1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Đông Dương lần thứ 0

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi panzerlehr, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đề nghị các bác để cho lão xe tăng post thông tin, chứ cãi nhau nhiều mà chẳng có gì để đọc, chán chết.
  2. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia trước năm 45 làm gì có trên bản đồ, như vậy bác làm cách nào để xác định bán đảo Đông Dương ạ?
    Thôi, cái chuyện đất đai, địa lý này thì em xin miễn bàn
    Em chỉ nói là cách đây chưa có xa xưa lắm, bộ đội mình đã phải đổ máu với bọn Thái cũng ở trên mấy cái phần đất "của Thái" đó đấy.
  3. sanbatcuop

    sanbatcuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    nông cạn-ấu trĩ
  4. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Nước Việt Nam tồn tại không phụ thuộc vào việc nó có tên hay không có tên trên cái bạn kêu là "bản đồ"
    Vua Hùng dựng nước đâu cần "bản đồ" ?
    Sự tồn tại của nước VN là do tổ tiên người VN để lại (bằng cách sẵn sàng hy sinh đổ máu đánh lại bọn XL) - đó là thực tế lịch sử khách quan, không phải làhô khẩu hiệu, bạn hiểu rồi chứ?
    Mấy cái "bản đồ" do thực dân xâm lược vẽ, đối với VN thì chỉ là cái giẻ chùi.......
    Bạn muốn tập tành nói chuyện chính trị, lịch sử thì trước hết nên học các khái niệm cho chính xác, học cách suy luận khoa học, khách quan, chứ không phải là học cách nhai lại mấy cái từ ngữ mà các thế lực thực dân xâm lược dùng (kiểu như là: "CT Đông Dương", "quân đội Bắc Việt", "thế giới tự do", ......)
  5. anhcadovn

    anhcadovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thằng nào yếu mà chả nhũn. Chẳng riêng gì Xiêm La, triều Nguyễn mình và ********* sau này cũng nhân nhượng với Pháp bỏ mẹ. Chỉ có điều thằng Thái lan may mắn hơn Vn mình vì nó nằm trong khu vực tranh chấp giữa Anh và Pháp do đó có thể dây dưa với hai thằng này mà độc lập được.
  6. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Đúng, triều Nguyễn lúc đấy nhường nhịn rất nhiều. Triều đình Huế phải nhượng từ từ cả miền đông, miền tây Nam bộ, rồi sau đó là cả Bắc bộ rồi lại cả thuộc quốc ở Căm... mà bọn Tây vẫn còn muốn ăn tiếp!
    Do Thái Lan nằm ở biên giới giữa 2 vùng thuộc địa Anh và Pháp cho nên mới lợi dụng được việc Anh-Pháp cạnh tranh để đi trên giây giữ được độc lập, chứ bằng không thì cũng đừng có hòng.
  7. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Cho lão Danngoc :

    Trận hải chiến Koh Chang ​
    Đầu tháng giêng năm 1941, trong khi tình huống trên bờ đang rất là khó khăn cho quân đội Pháp, hải quân Pháp nhận được lệnh khởi hành một chiến dịch tấn công bờ biển Thái Lan.
    Hạm đội viễn đông của Pháp lúc đó gồm khu trục hạm Lamotte-Picquet (8000 tấn, 600 thuỷ thủ đoàn), 2 hộ tống hạm thuộc địa Dumont d''Urville và Amiral Charner (1970 tấn, 200 thuỷ thủ đoàn), 2 hộ tống hạm Tahure và Marne (700 tấn, 120 thuỷ thủ đoàn) khởi hành từ các cảng Hải Phòng, Sài Gòn để tập trung ở 1 bãi phía tây nam Côn Đảo. Ở đây, sau khi tiếp tế nhiên liệu, cả hạm đội khởi hành về phía vịnh Thái Lan sáng ngày 15/1 với tốc độ 13.5 hải lý.
    Sáng ngày 16, theo tin tức trinh sát, hạm đội Xiêm được chia ra làm 2 nhóm :
    - Ở Satahib (phía đông Băng-cốc) : 1 tuần dương hạm thiết giáp, 4 tàu phóng thủy lôi, 2 tàu ngầm và 2 tàu nhẹ.
    - ở đảo Koh-Chang : 1 tuần dương hạm thiết giáp và 3 tàu phóng thủy lôi.
    [​IMG]
    Đề đốc Berenger, chỉ huy hạm đội quyết định tấn công Koh Chang. Lệnh sau được truyền đi cho tất cả các chiến hạm : "Tấn công tất cả các chiến thuyền đậu phía nam Koh Chang. Tất cả chiến hạm phải có mặt ở phía tây nam đảo Koh Kra vào buối sáng. Ở đây chia đội hình theo lệnh để đến các vùng bắn : nhóm Tahure-Marne giữa Koh Chang và Koh Kra, nhóm Dumont-Chanier giữa Koh Kra và Koh Klum, Lamotte-Picquet giữa Koh Klum và Koh Chan. Sẽ khai hoa ngay khi thấy tàu địch. rút lui theo lệnh, hướng rút lui của các hộ tống hạm là phía tây nam."
    5 giờ 45 sáng ngày 17/1, lệnh chia đội hình được phát, giờ khai hoả được xác định vào 6 giờ 15. Nguyên chiếc thủy phi cơ của tàu Lamotte Picquet bị hỏng, việc quan sát trên không là do những chiếc thủy phi cơ Loire 130 đóng ở Ream đảm nhiệm. Chỉ vào 6 giờ 5, chiếc thủy phi cơ quan sát mới tới. Tin tức của chiếc thủy phi cơ là 1 ngạc nhiên cho quân Pháp : 5 tàu chiến trong đó có cả 2 chiếc tuần dương thiết giáp đang đậu ở Koh Chang.
    Thời tiết lúc này rất tốt, trời không mây, gió nhẹ, không có sương mù. Những tàu của Pháp có thể thấy rõ mồn một ngoài khơi, trong khi tàu Thái được hình thế đất liền che giấu.
    Cuối cùng hải quân Thái khai hoả đầu tiên vào 6 giờ 14 phút. Những hộ tống hạm thuộc địa trả lời ngay với những phát 138 mm bắn từ 12500m. Vào 6 giờ 19, tàu khu trục hạm Lamotte Picquet khai hoả với những khẩu 155mm ở khoảng cách 10.000m cùng với 3 thủy lôi, sau đó là đến lượt những khẩu 75. Từ 6 giờ 25 đến 6 giờ 35, tất cả hoả lực của khu trục hạm tập trung vào 1 tàu phóng thủy lôi (1 tàu khác cũng đã bị trúng đạn ngay từ đầu). Một may mắn cho Pháp, 1 viên đạn 75 của tàu khu trục đã phá hủy trạm điện đài trên bờ khiến cho không quân Thái chỉ được báo động vào 1giờ sau.
    Dưới mưa đạn của 5 chiến thuyền Pháp, 2 tàu phóng thủy lôi lần lượt bị đắm : 1 chiếc nổ tung vào 6 giờ 37, chiếc thứ 2 bị chìm dần dần từ 6 giờ 37 đến 7 giờ sau khi chịu đựng hoả lực của 4 hộ tống hạm ở khoảng cách 5000 m.
    Trong khi các hộ tống hạm đang hành quyết những tàu phóng thủy lôi, khu trục hạm Lamotte-Picquet tiến vào trong bãi đậu để nhắm những chiếc khu trục hạm. Vào 6 giờ 38, chiếc Dombhuri được phát hiện giữa những hòn đảo. Cuộc đọ súng xẩy ra ngay sau đó ở khoảng cách chỉ có 4000 mét. Ngay trong những phát súng đầu tiên, viên thuyền trưởng cùng viên hoa tiêu Thái bị tử trận. Các xạ thủ Pháp bắn chính xác hơn nhiều các xạ thủ Xiêm. Vào 7 giờ 15, các loại súng của các hộ tống hạm cũng bẳt đầu bắn vào chiếc Dombhuri.
    Ít nhất 3 đám cháy được ghi nhận trên chiếc tuần dương hạm Thái, chiếc tàu trúng đạn nặng cố gắng lết về phía đảo Koh chang để mắc cạn nhưng sẽ bị lật gần đèn pha Lem Ngoz. Hạm đội Pháp cũng không muôn lâu la, vào 7 giờ 50, những hộ tống hạm rút lui và vào 8 giờ, chiếc khu trục hạm cũng ngưng bắn. Tất cả mọi người đều đợi những trận không kích không tránh được của không quân Thái Lan.
    Trận không kích đầu tiên xẩy ra vào 8 giờ 58, bởi 1 chiếc Vough Corsair bổ xuống từ phía mặt trời. Chiếc khu trục hạm bị bao vây bởi những cột nước của bom. Vào 9 giờ, chiếc Amiral Charner bị 1 máy bay tấ công như quả bom nổ cách tàu đến 500m. Sau đó trong vòng 40 phút, 3 đợt không kích khác vào hạm đội cũng không mang được kết quả gì. Trận hải chiến kết thúc ở đây.
    Kết quả của trận đánh : 1/4 hải quân Xiêm bị tiêu diệt 3 tàu chiến : tuần dương hạm Chombhuri và tàu phóng thuỷ lôi Chomburi và Songkla bị đánh chìm. Trong số hơn 300 thuỷ thủ đoàn của 3 chiếc tàu trên, chỉ có 85 được cứu sống. Tuần dương hạmù Ayuthia sau khi được thay thế bởi chiếc Dombhuri, đang về Băng Cốc cho nên đã không có mặt kịp thời để tham gia trận đánh.
    Phía Pháp, toàn hạm đội nguyên vẹn, không ai bị thương. Chiếc khu trục hạm bị trúng vài quả đạn bắn từ Dombhuri nhưng không hề hấn gì.
    [​IMG]
    Số phận của những tàu Pháp :
    -Tahure : bị tàu ngầm USS Flasher bắn chìm ngày 29/4/1944
    - Marne : bi thủy thủ đoàn tự phá chìm ở Cần Thơ vào tháng 3 năm 1945 để không rơi vào tay quân Nhật.
    - Dumont d''Urnville : tháng 3 năm 1942, sang châu Phi, bị phe Đờ Gaulle tịch thu. Tham gia vào chiến dịch Torch đổ bộ xuống bắc Phi. Sau đó được dùng làm hộ tống hạm ở Bắc Đại Tây Dương.
    - Amiral Charner : tự phá chìm ở Mỹ Tho ngày 10/3/1945 để không rơi vào tay quân Nhật.
    -Khu trục hạm Lamotte-Picquet : ngày 12/1/1945, chiếc tàu bị không quân Hoa Kỳ tấn công trên sông Đồng Nai. Sau khi bị trúng hơn một chục quả bom, nó lật và chìm với tất cả thủy thủ đoàn.
  8. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thấy tức cười quá, ruồi muỗi Thái Lan mà cũng đòi oánh nhau face to face với Pháp
  9. pet_dragon

    pet_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác . Nhắc đến Thái Lan , em nghe nói sau WW2 Thái Lan tí nữa thì bị ra toà án binh xét xử tội phạm chiến tranh vì câu kết với Nhật nhưng may mà có Mĩ giúp nên ko làm sao , ko biết có thật ko , bác nào có thông tin chính xác post cho em cái .
  10. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh Pháp-Thái cũng liên hệ ít nhiều tới VN ta. Vào cuối 1940, nhiều lính Việt Nam ở Nam Kỳ đã bị cấm trại để chuẩn bị gữi sang Kampuchia đánh Thái. Tinh thần binh lính Việt hoang mang, không muốn gửi thân đi chết nơi xứ người cho Pháp. Mầm mống bạo động trong hàng ngũ lính người Việt tại Sài gòn sục sôi. Bí thư xứ ủy Nam kỳ của đảng Cơm Sạn Tạ Uyên đứng giữa hai sự lựa chọn: một là manh động theo đuôi đám binh lính thừa cơ khởi nghĩa vũ trang, hai là đứng chầu rìa để binh lính tự khởi nghĩa và bị mất ảnh hưởng với đám quần chúng có súng này. Xứ ủy Nam Kỳ đã họp hành rất căng thẳng để đi tới quyết định là vẫn chuẩn bị khởi nghĩa, tuy nhiên sẽ cử Phan Đăng Lưu ra Bắc gặp Trung Ương Đảng (lúc ấy là Trường Chinh và Hoàng Quốc Việt) để xin chỉ thị. Trung Ương họp với Phan Đăng Lưu xong thì ra quyết định không nên khởi nghĩa, rút từ bài học đắng cay về tinh thần manh động của Xô Viết Nghệ Tĩnh. Phan Đăng Lưu quay về Nam thì Tạ Uyên, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần đã bị mật thám bắt, nên Phan đã không truyền được chỉ thị của TƯ; bản thân Phan cũng bị bắt sau đó. Do sự phản bội của một tay đảng viên Cơm Sạn, Pháp đánh hơi được mưu toan khởi nghĩa, cấm trại tước súng lính Việt, tung mẻ lưới quét gần hết Xứ uỷ Nam Kỳ. Khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn bùng nổ, nhưng mà như rắn mất đầu, bị bóp chết ngay sau đó.
    Chiến tranh Pháp-Thái do đó có ảnh hưởng rất nhiều tới phong trào CM ở VN thời ấy. Trước chiến tranh Pháp-Thái, Nam Kỳ là ngọn cờ đầu của phong trào CM cả nước với những đảng viên cứng cựa được tập trung ở đây như Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Kỉnh, Trần Văn Giàu, Võ Văn Tần, Tạ Uyên, Phan Đăng Lưu,...trong khi phong trào ngoài Bắc và Trung rất yếu. Tuy nhiên, sau Nam Kỳ khởi nghĩa, hàng ngũ Cơm Sạn tại Nam kỳ bị quét sạch và phong trào bị tê liệt cho tới 1945. Trọng tâm của phong trào CM VN chuyển ra ngoài Bắc.

Chia sẻ trang này