1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Iraq và ... tôi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi lebinhminh, 22/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... bà con có nghe gì không? Thiệt hại phía liên quân Anh Mỹ:
    - Một máy bay của Mỹ do sự cố đã bị đâm xuống đất.
    - Hai máy bay của Anh đâm nhau
    - Một tên lửa Mỹ đã bắn rơi một máy bay Anh.
    Hê hê... nghe cứ như trò đùa ý nhỉ. Lại còn "Mỹ kêu gọi I rắc hãy đối xử nhân đạo đối với tù binh Mỹ". Ặc ặc... bắn phá, tàn sát dân lành vô tội, lại nói đến hai chữ nhân đạo, ặc ặc...
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ
  2. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hic...hic... cầu thánh Ala che chở cho nhân dân Iraq...hic.. hic..
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  3. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con xem thời sự
    Trần Đăng.​
    Có lẽ đó là lần duy nhất từ trước đến nay, chương trình thời sự duy nhất trên VTV đã thu hút sự chú ý đối với đứa con gái 4 tuổi của tôi. Nhìn thấy các cô giáo ở thủ đô Baghdad của Iraq hướng dẫn các bạn nhỏ cách tránh bom Mỹ, nó reo lên "Bố xem kìa,các bạn ý chơi trò cút bắt, giống các bạn con ở trường mẫu giáo!" Tôi nhìn trong TV, thấy các cháu nhỏ mắt hướng về cô giáo, tay bịt kín lỗ tai, chạy về các hầm trú ẩn, y như đang chơi trò cút bắt. Đôi mắt đứa nào cũng trong veo, khuôn mặt đứa nào cũng thiên thần. Những đứa trẻ hồn nhiên ấy chưa hề nghe tiếng bom, chưa hề biết đến chiến tranh là gì nên việc bịt tai chạy ra hầm trú ẩn cũng giống như trò chơi cút bắt. các em đâu biết tai hoạ khôn lường đang chuẩn bị giáng xuống đầu mình. Người ta đang quảng cáo cho các loại vũ khí tối tân, rằng những trái bom từ các loại máy bay hiện đại sẽ được tia laze nào đó định hướng, nhắm vào mục tiêu. Không biết những trái bom đấy có tránh được những cháu nhỏ kia không? Tôi tin chắc rằng không! Người ta đang tranh thủ đủ thứ để biện minh cho sự huỷ diệt. Chỉ tội cho những cặp mắt trong veo, những khuôn mặt thiên thần ấy.
    Đem nay đứa con gái toi lại đến bên chiếc tivi để được nhìn thấy các bạn nhỏ chơi trò cút bắt. Khuôn mặt các cháu lại thảng thốt khi thấy những đụn khói đen ngòm trùm kín những mái nhà. Nó hỏi: "các bạn ở đâu cả rồi? Sao không thấy chơi trò cút bắt nữa hả bố?" Tôi xoa đầu cháu: "Trò cút bắt được chuyển cho người lớn rồi con gái ạ!" Nghe bố nói thế, khuôn mặt con tôi thảng thốt còn hơn cả khi nge tiếng bom!
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....
  4. ngongiodong

    ngongiodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bọn trẻ bị bắt trong nhà như tù binh,chúng không được vui chơi và học hành đến nơi đến chốn như những đứa trẻ khác trên thế giới.Một hôm có những người tốt bụng biết được sự việc,họ đề nghị người trông nhà trẻ phải để cho lũ trẻ con được tư do.Nhưng người trông nhà trẻ nếu để cho bọn trẻ được tự do thì ông ta cũng mất đi một số quyền lợi,thành ra ông ấy đóng của,dùng roi vọt bắt bọn trẻ phải chửi những người tốt bụng kia.Những người tốt bụng đành phải phá cửa vào bắt tên bạo chúa kia phải đền tội.Tên bạo chúa trói bọn trẻ lại buộc vào cánh cửa.Bọn trẻ khóc rền rĩ,chúng mong cho những người tốt bụng sẽ tìm cách trị được tên bạo chúa này.Nhưng tên bạo cháu quỷ quyệt này la làng là những đứa trẻ đã bị giết hại do những ngưòi tốt bụng kia.
    Thật đáng thương cho bọn trẻ,trong khi chúng mong chờ được thoát ra,thì mấy cái người hàng xóm ở xa lại rầm rộ phản đối những người tốt bụng.Bọn trẻ đã chấp nhận dù cho chúng có bị mất đi vài đứa mà số còn lại được sống đúng với quyền làm người còn hơn là cả lũ bị tên bạo chúa hành hạ
    Chuối thật
  5. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0

    Đúng là chuốI thât!
    Những ngườI ?otốt bụng?( vì ăn những thứ rất tạp - như dầu mỏ- mà chả bị đau bụng bao giờ) đã từng thơm thảo biếu nhà mình hàng tấn bom đạn, chất độc hoá học để rồi trẻ con nhà mình đứa thì nằm xuống lòng đất khi vừa mới chào đời; đứa giờ 25-26 rồI vẫn nghô nghê như trẻ lên ba. Không biết rồi những người tốt bụng đó còn cho trẻ con bên đó những thứ gì nữa, cái này chắc chỉ mỗi Ngongiodong là không biết.!!! Hết thuốc chữa cho Sir rồI Sir ạ!
    -------------------
    Khi chiếc lá xa cành lá vẫn còn mầu xanh
    Mà sao em xa anh đời vẫn xanh rời rợi.
    (thơ Chitto mới sửa lại)
  6. Toyota

    Toyota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị khoá cái topic này lại có được không nhỉ. Hình như ttvn có hẳn 1 forum về thảo luận rồi cơ mà ? Mọi người hoàn toàn có thể thảo luận ở đó. Không cần thiết phải để trong 7x đúng không nhỉ ?
    AI BẢO TÔI ĐỪNG SAY MÊ EM !
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa,rời xa cái box Chiến Tranh I rắc chui vào đây,vừa viết một bài Đi tìm thương nhớ bên 7 x Đà nẵng ,quay sang đây thư giãn ít phút để làm bài nữa.Không ngờ thấy đàn em Ngọn gió đông bị quây.
    Thưa bà đoàn Lê Bình Minh( gọi tắt của từ đoàn viên ưu tú,cái này trước kia đã một lần gọi vậy với em Ba by queen) Tình hình thế giới hiện nay đã khác xa với 30 năm trước kia.Chiến tranh vẫn là chiến tranh,nó giống nhau là máu người đều đổ.Và cuộc chiến nào cũng được phát động vì lý do chính nghĩa cho những người phát động,phi nghĩa cho những người không muốn nó xảy ra.
    Tình hình I rắc thì trước sau vị lãnh tụ đáng mến Hussein,người biển thủ rất nhiều tiền trong việc bán dầu mỏ để xây dựng hàng chục biệt thư sang trọng,nuôi những đội sát thủ để duy trì quyền lực,trấn áp tinh thần nhân dân ,giao cho thân nhân giữ những trọng trách quan trọng và béo bở trong thành phần chính phủ,cũng đến lúc ông ấy nghỉ hưu được rồi
    Còn biết trẻ con hay nhân dân I rắc thật lòng muốn gì ,xem hồi sau sẽ rõ.Nhìn dân apganixtang đấy.
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 02/04/2003
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thưa Sir, Sir không phải doạ nhau như thế đâu.
    Topic của tôi lập ra chỉ để nói lên cái nhìn của tôi về chiến tranh dướI góc độ tình cảm của con ngườI và con người. Tôi không muốn bàn luận về chính trị, về thời sự ở đây. Cái này có đủ ở bên ?oChiến tranh Iraq? rồi, tôi cũng đã tham gia bên đó. Thế nhưng Sir dù có đi đâu thì vẫn vậy, con mắt hiếu chiến không tha cho một ai. Vậy tôi cũng muốn tranh luận với Sir lần này là lần cuối, nếu Sir còn dùng topic của tôi để nói chuyện chính trị nhạy cảm thì tôi chính thức đề nghị Mod xoá bài của Sir đấy.
    Tôi bắt đầu đây:
    Thứ nhất, Sir nói thế giới bây giờ khác xa 30 năm trước, chiến tranh thì vẫn đầu rơi máu chảy. Tôi công nhận. Thế tại sao thế giới phát triển như thế, biến mọi cái trở thành ?othông minh? mà không tìm một cách nào ?othông minh? hơn là gây chiến tranh?
    Thứ hai, nếu người muốn chiến tranh cho là chính nghĩa thì hình như cả thế giới, tính cả Sir vào nữa cũng chỉ vỏn vẹn có một nhúm người coi cuộc chiến tranh này là chính nghĩa. Cả quốc hội của những người gây chiến có hàng trăm người chỉ có duy nhất một người có con ở trong quân ngũ (chỉ ở trong quân ngũ thôi nhé, còn ra trận hay ko thì chưa bàn tới). Đấy, chính nghĩa đấy, sao họ và các con họ ko trực tiếp tham gia làm việc chính nghĩa đó mà lại đẩy con của những người dân thường vào chỗ chết rồi hô hào là chính nghĩa?! Hay gớm!
    Thứ ba, cả Hussein và Bush tôi chẳng ưa ai cả (miễn bình luận) nhưng nếu để hô hào rằng giải phóng nhân dân Iraq tại sao làm cho cuộc sống của họ điêu đứng trong hàng chục năm cấm vận, nay lại mang bom đạn sang san bằng đất nước họ mà không nghĩ ra cách làm cho họ vững vàng lên rồi tự họ lựa chọn cho mình ngườI lãnh đạo tốt?! Buồn cười nhẩy? Mỗi quốc gia đều có chủ quyền riêng và ngườI Iraq cũng có chỉ số IQ cao lắm đấy Sir ạ!
    Thứ tư, trẻ con muốn gì ư? Chả nhẽ Sir không biết cả điều này nữa thì đúng là y học bó tay với Sir rồi. Theo Sir thì trẻ con Iraq muốn chơi trò cút bắt, cái trò mà ở đây bạn của chúng đã trốn là trốn hẳn vào lòng đất, chúng ko bao giờ tìm lại được, việc học hành cuả chúng ko hay bằng trò chơi trốn tìm chiến tranh này! Sir có muốn con cháu Sir chơi trò đó không?
    Thứ năm, đừng nói đến Việt Nam nữa. Đất nước mà người dân chung sống với chiến tranh hàng trăm năm để rồi bây giờ mỗi lần nghe nhắc đến hai từ ?ochiến tranh? vẫn còn làm cho bao người phải rùng mình khiếp sợ. Giờ thì đã hoà bình, tuy còn khó khăn nhưng đã lùi xa rồi cái thời con người cư xử với nhau bằng gươm đao, súng đạn. Hãy cứ để yên như thế cho chúng tôi và cả Sir nữa, Sir ạ.
    Thế thôi nhỉ, chấm dứt chuyện thảo luận chính trị nhạy cảm ở đây. Tôi chỉ muốn mọi người thấy sự khủng khiếp của chiến tranh để tránh xa nó. Mọi cuộc chiến tranh dù lớn dù bé, dù xảy ra giữa hai quốc gia hay giữa hai con người đều có mất mát. Và cuộc chiến giữa tôi với hai Sir cũng thế, tôi xin hai chữ bình yên cho tôi và topic của tôi! Thanks.
    -------------------
    Khi chiếc lá xa cành lá vẫn còn mầu xanh
    Mà sao em xa anh đời vẫn xanh rời rợi.
    (thơ Chitto mới sửa lại)
  9. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cô em lebinhminh quả là chẳng phải tay vừa! Hihihi...cô em ghét chiến tranh nhưng khẩu khí của cô em có vẻ phảng phất mùi? thuốc súng. Nào, làm cho nó hạ hoả rồi anh em mình cùng nói chuyện nhé.
    Anh thì văn không được cao lắm, cũng chả hiểu gì về chiến sự sất, nhưng thấy cô em có những câu hỏi tha thiết thế mà không ai trả lời thì anh trả lời hộ nhé. Sai đâu thì nhắc anh ở đấy, nhẹ nhàng thôi, chứ anh là anh sợ tiếng sư tử gầm lắm (giọng cô em anh nghe phảng phất, tuy không được rõ). Còn nếu đúng thì thưởng cho anh một cuộc gặp gỡ với cô bé Quyen_my có cái Avatar xinh đáo để kia là được. OK? Anh chờ hồi âm của em.
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....
  10. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là "gậy ông lại đập lưng ông"!
    Dạ, thưa anh commerce yêu quý! Giọng cô em mượt mà thế này mà ông anh lại cho là "phảng phất tiếng sư tử gầm" á? Vầng, thế bây giờ cô em xin khoanh tay đứng nghe lời ông anh chỉ dạy đây ạ. Mà sao ông anh ko muốn thưởng gì lại muốn thưởng "cuộc gặp gỡ với bé Quyen_my"? Định gây rối tình đoàn kết giữa hai chị em tôi hử? Coi chừng đấy nha.
    À, nhưng mà từ từ, để xem lịch gặp gỡ của bé Quyen_my còn trống không đã. Chậc, thật không may cho ông anh, kín hết cả rồi. Thôi chịu khó liên hệ lại với cô em lần nữa nhé, cô em sẽ cố gắng cho ông anh một cơ hội.
    Bây giờ thì xin nghiêng mình nghe lời vàng ngọc của ông anh đây. Bắt đầu nào...
    -------------------
    Khi chiếc lá xa cành lá vẫn còn mầu xanh
    Mà sao em xa anh đời vẫn xanh rời rợi.
    (thơ Chitto mới sửa lại)

Chia sẻ trang này