinh nhuệ lên giữ chốt. Trong suốt 3 ngày, Việt Nam dùng phi pháo bắn gần như huỷ diệt trận địa rồi cho bộ binh xung phong, lên lần nào chết lần ấy, thương vong gần 200 người mà không chiếm được đồi.
    Đêm thứ 3, thay đổi cách đánh, đưa một đại đội đặc công bí mật tiếp cận trận địa, có vị tiền bối mà tôi nhắc đến tham gia. Lần này, lực lượng TQ đóng chốt tưởng Việt Nam hoặc đã nản, hoặc nếu có đánh thì cũng như những lần trước, dùng hoả lực chế áp rồi mới tấn công. Trong đêm, đại đội đặc công có 82 người tiếp cận mục tiêu rồi tấn công trận địa, hầu hết là bằng vũ khí lạnh. Lúc nhẩy vào chiến hào địch, có 5 người vướng mìn chết ngay trước khi xâm nhập, trận tấn công gần như bị lộ, nhưng cũng đã có hơn 30 người lọt được vào tuyến chiến hào một, số còn lại bị bắn chặn thương vong thêm một số và sau đó buộc phải rút. Lúc đó, Trung Quốc chưa phát hiện ra lực lượng Việt Nam đã thâm nhập tuyến chiến hào đầu tiên, vì tất cả những thằng trực vị trí đều bị giết bằng dao, đến lúc toán đặc công toả ra các vị trí khác thì lính Trung Quốc mới phát hiện ra. Đặc công Việt Nam dùng lựu đạn và thuốc nổ TNT ném vào các hầm chỉ huy và tập trung quân, và dùng dao cận chiến diệt số lính Trung Quốc ngoài các đường hào. Lính Trung Quốc bắn loạn xạ tứ phía, hầu hết nấp trong hầm bắn mà không giám xông ra ngoài, vì thế phần lớn bị diệt bằng thuốc nổ. Khoảng 45 phút thì hầu hết lính TQ bị giết sạch, bắt được 18 tù binh trong đó có thằng tiểu đoàn trưởng. Thằng này khoảng 40 tuổi, rất giỏi võ tàu, biết tiếng Việt, sau đó thách đặc công ta đánh nhau tay đôi. Nó giết được 3 đặc công Việt Nam trước khi bị người thứ 4 đâm trúng tim. Sau về tổng kết trận này, ngoài số bị thương vì mìn và phi pháo ngoài trận địa, số lọt vào trận địa chỉ bị chết có 4 người, thì có 3 người bị thằng TQ này giết. Chỉ huy đại đội sau đó được thưởng huân chương nhưng cũng bị kỷ luật vì vô tổ chức, thí mạng lính.
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 03/03/2005
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Còn BKĐ (không biết tên thật của nó là gì) thì quả đạn rất to, lúc bay lên như một cái thuyền lửa, nổ phía bên kia rất to
    ----------------------------------------------------------------
    Nó là đạn ĐKB thì đúng hơn BKĐ bác ạ ! nó còn được gọi là " Phóng bom " hồi mới đưa vào sử dụng { khoảng năm 72-73 gì đấy }.
    Hoá ra bác đã từng ở cây số 3 à ? trước khi lên chốt, cứ của trung đoàn em ở đấy đó. Được nghe pháo, xem truyền đơn của TQ lần đầu tiên cũng ở đấy. Hồi ấy mới lên nghe pháo bắn chui tọt vào hầm, đến lúc nhìn ra thấy mọi người vẫn đi lại bình thường mới biết là pháo truyền đơn. Bị mấy tay cùng Ban cười thối mũi, xấu hổ chết được. Sau nghe mãi thành quen, đến lúc lên chốt không có tiếng pháo cầm canh thì lại không ngủ được. Còn nhớ mãi tờ truyền đơn nó bắn sang trước khi trung đoàn lên chốt, nó in ba thứ tiếng TQ, Kinh, tiếng dân tộc { quên mất là dân tộc gì - nhưng gần đấy chỉ có mấy bản người Tày }, nội dung là : Tạm biệt B25, kính chào B16, còn số đạn rỉ này để phần B13 { Giữ chốt trước B13 của mình là B16, trước nữa là B25 mà }.
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 03/03/2005
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Còn BKĐ (không biết tên thật của nó là gì) thì quả đạn rất to, lúc bay lên như một cái thuyền lửa, nổ phía bên kia rất to
    ----------------------------------------------------------------
    Nó là đạn ĐKB thì đúng hơn BKĐ bác ạ ! nó còn được gọi là " Phóng bom " hồi mới đưa vào sử dụng { khoảng năm 72-73 gì đấy }.
    Hoá ra bác đã từng ở cây số 3 à ? trước khi lên chốt, cứ của trung đoàn em ở đấy đó. Được nghe pháo, xem truyền đơn của TQ lần đầu tiên cũng ở đấy. Hồi ấy mới lên nghe pháo bắn chui tọt vào hầm, đến lúc nhìn ra thấy mọi người vẫn đi lại bình thường mới biết là pháo truyền đơn. Bị mấy tay cùng Ban cười thối mũi, xấu hổ chết được. Sau nghe mãi thành quen, đến lúc lên chốt không có tiếng pháo cầm canh thì lại không ngủ được. Còn nhớ mãi tờ truyền đơn nó bắn sang trước khi trung đoàn lên chốt, nó in ba thứ tiếng TQ, Kinh, tiếng dân tộc { quên mất là dân tộc gì - nhưng gần đấy chỉ có mấy bản người Tày }, nội dung là : Tạm biệt B25, kính chào B16, còn số đạn rỉ này để phần B13 { Giữ chốt trước B13 của mình là B16, trước nữa là B25 mà }.
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 03/03/2005
  6. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tại sao truyền đơn no lại viết như thế hả bác
  7. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tại sao truyền đơn no lại viết như thế hả bác
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Nó doạ lính B13 mình đấy mà. Với lại B13 vốn là sư chủ lực thiện chiến của QK nhị, hồi năm 84 chính B13 đã áp dụng thành công chiến thuật : dùng hoả lực mạnh chống chiến thuật biển người của TQ, sau đợt ấy sư trưởng Đ.T.TR được phong anh hùng lần thứ 2.
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 03/03/2005
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Nó doạ lính B13 mình đấy mà. Với lại B13 vốn là sư chủ lực thiện chiến của QK nhị, hồi năm 84 chính B13 đã áp dụng thành công chiến thuật : dùng hoả lực mạnh chống chiến thuật biển người của TQ, sau đợt ấy sư trưởng Đ.T.TR được phong anh hùng lần thứ 2.
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 03/03/2005
  10. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    "Xin kể lại câu chuyện được nghe của một vị tiền bối kể lại về mặt trận Vị Xuyên, trận đánh đồi 852"
    Hồi ở trên đó cũng có biết mấy lần về các trận đánh của đặc công (bọn Tầu rất ghết mầu áo rằn), có 1 trận họ luồn sâu vào đất Tầu, đánh xong luồn đường khác trở về, nhưng không biết giết được bọn nào mà chỉ nói trước các hầm đều phơi áo may ô, chắc là bọn sỹ quan cấp to. Còn trận sau là lúc tớ vừa ra quân, còn ở ngoài TX HG. Ngay hôm quân 33 vừa lên tiếp quản thay bọn tớ (đã kể về lúc dẫn trinh sát họ đi -có mời họ lên húp mật ong trên 685), đã bị Tầu tấn công lấy mất 1 hầm, đặc công phải lên lấy lại nhưng bàn giao cho 33 xong họ lại bỏ mất, đặc công phải phòng ngự giữ hầm và vì không thạo phòng ngự bằng lính bộ binh nên đã mất 1 đại đội trưỏng - chắc là cái vụ này đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này