1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Híc- em từ hồi đó tới giờ chẳng bao giờ vào chủ động vàoTrang Chống + để đọc cả chẳng qua là vô tình thôi.Hoá ra Mấy bài viết mà Các Bác hải ngoại nói là: "NGUỒN TIN TỪ BỘ QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC" Lại là madein ttvnol.com Hà Vãi lúa các Bác nhể.Hèn chi thấy nó quen quen nhất là mấy cái hình có khoanh tròn màu đỏ ghi là cao điểm này kia ý
  2. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là 812 anh à. Vì em nhớ số kém nên nói đại khái để anh hình dung ra.
    Thì bọn em tiếp quản của lữ 168 mà, chỉ đi người không chứ kéo pháo sang đâu. Pháo của bọn em 152, chỉ kém vua chiến trường có tí ti.
    Lính pháo bọn em được cái hành quân sướng hơn bộ binh vì trận địa bao giờ cũng có đường ô tô vào. Ngày đấy đánh đấm nhiều lúc vui như trẩy hội. Toàn lính trẻ nghịch như giặc, mỗi lần đềpa lại lẩm nhẩm "chẳng biết trúng Ta hay trúng Tầu". Hi hi, hoá ra anh em mình lại sợ pháo Ta hơn pháo Tầu hả. Buồn cười thật.
  3. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    "Hi hi, hoá ra anh em mình lại sợ pháo Ta hơn pháo Tầu hả"
    Không hoàn toàn như vậy! Nhưng do hầm ta miệng hướng về phía Hà Giang cho nên nếu pháo hụt tầm thì chui tọt cửa hầm như chơi, còn pháo Tầu phía các bình độ 1100 và 800 tùy vị trí chỉ có thể bắn vọt qua đầu rơi xuống chân núi thôi, chỉ sợ bọn ở phía ngang thì có thể đạn rơi ngay cửa hầm vì vậy nghe tiếng đề pha có thể biết cần tránh hay không!
    Nói là pháo binh Trung Quốc là thầy dạy của Việt Nam, nhưng hồi ấy chỉ thấy chúng bắn nhiều vào các quả núi cả năm không một bóng người. Ở nhưng nơi tranh chấp hầm ta-Tầu sát nhau thì chúng chỉ dám dùng súng cối cỡ nhỏ (82), còn ta thì cả 105 vẫn bắn, mà đạn 105 nghe thích lắm, tiếng đề pa như tiếng K54 nhưng ở bên này tiếng đạn nổ ầm ầm, không như mấy chú nòng dài 82 đề pa vọng đến như sấm nhưng đạn nổ lụp bụp như lựu đạn. Nhưng cũng đã 1 lần bị 82 nó tỉa rồi, ban đầu tưởng nó bắn đạn khoan vào mấy cái hầm bắn thẳng ở dọc đường (cũng 82), vì không thấy khói, nhưng lúc thấy mình nó đổi đạn nổ chỉ còn biết nằm và cắm đầu chạy sau mỗi tiếng nổ, đếm đén 10 lại lao nằm xuống, mà quãng mặt gương ấy dài cũng đến 2 km, may mà cũng không sao, lúc ra quân người hầu như không xây sát còn mang được 1 quả cầu bi của đặc công về đến Hà Nội, bây giờ không biết để đâu mất!
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    ặ, bỏằn "phỏÊn 'ỏằTng" còn khỏng 'ỏằi thỏằi 'iỏằfm này kơa . BĂc phaphai vô khỏng 'ỏằ hỏằ"i trặỏằ>c là bĂc có nói là sau 'ó thơ TQ 'Ê trao trỏÊ lỏĂi cho ta rỏằ"i phỏÊi không ?
  5. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Hồi trước có một lần đi từ sân bay về đến Quang Trung xong đi xe ôm về nhà, gặp một ông xe ôm vốn là lính đóng ở Hà Giang trong giai đoạn này mới lôi chuyện của các bác kể để nó chuyện với ông ý, ông ý khoái quá kể đủ thứ chuyện, đại loại cũng như bác exilir kể. Đến nhà mình giả tiền, ông ý còn nói định giảm tiền xe ôm cho mình nhưng mình vẫn trả đủ.
  6. levanle2001

    levanle2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Một số bác mắng em Poison ghê quá. (Tất nhiên nhiều bác vẫn rất lịch sự - nhất là các bác cựu binh - em không dám nói gì cả).
    Chuyện có người có ý khác mình là chuyện thường, hơn nữa em ý đã nói đi nói lại là em ý chỉ suy luận thôi chứ không dám chắc, và em ý sẽ đi gặp cựu binh để xác minh cho rõ mà.
    Em Poison nên tiếp tục thực hiện chuyến đi tìm hiểu của em, dù kết quả ra sao cũng cứ post lên đây. Thông tin chân thực thì dù thế nào cũng đáng được chấp nhận.
  7. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    "ặ, bỏằn "phỏÊn 'ỏằTng" còn khỏng 'ỏằi thỏằi 'iỏằfm này kơa . BĂc phaphai vô khỏng 'ỏằ có nhiỏằu ngặỏằi quen 'ỏằf tơm mỏằTt cĂi ỏÊnh vỏằ? tinh có cỏÊ 'ặỏằng phÂn 'ỏằi 'Ê 'ặỏằÊc Nhà Nặỏằ>c và Quỏằ'c hỏằTi hai bên phê chuỏân 'ặa lên, có thỏằf nó rỏƠt to, nhặng chỏằ? cỏt phỏĐn Vỏằ< Xuyên hay xung quanh 1509 sỏẵ Up lên 'ặỏằÊc 'ỏằf mỏằi ngặỏằi tham khỏÊo!
  8. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Tại vì anh ở phía trên nên mới bảo tiếng đề pa 105 như tiếng K54, chứ bọn bắn nó cũng phải há mồm tránh điếc đấy anh. Lần đầu được chiến thật, tất nhiên là bằng pháo 130 khoảng 1 tiếng. Cả mấy chục khẩu cùng gầm lên như thế, cả ngày hôm sau đám lính mới bọn em như có ong bay trong tai, có nghe thấy gì đâu. Sau thì cũng quen, cũng biết quay mặt để sóng âm không dội thẳng vào lỗ nhĩ.
    Em lính pháo nên chẳng mang được quả na hay cái chày nào về. Catut 130 thì to quá không nhét vào ba lô được. Giá mà giữ được cái gì đó cũng hay.
  9. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Có lẽ đến mức độ như thế này, các MOD box KTQS nên đề đạt với Admin đặt chế độ chỉ thành viên diễn đàn mới được đọc Topic hoặc có một mật khẩu truy nhập riêng-lưu hành nội bộ cho Topic!
    Như vậy ta có thể dễ dàng quản lý hơn, mặc dù chuyện copy và paste của một số kẻ xấu vẫn có khả năng tiếp tục!
    Vâng, xin cảm ơn!
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Kệ cho chúng nó copy, lúc trước không có bài chúng lại đăng cái bài của tên trung uý pháo binh nói là ta chết mấy ngàn nhưng không có chứng cứ vì đã đốt xác hết rồi, với lại mấy cái bài chứng minh T.sa là của TQ vì ... và vì.... !!
    Còn bây giờ thì lại đăng bài gương chiến đấu anh dũng của cán binh CS, vậy là sướng rồi
    Được cavalry sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 21/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này