1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới Việt Trung 1984-1988

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi X_3winofall, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    Chiến tranh biên giới Việt Trung 1984-1988

    Chiến tranh biên giới Việt Trung 1979 thì mình nghe nhiều rồi.
    còn Chiến tranh biên giới Việt Trung 1984-1988 thì mới nghe lần đầu.
    Mong mọi người cho biết 1 vài thông tin chi tiết về nó.
    Vì sao xảy ra?ai thắng?
  2. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Đây có lẽ là chủ đề nhạy cảm - và chắc là sẽ bị khoá hoặc del. Nhưng quả thật tôi cũng rất muốn có thêm tài liệu về thời kỳ này.
    Vậy anh em , ai có hãy chia sẻ nha. Nếu ở đây không đc , làm ơn gửi qua email cho mình
    byebye2romance@yahoo.co
    Cám ơn chân thành
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Mời bác thử nghía qua cái này xem :
    http://www3.ttvnol.com/quansu/476742/trang-15.ttvn
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Đừng bao giờ nói chắc chắn.
  5. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Có gì đâu mà nhạy cảm, thứ nhất là nó rành rành ra đấy, thứ 2 là khắp nơi người ta đều nói đến mà.
    Mới có thêm thông tin này: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/02/060217_borderwar_deathtoll.shtml
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/02/060217_borderwar_1979.shtml
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Nói chung chủ đề này cũng chưa thấy có chuyện gì là nhậy cảm cả. Có điều là các bác gửi tài liệu thì phải có nguồn gốc rõ ràng hộ em phát. Và sau 48 giờ nữa, em sẽ xoá các bài spam. Bác nào không muốn em xoá bài thì chỉnh sửa đi nhá!
    Trong giai đoạn này, các bên có uýnh nhau thì cũng âm thầm nơi chiến trường thôi, không kêu gào ầm ĩ. Bên tấn công cũng như bên phòng thủ cứ lẳng lặng mà thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhiệt độ uýnh nhau không cao nhưng cũng chẳng thấp. Ví dụ như sĩ quan lên đến đây thì đều phải mặc quần áo như lính chẳng hạn. Từ sĩ quan trở lên (thiếu uý trở lên đó các pác) đi đâu sẽ có 1 chú lính cần vụ cắp AK đi bảo vệ. TQ tuyên bố: Đổi một xe đạn lấy một sĩ quan VN mà, phải cẩn thận chứ nhể!
    Hay là có chiến sĩ hi sinh một cách lãng xẹt, chỉ vì sự nghịch ngợm của thằng tàu nào đó. Em kể phát nhá: có một chiến sĩ nhà ta, đi đại tiện. Lúc đi vào chỗ giải quyết đó, chắc là thằng lính tàu nào đó lia ống nhòm qua nhìn thấy. Nó mới đòm 1 phát 12 ly 7 (hay 8 hả các pác, tàu sài loại nào?) trêu anh chiến sĩ nhà ta. Anh chiến sĩ nhà cảnh giác, định né viên thứ 2. Nhưng không may, anh không đoán được hướng bắn của viên thứ 2 nên đã trúng đạn và hi sinh. Khi truy điệu anh, đồng đội anh vẫn còn thấy hai chữ "Nhớ mẹ" anh mới khắc. Chuyện có thật, em không phải bốc phét. Tiện thể cho nguồn tin luôn nhá, đó là bác Trần Đoành đó. Bác ý kể về một chiến sĩ ở trung đoàn của bác ý mà!
  7. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bác nào rảnh rỗi có thể đọc bài này: China?Ts 1979 War with Vietnam: A Reassessment* trên The China Quarterly mà BBC đã trích dẫn:
    http://s27.yousen***.com/d.aspx?id=12K2JPOQJTA402YCKLI7O7CH6F

Chia sẻ trang này