1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Theo "Lịch sử sư đoàn bộ binh 312"
    Tháng 6-1984, trung đoàn bộ binh 141 và tiểu đoàn 4 trung đoàn bộ binh 165 của sư đoàn bộ binh 312 QĐ1 cùng một số đơn vị pháo binh, công binh được điều động lên tham gia mặt trận Vị Xuyên với nhiệm vụ tấn công tái chiếm điểm cao 1030.
    Các đơn vị của 312 có mặt ở Vị Xuyên ngày 3-7-1984. Riêng pháo binh hỗ trợ đến 10-7-1984 mới vào được đến nơi. Đơn vị đã đề nghị cấp trên cho lùi thời hạn nổ súng 2-3 ngày nhưng không được chấp nhận.
    Đến 17h ngày 11-7-1984, tất cả các đơn vị đã vào vị trí. Đến 4h30 sáng 12-7-1984 bộ đội đã triển khai ở tuyến xuất phát. Đến 10h30 cùng ngày ta mới nổ súng tiến công, nhưng đến 16h tư lệnh mặt trận đã ra lệnh cho đơn vị ngừng trận đánh.
    Trung đoàn 141 phải cho tiểu đoàn 1 và 4 (trung đoàn 165) rút về và cho tiểu đoàn 2 lên phòng ngự giữ trận địa (có lẽ là ta cũng chiếm được một phần trận địa).
    Từ ngày 13-7 đến cuối tháng 8-1984, tiểu đoàn 2 trung đoàn bộ binh 141 (sư đoàn bộ binh 312 QĐ1) phối hợp với tiểu đoàn 4 trung đoàn bộ binh 166 (sư đoàn bộ binh 313 QK2) kiên cường chiến đấu bảo vệ trận địa phòng ngự (chắc đây là đợt chiến đấu mà sau đó sếp Trì của bác Đoàn được phong Anh hùng lần thứ hai).
    Hình như hồi trước có người bảo là ở 1030 ta mất 300 chiến sĩ thì phải.
    Cuối tháng 8-1984, sư đoàn rút khỏi Vị Xuyên. Đến tháng 8-1987, sư đoàn bộ binh 312 QĐ1 (thiếu trung đoàn bộ binh 209) được tăng cường trung đoàn bộ binh 48 (sư đoàn bộ binh 390 QĐ1), 2 tiểu đoàn của sư đoàn bộ binh 308 QĐ1 và một số đơn vị binh chủng lại được lệnh lên Hà Tuyên thay quân cho sư đoàn bộ binh 356 QK2. Sư đoàn đảm nhiệm phòng ngự ở khu vực Pha Hán, ngã ba Thanh Thủy, 1100 đến điểm cao 812 đến tháng 4-1988 mới rút.
    Kết thúc đợt chiến đấu này, sư đoàn bộ binh đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng cờ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự". Trung đoàn 165 được tặng Huân chương Chiến công hạng nhất, tiểu đoàn 4, đại đội 2 của trung đoàn 165 được tặng Huân chương Chiến công hạng nhì.
    Em có cảm giác là từ sau giai đoạn 84-85 thì cả ta và Tàu đều dùng mặt trận biên giới Hà Tuyên làm nơi rèn luyện quân, lực lượng tham chiến ở đây rất phong phú, từ quân địa phương của tỉnh đội Hà Tuyên, các trung đoàn và sư đoàn chủ lực Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu Thủ đô, Đặc khu Quảng Ninh... đến chủ lực Bộ. Về phía TQ thì cả 7 Đại Quân khu đều có quân tham chiến.
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 08/04/2006
  2. nguoimotrang

    nguoimotrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em c ó c ái th éc m éc n ầy l à trong b ản đ ồ c ủa google ch ỉ cho th ấy l à đ ư ờng bi ên gi ới Vi ệt ?" Trung l à l ằn m àu v àng d ư ối ch ân n úi, th ế nh ưng trong b ản đ ồ c ủa ta l ại cho th ấy l à đ ư ờng bi ên ngay tr ên đỉnh ! h ổng l ẽ ta v ẽ sai b ản đ ồ ?
    u?c chiangshan s?a vo 10:55 ngy 09/04/2006
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, máy tính của Google luôn luôn đúng, nước Việt Nam luôn sai!
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    1509 là điểm nào trên cái bản đồ đấy thì mới đang giả định chứ đã kết luận được đâu.
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Có thể mình nhớ nhầm thời điểm 316 lên phía bắc. Nhưng về cơ bản tiền thân của 356 là từ 316 là không sai đâu. Vả lại mình không phải là lính 356, lại không nghiên cứu tài liệu được như các bạn nên có thể có phần chưa chính xác. Mọi chuyện về 356 thì mình chỉ nắm được qua một số anh em HN lính 356 thôi (Sư đoàn này chủ yếu lính ở Vinh)
    Sư 3 Sao vàng Chiangshan nhắc đến có phải là sư 3 quân khu 1 bên Lạng sơn không??? Bên LS cắm 1 trung đoàn lấy phiên hiệu 981. Còn lính của 981 thì lúc của đơn vị này, lúc của đơn vị kia chắc chỉ có quân khu 1 mới nắm rõ được.
    Theo như mình hiểu những gì bạn Chiangshan post lên thì 308 cũng tham gia à? Trong tiềm thức của mình thì mình không hề biết, tại vì thời điểm đó mình cứ băn khoăn tự hỏi có 312 mà sao không thấy "quả đấm thép" 308 đâu?
    Mình tưởng 312 chỉ lên đánh một trận 1030, phơi áo rồi về ngay, hoá ra đến tận tháng 4-88 mới rút hoàn toàn thì hãi thật.
    PS. Báo cáo các bác đã từng có mặt ở Thanh thuỷ từ 84 đến 90. Năm trước em có qua Thanh Thuỷ, lúc ấy ta đang dò mìn trên núi Pha hán để đưa đường điện từ Trung quốc sang. Thấy anh em biên phòng nói chuyện, mật độ mìn trung bình 30 quả/1m2. Ta chỉ có thể dò theo 1 hành lang mà đường điện sẽ đi qua, còn lại thì không thể. Toàn bộ khu vực phía tây sông Lô, tức là từ Thanh thuỷ hất trở vào trong, trừ thung lũng tử thần và hang làng Lò, hang giơi, sâu vào trong là không đi được vì quá nhiều mìn.
    Bốn hầm không lên được nữa đâu các Dongadoan à! Cây cỏ mọc cao qua đầu, đường mòn không còn, lội lung tung lại giẫm phải mìn.
    Cái hẻm núi sau dốc 31 tên là gì nhỉ em không nhớ. Chỗ mà anh em đưa cơm lên chốt nghỉ lần một trên đỉnh dốc 31, rồi đi xuống, rẽ trái là đi 685, rẽ phải là đi 400 ấy. Ngày xưa pháo cầy không còn một cây cỏ bây giờ gạo mọc san sát, thân to bằng cái cột nhà rồi, ra hoa đỏ rực.
    Thung lũng Tử thần có người ở rồi. Các bác có nhớ gốc cấy gỗ Lát trước cửa hang Làng lò bị mảnh pháo, cối găm chi chít không? Em chui vào bui cây cỏ dại tìm mãi mới thấy. Vẫn còn, nhưng giờ mưa nắng nó mục chỉ còn lại một khúc to bằng người mình thôi.
    Bao tải xác rắn kè hầm vẫn vương đầy lối đi, thậm chí có bao vẫn còn nguyên cát. Thanh lương khô kè hầm bị bà con cậy về xây chuồng lợn. Hang Làng lò vẫn còn bút tích anh em dùng ngón tay viết lên thành hang bằng mực cửu long. Trong hang còn nhiều đầu nổ của B40, B41, cối 60. Dép nhựa nâu, đế giấy vẫn vương vất đầy trong hang.
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    312 đánh 1030 vào 4h30 sáng ngày 12-7-84. Tức là trùng vào ngày 12-7-84 mà phía bên Trung quốc gọi là trận Lão Sơn. Mọi người hình dung là thế này, đỉnh 1030 ở phía đông sông Lô, 1509 ở phía Tây sông lô, khoảng cách giữa 2 đỉnh núi theo đường chim bay khoảng 6 km. Có thể tạm coi 2 đỉnh cao này là 2 điểm giới hạn 2 phía của mặt trận Thanh thuỷ. Vì vậy mọi người hay dùng từ chiến dịch thì cũng có lý đấy chứ.
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    PS. Báo cáo các bác đã từng có mặt ở Thanh thuỷ từ 84 đến 90. Năm trước em có qua Thanh Thuỷ, lúc ấy ta đang dò mìn trên núi Pha hán để đưa đường điện từ Trung quốc sang. Thấy anh em biên phòng nói chuyện, mật độ mìn trung bình 30 quả/1m2. Ta chỉ có thể dò theo 1 hành lang mà đường điện sẽ đi qua, còn lại thì không thể. Toàn bộ khu vực phía tây sông Lô, tức là từ Thanh thuỷ hất trở vào trong, trừ thung lũng tử thần và hang làng Lò, hang giơi, sâu vào trong là không đi được vì quá nhiều mìn.
    Bốn hầm không lên được nữa đâu các Dongadoan à! Cây cỏ mọc cao qua đầu, đường mòn không còn, lội lung tung lại giẫm phải mìn.
    Cái hẻm núi sau dốc 31 tên là gì nhỉ em không nhớ. Chỗ mà anh em đưa cơm lên chốt nghỉ lần một trên đỉnh dốc 31, rồi đi xuống, rẽ trái là đi 685, rẽ phải là đi 400 ấy. Ngày xưa pháo cầy không còn một cây cỏ bây giờ gạo mọc san sát, thân to bằng cái cột nhà rồi, ra hoa đỏ rực.
    Thung lũng Tử thần có người ở rồi. Các bác có nhớ gốc cấy gỗ Lát trước cửa hang Làng lò bị mảnh pháo, cối găm chi chít không? Em chui vào bui cây cỏ dại tìm mãi mới thấy. Vẫn còn, nhưng giờ mưa nắng nó mục chỉ còn lại một khúc to bằng người mình thôi.
    Bao tải xác rắn kè hầm vẫn vương đầy lối đi, thậm chí có bao vẫn còn nguyên cát. Thanh lương khô kè hầm bị bà con cậy về xây chuồng lợn. Hang Làng lò vẫn còn bút tích anh em dùng ngón tay viết lên thành hang bằng mực cửu long. Trong hang còn nhiều đầu nổ của B40, B41, cối 60. Dép nhựa nâu, đế giấy vẫn vương vất đầy trong hang.

    ----------------------------------------------------------------------------
    He...he, đ/c lên thăm chiến trường xưa à ? Có qua Làng Pinh, Nà Cáy không ? 4 hầm, Cô Ích, Lò vôi đều không còn dấu tích xưa à ? Cái khe núi thì mình không nhớ tên nhưng cây lát thì mình vẫn nhớ...Khỉ thật, nghe đ/c nhắc lại nhớ sông Lô, với Nà Cáy cồn cào ! Ngày mình ở Nà Cáy, quả đồi không tên trước mặt chả có tí cỏ nào, toàn hố pháo với mảnh đạn.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Sư 3 SV đúng là sư 3 QK1 bác CS ạ ! Trước là của QK5 thời đánh Mỹ, sau đấy ra bắc về QK1, đánh trận Lạng Sơn năm 79 với 81 trong đội hình QĐ14. Tháng 2-84 cũng có 1 trung đoàn lên tham gia ở Vị Xuyên.
    Còn 312 thì lên Vị Xuyên 2 lần, lần đầu là lên đánh 1030 (có vẻ thiệt hại cũng nặng, bác nào rõ con số không ?), cuối tháng 8-84 thì rút. Đến tháng 8-87 mới lên lại (tháng 4-88 rút). Quân của 308 và 390 (320B ngày trước) cũng lên nhưng với tư cách là tăng cường cho 312 nên chắc hồi đó bác mới không nắm được.
    Ngoài số được các bác liệt kê ở những bài trước ra còn kha khá đơn vị khác như sư 31 của QĐ3, 322 của QĐ26, 328 của ĐK Quảng Ninh... chưa kể phục vụ chiến đấu như 320 của QĐ3, 301 của QKTĐ... Nhưng cứ tăng cường lẫn nhau, rồi đơn vị lên thay lại lấy phiên hiệu đơn vị trước nên cứ loạn cả lên.
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vâng, năm ngoái đã định post ảnh tặng các bác rồi, nhưng thấy các bác phản ứng dữ quá về việc em kể câu chuyện thần thoần thoại nên lại thôi.
    Giờ post cho bác ôn lại kỷ niệm nhé.
    Làng Pinh bây giờ.
    [​IMG]
    Cái cầu treo mà anh em thường vứt bớt đồ để chạy cho nhanh qua thung lũng đây.
    [​IMG]
    Hang lang lò có tảng đá lớn chắn cửa hang đây.
    [​IMG]
    Hang Giơi giờ cát lấp gần kín của hang rồi.
    [​IMG]
    Thung lũng Tử thần, các bác có nhận ra em đứng ở đâu chụp không?
    [​IMG]
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Dấu tích của anh em mình vẫn còn đây, khi bắt gặp những cái này, tất cả anh em đều ứa nước mắt.
    Dép đây
    [​IMG]
    Thắt lưng này
    [​IMG]
    Bao cát đây
    [​IMG]
    Đầu nổ B40, B41
    [​IMG]
    Góc bếp trong hang vẫn còn tro bếp và vỏ đồ hộp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khói bếp bám đầy thành hang đây
    [​IMG]
    Lọ mực cửu long anh em viết thư cho người yêu đây
    [​IMG]
    Vỏ đạn pháo.
    [​IMG]
    Hoà bình rồi, ta nuôi lợn thôi.
    [​IMG]
    Lần này các bác xem đừng bảo em photoshop nhé, phải tội chết.

    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 09/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này