1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh nhân dân trên biển.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi FromtheStars, 18/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fikdevil

    fikdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    cái giả thiết của bạn đến từ ngôi sao đúng là đến từ ngôi sao thật.
    Band trym cu dỗi, ko thèm vào nữa :))
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Ít nhất giả thiết này cũng cho thấy được tại sao lại không có cái đoạn vàng vàng ở trên.
    Thế cho nên thấy thằng Tàu thì việc gì phải cóng. (Nhiều ông cóng đấy nhé!).
    Còn vấn đề xung đột lẻ tẻ, chỉ có cách ''cứng'' lên thôi. Mềm nắn, rắn buông mà. ''Mềm dẻo'' là cái gì? Có phải là sự nhượng bộ, yếm thế?
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    phải cứng nó mới sợ, chứ đưa củ cải đỏ mà không có cây gậy là nó đòi nữa đó
    [​IMG]
    Được MMichelHung sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 20/01/2010
  4. Swing_of_Valma

    Swing_of_Valma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Bạn Khựa cũng tương đối giống bạn Việt Nam, dân ăn bánh vẽ còn quan xơi bánh thật, các bạn ở trên quan tâm x gì đến biển đảo với chủ quyền, chẳng qua các bạn ý là lãnh đạo thì phải tạo việc làm cho nhân dân các bạn ý, bạn nhân dân nào thích hoà bình ổn định chuyển hộ khẩu bạn ra Thượng hải, thẩm quyến làm ăn nuôi vợ con gia đình, bạn nào thích chiến hoặc máu chiến cho bạn ra đảo tranh giành cho bạn ấy thoả mãn, chứ không các bạn nhàn cư vi bất thiện lại tham gia lực lượng ********* thì bỏ bu. Ví dụ như ở Việt Nam, có những bạn xì tin con nhà giầu, tiền thì khỏi nghĩ thế mà vẫn mua tông kiếm ra đường chiến nhau như thường rồi lúc vào tù hoặc dựa cột gia đình khóc tu hu ra mới hối hận thì đã muộn. Quay lại bạn Khựa, bạn ý có muốn đánh nhau với bạn Mẽo x ấy, chả qua phải có một bọn nào đấy là ngáo ộp thì bọn dân ngu ku đen mới có kẻ thù mà đấu tranh, tại sao là bọn Mỹ mà không phải bọn Khác như VN, Hàn QUốc, Nhật bản? vì chiến với các bạn ở gần rủi ro nhiều thắng thì chưa chắc đã xơi được gì, vì mấy cái đảo ấy có phải của bạn x đâu, vài năm sau bạn kia lại xơi lại thì sao, nhà xa hành quân tốn kém nhỡ bọn dân ngu ku đen không đi chiến mà bị đói vì cắt khẩu phần nổi loạn thì sao? thì hoá ra tham cái lợi nhỏ mà bỏ đi miếng bánh thật đang có à. Mà tại sao lại thích chiến với Mỹ( mặc dù khả năng là thấp) vì bạn Mỹ ở xa muốn đánh cũng không được, mà bạn lại có võ, thậm chí giỏi võ nữa. Quân đội của Trung Hoa, trang bị như thế, đông như thế cũng chỉ bảo vệ nồi cơm của các bạn trên, hơi đâu đi tỉn nhau với số một thế giới, nhỡ thua thì lấy gì mà bảo vệ các bạn nếu đám bần nông làm cách mạng. Mà cũng hơi đâu tỉn nhau với anh em đồng chí VN, đảo thì sáng nổi , tối thuỷ triều lên lại chìm, bão đi qua lại kéo tuột các bạn ra biển, có chiếm cũng chả giữ lâu được. Các bạn gần đây có xích mích va chạm, cũng chỉ để tạo việc làm cho đám vô công rồi nghề thích ra oai đánh nhau, tự sướng là chính, chứ oánh thật thì cả 2 Nhà nước của dân, do dân, vì dân có khi chỉ sau cuộc chiến lại tèo vì đám bần nông nổi dậy, quân đội các bạn đang viễn chinh hoặc đang chiến đấu có kịp quay về cứu nhà cái x ấy. Nhiệm vụ của quân đội ta là gì?.Trung với Đảng. nhớ nhé, chả vì đất đai biển đảo gì đâu. Mà sắp tới nước biển cao lên đôi mét, chả còn cái đảo nào để 2 bạn tranh nhau đâu
  5. Swing_of_Valma

    Swing_of_Valma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Giờ cứ thử tưởng tượng bạn Maseo (vid dụ thôi nhé) đang làm lãnh tụ
    Con bạn ấy là giám đốc doanh nghiệp chuyên về bất động sản , đang xây qua căn hộ chia lô rộng vài trăm héc ta ở hà tây, giờ có chiến tranh nổ ra, bọn nào sướng? Chắc chắn là bọn ở *******.org và bọn lichsuvn.info là sướng rồi, chúng nó mơ ước được chiến mà, còn ai khổ? dĩ nhiên là con Bác maseo rồi, tự nhiên khu chung cư chia lô mới xây của Bác ấy dính quả boom. thì công tao đục khoét tự nhiên trôi sông trôi biển vì mấy mét vuông đảo khộng người ở tínt tận đẩu tận đâu à? Ngu dì mà đánh, các bạn TQ cũng thế, gia đình nào cũng có một con giờ đem đi chiến đảo không người chắc gì đã ở được mà con minh có khi lại bị vùi chôn tập thể ở gò Đống Đa 2 thì sao? tuyệt tự để mà toi à, sau này ai thừa tự, còn các bạn ở trên thì sao. đang làm ăn ngon lành sắp tiến lên CNXH lại đi tỉn nhau với bọn rách việc , thắng thua thì chưa xét , mà bọn khoai tây nó lại hít le viện cớ mày máu chiến anh đếch dám chơi rút hết nhà máy , công xưởng đi thì đám vô công rồi nghề không việc làm bốc gì mà ăn, lại làm cánh mạng nữa thì toi à. Thế nên các bác cứ yên tâm học tập và làm theo tấm gương mà phấn đấu cho dân giầu nước mạnh, sau này có nhiều xiền thì cho con cái đi du học ở Ốc Fo với vả Ha Vớt, biết đâu nó lại được định cư rồi đón mình sang ở thiên đường Ca li.
  6. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Sang Cali làm gì nhể! Các bác cứ phắn sạch đi để em rảnh tay ở nhà làm đại bàng. Làm đầu chuột sướng hơn làm đuôi voi.
    .!
    Với lại học Óc - phọt (ra ngoài) làm giề nhể ???. Con gái em chỉ mong bằng Lan Chín, con trai được như Hải Xồm là anh hùng tái thế rồi.....Toàn chưa hết lớp 7 vẫn lãnh đạo trên nghìn người đấy thôi....!
    Lúc ấy nhà em bán bia lấy tiền mua USS "Limit" chuộc lại biển đảo thì các bác biết thế nào là "chiến tranh nhân dân" nhà em nhé..
  7. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà cái đám bần nông rách quá người ta nổi đoá lên muốn đè thằng nào đấy ra đập thì cũng phải kiếm được đứa nào đấy cho họ đập. Sợ là ở chỗ đó đó.
    Em nói chuyện phiếm với một thằng Tây về tranh chấp biển đảo nó bảo chúng mày điên hết rồi, đi vay đâu mấy quả bom nguyên tử rồi đánh chìm mấy cái đảo đấy đi, đỡ phải đánh nhau. Cười nó một lúc nó ngẫm nghĩ rồi cũng nói như bác là Trái Đất đang ấm lên, nước biển dâng, cứ nhăm nhăm mua máy bay tên lửa để phá hoại khí hậu lắm vào rồi sẽ chẳng còn đảo mà tranh nhau đâu.
  8. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Nhắc đến biến đổi khí hậu. dăm mươi năm nữa cứ nguyên hiện trạng thế này chắc chả còn mấy cái đảo nổi đâu nhỉ. Hay một trận động đất cũng đủ làm em nó thành sub hết. Nghe một báo cáo mới đây VN có thể chịu động đất mạnh nhất là 7 độ riite thì phải
  9. Swing_of_Valma

    Swing_of_Valma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam không nằm trên các rãnh giao nhau của các mảng kiến tạo, rìa mảng kiến tạo Á Ấn Philippin đi qua philipin Indo Ấn Độ Tung QUốc, Việt Nam năm ở gần giữa mảng nên không có động đất đâu, chỉ có dư chấn là cùng thôi. nhưng chuyện nước lên chìm đảo là chuyện tương lai gần, rất dễ xảy ra...
  10. lingshan2009

    lingshan2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bạn Val lại tưởng tượng rồi ah. Bạn Val có nhiều ý tưởng suy nghĩ hay thật
    Ý kiến của chuyên gia lại bảo là Việt Nam có thể có động đất đấy. Động đất tại Hà Nội năm 2008 là gì nhỉ?
    Giáo sư Cao Đình Triều, Viện Vật lý địa cầu cho biết, Việt Nam nằm trong khu vực có hoạt động địa chất và đứt gãy mạnh. Động đất ở nước ta thỉnh thoảng mới xuất hiện nhưng diễn biến khá phức tạp. Một số trận có cường độ mạnh như ở Điện Biên năm 1935 (6,7 độ richter), Tuần Giáo - Lai Châu năm 1983 (6,8 độ richter)...
    Nguồn: http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/11/3BA1610B/

Chia sẻ trang này