1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh giữa các vì sao (Hay cổ tích thời ............hại điện)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 30/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huhuhaha06

    huhuhaha06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỢC@!
    NHƯ THẾ NÀY THÌ NG TA GỌI LÀ ĐÙA CÓ TRI THỨC!
    "GÂU" CHO BÁC 5 PHÁT!
    CHIẾU TIẾP ĐÊ!
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Lại nói, sau khi gia đình VN & PT giảm giá xuống còn 6.000 đ/bát ông Vtel tức lắm. Ông ngửa mặt lên trời mà than rằng : "Trời đã sing ra Vtel sao còn sinh ra VINA và MOBILE".
    (Trong khi rõ ràng tái chín và tái gàu của nhà VN & PT có trước).
    Từ khi nhà ông Vtel quyết định khuyến mãi cho các hộ gia đình ăn phở bát đầu tiên không lấy tiền thì vấn đề phát sinh bắt đầu sảy ra. Các chú nhà ta cứ để phần đến đêm sau khi xem bóng đá say sưa, cá độ bét nhè mới bắt đầu đi ăn phở của ông Vtel. Thế là tranh chấp sảy ra, ông Vtel chẳng "tưởng tượng" ra là người ta ăn phở bát đầu tiên nhiều như thế mặc dù bát đầu tiên là vào 8h30 tối. Thêm vào đó, các chú ăn xong mặc dù chẳng biết mình có phải trả tiên hay không cứ tập trung vào con mẹ tính tiền để hỏi giá. Thế là vấn đề phát sinh đã sảy ra. Mịa kiếp, một lúc 1.000.000 người hỏi xẻm bát phở mình vừa ăn hết bao nhiêu tiền thì nó trả lời thế nào được, Thế là ông Vtel tức giận bảo : Tao dek biết chúng mày ăn hết bao nhiêu tiền, chúng mày mà dek trả thì tai cứ trừ tiền rồi tao xin lỗi sau. Mà chúng mày vào ăn sau không được phục vụ thì là lỗi của bọn nhà bên cạnh không phục vụ kịp thời cho chúng tao bán hàng thôi"
    Ko bao giờ có chuyện đền bù cho cái việc các ông vào ăn nhưng chúng tôi không phục vụ kịp vì đó không phải là lỗi của chúng tôi.
    Không biết vợ chồng VN & PT phản ứng ra sao, hạ hồi phân giải
  3. bizet_real

    bizet_real Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Không biết mấy thằng này bán hàng thế nào, không khéo mà khách hàng ăn xong về lại bị tiêu chảy thì toi, bác viết tiếp phần tiếp theo đi.
  4. huhuhaha06

    huhuhaha06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Hé hé!
    chả nhẽ em lại lấy lại sao ????
    bác kể chuyện hay là tả cảnh thế???
    hé hé!
  5. needforspeed

    needforspeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc biết hỏi ai?
    * Hồi còn một mình một chợ, tổng công ty Bưu chính Viễn thông có giá cước cao ngất trời, nhưng vẫn chứng minh được giá đó rất hợp lý. Đến nay, cuộc chiến cạnh tranh vào hồi quyết liệt, VNPT nằn nì xin phép được hạ giá cước xuống thấp tới mức ?orẻ bất ngờ? và vẫn chứng minh được giá này là... hợp lý. Thật chả hiểu tại sao?!
    (Theo www.tuoitrecuoi.com )
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Theo em hợp lý là vì khách hàng bắt buộc phải tin là hợp lý. Nghe có vẻ vô lý nhưng Phở là mặt hàng không thể thiếu trong cuộc sống. Phở của nhà người ta thì giá chỉ có nhà người ta biết. Mình có biết là cao đi chăng nữa thì cũng phải dùng thôi. Không có sự lựa chọn ở đây.
  7. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Giả tưởng phát.
    Ngày nảy ngày nay...
    Viettel đệ XXX ( tạm gọi: VX)lật lại gia phả và những dòng tâm sự của ***** ( dòng dõi đoàng hoàng nhá), thấy ***** mình ngày đầu khai khẩn Phở Viễn thông sao mà khốn đốn vậy...
    Lại nói, VX bây giờ sống khúm núm trong xóm nhà lá Internet, đại hạ giá hết mình cho tầng lớp cửu vạn online rồi mà hàng hoá vẫn ế ẩm (hội này nghèo mà cứ thích "tàu nhanh vé rẻ" )... Ngày qua ngày VX vác cáp lê la làng trên xóm dưới ra đến khản đặc " ai đi ét eo ời... ai đi ét eo ời...." mà tịnh chả có mấy mống chường mặt hô câu "lắp anh phát", hoạ chăng có dăm ba mợ giàu sổi nhìn VX ngon giai gọi lại đong vài câu, nhẫn nhục đến lúc hỏi "chị có lắp không ạ? " thị lại nhận được vài quả cười rất chi là khả ố " có..cưng cứ lắp của cưng cho chị... nỡm ạ..." ()
    "Đời ta sẽ mãi thế sao?"
    Có những đêm dài nằm nghe Duy Mạnh đệ XXX , VX đã tự hỏi lòng như vậy. ***** xưa hoành tráng là vậy mà cũng chẳng để lại được mấy tí của nả cho con cháu... đau lắm thay.
    " Bủm" ....Bùm
    Phát trung tiện của VX làm chàng bắn 1 phát lên đến Mặt trăng ( Trên đường "bay" kiểu tên lửa chàng cười hỉ hả "Tuyên ngôn phát minh của mình hao hao cái nhà ông Ơ rê ka...hahh...hah"). Vừa hết hơi, chàng đáp xuống Mặt trăng ( Lúc này đã lố nhố nhà chung cư nghiêng nghiêng _ Chàng cũng có nghe ông chiến hữu Vinacôlếch nói nghiêng là tại địa thế mặt trăng, nhưng chàng biết tỏng nhà thằng này có nghiệp rút sắt đi bán đồng nát gia truyền )....
    Đi mãi đi mãi rồi cũng tới được gốc cây đa, chàng hất hàm hỏi 1 anh giai bản đang nghe CNN trên catset Tàu "E Cuội, em Hằng có nhà ko mày?".
    Chú Cuội ngẩn người 1 lúc rồi nói "À... anh VX.." ...VX khẽ vuốt tóc mái mỉm cười Konica "Danh tính anh đã lên đến đây ư?"...Chú Cuội tiếp " Quên sao được anh, ADSL em mới mắc tháng trước, đang chat tán em Yến Vi đệ XXX bên sao Hoả thì mạng đơ...". VX thẽ thọt đến bên Cuội vỗ vỗ vai : "Ừ, anh hiểu, yên tâm, anh đang thảo hợp đồng độc quyền chat webcam với cô Vi ở riêng mạng của anh... chú tốt với anh, anh ơn chú...".
    Cuội nghĩ đến ngày đoàn tụ ViXXX qua webcam mà rãi rớt vòng quanh, tay run run chỉ " Anh đi thẳng, đến cây xăng ghi 100Moond$/ml thì sẽ trái, đi qua đoạn đường đang đào bới lung tung ghi "lắp thêm đường truyền tiêm chủng đến mọi nhà" thì anh rẽ vào cái ngõ có cái bảng ghi "khu vực cấm trẻ em dưới 80 tuổi và người già trên8 tuổi thì anh đi vào, vào hỏi nhà chị Hằng thỏ người ta sẽ chỉ cho anh đến nhà chị ý, nhà có ghi "Chuyên giết mổ thỏ đã qua kiểm dịch ý"...
    Không đợi chú Cuội nghỉ lấy hơi, VX vẫy chú Bôing ôm ...Nhà Hằng Nga thẳng tiến!
  8. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nói dối như Cuội ! nó chỉ chỉ chỏ chỏ thế nào mà từ tháng 4 âm đến tháng 4 dương VX mới tìm đến nhà Hằng Nga được.
    Sẵn cái sim Mobil Cụ tổ nhặt được ở thùng rác đợt cụ chiến cuộc miễn phí hoà mạng trả sau, VX hì hục lắp vào con StacX... bấm số Cuội... Cuội chưa kịp alô thì VX nhanh mồm " Tiên sư thằng Cuội nói láo như..như... Cuội!". End! Ôiiiiiiiiiiiii...mặt đất như quay cuồng, bầu trời ngả nghiêng, các vì tinh tú rụng lả tả.... VX ôm mặt nấc lên : " 4 giây !".
    Nuốt hận lòng vào tận đáy ruột già, VX cất tiếng :"Hằng ơi,,,"
    Mãi 1 lúc sau có tiếng dép loẹt quẹt ra mở cửa . " Vừa dính quả block 4 giây, lại gặp Hằng Nga là đây ư??? xem ra dòng họ Viettel nhà ta đã đến ngày mạt vận..."
    "Cậu hỏi ai?" _ Kiều nữ U90 lập cập soi VX
    "Hằng.. Hằng...có nhà ko cụ?" _ VX hồi hộp
    "Thằng nào?"
    " em Hằng ạ..." _ VX nghĩ bụng thương cụ già chắc cả đời tằn tiệm lại gặp bọn bán máy trợ thính khuyến mãi bàn nà Phi níp của Đài noan...
    "à...cậu hỏi Chị Hằng à? _ Mặt cụ giãn ra, cụ từ từ lôi con Ipod trong túi áo bông trần nâu gụ vạt quăn tớn lên...
    "Dạ.." _ Lòng VX rộn ràng 1 khúc hoan ca
    "Chị Hằng ơi, ba hồn bảy vía chị ở đâu.., Cậu đợi tí, chị Hằng ra ngay đấy"
    "Dạ,,, cháu hỏi khí ko phải ở nhà cũng gọi Hằng là "chị" ạ?"
    "À không, bố tôi là con bà tư đẻ sinh đôi khác trứng với bố chị Hằng là con mợ cả đằng nhà ông cả Dây là chi trên còn thím Dưa gọi bà bá Dễ là Má...."
    Gia phả nhà Hằng Nga suýt nằm tênh hênh thì nàng xuất hiện...
    Nàng, đây mới thực là Hằng Nga, sắc đẹp này đã khiến 1 gã tướng càn xuống hạ giới làm kiếp nửa người nửa thú, sắc đẹp này đã khiến những đêm người trần mắt thịt có thể chiêm ngưỡng nàng đã trở thành những đêm rằm, sắc đẹp này đã khiến trẻ thơ trông mong (để được bắt súng nước pha mắm tôm và ăn bưởi he hái trộm)...
    Được huonga19 sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 22/10/2005
  9. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nàng đây. Nàng lướt nhẹ trong bản nhạc cổ điển thế kỷ XX ..." Em đẹp lắm Plâu ku ơi..."... Nàng từ từ tiến gần lại VX, đúng đến đoạn " Như dòng kênh xanh trên lỗ mũi em..." Thì nàng hít "sụt" 1 phát, nước mũi chui tọt vào trong, nàng chớp mắt khẽ nói "Em đang mắc cúm Thỏ...sinh nghề tử nghiệp mà anh"
    "Phủi phui cái mồm em đi, gặp nhau đây là duyên là số chưa chi em đã nói đến chết chóc"
    "Hí..cơ mà...anh là...?"
    "Bá tước MôngViettel đệ XXX, từ xứ sở Netchùa xin hân hạnh ngả cối trước nàng_ hỡi Đêchangkưm của lòng ta..."
    "Ôi, phải chăng ông Tơ bà Nguyệt đã nhận được email của lòng em mà phaí chàng đến theo diện DHL? "
    ..... ...
    Sau cảnh mừng mừng tủi tủi, thuyền quyên sánh bước anh hùng tập tễnh bước vào nhà. Hằng có hỏi thăm chân (à tất cả chân của VX ), nghe VX thuật lại, Hằng vội phân bua "Xin chàng bớt giận cho thiếp tỏ bày, lỗi này đâu do nhà Cuội, tại hồi quy hoạch mặt trăng NASA tiếc tiền nên cho mấy bạn Kiến Trúc Thanh Xuân trúng gói thầu này tiện thể làm đồ án tốt nghiệp..thành ra... thôi, các bạn ý chơi thân với Xây Dựng hay ăn chóng nhớn lại phá với đào... mới lạ ngay ý mà!"
    Hết 1 tuần trà Thái Nguyên, tình trong như đã mặt ngoài còn e. VX sán lại ngồi cạnh Hằng Nga thổ lộ :
    " Hằng em, những đêm nằm nghe Duy Mạnh XXX và ngắm em, dù em tròn hay em khuyết... cuộc sống quanh anh chẳng đổi thay... cơn đói vẫn đến với anh trong từng ngày từng giờ... dù anh có là ai, anh cũng không thể nào quên được miếng cháy cuối cùng heo hút trôi..về đâu..về đâu hỡi em..."
    "...."
    " Ừ, hãy khoan cho anh bày tỏ đôi lời. VX của em không tầm thường vì chuyện thầm thương nhớ trộm em mà mau vé khứ hồi lên đây chơi rông đâu ( bốc phét, VX lên bằng cách nào các bác nhở chứ phỏng?).."
    "Em phận gái, dám đâu cãi nhời trang quân tử. Chàng cứ dạy, em xin nghe..."
    "Ừ, ta tính đón em về cho vui cửa vui nhà nhưng e rằng cảnh nhà bốn vách thông thiên, chó kêu mèo rống nghe thấy cả...thì đâm vui quá.. nên ta nghĩ đến đại sự. Chỉ cần có nàng chung tay xây đắp thì nhất định mộng lớn sẽ thành. Nàng ưng thì rú lên 1 tiếng cho ta mừng".
    Chả hiểu ý Hằng Nga ra sao chỉ biết vào những đêm trăng sáng loài người hay giỏ kiệt tác "Tiếng gọi nơi hoang dã" ra để ôn lại mối tình đẹp nhất trong lịch sử Viễn Thông...
  10. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    "Anh đến với em vào một ngày trời nổi gió...tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng xa xôi. Hằng hay cho tôi ngày rằm không sao quên, hương hoa nải chuối anh cúng em luôn, Hằng ơi..."
    "Lòng vẫn thấy buồn vì mạng Viettel hay nghẽn, tình (tính) cước dối gian... Dẫu là PR cho những ngưòi nhiều tiền tiêu...càng xót xa nhiều..."
    ----
    Sau bữa Karaoke bét nhè VX khao Hằng Nga để tỏ độ Galăng. Hằng Nga đã chính thức lên xích lô San xu xi về làm dâu họ Viettel.
    Khi xưa ***** Viettel lép vế với đai tộc VNPT âu cũng do thân cô thế cô, mãi mê sự nghiệp, đắm chìm trong vài ba bát phở khuyến mại mà đâu ngờ có ngày bị anh em Vina với Mobil ném vài bánh phở phócmon vào hàng vu oan giá hoạ.
    VX nghĩ rồi, dòng dõi Viettel toàn độc đinh nên yếu thế, ăn cỗ giữa làng cũng ngồi mâm dưới, đánh bạc cũng ngồi chiếu dưới...vậy chi bằng trước khi dựng nghiệp lớn cần phải chỉnh đốn lại dòng giống. Mà nhằn đi nhằn lại thì chỉ có môtuýp Âu Cơ với Lạc Long Quân mới thực là có ích, con rồng cháu tiên đố đứa nào dám láo... VX lên Lạng Sơn xin quẻ rồi, dưới gầm trời không có ai, trên vòm may ra được nàng Hằng thỏ ngồi vắt vẻo là được tuổi với VX.
    Thầy quả là cao tay. Nghiệp lớn của dòng họ Viettel gây dựng lại nhờ một tay "thiên hạ đệ nhất chém" của Hằng Nga. Nàng rửa tay gác kiếm thịt thỏ chuyển sang ..tính cước thuê bao. Vợ chồng khéo bảo nhau khuyến mại tưng bừng (quẫn tiền thì hỏi vay thầy Hồ đệ XXX _ vốn là một thuê bao trung thành của Viettel từ ngày ***** bị hoá vàng 35 kìn đô ).
    Vợ chồng này càng phát đạt vì sống có tình có nghĩa, lễ tết ngày rằm chị Hằng không bao giờ quên ra ngân hàng hàng Mã rút đô gửi về quê. VX cũng không quên lời hẹn ngày nao với chú Cuội, không những thế chàng còn ra tay cứu vớt những khách hàng trót ăn phở phocmôn của anh em Vina với Mobil bằng lượng khoan hồng ai trót dùng Vina với Mobil mà từ bỏ để quay về với Viettel thì tặng sim số đẹp, tặng máy các đời các hãng tuỳ sở thích, download phim, nhạc connect internet tẹt ga.... miễn phí cả đời !!! (Khuyến mại chết vẫn được cho con cháu thừa kế).
    Và từ đó họ sống bên nhau đến lúc đầu bạc (ko thể nhuộm được nữa) lăng long (ko thể trồng lại nữa) mới thôi...
    Được huonga19 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 22/10/2005

Chia sẻ trang này