1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái, nên giọng văn khổng thể đùng đoàng như các anh được. Anh nói thế phải tội chết!
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Lão Sơn mà Tàu gọi là 1509 của ta bác ạ, núi đất thì nhiều lắm, chả cứ 1509 đâu.
    Chắc bác lại đọc bài trên mấy website chống cộng rồi. Chúng nó copy nguyên xi các bài viết, ảnh, bản đồ của topic này, kể cả những chỗ nhận xét của bản thân em rồi sửa bố sửa láo đi, 1509 thì gọi là "Núi Đất", 1509 ở huyện Vị Xuyên thì nói là huyện Yên Minh, 4 cô gái thuộc bộ đội chính quy thì bảo là dân quân, ảnh lính VN bị bắt ở Cao Bằng năm 79 thì chú thích là bị bắt ở 1509 năm 84 (trong khi trong ảnh rõ ràng thằng lính Tàu đội mũ kiểu Mao, mặc quân phục thời 79, cầm SKS).....
    Riêng có cái chỗ lúc nói về con số 3700 người chết em viết là "chưa bao giờ có kể cả trong chiến tranh với Mỹ" thì chúng nó xoá béng đi
    Nhân tiện nói thêm với các bác là ở trên mạng, không kể tư liệu và ảnh của Tàu thì thôi, còn nếu là tư liệu chính thức của VN (đặc biệt là thời 84-85) thì đến 90% là xuất phát từ chính topic này. Thế cho nên các bác cũng đừng nên mất công tìm trên mấy trang chống + làm gì
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 20/03/2006
  3. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Bài của các bác trong này, từ Chiangmai, phaphai, Trandoan,.... bị chúng nó copy kể cả mấy câu như "hì hì" cũng lọt vô nữa. Thay đổi vài từ kiểu như: theo hồi ký/ tự thú của cán binh (phaphai) + sản. Đọc tức anh ách. Không khéo vụ Trường Sa 1988 mà mấy bác đang dịch từ báo Tàu chúng nó cũng sẽ lôi lên lu loa: + sản gây hấn Tàu+ quá.
  4. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Việc đó không sao, ngày xưa Sài Gòn còn có bao nhiêu $, súng đạn, đài TV, phát thanh đặt trong nước, ngoài nước mà có lừa được bà con nông dân mình đâu, ngay cả những tờ truyền đơn thả bằng máy bay cũng chỉ dùng trong giai đoạn đầu của cuộc Chiên tranh phá hoại lần thứ nhất thôi, tiền Mỹ thiếu gì mà sau đó thấy không tác dụng gì máy bay Mỹ tiếc tiền không còn ném xuống Miền Bắc nữa. Những người đã biết đọc Internet thì trình độ kiểu gì cũng hơn bà con chỉ cày ruộng rồi, sao phải lo họ bị ảnh hưởng vì vài cái dòng viết xuyên tạc, mượn tên của người khác nữa. Cứ để họ tự viết ra và tự sướng, nghĩ là dân mình bị thiệt hại nhiều do ngoại xâm để hả dạ nỗi thất trận....
    Các bạn chỉ cần nên hiểu, những năm 83-85 trên Hà Giang không phải là 1 cuộc chiến tranh mà chỉ là xung đột biên giới. Nhưng lúc Polpot ở Căm Pu Chia bị đánh mạnh là trên chỗ bọn tớ lại chuẩn bị đón pháp Tầu: họ nói "cứa cho Việt Nam chảy máu..." Chắc cái câu này của ản thân người Tầu cũng nói rõ bản chất của cuộc xung đột này. Phía Hà Giang, ngay năm 1979 cũng không có xung đột lớn, vì người Tầu hiểu rõ theo hướng đó không thể về được đến Hà Nội và ở Hà Giang thời đó ta cũng không có gì quan trọng để phá hoại. Đường Quốc lộ độc đạo, hiểm trở, đặc biệt là rất xấu. xe khách đi từ 6:00 sáng đến khoảng 4-5:00 giờ sáng hôm sau về đến Hà Nội. Lính ta đào ngũ, vệ binh chỉ cần đón ở 1 hai điểm là tóm bắt lại gần hết.... Vận chuyển lương thực, vũ khí lên đấy cực kỳ khó khăn làm sao chuẩn bị đủ hậu cần và lấy đâu ra lính để chết nhiều như vậy. Mà lính là bọn tớ chứ ai, chết được một ông lính tóc dài, cổ, tay đeo vòng như thổ phỉ tụi này cũng không dễ lắm đâu: Truyền đơn của người Tầu bắn sang "Linh Việt Nam chiến đấu ngoan cường lắm, nhưng sức người có chọi nổi gang thép không, Trung Quốc chỉ nhờ đất Thanh Thủy để hủy 3 núi đạn gỉ xong là rút quân...", "Đỉnh 685 có 1 mỏ vàng, Trung Quốc dùng pháo bắn thẳng bắn cho vẹt xuống lộ vàng ra sang lấy về rồi trả lại Việt Nam thôi, lính Việt Nam đừng cản trở làm gì..."....
    Còn hàng ngày nếu không phải tải đạn bọn tớ vẫn đi hái chè làm ra loại "chè chốt" rất nổi tiếng những năm ấy ở Hà Giang... Đi bắt ong đất (bây giờ là thuốc quý đấy!) có lần tổ chức bắt được đến 10 kg nhộng ong và bảo nhau còn khó hơn đánh lấy lại vị trí 4 hầm ở ĐC 400.... Thế đấy, nếu chết nhiều như cừu non thì chắc không chú lính nào còn tinh thần đâu mà ngồi chót vót trên cái xe tăng cũ ngay dưới họng pháo bắn thẳng của Tầu hú gọi nhau chuẩn bị chạy vượt đạn cối, tắm thác "Âm phủ" , chạy đùa với đạn 12 ly 6 và ĐK của Tầu tại "Cối xay thịt", nấp ở vị trí "Ống nước" chờ đếm nhịp pháo để vượt cánh đồng thung lũng Hang Giơi. Hồi đó tớ còn có 1 bải thơ về vượt "Dốc Lau" được giải thưởng của Trung đoàn mặc dù hồi cấp 3 vẫn nổi tiếng là dốt văn... Thực ra thời gian tham gia đánh nhau trong Thanh Thủy bọn tớ vẫn cảm thấy dễ chịu hơn thời gian huấn luyện dưới Bắc Quang rất nhiều, gian khổ về thể xác nhưng tinh thần rất thoải mái, tình cảm đồng đội gắn chặt sâu sắc hơn rất nhiều...
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến 1 giai đoạn cũng có thể có 1 tí tự hào của tụi tớ!
  5. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Trích từ cái trang mà mọi người nói tới!
    Sau khi chiến khu vực núi Lão Sơn của Việt Nam, Trung Cộng Thành Lập ngay Chính Quyền địa phương và nhập khu vực nầy thành một quận của T.P Qingdao Trung Quốc .
    Nghe tình hình là Trung Quốc phải di dời cả thành phố đến sát biên giới Việt-Trung để thành lập quận mới!
    Có mỗi cái núi bé tí hin, cỏ không mọc được vì đạn pháo mà đòi thành lập Chính quyền!
    Cơ mà anh thích chữ ký cũ của em hơn!
    Được lei_lord_demon sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 20/03/2006
  6. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có cái ảnh này, căng hết cả mắt (vì em không biết tiếng Tầu) đọc được dòng chữ Việt " NGHĨA TRANG LIỆT SỸ TRUNG VIỆT THUỶ KHẨU LONG CHÂU". Thế là thế nào hả các bác??? Liệu trên đỉnh Lão Sơn còn có 1 nghĩa trang tập thể như thế này không????
    [​IMG]
  7. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Cái này hồi trước có bài viết rồi mà! Đây là nghĩa trang Bộ đội Trung Việt hi sinh những năm 1949 chống quân Tưởng!
  8. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cô Lan cứ nằng nặc yêu cầu em vào đây tham gia góp vui. Mà em không nhớ nhiều hồi ấy lắm để kể.
    Bác Elixir nhắc đến chè chốt 2 tôm một tép làm em nhớ đến đồi trè pháo khoan nham nhở. Bác ở trên đó 83-85 thì trước em. Em cuối 85, đầu 86 mới từ bên Hoàng Liên Sơn sang thay quân cho lữ pháo 168 ở SB Phong Quang. Bác có nghe thấy đơn vị em khi nào không? Pháo 130 bác a. 1 năm rưỡi trên ấy em chỉ có 1lần lên Thanh thuỷ vì trạm quan sát bọn em đặt ở đó. Còn đâu chỉ quanh quẩn dưới này. Pháo tầu bắn thì chui vào hầm, dứt pháo thì ra mình lại ra bắn. Có thế thôi.
    Em ở trung đoàn pháo 450, quân đoàn 29 bác à.
  9. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép được dừng lại ở đây và không tiếp tục tham gia bình luận về trận 1509 nữa vì có một trang web ********* đã lấy bài viết còn đang phỏng đoán của em và mọi người để làm căn cứ khẳng định và đổi lỗi cho ...người có trách nhiệm. Họ còn nóng hổi đến mức thông báo sẽ cập nhật thường xuyên. Chắc đợi chúng mình viết gì thì ăn cắp cái đấy, xào xáo lại ròi xuyên tạc bậy bạ.
    Hic, lần đầu vào box này nên không biết là nó nóng như thế, cứ tưởng như bên DL hay GDGT.
  10. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    " Em cuối 85, đầu 86 mới từ bên Hoàng Liên Sơn sang thay quân cho lữ pháo 168 ở SB Phong Quang. Bác có nghe thấy đơn vị em khi nào không? Pháo 130 bác a. 1 năm rưỡi trên ấy em chỉ có 1lần lên Thanh thuỷ vì trạm quan sát bọn em đặt ở đó (Thanh Thủy hay 812, vì ở Thanh Thủy thì làm sao quan sát được, tớ cũng đã có lần lên trạm quan sát của pháp binh?). Còn đâu chỉ quanh quẩn dưới này. Pháo tầu bắn thì chui vào hầm, dứt pháo thì ra mình lại ra bắn. Có thế thôi. "
    Lính ở trên ấy thì nghe Phong Quang nhiều, nhưng tớ hay được về Thị xã thì lại hay đi qua đấy, khoảng cây số 4 cây số 5 gì đấy có mấy khẩu đặt ở gần đường. Hồi ấy thấy các cậu đi lại bằng Kraz mà thèm. Cũng có 1 lần theo xe từ Thị xã về Làn Ping được đến 1 đơn vị 82 (hình như bây giờ gọi là 83-loại giơ cao đấm khẽ). Pháo 122 thì đi qua đầu bọn tớ còn nổ thêm một phát nữa trước khi rơi xuống khu vực lính Tầu đóng hầm. Hình như có 1 lần 1 ít lính pháo 122 phải lên chỗ đường phản gương đào giao thông hào do để liều ẩm, pháo rơi vào hầm lính ta (do vậy mà khi nghe tiếng đề pa từ phía Hà Giang bao giờ cũng phải chui vào hầm còn từ phía Tầu thì tùy trận địa nó đang bắn, không cứ thản nhiên hái rau hay hái chè)-Xin lỗi các cậu lính pháo 130 nhé, các cậu bắn cũng hay lắm, sát hầm mình mà Tầu chỉ dám dùng cối thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này