1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bác TâmLý lại đá đểu đàn em. Mạn phía tây, Cốc Nghè, Thác Âm phủ, Không tên... em không nắm được. Đặc biệt đơn vị Pháo thì càng không biết.
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Các bác để em giải thích thêm cho bac POISON không thì bác ấy hiểu lệch lạc quá.
    1. Về các đơn vị tham gia trận đánh ngày 12-7-84.
    Cho đến giờ, những người trực tiếp chiến đấu cũng không ai biết hết được có những đơn vị nào tham chiến. Họ chỉ biết rằng tất cả các đơn vị có mặt tại thời điểm đó đều tham gia, không trực tiếp thì gián tiếp. Còn những đơn vị nào có mặt thì chỉ ban tác chiến bộ tư lệnh tiền phương mới nắm được. Với hiểu biết của em, ngoài các Sư đoàn ăn dầm ở dề từ đầu đến cuối như 313, 314, 356... thì còn có các trung đoàn của các tỉnh như 981 của Lạng Sơn, 983 của Quảng ninh... thậm chí Cao Bằng, Sơn La cũng có bác à.
    2. Về việc đổi tên sư 356 thành 314.
    Em thấy bác nhắc vấn đề này 2 lần, nhưng quả thật, em không rõ bác lấy thông tin này ở đâu ra. Ai là người cung cấp thông tin này thì chứng tỏ họ không nắm được vấn đề.
    Tiền thân của sư đoàn 356 là sư 316. Năm 1974, để đảm bảo bí mật cho chiến trường miền nam. Sư 316 bí mật nam tiến để lại toàn bộ trang thiết bị khí tài, cơ sở vật chất và một số cán bộ khung ở lại. Từ lúc này, 316 trở thành 316a (miền nam), 316b (Vinh). 316b tiếp tục lấy quân huấn luyện và năm 1978 được điều lên Hoàng Liên Sơn. Năm 1979 trong cuộc chiến tranh biên giới 316b tiện chân oánh suốt một dải từ Lao Cai sang Hà giang và ở lại đó rồi đổi tên là 356. Sư bộ của 356 nằm ở Vạt, Việt Lâm, Vị xuyên. 316 a lên Hoàng liên sơn tiếp quản 316 b và vẫn giữ phiên hiệu 316. Năm 1988 (hay 1989 gì đó), mặt trận biên giới phía bắc đã dịu đi rất nhiều, sư 356 đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử nên giải tán. Lính được đi Liên xô lao động xuất khẩu. Sỹ quan được giải quyết chế độ về nhà, một số được chuyển sang sư 314. Đây chắc là nguyên nhân để mọi người hiểu nhầm 356 đổi tên thành 314. Nhưng chỉ sau đó ít lâu, sư 314 cũng được giải thể nốt.
    Có thể nói, tại mặt trận Hà Giang, đơn vị chủ chốt là sư 313, có mặt đầu tiên và cũng là đơn vị rút cuối cùng. Theo trí nhớ tồi tàn của em thì năm 89 hay 90 gì đó sư 313 mới rút xuống thị xã. Nhưng lúc đó lại có 1 tiểu đoàn của Tỉnh đội lên thay thế. Sau thì rút hẳn, tỉnh đội cuãng về mà 313 thì lùi sâu mãi xuống dưới.
    3. Về trận giao tranh cuối cùng ngày 13-2-91.
    Em saech trên net cũng thấy có một vài thông tin nhắc đến ngày này, nhưng những nguồn này đều không đáng tin cậy. Như các bác đã biết, sau năm 1987 hầu như không còn đụng độ bộ binh, pháo cũng thưa dần rồi dứt hẳn. Không hiểu sự kiện kia có thật không? Nếu có thì như thế nào và phía ta chắn chắn là của tiểu đoàn Tỉnh đội. Bác nào có thông tin post thêm cho anh em thông tỏ.
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cái này là Tầu nói bác CS ạ, Tầu mô tả lại cũng sơ sài lắm. Chỉ là một trận đụng độ rất nhỏ, 2 bên bắn nhau qua lại bằng súng bộ binh thôi. Không phải là một trận đánh chốt.
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trở lại với năm 1979, tư liệu trích từ ?oLịch sử sư đoàn bộ binh 395?.
    Sư đoàn bộ binh 395 được thành lập vào năm 1974 trên miền Bắc, lúc đó còn mang phiên hiệu 325B. Cuối năm 1978, sư đoàn được lệnh của Bộ Quốc phòng chuyển từ xây dựng kinh tế sang làm nhiệm vụ phòng thủ biên giới trên hướng Quảng Ninh.
    Biên chế của sư đoàn gồm 3 trung đoàn bộ binh : 8 (Quân khu 3 tăng cường), 41 và 288 và 1 trung đoàn pháo binh hỗn hợp ?" trung đoàn 189 gồm 5 tiểu đoàn (lựu pháo 105mm, lựu pháo 122mm, cao xạ 37mm, cối 160mm và pháo chống tăng 57mm).
    Sáng sớm ngày 17-2-1979, nhận được tin địch tổ chức tiến công lớn trên hướng Lạng Sơn và Cao Bằng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 giao nhiệm vụ cho sư đoàn 325B sẵn sàng chiến đấu.
    Trên tuyến phòng ngự của sư đoàn, địch đã nổ súng đánh chiếm đài quan sát ở điểm cao 1050. Tại đây bộ đội chiến đấu rất quyết liệt nhưng do tương quan lực lượng chênh lệch : 1 trung đội trinh sát hỗn hợp của sư đoàn và trung đoàn BB 288 phải đương đầu với 1 tiểu đoàn địch nên đến chiều 17-2, địch chiếm được đài quan sát.
    Trên hướng phòng ngự của trung đoàn BB 41, lúc 7 giờ ngày 17-2, 1 đại đội địch tiến công điểm cao 500 nhưng bị tiểu đoàn 4 và 6 đẩy lùi. Cũng thời gian này, lực lượng công an biên phòng chiến đấu tại bình độ 300 và một phần điểm cao 600 nhưng do địch quá đông nên các đơn vị phải từng bước rút về điểm cao 600.
    Trong ngày 17-2, cán bộ chiến sĩ trên 2 hướng phòng ngự của trung đoàn BB 288 và 41 đã chiến đấu dũng cảm, gây cho địch nhiều thiệt hại nhưng do lực lượng quá chênh lệch nên ở một số trận địa bộ đội được lệnh rút quân.
    Tối 18-2-1979, Thường vụ và Đảng ủy sư đoàn họp rút kinh nghiệm và chỉ đạo cách đánh, quyết tâm lấy lại các trận địa bị mất.
    Ngày 19-2-1979, ban chỉ huy trung đoàn BB 288 họp bàn phương án tác chiến và xây dựng quyết tâm phản kích, hiệp đồng chiến đấu với trung đoàn PB 189.
    Chiều 19-2-1979, tiểu đoàn 8 (trung đoàn BB 288) tổ chức phản kích lên điểm cao 1050 nhưng địch đã rút chạy. Tiểu đoàn 8 khôi phục lại trận địa, chốt giữ các mỏm đồi quan trọng của điểm cao 1050.
    Những ngày sau đó, địch lên tục bắn pháo vào các điểm tựa của ta. Chúng tập trung vào 1050 và các điểm cao 859, 1113, 1249, 1180, đồi Cây Xanh, đồi Không Tên (khu vực do trung đoàn BB 288 phòng ngự); điểm cao 600, 500, 781, 400 (khu vực do trung đoàn BB 41 phòng ngự) nhằm ngăn cản ta xây dựng trận địa, ngăn chặn tiếp tế, tiêu hao sinh lực và uy hiếp tinh thần bộ đội.
    Ngày 21-2-1979, bộ tư lệnh sư đoàn hội ý, phân tích tình hình và quyết định bổ sung cho trung đoàn BB 288 và 41 mỗi đơn vị 1 tiểu đoàn pháo hỗn hợp của trung đoàn PB 189.
    Sáng 25-2-1979, trinh sát báo về : địch đang triển khai ở điểm cao 585 đánh lên hướng tây bắc (đây là vị trí của tiểu đoàn bộ đội địa phương nhưng đã rút từ mấy ngày trước). Lực lượng địch khoảng 2 đại đội, có cả dân binh, Nhận được tin, sư đoàn ra lệnh cho trung đoàn BB 288 tổ chức tập kích.
    5 giờ sáng ngày 26-2-1979, lợi dụng sương mù, trung đoàn BB 288 đã sử dụng 2 đại đội của tiểu đoàn 8 có sự chi viện của hoả lực trung đoàn, tấn công từ khu vực đồi Không Tên đánh tạt sườn đội hình địch. Bị đánh bất ngờ, địch tháo chạy, bỏ lại nhiều xác chết và một số vũ khí trang bị. Âm mưu dùng trận địa hoả lực ở 585 để đánh chiếm trận địa ta của địch hoàn toàn thất bại.
    Sau khi phản kích thắng lợi, trung đoàn BB 288 cho 2 đại đội của tiểu đoàn 8 để lại một bộ phận chốt giữ 585, còn lại nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa phía tây bắc, cùng đại đội 8 và bộ phận trinh sát củng cố phòng ngự, sẵn sàng chiến đấu nếu địch tấn công chiếm lại.
    Đến 13 giờ, địch cho 2 tiểu đoàn, chia làm 3 mũi tấn công lên trận địa ta. Lực lượng đi đầu của chúng đánh từ chân điểm cao 859 lên, 2 mũi khác đánh vào đài quan sát chính và đài quan sát phụ ở phía trước điểm cao 1050. Địch có dân binh dẫn đường, men theo khe suối và các đường mòn để tránh mìn. Khi địch vào đúng tầm bắn, các trận địa trên cao của ta đồng loạt nổ súng buộc chúng phải lùi về phía sau. Trong 2 giờ, địch tổ chức 3 đợt xung phong đều bị ta đánh bật. Một số cán bộ, chiến sĩ của đại đội 5 và 8 tiểu đoàn 8 anh dũng hy sinh, trong đó có đại đội trưởng Bùi Văn Ba.
    Khi địch tạm ngừng tiến công, trinh sát của ta tiếp tục theo dõi, bộ phận vận tải chuyển đạn, gạo, nhu yếu phẩm lên chốt và chuyển thương binh về hậu cứ, thu dọn chiến trường. Lúc này trung đoàn phó và chính ủy trung đoàn BB 288 từ sở chỉ huy tiểu đoàn 8 ở điểm cao 1113 đi tắt sang 1050 kiểm tra trận địa, động viên bộ đội, đồng thời lệnh cho tiểu đoàn 9 cử 1 đại đội tăng cường cho tiểu đoàn 8, điều đại đội 7 tiểu đoàn 8 đánh thọc sườn ra đồi Cây Xanh, bổ sung 1 trung đội chốt giữ 1249 đề phòng địch đánh sang, giao cho pháo binh bắn chi viện khi có lệnh.
    Đến 16 giờ, địch lại tổ chức 1 tiểu đoàn đánh lên 1050 nhưng đều thất bại.
    Sau nhiều lần tiến công không chiếm được mục tiêu, địch thay đổi thủ đoạn. Lợi dụng sương mù khi chiều tối, mưa phùn dày hạt, bộ đội đã thấm mệt, lúc này chúng mới tổ chức tiến công. Đúng 18 giờ 30 cùng ngày, địch cho 2 đại đội vòng sang đánh chiếm đồi Cây Xanh hòng chia cắt trận địa ta với đài quan sát chính. Lần này địch chiếm được đồi Cây Xanh. Ở hướng 1050, 1 tiểu đoàn địch đánh chiếm đài quan sát phụ. Do lực lượng ta ít nên địch đã chiếm được mỏm đồi thấp nhất của 1050.
    Tiếp đó, địch đánh lên đỉnh 1050 theo 2 hướng chính diện và bên sườn. Lúc này lực lượng chi viện của đại đội 2 tiểu đoàn 7 đã có mặt, cùng bộ phận tại chỗ chống trả quyết liệt, bẻ gẫy các đợt tiến công của chúng. Đêm xuống địch phải ngừng tiến công.
    Qua một ngày chiến đấu, tiểu đoàn 8 và trinh sát, pháo binh đã đánh hàng chục trận, diệt hàng trăm tên địch, bắn cháy 5 xe quân sự, phá hủy 6 trận địa pháo và nhiều vũ khí, trang bị kĩ thuật.
    Sau khi nghe báo cáo, sư đoàn ra lệnh cho trung đoàn BB 288 điều tiểu đoàn 7 lên thay cho tiểu đoàn 8 về củng cố, tăng cường trung đội 12,7mm, hoả lực B40, cối 60mm của trung đoàn cho tiểu đoàn 7 và bộ phận trinh sát giữ vững trận địa còn lại.
    Đêm 27-2-1979, các lực lượng chiến đấu của trung đoàn BB 288 đã tập kết ở điểm cao 1050. Lúc này trận địa ta và địch hình thành thế cài răng lược đan xen nhau, ta chốt giữ các mục tiêu quan trọng trên cao, địch chiếm một số khu vực xung quanh ở bình độ thấp.
    Sau những đợt tấn công vào trận địa trung đoàn BB 41 ngày 17-2, địch tạm ngừng, tập trung đánh phá trên hướng khác.
    Sáng 28-2-1979, các cụm hoả lực địch lại bắn cấp tập vào trận địa của trung đoàn. Ở trận địa tiền duyên của đại đội 1 tiểu đoàn 4, sau khi pháo chuyển làn, địch cho 1 tiểu đoàn tiến công. Đại đội 1 cùng 40 tay súng của tự vệ lâm trường đã kiên cường bám trụ, đánh tan 5 đợt tấn công của địch, diệt hàng trăm tên.
    Trung đoàn BB 41 nhận định trong những ngày tới cuộc chiến đấu sẽ ác liệt hơn, lệnh cho tiểu đoàn 4 rút khỏi bình độ thấp ở đồi Khẩu Hiệu lên chốt giữ điểm cao 560.
    Sư đoàn BB 325B cũng đưa tiểu đoàn 2 (trung đoàn 8 thuộc thê đội 2) lên áp sát thê đội 1, sẵn sàng chi viện cho hướng chủ yếu.
    Ngày 1-3-1979, khi sương mù chưa tan, pháo binh địch đã dồn dập bắn phá trên toàn tuyến phòng ngự của sư đoàn. Sau 2 giờ bắn phá, chúng cho bộ binh và dân binh chia làm 2 mũi đánh vào khu vực phòng ngự của ta.
    Địch dùng 3 tiểu đoàn có dân binh dẫn đường và hoả lực chi viện, tổ chức thành 3 mũi đánh lên điểm cao 600, 781, 500 và đánh sang điểm cao 964 do tiểu đoàn 130 của huyện đội Bình Liêu chốt giữ. Tiểu đoàn 6 (trung đoàn BB 41) giành giật với địch từng ụ súng, từng đoạn chiến hào. Đến 17 giờ chúng chiếm được một mỏm của điểm cao 600 và một phần 781. Bộ đội ta tiêu diệt hàng trăm tên địch. Pháo binh của trung đoàn PB 189 bắn cháy 4 xe quân sự, phá hủy 2 trận địa pháo 85mm và cối 120mm.
    Trên hướng khác, địch bắn phá vào các khu vực phòng ngự của trung đoàn BB 288, trọng điểm là 1050, 1113 và đồi Không Tên. Đến 11 giờ ngày 1-3, chúng cho 2 tiểu đoàn tấn công trận địa tiểu đoàn 7 ở đồi Không tên, một mũi khác tấn công trận địa tiểu đoàn 8 ở nam 1050. Đợi cho địch vào đúng tầm bắn, các trận địa của ta đồng loạt nổ súng khiến đội hình địch rối loạn phải tháo chạy. Cả 3 lần tiến công của chúng đều thất bại.
    Sau 1 ngày chiến đấu, ta diệt hàng trăm tên địch, lấy lại một số trận địa đã mất ở đồi Cây Xanh và các mỏm khác.
    Để tiếp tục giữ vững trận địa, trung đoàn BB 288 điều tiểu đoàn 9 sang chốt giữ điểm cao 1180 đề phòng địch đánh thọc sườn.
    Ngày 4-3-1979, địch tập trung lực lượng lớn binh hoả lực tiến công điểm cao 1050. Lần này chúng dùng 3 tiểu đoàn bộ binh và dân binh có pháo binh chi viện tấn công liên tục 5 đợt từ 8 giờ sáng đến chiều tối. Đây là ngày chiến đấu quyết liệt nhất. Sư đoàn tăng cường 1 tiểu đoàn pháo binh các loại của trung đoàn PB 189 chi viện cho hướng này. Bộ đội trên chốt đã hạ nòng 12,7mm bắn thẳng xuống đội hình địch, đưa cối 60mm, 120mm lên sát điểm tựa bắn vào lực lượng đi đầu khiến chúng phải tháo chạy. Các bộ phận vận tải, thông tin, cứu thương cũng được bổ sung cho trung đoàn BB 288. Đặc biệt trung đội nữ của đại đội vận tải 22 do đ/c Nguyễn Thị Hạnh chỉ huy đã vác đạn vượt chỉ tiêu (trung bình mỗi chiến sĩ đã gùi, vác từ 35-40kg) vượt gần 10km đường rừng, đèo dốc từ đồi Sim lên, bảo đảm cho các đơn vị chiến đấu, đồng thời luôn có mặt tại chiến hào để khiêng thương binh về tuyến sau.
    Trong những ngày này, chính quyền và nhân dân địa phương đã cử hàng trăm thanh niên tham gia tải đạn, cứu thương, giúp các đơn vị của trung đoàn củng cố trận địa phòng ngự. Nhiều gia đình khiêng cả lợn, bò cung cấp thực phẩm cho bộ đội lúc khó khăn trên chốt.
    Được sự hiệp đồng chặt chẽ của các đơn vị bạn, sự giúp đỡ của nhân dân địa phương, trung đoàn BB 288 đã đánh bại mọi đợt tấn công của địch lên điểm cao 1050, buộc chúng phải từ bỏ âm mưu đánh chiếm.
    Ngày 4-3-1979, trung đoàn BB 41 được lệnh của sư đoàn đã tổ chức cho tiểu đoàn 6 (có lực lượng tăng cường của tiểu đoàn 7) phản kích chiếm lại trận địa ở điểm cao 600 và 781.
    Đúng 9 giờ, các lực lượng của tiểu đoàn 6 đồng loạt phản kích từ các mỏm ở 600, 781 đánh xuống đồi Công An, khu Lâm nghiệp và một phần điểm cao 600. Địch tuy bị động đối phó nhưng có hoả lực chi viện nên trận chiến đấu ở đây kéo dài gần 3 giờ liền. Với quyết tâm cao, tiểu đoàn 6 buộc địch phải bỏ 600, 781 về co cụm ở đồi Khẩu Hiệu và đồi Lâm Nghiệp. Trận này ta tiêu diệt hàng trăm tên, phá hủy 2 trận địa cối 82mm, thu 5 đại liên và nhiều chiến lợi phẩm khác.
    Tối 4-3, sư đoàn điều tiểu đoàn 8 (trung đoàn BB 288) lên chốt cùng với tiểu đoàn 7. Các tiểu đoàn 1 và 2 (trung đoàn BB 8) lên chi viện cho hai hướng phòng ngự của các trung đoàn BB 288 và 41. Khi các đơn vị tăng cường lên tới điểm tựa, chuẩn bị bước vào chiến đấu thì được tin, rạng sáng ngày 5-3-1979 địch đã rút quân trên toàn tuyến biên giới.
    Sách viết khá sơ sài, tuy nhiên có một thông tin đáng chú ý : vào tháng 7-1978 khi xảy ra vụ "nạn kiều", khoảng 300 chiến sĩ của sư đoàn BB 325B (395) là người Hoa đã bỏ đơn vị chạy về TQ.
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Một xe tăng Type-62 (T-58/K-62-85) của TQ bị quân dân VN bắt sống ở Hoà An, Cao Bằng.
    [​IMG]
    Trong tập truyện kí "Đất đất Chi Lăng, người người dũng sĩ" có kể về một trường hợp bắt sống xe tăng khác. Ngày 19-2-1979, ở gần thị trấn Nước Hai (Cao Bằng), các lực lượng vũ trang VN đã bắn cháy 13 xe tăng của TQ và bắt sống 1 chiếc còn nguyên vẹn. Ngay sau đó, cán bộ của huyện đội đã xuống tiến hành huấn luyện cấp tốc cho chiến sĩ bộ binh cách lái xe, sử dụng pháo và trọng liên. Chiếc xe tăng được ta sử dụng ngay để chặn đánh một cuộc tiến công của địch, diệt hơn 80 tên địch và một số trận địa hoả lực. Tuy nhiên điều đáng tiếc là do trình độ lái của chiến sĩ nên ngày hôm sau chiếc xe tăng đã bị lật trên đường, không sử dụng được nữa và buộc phải phá hủy.
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 27/03/2006
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Sư đoàn BB 3 Sao Vàng cùng quân dân Lạng Sơn xây dựng tuyến phòng thủ biên giới, tháng 7-1978.
    [​IMG]
    Diệt địch ở ngã ba Tam Lung (Lạng Sơn), tháng 2-1979.
    [​IMG]
    Tại sở chỉ huy, các cán bộ trung đoàn bộ binh 12 (F BB 3) bàn kế hoạch phòng thủ đường 1B phía tây thị xã Lạng Sơn, đêm 28-2-1979 (đây là ngày mà trung đoàn bị vây hoàn toàn trong lòng địch).
    [​IMG]
    Sư đoàn bộ binh 3 Sao Vàng diễn tập hiệp đồng binh chủng, sẵn sàng chiến đấu.
    [​IMG]
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 04/04/2006
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Tư liệu trích từ quân sử "Sư đoàn 316". Những tư liệu xuất bản từ thập niên 90 trở đi đều rất sơ sài, có lẽ là để tránh gây căng thẳng.
    Tháng 5-1976, sư đoàn bộ binh 316 (Quân đoàn 3) được Bộ Quốc phòng điều lên biên giới phía Bắc, làm sư đoàn cơ động chủ lực cho Quân khu 2 mới thành lập. Sư đoàn đóng quân ở mặt trận Hoàng Liên Sơn (Lào Cai) với tổ chức gồm các trung đoàn bộ binh 98 (trung đoàn 149 lấy lại phiên hiệu cũ), 148, 174 và trung đoàn pháo binh 187 cùng các đơn vị trực thuộc khác.
    Ngày 17-2-1979, cuộc chiến tranh quy mô lớn ở tuyến biên giới phía bắc nổ ra. Chấp hành mệnh lệnh, sư đoàn BB 316 đưa lực lượng vào chiến đấu.
    Trung đoàn 148 chỉ sau 3 giờ làm công tác chuẩn bị đã lên đường làm nhiệm vụ. Chỉ huy trung đoàn gồm các đ/c Nguyễn Đức Huyến trung đoàn trưởng, đ/c Hồng Anh Văn chính ủy. Ngày 19-2-1979 các đơn vị đến vị trí tập kết triển khai đội hình chiến đấu.
    Đại đội 10 tiểu đoàn 6 được giao nhiệm vụ chốt chặn ở điểm cao S, đây là vị trí có giá trị tạo thế phòng ngự cho trung đoàn và sư đoàn. Đơn vị chỉ có 1 buổi chiều và 1 buổi tối chuẩn bị trận địa phòng ngự, khẩn trương xây dựng hầm hào, công sự, sau đó là vừa đánh địch vừa hoàn chỉnh trận địa.
    Ngày 22-2, sau khi có hoả lực pháo binh bắn mạnh vào trận địa, địch huy động lực lượng lớn bộ binh đánh thẳng vào điểm tựa S. Nhiều lần tấn công bị bẻ gãy, địch tổ chức đánh thọc sườn, tập hậu. Suốt cả ngày 22-2, đại đội 10 đã kiên cường chiến đấu giữ vững trận địa và tổ chức các cuộc phản kích.
    Cũng trong thời gian này, đại đội 11 được giao nhiệm vụ chốt giữ điểm cao M, bảo vệ sở chỉ huy tiểu đoàn và cơ động đánh địch phía trước tạo thế cho đại đội 10 giữ vững điểm cao S. Đại đội đã tổ chức những mũi nhỏ lẻ, dũng cảm tiến công địch, bảo vệ an toàn cho sở chỉ huy tiểu đoàn. Một phần do lực lượng địch đông, một phần để bảo đảm chiến đấu dài ngày, ta chủ động rút khỏi điểm cao S. Toàn trung đoàn lui về phòng ngự ở khu vực phía sau. Qua những ngày đầu chiến đấu, đơn vị đã ngăn chặn bước tiến và diệt một phần sinh lực địch.
    Từ 3-3 đến 7-3, trung đoàn xây dựng trận địa phòng ngự, kiên cường đánh bại nhiều đợt tiến công, diệt nhiều tên, bắn cháy nhiều xe cơ giới, chặn đứng cuộc tiến công quy mô lớn của địch.
    Qua 15 ngày đêm chiến đấu, trung đoàn đánh 42 trận, góp phần cùng các đơn vị bạn bảo vệ vững chắc biên giới. Nhiều gương chiến đấu dũng cảm như chiến sĩ Dương Văn Lê, Trịnh Đức Thưởng, trung đội trưởng Đỗ Đức Nhật, đại đội trưởng Hà Văn Bàn. Trung đoàn và tiểu đoàn 6 được tặng huân chương Quân công cùng nhiều tập thể cá nhân được tặng những phần thưởng khác.
    Ngày 20-12-1979, trung đoàn 148 được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Đại đội 11 và liệt sĩ Phạm Xuân Huân đại đội trưởng đại đội 10 tiểu đoàn 6 cũng được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
    Khi chiến tranh nổ ra, trung đoàn 174 nhận lệnh hành quân tham gia chiến đấu. Tới vị trí tập kết, trung đoàn triển khai các tiểu đoàn 1, 2, 3 chiến đấu ngay. Chỉ huy trung đoàn là đ/c Nguyễn Văn Minh trung đoàn trưởng, đ/c Nguyễn Hiệt chính ủy. Mặc dù phải chiến đấu với lực lượng địch đông hơn nhiều lần, có trang bị vũ khí và hoả lực mạnh nhưng cán bộ chiến sĩ trung đoàn đã kiên cường, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu. Nhiều trận đánh quyết liệt đã diễn ra, nhiều gương tiêu biểu xuất hiện như đ/c Bế Văn Nớp đại đội trưởng đại đội 1, đ/c Bùi Đức Bao đại đội phó đại đội 3 cùng nhiều đ/c khác.
    Sau hơn 1 ngày chiến đấu liên tục, để bảo toàn lực lượng, ta chủ động lui về phía sau, tại đây đơn vị đã đánh 15 trận, tiêu diệt nhiều sinh lực địch.
    Tiểu đoàn 2 chiến đấu từ 28-2 đến trưa 4-3, bằng nhiều hình thức tác chiến đã liên tiếp đánh địch, diệt hàng trăm tên.
    Các đơn vị của sư đoàn thực hiện đánh địch ở nhiều nơi, gây cho chúng nhiều thất bại. Sau đó, chấp hành mệnh lệnh trên, sư đoàn lập tuyến phòng thủ mới ở đèo K.
    Trung đoàn 98 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tiêu diệt sinh lực địch, ngăn chặn có hiệu quả các mũi tiến công. Khi được lệnh điều động tiểu đoàn 7 về chiến đấu, trung đoàn đã chấp hành mệnh lệnh nghiêm, tổ chức hành quân nhanh, triển khai chiến đấu khẩn trương, đánh địch có hiệu quả, cùng tiểu đoàn 5 trung đoàn 148 giữ vững tuyến hậu phương của sư đoàn. Nhiều tấm gương tiêu biểu xuất hiện như đ/c Mạch Thọ Trung, Kiều Xuân Thành, Phạm Hồng Chí... Tiểu đoàn 7 và đ/c Kiều Xuân Thành được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
    Khi địch rút quân, sư đoàn đã lệnh cho các đơn vị tổ chức lực lượng bám đánh. Tiểu đoàn 5 trung đoàn 148 có hoả lực tăng cường đã bám đánh vào đội hình địch rút chạy.
    Qua 15 ngày chiến đấu liên tục, sư đoàn bộ binh 316 đã đánh trên 100 trận lớn nhỏ, diệt nhiều sinh lực của địch.
    Như vậy "sư đoàn 316" tham gia chiến dịch 1979 chính là sư đoàn bộ binh 316 Quân đoàn 3 trong kháng chiến chống Mỹ. Phía TQ đánh giá sư đoàn này cùng sư đoàn bộ binh 3 Sao Vàng là 2 đơn vị VN có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất.
    Có vẻ là bác Cao Sơn nhớ nhầm rồi.
    --------------------------------------------
    Pháo phản lực H-12 của TQ bị sư đoàn 316 tịch thu ở mặt trận Lào Cai năm 1979. Hiện đặt tại bảo tàng Lịch sử quân sự VN.
    [​IMG]
    u?c chiangshan s?a vo 18:17 ngy 02/06/2006
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Vẫn nguồn tư liệu trên.
    Từ tháng 3-1979, sư đoàn bộ binh 316 đứng trong đội hình Quân đoàn 29 (Binh đoàn Sông Thao) Quân khu 2 làm nhiệm phòng ngự trên hướng chiến lược chủ yếu ở Tây Bắc.
    Năm 1984, tình hình chiến sự trên hướng Hà Tuyên ngày càng quyết liệt. Chấp hành lệnh của Quân khu, ngày 22-6-1984, sư đoàn giao nhiệm vụ cho trung đoàn bộ binh 174 lên nhận nhiệm vụ chiến đấu ở Hà Tuyên.
    5 giờ ngày 24-6-1984, đơn vị đã tới vị trí tập kết sau khi vượt 200km đường đèo cao, suối sâu và khẩn trương triển khai chiến đấu hiệp đồng với đơn vị bạn.
    2 giờ sáng 12-7-1984, đội hình cơ bản của trung đoàn đã vào sát tuyến chuẩn bị xuất phát tiến công.
    3 giờ sáng 12-7-1984, tiếng súng của chiến dịch tiến công bắt đầu nổ. Mặc dù hoả lực địch rất mạnh nhưng bộ đội kiên cường, dũng cảm, nêu cao quyết tâm chiến đấu.
    Hướng tiểu đoàn 1, đặc công luồn sâu lên A2 đột nhập khu nhà bạt, song bị lộ, các chiến sĩ đặc công nổ súng tiến công, đại đội 1 phát lệnh xung phong, vượt bãi trống trước cửa mở bám chặt vào mỏm A2.
    Tiểu đoàn 3 do đại úy Hoàng Hữu Chuyên chỉ huy mới có đại đội 10 và 11 tiếp cận trước chiến hào. Nghe tiếng súng nổ bên A1, A2, địch ở khu B điên cuồng bắn và ném lựu đạn xuống trước tiền duyên. Trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn rời khỏi tuyến xuất phát xung phong. Pháo chiến dịch bắt đầu bắn xuống khu B. Tranh thủ thời cơ, đại đội 9 vượt vách đá triển khai sau lưng mỏm B1. Khi pháo chuyển làn, các mũi tiến công của tiểu đoàn 3 nhất loạt vượt cửa mở, dũng mãnh tiến công đánh bật địch khỏi B1. Đại đội 9 cũng kịp thời đánh thẳng vào bắc B1, tiêu diệt gọn bọn địch đang di chuyển lên đỉnh, tạo điều kiện cho đại đội 11 làm chủ B1 và phát triển sang B2. Bị mất B1, địch dùng pháo binh phía sau và hoả lực bắn thẳng tập trung trút đạn xuống B1. Các công sự bị phá hủy nghiêm trọng, chiến sĩ ta bị thương vong một số. Cùng lúc địch tràn lên chia thành nhiều mũi liên tục phản kích hòng chiếm lại B1. Tại đây đại đội 11 và đại đội 9 đã chiến đấu kiên cường, đẩy lui nhiều đợt tiến công của lực lượng địch đông hơn gấp bội.
    Sau khi phản kích không thành, địch sử dụng các tổ nhỏ có hoả lực mạnh yểm trợ, len lỏi thọc sườn phía tây mỏm B1. Tổ cảnh giới do binh nhất Trần Văn Tiến phụ trách bình tĩnh chờ chúng đến gần mới tung lựu đạn diệt những tên đi đầu, bọn sống sót chạy thục mạng lên sát mép hào. Khi bị thương, Tiến vẫn vừa động viên tổ, vừa diệt 2 hoả điểm địch và anh dũng hy sinh. Tiến công nhiều lần chưa được, địch lại dùng pháo binh bắn liên tục 2 giờ đồng hồ. Đại đội trưởng đại đội 11 bị thương, đại đội phó chính trị lên thay, 2 lần bị thương vẫn tổ chức chỉ huy và động viên bộ đội đánh địch. Lúc này, đại đội 2 tiểu đoàn 2 lên chi viện phối hợp chiến đấu.
    Tiểu đoàn trưởng Hoàng Hữu Chuyên trực tiếp chỉ huy chiến đấu ở B1. Ba lần bị thương, anh vẫn không rời vị trí, sau đó bị trúng pháo địch, anh đã anh dũng hy sinh ngay giữa trận địa. Tiểu đoàn 3 hoàn toàn bị mất liên lạc với trung đoàn. Đ/c Phan Lĩnh tham mưu trưởng trung đoàn cùng bộ phận thông tin được lệnh lên chỉ huy chiến đấu. Trên đường vào bị trúng pháo địch, đ/c đã anh dũng hy sinh.
    Suốt chiều 12-7-1984 pháo địch liên tục bắn vào trận địa. Lực lượng ta trên đó không nhiều nhưng địch vẫn không dám tổ chức tiến công. Đến 17h30, để củng cố lực lượng, bộ đội ta rút khỏi B1.
    Kết thúc chiến dịch, trung đoàn được tặng huân chương Chiến công hạng nhất.
    ......
    Tháng 8-1984, trung đoàn bộ binh 174 (sư đoàn bộ binh 316) rời mặt Vị Xuyên về vị trí mới. Đến tháng 9-1988, trung đoàn bộ binh 148, 174 và trung đoàn pháo binh 187 của sư đoàn bộ binh 316 lại được lệnh lên Vị Xuyên thay thế cho sư đoàn bộ binh 325. Thời điểm này xung đột đã lắng dần, sư đoàn cũng từng bước rút bớt lực lượng trên các điểm chốt.
    Tháng 5-1989, sư đoàn bộ binh 316 rút khỏi Vị Xuyên. Có lẽ sau đó là sư đoàn bộ binh 313 của bác dongadoan lên thay thế...
    Qua tư liệu này cho thấy là vào ngày 12-7-1984, lực lượng tham gia chiến đấu thực sự của trung đoàn 174 chỉ là 3 đại đội (tức là gần 1/3 quân số). Chưa kể là nếu như theo cuốn Kinh nghiệm chiến đấu... thì các trận mô tả trong đó đại đội của ta chỉ có quân số trên dưới 70-80 người.
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Tháng 8-1984, trung đoàn bộ binh 174 (sư đoàn bộ binh 316) rời mặt Vị Xuyên về vị trí mới. Đến tháng 9-1988, trung đoàn bộ binh 148, 174 và trung đoàn pháo binh 187 của sư đoàn bộ binh 316 lại được lệnh lên Vị Xuyên thay thế cho sư đoàn bộ binh 325. Thời điểm này xung đột đã lắng dần, sư đoàn cũng từng bước rút bớt lực lượng trên các điểm chốt.
    Tháng 5-1989, sư đoàn bộ binh 316 rút khỏi Vị Xuyên. Có lẽ sau đó là sư đoàn bộ binh 313 của bác dongadoan lên thay thế...

    ------------------------------------------------------------------------------
    Hồi ấy, bọn tớ có nhặt được ít truyền đơn của TQ ghi rằng :
    Tạm biệt 325, kính chào 316 còn số đạn rỉ này để dành cho 313 !
    He...he, nghe kinh không ? Nhưng theo tớ thấy thì các chú... Phù cũng chỉ thường thôi !
  10. nguoimotrang

    nguoimotrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    em nghe nói là sư 313 ăn dầm nằm dề tại điểm cao 1509 từ đầu đến cuối có phải không các bác, có bác nào còn nhớ xin giải thích dùm.. hu! hu! sao cái máy của emchậm qúa...có ai biết tại sao xin mách dùm
    u?c chiangshan s?a vo 12:54 ngy 08/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này