1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh là chắc chắn, TQ sẽ chọn nước nào để khai đao đầu tiên?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi depquadang, 23/01/2016.

?

Theo bạn ứng viên nào sẽ đăng quan ngôi vô địch?

  1. Nhật

    8,8%
  2. Triều Tiên

    0 vote(s)
    0,0%
  3. Đài Loan

    11,8%
  4. Philippines

    5,9%
  5. Vịt

    67,6%
  6. Nga

    2,9%
  7. Ấn

    0 vote(s)
    0,0%
  8. Mỹ

    2,9%
  9. Khác

    0 vote(s)
    0,0%
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. depquadang

    depquadang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    159
    Không cần dài dòng, các điều kiện hình thành cho 1 cuộc chiến bắt buột phải có đang dần trở nên lý tưởng hơn bao giờ hết:

    1. Với truyền thống bất di bất dịch qua tất cả các triều đại, với "gen hòa bình" có sẵn trong máu mà gần đây ông Tập hay quảng cáo, 1 cuộc chiến đột ngột và bất ngờ sẽ chẳng làm ai ngạc nhiên.

    2. Thế giới thì đang lo bọn mọi IS. Mĩ, Nga, Nato đều chúi mũi vào mấy hố dầu Trung Đông. Mâu thuẫn đang dần tích tụ xoay quanh TQ và các quốc gia láng giềng, đúng là cơ hội trời cho, nói mỹ miều 1 chút chính là 2 chữ "thiên thời".

    3. Chủ nghĩa đại Háng, thiên triều thượng quốc đang lên đỉnh, chỉ chờ bắn 1 phát.....

    4. Quân đội đã dc tuyên truyền, huấn luyện, đã chuẩn bị và luôn sẵn sàng. Vũ khí dc sản xuất với tốc độ mì ăn liền, chất lượng thì khó nói, nhưng 1 sự thật rõ ràng là nó đang dc hoàn thiện không ngừng và đều có thể bắn dc.

    5. TQ, 1 dân tộc luôn tự treo trên miệng đạo quân tử nho gia, nhưng lại cố tình quên lời tổ tiên thánh hiền. Mạnh tử dạy "Nước không phải dựa vào sức mạnh mà giương danh...", là người VN cũng thấy không sai chổ nào, nhưng người TQ bây giờ hình như cho rằng không phải vậy, hậu quả là bây giờ tới bọn Bắc Sâm, hay thậm chí đến bọn Châu Phi xa xôi cũng chạy mặt, quá phủ. Vậy làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là phải thay đổi, nhưng thay đổi không phải bằng cách nghe theo lời lão Mạnh, mà bằng cách "quên" thêm lời dạy của 1 vị khác, Khổng tử nói: "thứ mình không muốn thì đừng đẩy cho người".

    6. Lại thêm vào tình hình quốc nội, TQ sau mấy cải cách linh tinh, vài chiến dịch diệt ruồi diệt bọ đã trở nên bất ổn, kinh tế đang lao đao, môi trường thì như trên sao hỏa, bọn Tân Cương, Tây Tạng dc dịp lại quẩy liên hồi. Trong hoàn cảnh này thì cách gây chiến để dịch sự chú ý ra bên ngoài là 1 cách tuy cũ rích nhưng lại luôn hiệu quả.

    Đây là 1 cuộc chiến bắt buột phải xẩy ra, chỉ là sớm hay muộn, không có gì phải tranh cãi, có chăng là nước nào sẽ dính chưởng đầu tiên, chúng ta hãy cùng điểm qua các ứng cử viên cho chức vô địch:

    1. Nhật: khi nhắc tới Nhật, người TQ sẽ nghĩ ngay tới những từ như: mối nhục 100 năm, quốc nhục, Nam Kinh, Senkaku... Với niềm tự hào thiên triều và quá khứ bị người Nhật củ hành mấy trăm năm, nên việc người Nhật dẫn đầu danh sách bị ghét nhất, và vô cùng có khả năng trở thành ứng viên vô địch bất hạnh nhất trong danh sách này không có gì là khó hiểu.

    2. Bắc Sâm: Chí Phèo chính hiệu trong làng, gần đây lại càng trâu bò khi chế ra dc hàng khủng, dây vào dám nó làm liều rạch mặt mà mình lại ăn vạ thì khổ. Nhưng quá khứ là 1 đàn em đúng nghĩa, hiện tại thì càng ngày càng khó bảo, khó khống chế. Tức quá cho 1 trận nhỏ để ra dáng đại ca, lấy lại sĩ diện không phải không có khả năng, chỉ có điều khả năng hơi thấp.

    3. Đài Loan: độc lập là bụp ngay và luôn, tình huống hơi bị ngang trái và khó giải quyết. Hình dung dễ hiểu là TQ như 1 người chồng lực lưỡng, bất hòa với cô vợ DL xinh đẹp, người trong nhà thì muốn hòa giải, cô vợ thì muốn ký đơn li dị để theo anh hàng xóm vừa giàu lại mạnh nhất kia. Chết 1 nỗi là anh chồng đã thủ sẵn hàng, ký 1 phát là thế nào cũng bị phan. Mà bên này anh chồng rất muốn nện con vợ 1 trận, nhưng lại e thằng hàng xóm nhảy vô, vả lại con vợ tuy nhỏ nhưng có võ, còn thủ sẵn gạch sau lưng đề phòng. Đúng là nan giải, kéo dài tới tận bây giờ, ngày mà anh chồng nóng tính mất kiên nhẫn e rằng không còn xa.

    4. Phi: yếu nhớt, còi cọc nhất làng, dc cái là có đại ca to khỏe, vừa mới bị ăn hiếp phát mà đã to gan viết đơn lên phường, đúng là đáng đánh. Đặt biệt là nó quá nhớt, không trâu như mấy thằng khác, cứ úp là chết, dùng để lấy số trận đầu tiên thì không còn gì tốt hơn.

    5. Vịt còi: là đối tượng nguy hiểm và cũng khá đặt biệt trong làng, 1 ứng viên nặng ký cho chức vô địch, mặt dù anh này khá còi. Không như Phi đụng chuyện là la làng, đối tượng này thuộc dạng trầm mặc ít nói, giỏi võ và cũng giỏi chịu đựng, việc nhỏ thì luôn nhường nhịn anh hàng xóm xấu bụng, nhìn thì khá hòa nhã nhưng mâu thuẫn là rõ ràng và ai ai cũng biết, nói văn vẻ 1 chút là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". To xác và xấu bụng cũng muốn vượt rào nhảy qua phan 1 trận, nhưng đã có truyền thống bị đóng cửa thả chó từ xưa nên hơi ngán. Tóm lại đối tượng này tuy còi xương nhưng hình dáng dễ thương, giỏi kungfu, nhà có truyền thống bạo lực, lại có mấy cái tiền án tiền sự, cái nào cũng có số giang hồ nên to xác và xấu bụng cứ do dự mãi.

    6. Gấu ngố: đúng như tên, rất gấu, rất khỏe, rất khó dây vào. Nhưng lòng tham sẽ tạo nên sức mạnh, vườn sau nhà Gấu gọi là Siberi, phì nhiêu phải biết, cứ cần gì thì đào lên là có. Mà Gấu hiện giờ lại đi lo chuyện bao đồng, dc dịp thì chơi thôi.

    7. Ấn: to mà lối, muốn dc cái danh "vô địch làng" thì buột phải dằn mặt anh này.

    8. Mẽo: giàu nhất, to nhất và cũng khỏe nhất. Solo 1 đối tượng như vậy rõ là ngu ngốc, nhưng với tham vọng làm bá chủ thái dương hệ thì độ ngu ngốc đó chưa nghĩa địa gì, mà cho có to khỏe mấy thì anh Mẽo chỉ mới vô địch hành tinh chứ mấy?
  2. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Gấu, Mẽo, Ấn và cả Bắc Sâm bị loại từ đầu.
    Các nước có nuke có thể có va chạm nhưng không thể có chiến tranh được.
  3. Takamiya

    Takamiya Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    50
    Hokkaido - Nhật Bản
  4. depquadang

    depquadang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    159
  5. hoangbon

    hoangbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhật thì có liên minh quân sự với Mỹ, với lại Nhật cũng đang ngày càng đầu tư quân sự âm thầm. Nên chốt list là chỉ có Vịt
  6. depquadang

    depquadang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    159
  7. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    ==! lão phân tích chưa đủ
    Nhật : dù ghét nhất vẫn chưa thể đụng vào vì vẫn còn cái ô dù hạt nhân của mỹ chưa kể ép quá thằng lùn này nó chế bom hạt nhân cái một,có thể có luôn bom khinh khí đồng quy ư tận với TQ,kéo dài 10-15 để nhật tự suy yếu với các vấn đề trong nước mới là chính sách đúng,nhất là với cơ cấu dân số hiện tại của nhật
    bắc sâm : có khùng mới đánh nó,nó là cái đệm duy nhất giữa yết hầu của tq và dao của mỹ,đánh nó nó theo mỹ luôn thì đừng hỏi tại sao thốn
    đài loan : mục tiêu cực kỳ thích hợp,trước đây là một phần của TQ,đánh cũng ko bị mấy thằng khác la hét gì,cả 2 đều là dân tq,chưa kể theo các động thái gần đây việc TQ lên kế hoạch đánh đài là hoàn toàn có thể xảy ra.cự ly gần đảm bảo bất ngờ trong tác chiến,có thể thử nghiệm các vũ khí mới động thời thu được mớ vk của mỹ ở đài,đánh đài cũng là phép thử cho nhiều việc trong đó là khả năng chiến đấu của quân đội TQ,sẽ không tổn thất quá lớn kể cả trong trường hợp thất bại
    phi thì quá xa,cự ly như vậy động quân thì cái bất ngờ sẽ không còn mà sẽ có cả hạm đội mỹ lượn lờ xung quanh
    vịt,đánh nhà ta thì cả 2 thằng đều trọng thương,tạo cơ hội cho hàng xóm bâu vào xẻ thịt,TQ chưa ngu vậy đâu
    gấu và mẽo thì loại từ đầu,đánh với 2 thằng này thì là TQ tự sát
    Ấn,đừng quên dù trang thiết bị lẫn khả năng chiến đấu của mớ hổ lốn trong kho của anh ấn không mạnh nhưng vẫn còn 1 ưu điểm,dân số siêu đông đám bảo cho quân đội.2 thằng nhiều dân nhất trên cái địa cầu này đánh nhau và cả 2 đều có 1 mục tiêu: chết bớt dân cho đỡ khổ thì các bác đừng hỏi tại sao thằng TQ nó không muốn đánh rồi đấy,thiệt hại quân số sẽ lên tới mức không thể chịu đựng được để đảm bảo an ninh quốc gia
    depquadanghk111333 thích bài này.
  8. haibuiquang

    haibuiquang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    2
    mình đoán là là 75% là vịt
    15% là phi
    5% nhật+ấn
    5% các nc còn lại
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Từ khi thành lập Trung Quốc chọn đánh Mỹ đầu tiên tại Triều Tiên.
    Sau đó họ chủ động đánh Ấn Độ
    sau nữa là Liên Xô
    cuối cùng là Việt Nam
    .....

    hiện tại
    Triều Tiên dễ bị dạy cho 1 bài học lắm.
    ngoài ra có ông em Miến cho ông anh ăn bom nhiều phát ở vùng biên rồi.
    Lần cập nhật cuối: 30/01/2016
    depquadang thích bài này.
  10. truonggiang9999

    truonggiang9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    7
    Vote Vịt 1 phiếu. Thằng Vịt lý lịch xấu, đã có mấy án hình sự rồi. Đã vậy, hồ sơ ông cố tổ cũng dính án chống người thi hành công vụ của thiên triều nữa. Gom lại xử lý luôn thể.
    onelove114, con_ech_giaKhucthuydu2 thích bài này.

Chia sẻ trang này