1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Làng Pinh giờ lúa xanh đến vậy ư ? Hang Dơi ngày xưa tiểu đoàn 3 trung đoàn tớ ở bị cát lấp gần hết rồi à ? Hang Làng Lò ngày xưa là nơi trung đoàn tớ đặt phẫu trung đoàn, cái tảng đá trước cửa hang đầy vỏ đồ hộp tối đến toàn chuột mò kêu rủng roẻng suốt. Thanh "đầu rồng" ngày xưa bây giờ thành chuồng lợn, đúng là dâu bể !
    Ngày trước, đ/c kể chuyện "thần thoại" nên anh em mới phản ứng. Giờ vì mấy bức ảnh này xin vote tặng đồng đội 5 * ! Nếu đồng đội ở HN, hôm nào nào ta ngồi với nhau ôn lại chuyện xưa tí nhỉ ?
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Dongadoan, hiện giờ thì em không ở HN. Hè này em về sẽ diện kiến bác. Còn mấy anh em ở 168 hè này cũng về sẽ lên hà giang. Nếu bác lúc đó rảnh thì nhập đoàn cho vui. Em năm trước thì còn qua được, mấy anh em kia đúng 20 năm chưa quay lại. Định thăm lại một chuyến sợ sau già không leo được.
    Hồi em quay lại HG, vợ em chuẩn bị ba lô cơm nắm muối vừng túi ngủ để leo đủ các chốt dự kiến khoảng 1 tuần. Lúc vào đồn biên phòng ngay cầu treo xin phép, các bác ấy đồng ý nhưng cảnh báo về mìn quá nhiều. Các bác biên phòng phản ánh anh em mình vứt lựu đạn xuống suối nhiều quá. Khi các bác ấy lên đó xuống xuối tắm mà thấy cả súng, đạn, lựu đạn. Em bảo chắc tại pháo nó bắn rát quá nên anh em hoảng vứt đi chạy cho nhanh
    Không hiểu đến giờ thì đã vào được chưa?
    Sư bộ 313 của bác ở cây 3 thì bây giờ thành trường trung cấp sư phạm rồi. Bác có nhớ cái hồ đối diện không, giờ là khu vui chơi giải trí. Hình như đang xây dựng dở dang thì dừng lại, giờ không biết xong chưa?
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác CS, em nhớ hồi trước bác bảo chuyện bác kể là dựa vào nhân vật và sự việc có thật. Bác viết lại cái đoạn "có thật" ấy đi ạ, nhưng lần này đừng thêm mắm thêm muối nữa
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Lạ nhỉ theo chiangsan viết thì ở Vị Xuyên phía ta thay lính như thay áo ấy, tại sao phaphai lại nói rằng có vài chiến sĩ ở trên chốt đến 7 năm ?
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bác Phai Phai nói đúng. Tài liệu của Chiangshan chính xác. Cái chính là độ vênh nhau ở thời điểm.
    Bác PhâiPhai ra quân 85. Trước đó có một vài đơn vị lính tại ngũ quá lâu. Hơn nữa sau năm 85 thì đúng là mình thay quân rất đều.
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Bác Cao Sơn cứ post tiếp những chuyện "sự thật chiến trường" đi, chuyện của bác hay là nghe người khác kể lại cũng được, bản thân bác từng là lính thì biết tự biên tập truyện gì thật truyện gì bịa mà (kể cả bịa 1 tí cũng ko sao). Maseo từng đọc bài phỏng vấn 1 ông nhà văn Nga chuyên viết những chuyện kiểu này, hình như tác giả "Nơi bình minh yên tĩnh" thì phải, có nói người trải nghiệm những sự thật chiến trường nhất là bộ binh nhưng người kể lại thì ko, lý do vì sao bộ binh ko viết các bác lên nuocnga.net mà đọc, Maseo viết ra sợ đụng chạm . Ở VN ta cũng có chuyện về 1 ông ko bao giờ vào đến chiến trường, chỉ nằm ở 1 binh trạm nghe chuyện người trước kể lại cho người sau, vừa kể vừa tút tát lại cho liền mạch và cho thêm mình vào làm nhân vật chính mà thành nổi tiếng. Chính nhờ những người như thế mà những câu truyện chiến trường được mọi người biết tới, kinh nghiệm chiến đấu lan truyền theo cách này cũng hiệu quả và hấp dẫn hơn các thể loại "cẩm nang" nhiều.
    Maseo xin vote trước bác 5*
    Được maseo sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 10/04/2006
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    To Chiangshan và maseo.
    Mình cũng định lúc nào rỗi thì ghi chép lại thành một loạt truyện ngắn. Ít ra viết cho vui, cho mình và cho bạn bè mình. Nhưng một số lại bảo người ta đang muốn quên đi ông lôi ra làm gì.
    Bản chất của cuộc xung đột biên giới 84 - 91 khác hẳn với cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân và cuộc chiến đấu giải phóng quê nhà. Vì vậy nhiều người muốn quên đi cũng đúng thôi.
    Có thể mình sẽ khai thác nó dưới góc độ khác.
  8. nguoimotrang

    nguoimotrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy các hình trên cháu buồn lắm các Bác ạ ! cháu muốn các Bác tiếp tục viết lại những gì c ác Bác đã trãi qua, đây là những chứng tích oai hùng, cho các cháu các Bác nhé.
  9. levanle2001

    levanle2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bác viết đi bác ợ. Lần trước em bị bác lừa nhưng không thấy cú gì bác cả.
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Theo "Lịch sử sư đoàn 350".
    Tháng 2-1985, tiểu đoàn 5 pháo 100mm thuộc trung đoàn pháo binh 50 (sư đoàn bộ binh 350 QK3) được điều động lên mặt trận Vị Xuyên. Tại đây, từ tháng 3 đến tháng 6-1985, tiểu đoàn tham gia trong đội hình lữ đoàn pháo binh 168 QK2, chiến đấu 72 trận, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, phá hủy 3 kho đạn, bắn chế áp 13 trận địa pháo, tiêu diệt 1 trận địa ĐKZ 4 khẩu và 2 khẩu pháo 85mm của địch.
    Tiểu đoàn được đánh giá rất cao vì quyết tâm, khắc phục khó khăn trong việc sử dụng pháo phòng không cải tiến chống mục tiêu mặt đất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự. 100% cán bộ chiến sĩ có tinh thần chiến đấu tốt, đạt hiệu suất chiến đấu cao.
    Tiểu đoàn 5 và đại đội 52 được tặng Huân chương Chiến công hạng nhì. Đại đội 54 và 30 cán bộ chiến sĩ được tặng Huân chương Chiến công hạng ba. Hàng chục cán bộ chiến sĩ khác được khen thưởng và tặng danh hiệu "Dũng sĩ giữ nước".
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 12/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này