1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh lạnh với ny :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi c?n, 02/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    U24 như bọn mình còn khắm hơn ý chứ =))

    Về cá nhân thì mình rất ghét đàn ông kiểu như này. Người yêu có lỗi, đã chủ động làm lành, không phải 1 lần, mà tận 2 lần và có thể là 3 lần. Vậy mà vẫn mang cái bộ mặt đưa đám + cái tâm trạng hắc ám ấy ra thì quả là nên suy nghĩ lại. Giận nhau, ai cũng buồn, cũng thấp thỏm, cũng mong người kia làm lành để lại vui vẻ. Vậy thì cớ gì mà làm lành rồi không chạy ngay đến với nhau, để thoả nỗi mong nhớ.
    Lại còn bày đặt làm trò. Có người yêu kiểu này chắc là nên giải tán sớm thôi.
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Thế thích đàn ông như nào để anh còn biết
  3. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    công nhận cũng trẻ con thật
    Chàng thì: cố chấp, hay dỗi hờn
    Nàng thì: cả nể quá mà đang đúng thành sai.
    Muốn giải quyết nhanh thì gặp mặt nói thẳng, giải thích, từ tốn mà phân tích ... và chốt hạ: "ko hiểu nhau thì chia tay" xem ý hắn thế nào??????? Có mỗi cái việc nhỏ như con kiến .... mà hậm hực ko nói ra (ai đi guốc trong bụng mà biết) thì sau này còn đau đầu nữa.
    Những gã này: mềm nắn ... rắn buông.
    Cứ cương quyết và cá tính vào - sợ ngay
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chẩn bệnh: thằng bạn zai của cô đang bấn vì thiếu hơi gái, tức khí, bí hậu m^n, sinh ra bách bệnh. Cho ra thì kg đc vì trót có ny, mà để cũng kg xong. Thế nên cô cũng đừng quá xoắn, đã chữa là phải chữa cho khỏi.
    Tiên đơn: sếch.
    Nhưng mà cái thằng hãm thế này thì anh khuyên là nên giải tán cho khỏe. Thằng này quen đc mẹ nuông chiều riết đâm hư, chực chờ cô về làm dâu là nó bế lên làm má luôn. [r23)]
  5. c?n

    c?n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    lúc tối e lại nt hỏi, là định ntnay` đến baoh :(. nhưng 2,3 tiếng rồi k thấy rep ah :(. thế này chắc thôi. cứ phải chạy theo dỗ thế này e cũng sợ lắm rồi. cảm ơn các bác đã cho ý kiến ạ :)
  6. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    giờ em gái nt là mình chia tay.. nó lại chả sợ quá ý chứ :)))
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    chưa chắc, biết đâu lại là mừng quá thì sao ?
  8. c?n

    c?n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    e nt rồi ạ, e nói nhẹ nhàng lắm, bảo là xl vì đã k là 1 ng` bạn gái tốt, e cần thời gian để hoàn thiện bản thân,...e luôn mong a hp :D. cũng k thấy rep ạ. bh e kệ thôi ạ. thế cho nó thanh thản
  9. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    xog 1 cuộc tình, lý do vớ vẩn thế ko biết =))
    chắc thằng kia cũng chán hay sao ấy ;))
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    n lí do gộp lại cho tới thời điểm bạn đã chủ động làm lành như thế này + với cả sau khi đưa ra quyết định là chia tay mà hắn cũng k có nổi 1 câu tử tế nói với bạn thì thực sự đây là thằng đàn ông không ra gì, hèn nhát. Hèn bởi vì nó có gan yêu nhưng không có gan nói, nó sợ nói vài câu với người yêu nó thì mồm nó bị đau à. Là người yêu của nhau chứ có phải người dưng nước lã đâu mà cần phải tỏ thái độ khinh mạn như thế.
    Bạn không nên tiếc thằng đàn ông như này. Bỏ được là còn mừng ấy.
    Mà suy cho cùng thì nó cũng chả yêu đương gì bạn đâu. Đàn ông hay đàn bà khi thực sự yêu 1 người, thì người ta sẽ không bao giờ để vì cái lí do vớ vẩn mà rời xa ng yêu của mình cả. Yêu nhau thật lòng, thì chỉ cần 1 trong 2 người làm lành người kia cuống quýt chạy đến rồi ý chứ. Người ta chỉ cần nghĩ sáng ngày mai sẽ không còn được nhìn khuôn mặt ấy, nghe giọng nói ấy là nước mắt đã tràn mi rồi ( xưa mình yêu là như thế đấy, 2 đứa giận nhau, nghĩ tới việc chia tay nhau, thế rồi chia tay thật, ngày 1 k sao, ngày thứ 2 k sao, tới ngày thứ 3 thì k chịu nổi nữa, cứ nghĩ k còn được người ta yêu thương nữa mà khóc như ma làm.. ) vậy nên hãy sống vui vẻ và đừng nghĩ về cái thằng dấm dớ này nữa nhé.

Chia sẻ trang này