1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh lạnh trong TY! eo ơi! thật đáng sợ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi catbui82s, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catbui82s

    catbui82s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh lạnh trong TY! eo ơi! thật đáng sợ!

    Tại sao người ta khi yêu cứ phải tự tạo ra cho mình và người mình yêu những cuộc chiến tranh thật đáng sợ. Cuộc chiến ấy hậu quả không phải là máu mà là nước mắt của những người con gái và sự dằn vặt đau khổ của cả hai bên. Trong chuyện này tui không muốn nói lý do cuộc chiến do nhưng kẻ thứ 3 xen vào mà tui muốn nói đến chính những người yêu nhau vậy. Họ hành hạ nhau, họ muốn làm nhau đau khổ nhưng họ có biết rằng người đau khổ hơn chính là bản thân mình. Lúc nào cũng muốn vậy là sao?
    Lý do ở đây tui muốn nói là những người kiêu căng, khi biết mình có lỗi mà vẫn không muốn xin lỗi người khác, nguyên nhân chính là lòng tự kiêu của họ quá cao. Họ đặt lòng tự kiêu của mình cao hơn cái tình yêu mà họ đang có và lẽ ra là họ sẽ có. Với những người như vậy có thể lắm, một ngày nào đó tình yêu của họ sẽ nói rằng" chào nhà! nếu mà còn kiêu như thế thì đến già sẽ được yêu" hi hi đúng không các bác. Nói vậy thôi chứ, đối với những kẻ tự kiêu như thế họ rất cần có người cảm hoá họ, làm cho họ hết hẳn cái bản tính xấu xa kia. Nhưng mà khó lắm bà con ơi!
    Em là một trong những người xấu xa đó, anh biết không? Đến bao giờ em mới có được tình yêu thât sự ??? Em biết điều đó là rất khó. Nhưng rồi điều gì cũng phải trả giá đúng không anh? và có thể em sẽ mất anh vĩnh viễn. Hãy tha lỗi cho em tất cả dù em là người không xứng đáng. Em có lỗi với anh...

    catbui
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Biết nhận lỗi & có cố gắng sữa chữa là 1 điều tốt. Nếu mà người yêu bạn biết rùi chắc còn tốt hơn.

    Always keep smiling !!!
  3. catbui82s

    catbui82s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai tui mà biết thì cũng chẳng tốt hơn đâu. Người ta không tin mình nữa thì cũng đành chịu vậy thôi, biết làm chi đây? Mất lòng tin rồi thì khó lấy lại được lắm, bác có nghĩ thế không?
    catbui
  4. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Không thể buông xuôi mọi chuyện như thế, " catbui82s" a`!Nếu bạn vẫn còn yêu anh ấy , và chỉ muốn yêu anh ấy , bạn phải giành lấy tình yêu của mình chứ.Hãy làm tất cả có thể để anh ấy tin mình bạn a!Tôi tin rằng anh ta vẫn còn yêu bạn nhiều lắm!Một khi còn yêu , người ta sẵn sàng tha thứ và sẽ tin vào người mình yêu một lần nữa.Hãy cố gắng lần này xem, bạn sẽ làm được mà , phải không?
    CHỜ TIN TỐT LÀNH CỦA BẠN!!!
  5. catbui82s

    catbui82s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tuấn 252 ơi!
    Chờ đợi thì tôi có thể nhưng tất cả mọi chuyện không tin nhau thì khó lắm bác biết không?
    Dù sao tui cũng hi vọng thời gian sẽ giúp tui tất cả, và cũng có thể thời gian tui sẽ mất anh ...
    catbui

Chia sẻ trang này