1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh để được tình yêu!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Guest, 26/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Chiến Tranh để được tình yêu!

    Bạn ơi , trong tình cảm có khi nào phai chiến tranh không? nghe mà sợ quá trời, tình yêu mà cũng phai chiến tranh cơ đấy? Nhưng đúng vậy đó, Người ta nói (hanh phúc ò mình lằm trên sự đau khổ of người khác phải không? cũng có thể đúng một phần! Có khi nào con người ta yêu say dăm' và tin vào người mình yêu một cách tueỵt đối , nhưng cuối cùng thì bi out không?thật buồn phai không? Nhưng tôi cũng đã gặp rùi mà ! híc, ai yêu mà chẳng đẹp!! tình yêu thật lãng mạn phải không? nhưng khi tin rằng nó đẹp bao nhiêu thì cũng là lúc ta tự hào về người yêu mình và cũng là lúc người yêu mình lại ban cho ta sự thất vọng ! vậy đó ====>> càng yêu thì con người ta trở lên càng ích kỷ , sự độ lượng of người ta biến đi đau nhi? và chỉ còn lòng ghen tuông do sợ mất người yêu , và cũng tư cái lòng ghen đó đã ******** yêu đó mất dần đi sự lãng mạn of nó, một thần tượng mà người ta ấp ủ trong tim nay bông trở lên thô kệch khi so sánh với những người bên cạnh ta ! ôi thật sự là một thứ thình cảm thật trừu tượng phải không? Nhưng chiến tranh trong tình yêu để được cái gì ? phải để bảo vệ tình yêu of mình / Nhưng phải bảo vệ như hế nào ?điều đó lại tuỳ thuộc vào những tình huống khác nhau và phải phụ thuộc vào từng người ,,,,Tôi cũng đã yêu và đã từng tin , nhưng rồi tôi cũng đã từng bị người con gái ấy phản bội mạc dù chúng tôi đã có nhưng kỷ niẹm bên nhau gần 4 năm trời, nhưng giờ đây tôi không hề hận gì cô ấy cả , bởi ttôi biết rằng chúng tôi ai cũng có lỗi trong chuyện đổ vỡ này,, không ai bít cách vun đắp cho tình yêu ò mình $ cuối cùng để nó từ từ tới chỗ nnhàm chán và rồi tôi là kẻ thua cuộc ===> tôi là kẻ bị phan bội khi người yêu tôi đã yêu người khác, vậy đó nói đến chiến tranh ! phải chiến tranh để dành lại tình yêu không ? khi nếu cố giằng buộc nhau để làm đau khổ cho nhau? tự mỗi người chúng ta đều bít được điều đó! tình yêu cũng có thứ ngôn ngữ riêng of nó khii hai người yêu nhau một thời , nhưng họ bít rằng sẽ không còn giữ được nữa thì cũng sẽ lạnh lùng ra đi mà không hối tiếc ,

    TÔI giữ trong tim tự bấy lâu..............
    HAY quên hình ảnh buổi ban đầu
    QUÊN người hơn một lần say đắm
    HƠN một lần yêu để diệt sầu
    VÌ ảo tưởng lên tình là sóng biển
    KHI vào bờ mới biết bãi hoang vu
    TÔI vẫn biết tình yêu là trái đắng!
    ĐÃ là người ai tránh khỏi tương tư.
  2. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Vâng yêu là chiến tranh , chiến tranh với chính bản thân mình , tại sao người ta khi yêu luôn tự hỏi rồi lại nói:" tôi chẳng hiểu nổi mình"
    bạn hãy cứ tự nhiên để tình cảm của mình muốn gì đi
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  3. haykhocnhe

    haykhocnhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    yêu làm gì mấy bác,vài ba cái chuyện lẻ tẻ,như em đây này chẳng yêu đương gièy nen khoẻ re.HỌC TẬP EM ĐÊ

Chia sẻ trang này