1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Pháo phản lực của Nga có loại BM-21B "Grad-1" sử dụng giàn 36 ống phóng cỡ 122mm đặt trên xe tải ZIL-131. Loại pháo phản lực này sử dụng đạn nặng 57 kg bắn xa từ 1,5 - 14km được trang bị cho quân đội Liên Xô cũ từ năm 1974. Không biết có phải pháo 37 nòng là loại này không nhỉ ?
    Nhưng theo em thì chắc là pháo cao xạ 37mm vì trong tập ký sự "Chiến hào biên giới" (cả thơ cả ký) có 1 chuyện kể về một tiểu đoàn pháo cao xạ phòng không 37mm được bố trí gần biên giới để đón lõng máy bay địch nhưng chưa thấy máy bay đâu thì đã thấy xe tăng mang ngôi sao "bát nhất" xông tới, thế là pháo thủ lẫn chỉ huy nhảy xuống chiến hào dùng sung bộ binh đánh địch. Về sau quân Tàu đông quá tràn lên, chỉ huy đành cho sử dụng pháo cao xạ 37mm hạ nòng bắn trực xạ. Trong đó cũng miêu tả cảnh quân TQ khiếp sợ như thế nào khi gặp lưới lửa khủng khiếp này. Bác nào có tập ký sự này thì post lại cho em xem với, lâu quá em quên phéng mất rồi.
    Được infantry2003 sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 22/03/2005
  2. longnn

    longnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thực hiện phương châm tác chiến "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, cán bộ, chiến sĩ phòng quân giới và cán bộ, công nhân các xưởng quân giới miền Nam (gọi tắt là Quân giới Miền) cũng "thần tốc" cải tiến vũ khí trong biên chế nhằm tăng cường hoả lực cho các đơn vị chiến đấu.
    *Lắp súng đại liên K.57 lên xe bọc thép K.63. Xe bọc thép K63 (do Trung Quốc chế tạo) bố trí một khẩu 12,7mm lên phía trước, nhưng bị hạn chế góc tà. Khắc phục nhược điểm đó, cán bộ kỹ thuật phòng quân giới cùng cán bộ, công nhân xưởng OX.1 đã "thần tốc" nghiên cứu thiết kế giá và khoét một lỗ ở phía trước mũi xe để lắp thêm súng đại liên K57. Súng được bố trí để có thể bắn được mục tiêu từ 7m trở ra. Hai bên thành xe được mở thêm nhiều lỗ nhỏ để bộ binh ngồi trên xe có thể bắn được tiểu liên AK và ném lựu đạn ra ngoài. Sau khi cải tiến và thử nghiệm, xe bọc thép K63 được đưa đi chiến đấu ngay.
    *Đưa súng ĐKZ lên xe M113. Để tăng thêm hoả lực chiến đấu cho bộ đội ta, cán bộ, công nhân xưởng OX.1 đã thử nghiệm thành công việc lắp súng ĐKZ lên xe M113 do ta thu được của địch. Súng được đặt ở vị trí thuận lợi để xạ thủ có thể nạp đạn và ngắm bắn dễ dàng, không ảnh hưởng đến các hoạt động khác trong xe. Xe M113 lắp súng ĐKZ-75mm có khả năng đánh trả xe M113 và tăng M41 hoặc tiến công các cứ điểm, lô cốt kiên cố của địch.
    *Cải tiến phương pháp đúc thuốc sản xuất bộc phá phá rào. Đây là sáng kiến của Z24, đưa năng suất làm việc của 12 ngày bằng cả tháng trước đó. Sau 20 ngày liên tục sản xuất, với nỗ lực cao độ của toàn thể cán bộ, công nhân từ cơ quan đến công xưởng, ngày 26-4-1975, sản phẩm cuối cùng của kế hoạch đột xuất đã xuất xưởng gửi ra mặt trận. Đợt sản xuất cao điểm của Quân giới B2 kết thúc thắng lợi với 6.809 quả bộc phá phá rào và 3.621 quả MĐH-10 được xuất xưởng.

    Việt nam giỏi quá
  3. longnn

    longnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thực hiện phương châm tác chiến "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, cán bộ, chiến sĩ phòng quân giới và cán bộ, công nhân các xưởng quân giới miền Nam (gọi tắt là Quân giới Miền) cũng "thần tốc" cải tiến vũ khí trong biên chế nhằm tăng cường hoả lực cho các đơn vị chiến đấu.
    *Lắp súng đại liên K.57 lên xe bọc thép K.63. Xe bọc thép K63 (do Trung Quốc chế tạo) bố trí một khẩu 12,7mm lên phía trước, nhưng bị hạn chế góc tà. Khắc phục nhược điểm đó, cán bộ kỹ thuật phòng quân giới cùng cán bộ, công nhân xưởng OX.1 đã "thần tốc" nghiên cứu thiết kế giá và khoét một lỗ ở phía trước mũi xe để lắp thêm súng đại liên K57. Súng được bố trí để có thể bắn được mục tiêu từ 7m trở ra. Hai bên thành xe được mở thêm nhiều lỗ nhỏ để bộ binh ngồi trên xe có thể bắn được tiểu liên AK và ném lựu đạn ra ngoài. Sau khi cải tiến và thử nghiệm, xe bọc thép K63 được đưa đi chiến đấu ngay.
    *Đưa súng ĐKZ lên xe M113. Để tăng thêm hoả lực chiến đấu cho bộ đội ta, cán bộ, công nhân xưởng OX.1 đã thử nghiệm thành công việc lắp súng ĐKZ lên xe M113 do ta thu được của địch. Súng được đặt ở vị trí thuận lợi để xạ thủ có thể nạp đạn và ngắm bắn dễ dàng, không ảnh hưởng đến các hoạt động khác trong xe. Xe M113 lắp súng ĐKZ-75mm có khả năng đánh trả xe M113 và tăng M41 hoặc tiến công các cứ điểm, lô cốt kiên cố của địch.
    *Cải tiến phương pháp đúc thuốc sản xuất bộc phá phá rào. Đây là sáng kiến của Z24, đưa năng suất làm việc của 12 ngày bằng cả tháng trước đó. Sau 20 ngày liên tục sản xuất, với nỗ lực cao độ của toàn thể cán bộ, công nhân từ cơ quan đến công xưởng, ngày 26-4-1975, sản phẩm cuối cùng của kế hoạch đột xuất đã xuất xưởng gửi ra mặt trận. Đợt sản xuất cao điểm của Quân giới B2 kết thúc thắng lợi với 6.809 quả bộc phá phá rào và 3.621 quả MĐH-10 được xuất xưởng.

    Việt nam giỏi quá
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Topic này tớ không bỏ sót một bài nào hoặc các topic liên quan đên tẩn nhau với tầu. Đọc xong những bài đó tớ cảm thấy rất sướng, nhất là những chuyện kể có thêm gia vị của bác Cao Sơn. Hôm qua tớ đem những chuyện oanh liệt ra kể với một bác là lính động viên cũng đi đánh tầu ở những năm đó. Bác ấy nghe xong rồi chậc lưỡi - Đấy là ở đâu chứ ở chỗ anh làm gì có, bọn tầu nó bắn dập dập cả ngày quân mình không dám thò đầu ra chỉ đến khi nào tiếp tế lương thực mới tìm cách chui ra còn không thì ở trong hang hết. 6 tháng thay quân một lần nên những anh cũ người xanh lét, như chết rồi có khi còn phải dìu do ở trong hang quá lâu. Bác ấy còn kể nhiều anh quân ta rất liều, lên của hầm giao lưu với lính tầu, ném đồ cho nhau, đến khi thấy nó chuẩn bị bắn pháo thì lính ta chui vào hầm . Bác còn nói - lính Hà Nội những năm đó lên rất nhiều nhưng con số chết và bị thương lại ít hơn các tỉnh khác.
    Tớ nghe bác ấy kể mà ngao ngán quá - xin hỏi các bác đã từng đi lính có thực sự có những chuyện đó không nhẩy
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Topic này tớ không bỏ sót một bài nào hoặc các topic liên quan đên tẩn nhau với tầu. Đọc xong những bài đó tớ cảm thấy rất sướng, nhất là những chuyện kể có thêm gia vị của bác Cao Sơn. Hôm qua tớ đem những chuyện oanh liệt ra kể với một bác là lính động viên cũng đi đánh tầu ở những năm đó. Bác ấy nghe xong rồi chậc lưỡi - Đấy là ở đâu chứ ở chỗ anh làm gì có, bọn tầu nó bắn dập dập cả ngày quân mình không dám thò đầu ra chỉ đến khi nào tiếp tế lương thực mới tìm cách chui ra còn không thì ở trong hang hết. 6 tháng thay quân một lần nên những anh cũ người xanh lét, như chết rồi có khi còn phải dìu do ở trong hang quá lâu. Bác ấy còn kể nhiều anh quân ta rất liều, lên của hầm giao lưu với lính tầu, ném đồ cho nhau, đến khi thấy nó chuẩn bị bắn pháo thì lính ta chui vào hầm . Bác còn nói - lính Hà Nội những năm đó lên rất nhiều nhưng con số chết và bị thương lại ít hơn các tỉnh khác.
    Tớ nghe bác ấy kể mà ngao ngán quá - xin hỏi các bác đã từng đi lính có thực sự có những chuyện đó không nhẩy
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trận đánh này, sau đó tài liệu tổng kết của ta đánh giá nguyên nhân chính dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ là do sai lầm trong phán đoán và chỉ huy của tiểu đoàn trưởng.
    Tiểu đoàn đã bố trí rất cứng, với 2 đại đội phía trước trên hướng mà bác huyphuc nói, bờ sông dốc và chật hẹp, địch rất khó vượt sông và có vượt được cũng rất khó khăn trong việc triển khai tấn công. Nhưng lại để hở sườn. Thực tế quân Tầu không dại gì chọn một địa điểm bất lợi như vậy để vượt sông. Chúng đã chọn hướng khác, ở đây bờ sông bằng phẳng và rộng hơn. ĐỊch đổ bộ không gặp sự ngăn cản nào của ta rồi chọc thẳng vào tuyến sau của tiểu đoàn (1 đại đội), bỏ qua những điểm tựa phía trước.
    Trong quá trình chiến đấu tiểu đoàn trưởng xử trí kém linh hoạt. 2 đại đội phía trước mới đánh một vài trận đã vội vã cho rút bỏ vị trí. Trong khi đó, đại đội kia, lực lượng đã mỏng lại bị phân tán và thương vong vẫn để nguyên vị trí, phải liên tục chiến đấu với số quân địch đông từ 3-4 lần (cấp tiểu đoàn) mà không nhận được bất kì chi viện nào.
    Kết quả là ngày hôm sau, khi đại đội này đã kiệt sức, địch không khó khăn để chiếm trận địa. Tiểu đoàn của ta phải bỏ chốt trong điều kiện còn sung sức, 2 đại đội gần như nguyên vẹn và 88 dân quân tự vệ mới tăng cường.
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trận đánh này, sau đó tài liệu tổng kết của ta đánh giá nguyên nhân chính dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ là do sai lầm trong phán đoán và chỉ huy của tiểu đoàn trưởng.
    Tiểu đoàn đã bố trí rất cứng, với 2 đại đội phía trước trên hướng mà bác huyphuc nói, bờ sông dốc và chật hẹp, địch rất khó vượt sông và có vượt được cũng rất khó khăn trong việc triển khai tấn công. Nhưng lại để hở sườn. Thực tế quân Tầu không dại gì chọn một địa điểm bất lợi như vậy để vượt sông. Chúng đã chọn hướng khác, ở đây bờ sông bằng phẳng và rộng hơn. ĐỊch đổ bộ không gặp sự ngăn cản nào của ta rồi chọc thẳng vào tuyến sau của tiểu đoàn (1 đại đội), bỏ qua những điểm tựa phía trước.
    Trong quá trình chiến đấu tiểu đoàn trưởng xử trí kém linh hoạt. 2 đại đội phía trước mới đánh một vài trận đã vội vã cho rút bỏ vị trí. Trong khi đó, đại đội kia, lực lượng đã mỏng lại bị phân tán và thương vong vẫn để nguyên vị trí, phải liên tục chiến đấu với số quân địch đông từ 3-4 lần (cấp tiểu đoàn) mà không nhận được bất kì chi viện nào.
    Kết quả là ngày hôm sau, khi đại đội này đã kiệt sức, địch không khó khăn để chiếm trận địa. Tiểu đoàn của ta phải bỏ chốt trong điều kiện còn sung sức, 2 đại đội gần như nguyên vẹn và 88 dân quân tự vệ mới tăng cường.
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    àh các bác ơi nhắc đến bác Cao Sơn em mới nhớ là có được post laịh bài của bác Cao sơn ko vì chuyện của bác ấy cũng hay , ngày xưa nó gây sốc bên LSVH vì chuyện bác ấy kể rất mộc mạc và rất chất lính , nhất là mấy đoạn 5 ngày lạc sang đất tầu , hay có đoạn nói : đi ! mình còn trẻ chưa có vợ con gì , nếu có chết thì cũng chết vì quên hương , có bác còn bảo đọc đến đoạn đó thấy khoé mắt cay cay , bác nào có thời gian thì post lại bài đó đi nếu ko vài hôm nữa em hết bận là em biên tập lại bài của bác CAo Sơn ngày xưa đó
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    àh các bác ơi nhắc đến bác Cao Sơn em mới nhớ là có được post laịh bài của bác Cao sơn ko vì chuyện của bác ấy cũng hay , ngày xưa nó gây sốc bên LSVH vì chuyện bác ấy kể rất mộc mạc và rất chất lính , nhất là mấy đoạn 5 ngày lạc sang đất tầu , hay có đoạn nói : đi ! mình còn trẻ chưa có vợ con gì , nếu có chết thì cũng chết vì quên hương , có bác còn bảo đọc đến đoạn đó thấy khoé mắt cay cay , bác nào có thời gian thì post lại bài đó đi nếu ko vài hôm nữa em hết bận là em biên tập lại bài của bác CAo Sơn ngày xưa đó
  10. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Bài của bác Cao sơn đưa vào " Đòn rồng " thì phù hợp hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này