1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. alsou1
  1. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    763
    Bác lạc quan quá. Nếu được vậy thì Nga bị ăn gỏi từ lâu rồi
  2. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    5.636
    Muscovy: Kẻ Thu Thuế và Nền Tảng của Sự Tàn Nhẫn

    Vào thế kỷ 13, khi người Mông Cổ dưới triều đại Golden Horde xâm lược Đông Âu, các công quốc Rus’ rơi vào ách thống trị của họ. Trong số này, Muscovy—một vùng đất nhỏ bé quanh Moskva—nổi lên không phải nhờ sức mạnh quân sự mà nhờ sự khéo léo phục tùng. Các đại công tước Muscovy trở thành tay sai trung thành, thu thuế cho Hãn quốc và đàn áp chính đồng bào mình để đổi lấy sự bảo trợ.

    Chính trong thời kỳ này, tinh thần phục tùng kết hợp với sự tàn bạo đã bén rễ. Khi Golden Horde suy yếu vào thế kỷ 15, Muscovy không chỉ thoát khỏi ách nô lệ mà còn học được nghệ thuật cai trị bằng bàn tay sắt từ các chúa tể thảo nguyên.

    Ivan III, được gọi là "Đại đế", đánh dấu bước ngoặt khi từ chối cống nạp cho người Mông Cổ vào năm 1480. Nhưng thay vì xây dựng một quốc gia văn minh, ông ta bắt đầu quá trình bành trướng, nuốt chửng các công quốc láng giềng như Novgorod và Tver.

    Sự lai tạp Á-Âu—kết hợp giữa sự chuyên chế của phương Đông và tham vọng lãnh thổ của phương Tây—đã tạo nên một Muscovy không chỉ kế thừa sự tàn nhẫn của Golden Horde mà còn vượt xa nó trong khát vọng đế quốc.

    Sự Bành Trướng Man Rợ: Từ Sa Hoàng đến Liên Xô

    Dưới triều đại Ivan IV "Kẻ Kinh Hoàng" (1547–1584), nước Nga chính thức trở thành Đế quốc Sa hoàng và bắt đầu hành trình chinh phục đẫm máu. Việc mở rộng sang Siberia, Kavkaz, và Trung Á không chỉ là chiếm đất mà còn là sự tàn sát, nô dịch các dân tộc bản địa. Người Cossack, những chiến binh thảo nguyên, trở thành công cụ để Nga áp đặt quyền lực lên các vùng đất xa xôi, trong khi chính quyền trung ương tại Moskva biến các khu vực này thành thuộc địa để khai thác tài nguyên.

    Đến thế kỷ 19, Đế quốc Nga đã trải dài từ Ba Lan ở phía tây đến Alaska ở phía đông, một tham vọng đế quốc hiếm có trong lịch sử.

    Nhưng sự bành trướng này không đi đôi với sự tiến bộ. Trong khi châu Âu trải qua Cách mạng Công nghiệp và những tư tưởng khai sáng, Nga vẫn chìm trong chế độ nông nô và chuyên chế.

    Sự lai tạp Á-Âu của Nga không chỉ là sức mạnh mà còn là lời nguyền: nó kết hợp sự tham lam lãnh thổ của phương Tây với sự khinh miệt văn minh của phương Đông.

    Liên Xô, sau Cách mạng Bolshevik 1917, không từ bỏ giấc mơ đế quốc mà tái định hình nó dưới vỏ bọc "chủ nghĩa xã hội". Từ việc áp đặt quyền lực lên Đông Âu sau Thế chiến II đến các cuộc can thiệp ở Afghanistan, Liên Xô tiếp tục chính sách khai thác và đàn áp của Sa hoàng, chỉ thay đổi danh xưng từ "thuộc địa" thành "cộng hòa anh em".

    Sự Dối Trá Trơ Trẽn trong Thế Chiến II

    Không có sự kiện nào phơi bày rõ hơn bản chất hai mặt của Nga bằng vai trò của Liên Xô trong Thế chiến II.

    Năm 1939, Stalin ký Hiệp ước Molotov-Ribbentrop với Hitler, một thỏa thuận trắng trợn chia cắt Đông Âu giữa hai cường quốc. Liên Xô không chỉ đồng lõa trong việc xâm lược Ba Lan mà còn cung cấp dầu mỏ, lương thực, và nguyên liệu để Đức Quốc Xã củng cố cỗ máy chiến tranh trong suốt hai năm.

    Khi Hitler phản bội và tấn công Liên Xô năm 1941, Stalin nhanh chóng xoay chiều, tự phong mình là "người giải phóng" châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít.

    Sự dối trá này không dừng lại ở chiến tranh. Sau năm 1945, Liên Xô xóa sạch mọi dấu vết của hiệp ước (chỉ thừa nhận vào 1989), đàn áp những ai dám nhắc đến sự thật, và dựng lên tượng đài chiến thắng (luôn luôn là 1942-1945) để che đậy tội ác.

    Nga hiện đại tiếp tục kế thừa trò hề này: phủ nhận trách nhiệm về những sai lầm của Liên Xô nhưng lại đòi hỏi sự tôn vinh vì đã "cứu thế giới".

    Từ Chối Văn Minh, Ôm Lấy Bóng Ma Đế Quốc

    Nước Nga của Vladimir Putin ngày nay là hiện thân rõ ràng nhất của di sản đế quốc man rợ. Thay vì hội nhập vào trật tự thế giới hiện đại, Nga chọn sống trong bóng ma của quá khứ, với tham vọng kéo dài ảnh hưởng từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương.

    Cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 không phải là ngoại lệ mà là đỉnh cao của tư duy đế quốc: một quốc gia không chấp nhận sự độc lập của các nước láng giềng, xem họ như tài sản để đòi lại.

    Sự từ chối văn minh của Nga không chỉ nằm ở hành động quân sự mà còn ở cách họ bóp méo lịch sử, áp đặt tuyên truyền, và khinh miệt các giá trị dân chủ. Trong khi thế giới tiến tới hợp tác và tự do, Nga vẫn ôm lấy giấc mơ đế quốc lỗi thời, dựa trên bạo lực và dối trá.
  3. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.920
    Đã được thích:
    28.983
    Cái này khó... vì từ trên xuống dưới không hề có ai có tí kiến thức kinh tế nào cả :-D
    Tep_riugoodbyept thích bài này.
  5. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    722
    Sau khi than vãn về việc thương mại của EU với Nga đã hỗ trợ cho cuộc xâm lược của Nga, người Ukraine chỉ đích danh thương mại của Ba Lan với Nga, đã làm suy yếu các lệnh trừng phạt của EU, cũng như làm suy yếu sự hỗ trợ cho Ukraine.

    "Thương mại của Ba Lan với Nga, đã làm suy yếu lệnh trừng phạt của EU và sự hỗ trợ cho Ukraine, như thế nào?


    Các đồng minh châu Âu và Mỹ đã áp đặt hàng chục nghìn lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga kể từ khi Điện Kremlin phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào năm 2022, nhằm mục đích từ từ bóp nghẹt Điện Kremlin để rút lui. Trong khi một số quốc gia đã điều chỉnh thành công mạng lưới thương mại của mình để thay thế các nhà cung cấp Nga bằng những người bán từ các quốc gia không bị trừng phạt - những quốc gia khác chỉ đơn giản là chuyển hướng thương mại của họ với Nga thông qua các bên thứ ba.

    Mặc dù Ba Lan là một trong những đồng minh trung thành nhất của Ukraine kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022, những người chỉ trích gần đây đã chỉ trích một số công ty Ba Lan vì ngày càng lách lệnh trừng phạt quốc tế nhằm làm tê liệt nền kinh tế của Nga. Dù Ba Lan đã ngừng nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu từ Nga vào năm 2022, nhưng nước này vẫn là một đối thủ đáng kể trên thị trường khu vực do vị trí địa lý của mình, theo Port Monitor . Các cảng của Ba Lan đang được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển thép và các sản phẩm luyện kim khác của Nga đến các quốc gia như Cộng hòa Séc , nơi chúng có thể được chế biến và bán mà không bị trừng phạt trực tiếp.

    Theo Viện Ý tưởng Lập pháp , một nhóm chuyên gia tư vấn chống trừng phạt của Ukraine, lượng hàng xuất khẩu của Ba Lan sang Kyrgyzstan đã tăng đáng kinh ngạc 1.900% kể từ trước cuộc xâm lược, nơi các nhà phân tích tin rằng những hàng hóa này có khả năng được chuyển hướng sang Nga. Và Ba Lan vẫn là một trong những nước mua khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lớn nhất từ Nga, chi 710 triệu euro chỉ riêng trong năm 2023 - gần hai phần ba tổng lượng nhập khẩu của EU, theo Notes from Poland ...."

    Nguồn: https://www.kyivpost.com/post/44502
  6. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    722
    Thêm 1 chiến công của quân đội Ukraine trước những kẻ xâm lược Nga.

    "Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine đã giải phóng thành công khu định cư Nadiya ở vùng Luhansk . Theo lữ đoàn, quyền kiểm soát Nadiya đã được Tiểu đoàn tấn công số 1 khôi phục. Tổng diện tích được giải phóng khỏi lực lượng Nga lên tới 3 kilômét vuông.

    Andriy Biletsky, chỉ huy Quân đoàn số 3 cho biết: "Việc chiếm Nadiya khiến quân địch phải mất hai tháng nỗ lực và khiến hai trung đoàn cơ giới - trung đoàn 752 và 254 của tập đoàn quân số 20 của Nga - bị xóa sổ hoàn toàn".

    Nadiya là một ngôi làng nằm ở quận Svatyivsky của vùng Luhansk. Theo điều tra dân số năm 2001, dân số của ngôi làng là 25 người."


    Nguồn: https://www.kyivpost.com/post/49428
    Tep_riu thích bài này.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.920
    Đã được thích:
    28.983
    Với khả năng nói láo không chớp mắt thì Trump sẽ khiến cho đại bộ phận nhân dân tiến bộ ở các vùng trũng của thế giới xái cổ... Tớ mà là Trump tớ phán Kursk là lãnh thổ của Nga lun :-D. Xem như bộ đội Ukraine chạy về là theo ý Mỹ chứ không phải quân ít đạn ít đánh đek lại phân bón và sắt vụn Nga


    Ông Trump nói đang đàm phán phân chia lãnh thổ Nga, Ukraine
  8. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.357
    Đã được thích:
    5.374
    Ukraine đã rút ra hết ở Kursk quái đâu. Vẫn còn khoảng 300km vuông nữa
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.920
    Đã được thích:
    28.983
    Chắc rồi cũng rút hết vì chính nghĩa :-D. Quân Nga chưa tập hợp lực lượng lại để công kích đợt cuối thôi. Đồng không mông quạnh thế nó tập hợp lực lượng lại lấy không quân vứt sắt vụn xuống thì chỉ có phân tán ra, pháo binh không triển khai được
  10. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    722
    Còn mấy chục km2 thôi.

Chia sẻ trang này