1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Irac

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chiến tranh Irac

    9h30 ngày 20-3-2003, chiến tranh bắt đầu...

    Ko bàn luận chính trị, ko tranh cãi về cuộc chiến tranh đang được tranh cãi nhất hiện nay...nhưng chúng ta có quyền được thương tiếc cho những nạn nhân xấu số, cho nhân dân irac....và có thể cả nhân dân Mĩ nữa

    Nhân dân Vn đã phải chịu những thảm khốc mà chiến tranh gây ra, và đến giờ hậu quả vẫn còn...Đã có "những người" nói rắng họ lấy làm tiếc vì quá khứ đấy...Vậy thì tại sao?

    Chúng ta có quyền được chia xẻ...!!!
    tớ cũng ko biết là tớ có được phép post cái này lên ko, nhưng tớ cảm thấy tớ muốn làm một cái gì đấy...dù sao tớ đã làm, cho đến khi nó bị khoá lại tớ cũng sẽ ko cảm thấy nuối tiếc


    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...



    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 20/03/2003

    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 20/03/2003
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh đã nổ ra, mục tiêu đầu tiên là ông Hussein

    Tên lửa Tomahawk đang được phóng đi từ tàu USS Donald Cook ở Hồng Hải.
    ... 11h00 Giới chức Iraq cho biết Tổng thống Saddam Hussein sắp phát biểu. Đài phát thanh Baghdad đã hoạt động trở lại. Thành phố yên tĩnh. Một số nguồn tin cho hay đợt tấn công này sớm hơn dự định của Nhà Trắng.
    CNN cho biết, quyết định tấn công được đưa ra 4 tiếng sau cuộc họp kín tại phòng Bầu dục, nơi Giám đốc CIA Tenet và các quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo Tổng thống Bush rằng Mỹ có thể đánh mất "mục tiêu cơ hội" nếu không hành động nhanh. Ông Bush bật đèn xanh ngay lập tức.
    Truyền hình Nga cho biết tin tình báo Mỹ đã biết chính xác nơi ông Saddam và 14 nhà lãnh đạo khác đang trú ẩn. Đó là một bongke cao 7 tầng nằm dưới lòng đất. Theo nhận định ban đầu của một số quan chức quân sự thì đợt tấn công sáng nay không đạt kết quả, nguyên nhân một phần là do đội quân Mỹ - Anh chưa hoàn toàn sẵn sàng.

    Baghdad sớm nay.
    Thủ tướng Australia, ngay sau những tiếng nổ đầu tiên ở Iraq, đã tới nhà thờ ở Canberra để cầu nguyện cho 2.000 quân nhân nước này chiến thắng trở về. Trong khi đó, cảnh sát Tokyo lập hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt quanh sứ quán Mỹ ngăn chặn người phản đối chiến tranh. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo châu Á mạnh mẽ phản đối cuộc chiến, trong khi Tổng thống Philippines khẳng định Manila ủng hộ về chính trị và tinh thần cho việc Mỹ giải giáp Iraq.
    Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa cho Mỹ triển khai quân đội trên lãnh thổ.
    10h51. "Thượng đế sẽ cho chúng ta sự kiên nhẫn, bảo vệ chúng ta khỏi những kẻ xâm lược ngoại bang. Nếu Mỹ đánh chúng ta, binh sĩ của họ sẽ chết", một trong hai con trai của ông Saddam Hussein tuyên bố trên truyền hình quốc gia Iraq.Các quan chức Iraq nói: Chiến thắng thuộc về chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng hết sức mạnh của mình.
    Sở chỉ huy trung ương Mỹ cho biết đợt không kích nhằm vào 9 mục tiêu, trong đó có hai trận địa pháo phòng không tầm xa và một hệ thống tên lửa không đối không, ở giữa biên giới với Kuwait và thành phố Basra. Hơn 40 tên lửa đã được bắn đi.
    10h45. Tên lửa hành trình Tomahauk và bom laser dẫn hướng đã được bắn đi từ Hồng Hải và vịnh Persian, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết. Vùng biên giới phía bắc Iraq hiện yên tĩnh. Hiện điện ở thủ đô Baghdad vẫn được duy trì, nhưng sóng phát thanh đã tạm ngừng.
    Theo kênh 1 đài truyền hình Nga, đang có tin không chính thức ở Washington rằng đợt tấn công sáng nay nằm kế hoạch để đáp lại một số động thái đáng ngờ của Baghdad. Trước đó, có những báo cáo cho rằng đã xuất hiện những tên lửa có thể mang đầu đạn sinh học ở thủ đô Iraq, và ông Saddam Hussein có thể rút khỏi Baghdad để đến một nơi trú ẩn đặc biệt.
    10h30. Trên bầu trời không thấy bóng máy bay, nhưng xuất hiện các luồng khói trắng và vàng của pháo phòng không. Một loạt tiếng nổ lớn phát ra, sau đó thủ đô Iraq chìm vào yên tĩnh. Khói bắt đầu bốc lên ở phía nam thành phố. Thi thoảng vẫn có những chiếc ôtô lao nhanh trên đường, không một bóng khách bộ hành. Âm thanh duy nhất nghe được là tiếng chuông báo giờ cầu nguyện sáng cho các tín đồ Hồi giáo.
    Tham gia đợt tấn công sáng nay có các tên lửa hành trình, và máy bat tàng hình F-117A, xuất phát từ các tàu chiến của Mỹ.
    10h15, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố chiến tranh: "Theo lệnh của tôi, lực lượng Mỹ đã bắt đầu tấn công Iraq. Hơn 35 nước đã ủng hộ. Những nước này đã cố hết sức để giải giáp Iraq. Saddam Hussein đã âm mưu dùng dân chúng để làm lá chắn sống. Nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức mình để tránh thương vong cho dân thường". Ông Bush tuyên bố đợt không kích đầu tiên chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự quan trọng, đồng thời thề sẽ giải phóng người dân Iraq. Tổng thống Mỹ dự đoán cuộc chiến có thể kéo dài và khó khăn hơn dự đoán. ABC News cho biết, sau bài phát biểu, ông Bush đi ngủ như thường lệ.
    6 giờ sáng ở Baghdad. Một vài tiếng nổ đã làm rung chuyển thủ đô Iraq, trong khi tiếng máy bay bắt đầu gầm rú trên bầu trời, tiếng còi báo động vang khắp mọi nơi, các khẩu pháo phòng không đã hướng lên trời. Người phát ngôn Nhà Trắng Ari Fleischer tuyên bố: "Giai đoạn đầu tiên của chiến dịch giải giáp Iraq đã bắt đầu".
    Một quan chức Lầu Năm Góc cho CNN biết tên lửa hành trình đã được phóng đi, nhằm vào gần Baghdad, nơi mà tin tình báo cho hay các nhà lãnh đạo Iraq đang trú ẩn.

    Máy bay trên các hàng không mẫu hạm Mỹ sẵn sàng cất cánh.
    Phóng viên chiến trường của Reuters cho biết các tiến nổ xuất phát từ ngoại ô phía nam thủ đô lúc 5:30 giờ điạ phương (tức 9:30 giờ Hà Nội, từ đây trở đi, thời gian trong bài tính theo giờ Hà Nội) , tức là 90 phút sau hạn chót mà Tổng thống Mỹ đặt ra.
    Một số diễn biến khác:
    - Tổng thống Bush đã gửi văn thư chính thức tới quốc hội, về lý do phát động chiến tranh Iraq
    - Thủ tướng Anh có cuộc điện đàm 20 phút với tổng thống Mỹ.
    - Đức trục xuất 4 nhà ngoại giao Iraq với lý do những người này có hoạt động không thích hợp với cương vị của mình.
    - Ngoại trưởng Iraq Tariq Aziz xuất hiện trên truyền hình để xua tan những lời đồn thổi rằng ông đã bị giết hoặc ra nước ngoài.
    - Hiện thời, khoảng 150 nghìn binh sĩ quân đồng minh tại vùng Vịnh đã sẵn sàng ở vị trí chiến đấu.
    Theo tiết lộ của các nguồn tin quân sự giấu tên, thời khắc mở màn cho chiến tranh sẽ mang tính phá hủy cao, bao gồm những màn không kích dồn dập nhằm vào các mục tiêu đã định trước.

    Đường phố Baghdad nhìn từ trên cao sớm 20/3.
    Trong lúc này, không khí ở thủ đô Baghdad hết sức tĩnh lặng. Đường phố không một bóng dân thường vì họ đã xuống hầm tránh bom ở nhà và tại các hầm ngầm công cộng dưới các toà nhà lớn. Chỉ có lác đác vài cảnh sát giao thông, hay những người bám trụ tại các ụ cát trên đường phố.
    Hãng MSNBC cho biết họ bị cấm tiết lộ cụ thể nơi quân Mỹ đang đóng, nhưng cho biết nhiều đơn vị đã được phát đạn dược sẵn sàng chiến đấu. Trước khi bắt đầu cuộc tấn công được đặt tên là ?oChiến dịch tự do Iraq? sẽ là hai giờ hoàn toàn im lặng của sóng radio. Khi đó, lực lượng phóng viên tháp tùng các đơn vị quân sự không được liên hệ với toà soạn.
    (tiếp tục cập nhật)
    (vnexpress)
    Tớ không có í kiền nhiều về chuyện này, cách đây hai hôm tớ cũng đã xem bản tin thời sự trên CNN. Quốc hội Anh tranh luận về lí do Mỹ đánh Irac va việc họ là đồng minh trong cuộc chiến này. họ có nói đến cuộc sống của người dân Irac và lí do lật đổ tổng thống là để nhân dân Irac có một cuộc sống tốt đẹp hơn. nhưng như các bạn đã nghe rất nhiều trên đài báo và truyền hình, fe ủng hộ chiến tranh không bao giờ đề cập đến niềm khát khao hoà bình của dân thường Irac. sẽ lại như chiến tranh ở Vn nhưng liệu nhân dân Irac có thể chiến thắng??? Mỹ quá mạnh. bạn tớ nghĩ sau Irac sẽ là VN. liệu có thể không hay sẽ chỉ là một í tưởng hão huyền của nó??? và liêu nếu Mỹ đánh Vn bây giờ thì Vn có thể chiến thẳng??? đấy chỉ là những í nghĩ xuất hiện trong đầu óc tớ mà thôi.
    có bao nhiều người coi chuyện này là chuyện ngoài lề cuộc sống của họ nhi? Irac quá xa VN mà. Irac đánh nhau chứ không fải Lao hay Cam.....
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0


    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Toàn văn tuyên bố chiến tranh của Tổng thống Mỹ

    George W. Bush đang phát biểu.
    Thưa toàn thể nhân dân Mỹ. Quân Mỹ và đồng minh đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên để giải giáp Iraq, giải thoát dân chúng và bảo vệ thế giới khỏi sự nguy hiểm nghiêm trọng. Theo lệnh của tôi, liên quân bắt đầu đánh vào các mục tiêu quân sự trọng yếu nhằm làm suy yếu khả năng phát động chiến tranh của Hussein. Đây là dạo đầu của một chiến dịch rộng rãi và được phối hợp.
    Hơn 35 nước đã có những ủng hộ quan trọng, từ việc cho sử dụng căn cứ hải quân, không quân, chia sẻ tình báo, hỗ trợ hậu cần tới việc triển khai các đơn vị chiến đấu. Tất cả các nước trong liên minh này đã cùng gánh vác trách nhiệm và chia sẻ niềm vinh dự được phục vụ vì một mục tiêu quốc phòng chung.
    Gửi tới tất cả các binh sĩ của quân đội Mỹ tại Trung Đông hiện nay. Hoà bình của một thế giới đầy biến động và hy vọng của những người dân bị đàn áp đang phụ thuộc vào các bạn.
    Kẻ địch mà các bạn đối mặt rồi sẽ biết đến kỹ năng và sự dũng cảm của các bạn. Những người dân được các bạn giải thoát sẽ chứng kiến tinh thần của quân đội Mỹ.
    Trong cuộc chiến này, Mỹ sẽ phải đối mặt với một kẻ thù không quan tâm tới một cuộc chiến thường hay các quy tắc đạo đức. Saddam Hussein đã triển khai quân và mang vũ khí tới các khu vực dân thường, âm mưu sử dụng những người dân vô tội làm một lá chắn quân sự của ông ta - một hành động tàn bạo nhằm vào chính dân thường.
    Tôi muốn người Mỹ và toàn thể thế giới biết rằng liên quân sẽ nỗ lực hết sức nhằm tránh cho thường dân vô tội khỏi những nguy hại. Một chiến dịch trên một mảnh đất chỉ rộng bằng California có thể sẽ gian nan hơn dự tính. Để giúp đỡ người dân Iraq hướng tới một đất nước tự do, ổn định và đoàn kết sẽ cần tới sự chiến đấu bền bỉ của chúng ta.
    Chúng ta tới Iraq với sự tôn trọng người dân nước này, tôn trọng nền văn minh rực rỡ và lòng tin của họ. Chúng tôi không có tham vọng ở Iraq, trừ mục đích xoá bỏ mối đe doạ và khôi phục quyền kiểm soát cho người dân. Tôi biết rằng gia đình của các binh sĩ đang cầu nguyện cho họ nhanh chóng trở về an toàn. Hàng triệu người Mỹ đang cùng cầu nguyện cho người thân của các bạn và cho những người vô tội. Vì sự hy sinh đó, các bạn đã có được sự tôn trọng và biết ơn từ nhân dân Mỹ. Lực lượng của chúng ta sẽ sớm về nước khi nào họ hoàn thành nhiệm vụ.
    Nước Mỹ miễn cưỡng tiến vào cuộc chiến này, nhưng mục tiêu thì hết sức rõ ràng. Nhân dân Mỹ, các quốc gia bằng hữu và đồng minh sẽ không thể khoan dung một chế độ vô luật đang đe doạ hoà bình với vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Chúng ta sẽ đương đầu với sự đe doạ đó bằng cả quân đội, không quân, hải quân, lực lượng tuần duyên và thủy quân lục chiến, vì thế sau này cũng ta sẽ không phải dùng lính cứu hoả, cảnh sát và bác sĩ để đối mặt với mối đe doạ trên đường phố của chúng ta.
    Giờ đây, chiến dịch đã bắt đầu. Cách duy nhất để giới hạn mối đe doạ là sử dụng lực lượng chiến lược. Và tôi có thể cam đoan với các bạn rằng đó không phải là chiến lược nửa vời. Chúng ta không chấp nhận một kết cục nào khác ngoài chiến thắng.
    Thưa toàn thể nhân dân Iraq. Mối hiểm hoạ đối với đất nước và thế giới sẽ không còn. Chúng ta sẽ vượt qua thời điểm nguy hiểm này và tiếp tục con đường hoà bình.
    Chúng ta sẽ bảo vệ tự do. Chúng ta sẽ mang tự do đến cho người khác. Chúng ta sẽ thắng thế.
    Chúa phù hộ chúng ta và những ai bảo vệ nước Mỹ.
    just some information for all of us.......
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ chứ....

    [​IMG]
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đã 10 người Irac thiệt mạng !
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  7. Tof

    Tof Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Make love, not war.
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    sorry but is it the same with : " 84 & war" what had been locked by Scorp???? i dun have anything to say. but if we can say in this topic it means that another topic about it is oki. this is our opinions. nobody can prevent it even though goverment. we have a chance to talk what we think. so dun lock it!!!!!!!!!
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1

    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1

    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...

Chia sẻ trang này