1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Iraq và ... tôi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi lebinhminh, 22/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi cô em lebinhminh về sự chậm trễ này. Anh là thằng làm thuê, mỗi ngày phải 8h nộp mặt tại công ty nên chỉ online được mấy phút vàng ngọc vào giờ nghỉ hoặc là lúc liếc mắt thấy sếp đi... hái hoa. Cô em thông cảm cho anh nhé. Bây giờ anh sẽ trả lời cô em theo từng câu hỏi.
    Thứ nhất, thế giới phát triển biến những thứ vô tri vô giác thành "thông minh" (ý cô em là loại vũ khí thông minh cảu Mẽo chứ gì?) nên chúng phải suy nghĩ và tìm các biện pháp giải quyết mâu thuẫn cho con người. Còn suy nghĩ của mấy cục sắt lạnh tanh này như thế nào thì cô em chắc biết, không phải giải thích nhiều.
    Thứ hai, sao cô em không nói thẳng ra là trong số 535 thành viên quốc hội Mẽo chỉ có duy nhất một người (thượng nghị sĩ Johnson thuộc bang South Dakota) là có con tham gia quân đội. Chả có gì sai ở đây sất. Vì đây là cuộc chiến tranh chính nghĩa với Bush và bộ sậu của Ngài nên họ không thể để con cái họ ra trận được. Nhỡ đâu mai kia đám binh lính của họ có "mệnh hệ" gì thì còn có người đứng ra thuyết phục thế giới về cuộc chiến tranh chính nghĩa này.
    Thứ ba, hai Ngài đó "xịn" lắm đấy, ăn đứt mấy anh giai 7X nhà mình sao cô em không ưa? Ngài Bush cũng tâm lý lắm cơ, Ngài muốn chăm sóc dân Iraq đến nơi đến chốn nên đâu dại dột cho họ ăn no mặc đẹp, mai kia phổng phao lên rồi vượt mặt người, theo béng anh nào đó thì có chết Ngài không?
    Thứ tư, trẻ con là mầm non thế giới, nếu chiến tranh là chính nghĩa thì thế giới còn chiến tranh dài dài. Vậy thì phải đào tạo chúng chơi trò cút bắt chiến tranh từ bây giờ để ngày mai chúng còn biết đường mà tham chiến.
    Thứ năm, anh nói thật nhé! Cô em dở lắm, Việt nam tươi đẹp của chúng ta hoà bình rồi, 7X cũng lớn đầu rồi, còn đâu hơi sức mà đi nói chuyện ba lăng nhăng này. Thế nên tốt nhất em chuyển*** topic này sang "Chiến tranh Iraq" mà chinh chiến, để đây làm gì, vắng như chùa Bà Đanh.
    Đã xong rồi, cô em thực hiện lời hứa của mình đi. Anh sẵn sàng chờ, với bé Quyen_my xinh đáo để kia anh ngại gì mấy vụ chờ đợi lẻ tẻ này! OK?
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....
  2. Guest

    Guest Guest

    Cũng chẳng biết nói là mình có fải là người yêu chuộng hoà bình hay ko nữa. Cũng có thể là không. Vì khi thấy lính Mỹ bị chết.. bị thương... đại khái là cứ liên quân có thương vong là khoái.
    Một con người ưa chuộng hoà bình sẽ ko thích sự đổ máu... kể cả của kẻ xâm lược hay bị xâm lược. Nhưng một người cũng ưa chuộng hoà bình nhưng nếu ko thể có hoà bình và bắt buộc fải đổ máu thì muốn máu của bọn xâm lược phải bị đổ nhiều hơn.
    Cuộc sống dựa trên nguyên tắc nhất định, nếu ko có thánh Ala và Chúa trời trừng trị những kẻ cuồng bạo, hiếu chiến thì chính những người bị xâm lược sẽ fải tự ra tay tiêu diệt chúng.
    Tư tưởng của một đứa con gái đang trong time khủng hoảng.
    Mệt mỏi quá, và chán nản nữa.
    Có lẽ xin sang Irac làm y tá được ko nhỉ. Trình độ tiếng anh cũng đủ giao tiếp rồi.
  3. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một cô em đưa đầu cho anh phang. Mà thôi, cô em lebinhminh "gầm " lên nhiều quá rồi, anh tạm thời dừng lại đã, chờ chiến uọcc Iraq gay cấn anh lại vào hầu chuyện mấy cô em. Anh đi đây.
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....

Chia sẻ trang này