1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh lạnh với ny :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi c?n, 02/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. c?n

    c?n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    E là con gái ạ. e với ny e chiến tranh lạnh được gần 1 tuần rồi. chuyện là tnay`. tối hôm trước ny e rủ e sang nhà để làm giúp hộ mấy việc, rồi còn nói sau đấy sẽ đi ăn với mua đồ linh tinh, e đồng ý rồi. sáng hôm sau, ny e nt, bảo baoh e qua thì báo trước để ny e còn chuẩn bị. thế là e mới nt lại, bảo là a qua đón e đi. k hiểu lúc đấy ny e làm sao, nt bảo e là nếu lười thì thôi, k cần qua nữa, ở nhà ngủ tiếp đi, nhờ 1 tý mà cũng k giúp. e đã dậy thay qần áo chuẩn bị các thứ hết rồi, tự dưng lại nói e như thế, nên e cũng bảo lại là nếu a í bận ko qa đón được thì cứ bảo e 1 câu, e tự qa được, bạn bè còn giúp được nói gì là ny. nhà bọn e cũng ở ngay gần nhau. rồi e bảo baoh bình tĩnh lại thì nc. tối hôm đấy, e cũng nt hỏi thăm xem chiều học hành tnao`, thì ny e trả lời kiểu rất lạnh lùng với thái độ, xog kêu k giận dỗi gì cả, chỉ thấy hơi hơi chán với mệt thôi. 2 hôm liên tục cả 2 đứa k nt hay gọi điện gì cả. đến sáng hôm t3, e lại chủ động nt hỏi thăm, nhưng ny e vẫn tỏ thái độ, rồi còn kêu cảm thấy mệt mỏi, k muốn dành tình cảm cho ai, cũng k muốn ai dành tình cảm cho mình, k muốn ai khổ vì mình nữab-(. e nghe xog bực mình lắm. nhưng e cứ kệ. k nt lại. từ hôm đấy đến hnay cũng đc 3, 4 ngày rồi. bh e chẳng biết làm tnao` nữa, mong các bác tư vấn hộ e. e định để khoảng 2 tuần, xem tình hình tnao`, rồi nói ct, chứ cứ kiểu này e khó chịu lắm ah :((:((:((
  2. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bao tuổi rồi , iu gì cái thể loại này
    CÔ làm thì cô tự chịu . NGười ta có ý , không nhận , giờ ngồi than làm gì ?
    Gặp loại người như cô , nói thật , nhiệt tình được lúc nào thì nhiệt tình , mà cô lạnh lúc nào , thì tôi cười vui lúc ấy . Sướng mà không biết hưởng thì... thôi :)) Tôi đỡ khổ . Cô nghĩ mình là nhất à.

    Giải pháp : Con gái chịu im lặng tốt hơn con trai . nên cô cố mà chịu đi , nếu cảm thấy là vẫn kiêu được
    Còn đơn giản nhất thì cứ gọi điện nhẹ nhàng cho anh ý . Con trai nó có lòng tự trọng của mình , Cô không nhắn tin trả lời là khôg tôn trọng nó , đến người đọc còn thấy khó chịu , huống gì người trong cuộc .
  3. khongluudanh

    khongluudanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chắc cái ông này bị hâm nên mới thế ạ..
    già rồi còn giận dỗi lung tung :))
    chị cứ bơ đi xem nó tnào..
    nhớ k chịu đc thì đành phải chủ động thôi ;)
  4. c?n

    c?n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    @narita kêu mệt mỏi và k cần tình cảm như thế thì e biết phải trả lời lại như thế nào ạ :). e nt lại thì cũng sẽ chỉ tiếp tục cãi nhau thôi. e muốn để cho a í bình tĩnh lại. chuyện này cũng k có gì. nếu vì kiêu thì e đã ko chủ động nt cả 2 lần. và cả 2 lần đều nhận lại được thái độ như thế. thật ra đây k phải là lần đầu tiên, những lần khác cũng đều giận dỗi vì những lí do rất nhỏ, như là e hẹn đi chơi với bạn từ mấy ngày trước rồi, đến sát giờ a ấy mới rủ, e bảo e k đi được, để hôm khác mình đi với nhau nhé, thế là cũng giận. lòng tự trọng của con trai cao, thế con gái ko có cảm xúc ạ :). con trai có nghĩ cho con gái ko :). cứ lúc nào cần thì muốn có người bên cạnh, còn ko cần thì nói 1 câu làm người khác tổn thương như thế là xong ạ :)
    @khongluudanh ừ. cảm ơn e nhé. chị sẽ thử xem :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @narita kêu mệt mỏi và k cần tình cảm như thế thì e biết phải trả lời lại như thế nào ạ :). e nt lại thì cũng sẽ chỉ tiếp tục cãi nhau thôi. e muốn để cho a í bình tĩnh lại. chuyện này cũng k có gì. nếu vì kiêu thì e đã ko chủ động nt cả 2 lần. và cả 2 lần đều nhận lại được thái độ như thế. thật ra đây k phải là lần đầu tiên, những lần khác cũng đều giận dỗi vì những lí do rất nhỏ, như là e hẹn đi chơi với bạn từ mấy ngày trước rồi, đến sát giờ a ấy mới rủ, e bảo e k đi được, để hôm khác mình đi với nhau nhé, thế là cũng giận. lòng tự trọng của con trai cao, thế con gái ko có cảm xúc ạ :). con trai có nghĩ cho con gái ko :). cứ lúc nào cần thì muốn có người bên cạnh, còn ko cần thì nói 1 câu làm người khác tổn thương như thế là xong ạ :)
    @khongluudanh ừ. cảm ơn e nhé. chị sẽ thử xem :)
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    chỉ vì những chuyện như thế này mà cũng chiến tranh lạnh được à ? Hay thật :)
    Nhưng với tính cách của người yêu em như vậy cần phải trừng trị một trận em ạ. Cho chừa luôn. Tất nhiên là đợi dịp khác đi vì dịp này thì em cũng có phần sai. Nhẹ nhàng làm hòa thôi, không cần nói lời xin lỗi nhưng kết thúc chiến tranh lạnh bằng hành động thôi em ạ :)
  6. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Đã chủ động rồi mà người ta còn cố tình làm cao thì tốt nhất là bơ đi. Tớ ghét con trai kiểu đàn ông chẳng ra đàn ông, trẻ con chẳng ra trẻ con thế này lắm. Ý kiến cá nhân thôi nhá.
  7. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp : chỉ có người trong cuộc mới hiểu cần làm gì :) .
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tính trẻ con yêu khó chịu lắm, hơi tí là dỗi-->>dẹp hết cho đỡ mệt:))
  9. greenhp1

    greenhp1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    55
    do la chuyen nho nhung neu 2 nguoi ko chju nhuong ai . khong chju ngoi voi nhau noi chuyen thang than va 1 dieu nua la ko thong cam va chap nhat nhung chuyen nho .thj kai nhau la dung roi .neu toi la nguoi con trai kia toi cung ko den noi phai gian nhu the , noi nhung loi nhu the. toi la con trai toi cung chi can nguoi mjnh yeu tam ly 1 ty , quan tam 1 ty ..... vay thoi la hp roi.
    2 nguoi hay ngoi noi chuyen thang than voi nhau di . ban hay noi het nhung suy nghj cua minh, nhung phai binh tinh va nhe nhang thoi .
    yeu nhau se hieu nhau thoi ma con ko yeu se la chia tay
  10. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này