1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Iraq và ... tôi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi lebinhminh, 22/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh Iraq và ... tôi

    Tôi sinh ra trên một đất nước đã trải qua những cuộc chiến tranh ác liệt trong hàng thế kỉ qua. Tôi lớn lên đất nước đã hoà bình, khói lửa chiến tranh chỉ được nghe qua lời giảng thầy cô, qua những bộ phim tư liệu, qua những hồi ức về quá khứ của ông bà, cha mẹ... Thế giới đã bước sang thế kỉ thứ ba được hơn 3 năm và tưởng như nhân loại đã đoạn tuyệt được với quá khứ khổ đau do chiến tranh gây ra, nhưng buổi sáng 20-3-2003 đã cho thấy ranh giới giữa chiến tranh và hoà bình vẫn còn vô cùng mong manh...

    Nơi tôi sống là mảnh đất hoà bình sau chiến tranh, tôi không thể nghe tiếng bom rơi đạn nổ ở Iraq, không thể nghe thấy tiếng khóc của những người dân Iraq bị thương hoặc mất người thân trong những cuộc oanh kích, nhưng tôi cảm nhận được phần nào nỗi đau mà 22 triệu người dân Iraq đang phải chịu đựng. Máu lại chảy và nước mắt lại rơi chỉ vì những giếng dầu. Một thảm kịch khủng khiếp đã bắt đầu...

    Và tôi, tôi đã làm gì với những cảm nhận đó. Câu trả lời không một phút giây suy nghĩ: chẳng thể làm được gì cả. Tôi vẫn tiếp tục miệt mài với công việc của mình, vẫn buồn với nỗi buồn thường tình, vẫn lo lắng với nỗi lo thường nhật,.. Bình thường tôi thấy sao mà nhàm chán và tẻ nhạt đến thế, bây giờ mới nhận ra rằng thật hạnh phúc vì còn được làm những việc đó trong hoà bình. Thế nên tôi chỉ biết cầu mong sao sáng sớm mai thức dậy, được nghe trong bản tin buổi sáng đài truyền hình thông báo : Chiến tranh đã rời khỏi đất nước Iraq và trên toàn thế giới!...

    Bao lâu nữa thì đến buổi sáng đó nhỉ, bạn biết không???

    -------------------
    Trái đất ba phần tư là nước
    Đi như giọt lệ giữa không trung
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tôi là đứa rất ít khi xem thời sự , cho đến khi anh trai nói :" kiến thức của em ít quá , lười xem thời sự thế không tốt " đành phải xem , hômTV nói chỉ còn nửa ngày nữa là chúng nó đánh , căm kinh khủng , ứa cả nước mắt , mình quá nhỏ nhoi để mà làm được cái gì đó , thằng cha đó ngay từ ngày còn bầu cử đà không có cảm tình nhìn cái mặt chỉ muốn ... cho một cái .
    [​IMG]
    To live is to struggle
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thánh A La sẽ phù hộ cho nhân dân I rắc,bạn hãy yên tâm ở chính nghĩa,không quá 15 ngày nữa ,nhân dân I rắc sẽ được sống trong hoà bình chứ không phải phấp phỏng lo bị bắt lính đi đánh I RAN hay cowet.Sau I Rắc đến lượt Triều Tiên,sau Triều Tiên không biết đến lượt ai,hy vọng bọn đế quốc Mỹ chừa lại Cu Ba làm bằng chứng cho một cực đã tồn tại trên thế giới
    Chữ ký không hợp lệ!
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Bác nói 15 ngày nữa nghĩa là sao. Em thì hy vọng Irắc chiến thắng cơ đấy. Có lẽ phải đưa sang Irắc khẩu hiệu: Đánh cho Mỹ cút đánh cho Anh nhào.

    Tôi yêu nàng hơn tôi tưởng
    Nhưng tôi sẽ quên nàng khi online. Vậy thôi!
    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898

  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thành lập câu lạc bộ
    20-3-2003
    để chia sẻ, đóng góp, viện trợ nhân đạo đối với nhân dân I rắc
    Bé trai chung tình nhất 7x ? Thật đấy !
  6. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    ÔI, kệ nói đi, các bác cứ tinh thần quốc tế hão, sao ko viết mấy bài về trẻ em lang thang cơ nhỡ và quyên góp giúp chúng nó đi. Rõ là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.

    Hỡi các huynh đệ, hãy tiến lên. Thánh Ala sẽ phù hộ chúng ta
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh!
    Trong lịch sử loài người bao nhiêu năm là bấy nhiêu cuộc chiến tranh không đủ để xây dựng nên những bài học và rút ra những giải pháp gì thay cho cảnh đầu rơi máu đổ của thường dân vô tội hay sao
    Trong lời kêu gọi chiến tranh chống Iraq của Mỹ có bao nhiêu phần trăm là vì ý thức tự vệ, bao nhiêu phần trăm là do sự ham muốn chiến tranh, bao nhiêu phần trăm là vì những giếng dầu thiên nhiên ưu đãi cho đất nước Iraq
    Và chúng ta, trong những ngày qua tôi vẫn hay nghe mọi người sốt ruột hỏi nhau: 'Đánh chưa? Đánh chưa?". Trong câu hỏi đó có bao nhiêu tâm trạng vì phấp phỏng lo âu, vì tình đồng loại , vì lên án những thế lực gây chiến tranh, có bao nhiêu tâm trạng chỉ vì hiếu kỳ, vô tư, mong đánh trận để xem bên nào thắng, hay tệ hơn có bao nhiêu "tâm trạng khuyết tật" sốt ruột chỉ vì muốn chứng minh cho mọi nguời thấy sức mạnh của thế lực bạo tàn mà họ tôn thờ
    Có những cuộc chiến tranh chính nghĩa, có những cuộc chiến tranh phi nghĩa, có những cuộc chiến tranh chính đáng, có những cuộc chiến tranh bất hợp pháp... Ở đây dù dưới bất kỳ quan điểm biện minh nào chăng nữa, chúng ta cũng không mong muốn chiến tranh xảy ra trên đất nước Iraq. Đất nước đã sống trong 12 năm cấm vận tàn khốc, hầu hết dân chúng đang ở trong tình trạng sức khoẻ suy yếu, trẻ em ngày càng suy dinh dưỡng nặng. Những bệnh dich nguy hiểm như tả, sởi hoành hành càng khiến đời sống người dân trở nên bi đát hơn. Nay lại thêm một tầng bom đạn, một tầng chiến tranh dội xuống nữa thì số phận của họ sẽ ra sao
    Và những người lính Mỹ, liên quân tham chiến, họ đang chia tay người thân, rời khỏi nơi yên bình để đến một vùng chỉ có bom đạn và chết chóc, họ vui hay buồn
    Thì ra hai chữ "chiến tranh" vẫn treo trên số phận nhân loại hàng nghìn năm mà chưa có giải pháp, khiến ta phải hoài nghi trí khôn của con người!
    Và tôi, tôi chả làm được gì để đẩy lùi chiến tranh trở về quá khứ của nhân loại ngoài việc xem tivi, đọc báo rồi nói lên những lời này.. Thế còn bạn, bạn có làm được gì ko?

    -------------------
    Trái đất ba phần tư là nước
    Đi như giọt lệ giữa không trung

  8. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    dân ta còn rất nhiều người nghèo sao bác không viện trợ cho những người đó . Tuy dân Iraq nghèo nhân họ là xứ dầu hỏa nên họ giàu hơn ta rất nhiều

    Một mai qua cơn mê
    Xa cuộc đời bềnh bồng
    Tôi lại về bên em
  9. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Dầu hỏa của họ chỉ dùng để... nấu cơm là cùng chứ giàu cái nỗi gì
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu

  10. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, tuy bọn Iraq bị cấm vận nhưng chúng nó vẫn hơn đứt nước mình là cái chắc. Các bác cứ xem TV thì biết rõ, cơ sở hạ tầng của nó thì khỏi chê luôn, đẹp gấp vạn lần ở VN.

Chia sẻ trang này