1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 0):
  2. alsou1,
  3. oanh89
  1. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.780
    Đã được thích:
    8.660
    Cụ nên canh nghĩa địa nhà cho kỹ vào. Chứ mà lộn xộn tớ lại đào cả lên đấy. Học tủ thi phao cho lắm vào rồi đi đứng ngáo ngơ va phải bom với tên lửa Mỹ. Đến khổ...
  2. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    740
    Tốt nhất là công dân nước nào thì nước đấy mang về mà chôn.
    Công dân Nga, Belarus, Baltic, Kavkaz, Trung Á hi sinh ở Lviv thì nên chuyển cho các nước đó mang về, chính quyền Ukraine chỉ có trách nhiệm chôn cất người Ukraine thôi.
    Nhân tiện lúc này đang có chiến tranh thì ý tưởng đổi hài cốt công dân Nga lấy người Ukraine bị bắt làm tù binh cũng là ý tưởng hay đấy.
  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.239
    Đã được thích:
    2.116
    Haha.... Các lão ko cần phải lo. Những kẻ tư tưởng lật sử, đào mồ, ăn trên mồ hôi xương máu, đồng bào ...khi khó khăn hoạn nạn sẽ không bao giờ tồn tại trên đất nước này. Chúng sẽ bị phỉ nhổ ngàn đời. Ở đây không có vùng cấm nhé.
    Xứ này dân xây chùa, xây đình để thờ người có công xây làng mở cõi... Chứ không phải quan xây, vua xây để buôn thần, bán thánh...bắt bá tánh cúng dường đâu...Hehe;));))
    Lần cập nhật cuối: 20/07/2025 lúc 18:29
  4. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.340
    Đã được thích:
    1.454
    Anh xin giới thiệu với Chuối em, trùm lật sử đào mồ, tên chỉ có độc 1 chữ Cùi @kuyomuko

    Once upon a time, cậu bé Cùi sinh ra trong 1 gia đình danh gia vọng tộc. Lúc mới sinh ra hầu hết trẻ con đều khóc, đứa nào dở hơi thì cười, riêng Cùi không cười cũng không khóc, chỉ bi bô rõ to "Xe bom 30 tấn".

    Kì lạ là vừa mới chào đời, Cùi đã 2 tay cầm 2 pháp bảo cấp độ thánh khí. Tay trái nắm chặt 1 cánh tay sét đánh, bàn tay của cánh tay sét đánh này không chĩa ra ngoài mà lại chĩa vào Cùi, dân gian đồn rằng ai sở hữu cánh tay sét đánh sẽ có thiên phú đào bới, cụ thể là đào mồ. Tay phải Cùi cầm 1 quyển lịch sử lớp 1, có điều cầm ngược, tuy cầm ngược nhưng Cùi vẫn đọc rất trơn tru rõ ràng y hệt có sự trợ giúp của AI.

    Trước cái sự kì lạ này, ông thầy tướng Cừu khét tiếng khắp vùng trong 1 lần đi ngang qua đã chăm chú nhìn Cùi rồi vừa vuốt râu vừa phán "Người này có tài năng có cá tính, đặc biệt là khả năng nhây và khùng. Kết hợp với pháp bảo trời ban, lớn lên ắt thành đại sự". Đám dân đen xung quanh nghe nhưng không hiểu gì bèn hỏi "Thưa thầy, chẳng hay là thành đại sự trong lĩnh vực nào ?". "Haizz, thiên cơ bất khả lộ. Ta chỉ có thể bật mí: phản dương phù âm".

    Lời sấm đó sau này trở thành sự thật. Lớn lên Cùi tập hợp được 1 đám đồng chí rồi chiếm được 1 tòa miếu hoang tổ chức phong thánh cho nhau, quanh năm suốt tháng đọc sử ngược chiều chống đối chú phỉnh, đó là phản dương. Không những thế còn thường xuyên nghiên cứu cánh tay sét đánh, tổ chức đào mồ lẫn nhau, đó là phù âm. Haizz :))

Chia sẻ trang này