1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Triều Tiên - Một Cái Nhìn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thanhvan0186, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tướng chết trận là Walton Walker, vốn là tư lện lục quân của McActhur ở Nhật, đồng thời chỉ huy quân đoàn VIII của Mỹ, khi quân đoàn này chuẩn bị tham chiến ở TT. Một phần lực lượng của quân đoàn này chiến đấu ở vòng cung Pusan với một mệnh lệnh nổi tiếng của Walker "fight or die", trước khi McArthur tổ chức đổ bộ xuống Inchon- địa điểm phía sau quân BTT đang tấn công Pusan. Sau đó Quân đoàn VIII của Walker được tăng cường (tổng cộng 5 sư đoàn ) tiến lên phía bắc TT theo sườn tây của bán đảo. Một lực lượng khác gọi là quân đoàn độc lập gồm 3 sư đoàn, trong đó có SĐ TQLC, chỉ huy bởi Edward Almond, tham mưu trưởng của McArthur, tiến theo sườn đông của bán đảo. Hai quân đoàn này không liên lạc trực tiếp với nhau mà chịu sự chỉ huy chung của BTL McArthur tại Nhật.
    Sau khi bị Đệ Tứ Lộ Quân của TQ phục đánh cho tơi bời, Walker rút quân về xung quanh vĩ tuyến 38 và tử trận vì 1 tai nạn xe Jeep trên 1 con đường đóng băng vào cuối tháng 12 -1950. Người thay thế cho ông là Matthew Ridgway, người 4 tháng sau thay thế McArthur làm Tư lệnh Quân Mỹ tại Nhật và TT. ( nguồn: A bright shining lie của Neil Sheehan)
    Như vậy tư lệnh tử trận là viên tư lệnh chiến trường chứ không phải là tổng tư lệnh quân Mỹ ở TT. Và Walker không phải là người thay thế McArthur dù chỉ một ngày.
    Cái số liệu chết của Mẹo của ông HP quá hoang đường, nói cho sướng miệng theo kiểu tuyên truyền của NC, chán vãi.
  2. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Triều tiên Triều tọt, em thì chả biết là thế nào. Chứ nhưng khi nhìn vào số máy bay Mỹ bị tai nạn mà rơi thì thấy cái "tai nạn" của Mỹ cũng lắm chuyện nhập nhèm lắm.
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Vừa đau vừa buồn cười . trong khi dân BH bửa đói bửa no thì thủ lỉnh họ Kim và 600 gia đình tay chân bộ hạ sống cuộc sống lifestyle kiểu tây phương bằng hàng nhập từ Đức-Nhật-Mỹ -Thuỵ Sỹ...và an tâm bảo vệ nó bằng bom A . Cám ơn cuộc chiến TT đã bảo vệ được NH để Á Châu còn một niềm tự hào về một nước phát triễn bằng chính sức của họ từ tro tàn chiến tranh .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Walker này thì nhà tớ biết, nhưng trước đọc chỉ biết bác ta chết tai nạn, hoá ra đúng ko phải tư lệnh Mỹ ở TT thật. Còn về số thương vong thì thực tế ra số lính trúng đạn hay ăn mảnh pháo chết luôn rất ít, còn ngắc ngoải chán, nên bên nào khả năng cứu thương tải thương tốt thì số tử trận sẽ giảm đi rất nhiều so với tổng số dính phải bom đạn. Hồi WW1 lính bị thương kẹt lại vùng tranh chấp ko khuân đi được chết dần chết mòn nhiều, nến các bác có thể thấy số tử vong của Anh và Mỹ hồi WW1 rất lớn. Từ WW2 trở đi khả năng tải thương của quân Mỹ tốt hơn nhiều, nên số tử trận giảm hẳn, chỉ còn 350000. Đặc biệt là ở VN, nhờ trực thăng, số lượng tử trận của Mỹ đã được giảm rất nhiều so với tổng số dính đạn. Ở TT cũng vậy thôi. Một bên thì thế, bên kia thì cứ dính đạn là khó có cơ qua khỏi, chưa kể chết vì bệnh tật, điều kiện sinh hoạt kham khổ, và chịu tổn thất lớn từ hoả lực vượt trội của đối phương nữa, nên cho dù số người dính đạn của hai bên có lẽ sẽ ko quá chênh lệch trong các cuộc giao chiến giáp lá cà, nhưng cuối cùng Mỹ chỉ mất 33000 quân trong khi liên quân TQ và BTT tổn thất đến sáu số 0 thì cũng không phải là khó hiểu. Thôi cùng là người VN cả, tự nhiên đi pro nước ngoài A nước ngoài B rồi đâm ra cãi nhau thì buồn cười quá, vô lý quá
  6. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0

    -------------------------------------------------------------------------------------[/size=1]
    Chính vì thế nên trong CTVN, các bác nhà mình đã khéo léo từ chối sự giúp đỡ về người của TQ. Lúc đó anh TQ sẵn sàng điều quân Chí Nguyện sang giúp mình như bên Triều. Nhưng thằng em VN thì lại bảo là thôi anh giúp em ít đồ là được rồi, còn chuyện nhà em thì để em giải quyết.
    Nợ máu là nợ khó trả nhất đấy. Ngay cả hồi 45 Cụ Tất Thành nhà mình đã phải vất vả lắm mới mời được các bác Quốc Dân Đảng về nước. Để các bác Chí Nguyện giúp xong ở lại luôn thì cùng phiền hà lắm thay...
    [/quote]
    Trong thực tế, không phải không có sự hiện diện của quân đội TQ trong CTVN.
    Trong thời gian đầu của cuộc Chiến tranh phá hoại, có 1 số đơn vị pháo phòng không TQ tham gia bảo vệ mục tiêu ở Bắc VN. Chính vì vậy các bác nhà ta từng than là: Khi tàu bay Mỹ đến thì các chú Tàu chúi mũi xuống hầm, mồm nhẩm Mao tuyển, chờ cho tàu bay nó ném hết bom rồi, bay đi mới ngóc đầu dậy bắt vuốt đuôi.
    Tôi khi còn bé, trên chỗ sơ tán ở Tiên du- Hà bắc được tận mắt nhìn thấy quân Tàu phù đông lắm. Chúng nó là công binh thì phải, cứ hì hục đào đắp cả ngày, cả đêm. Mọi thứ nhu yếu phẩm đều được chở từ chính quốc sang. Chúng không hề tiếp xúc với dân địa phương, không tơ hào 1 cái kim, sợi chỉ của dân. Đúng là bộ đội được bác Mao dạy dỗ có khác. Chẳng như bộ đội bác Hồ, đi qua đàn gà, chẳng may trượt chân ngã 1 cái, chiều về lên chuồng, chủ đếm thiếu mất 1 con.
    Chết cười, có lần nổ mìn, xảy ra tai nạn, có mấy thằng chết. Chúng nó nghỉ làm 1 buổi làm đám ma to lắm, cả lũ ngồi khóc hu hu rồi vác Mao Tuyển ra đọc trông hùng hồn lắm. Chiều lại kéo nhau di làm, lại tiếp tục nổ mìn ì ùng.
    Tôi thấy người lớn nói ở Núi Chè, chúng nó đào hang gì to lắm. Tuyệt nhiên dân địa phương không được bén mảng tới gần. Đất đá lại chở đi đâu mất cả. Các cụ già nói chúng nó đào vàng tổ tiên chúng nó giấu đó từ ngày xưa mang đi mất rồi.
    Đến CT phá hoại lần 2. Máy bay Mỹ đánh rát quá. Dân làng mới chạy vào núi thấy quân Tàu bỏ đi từ bao giờ. Cửa hang đóng im ỉm bằng song sắt.. Phá ra, vào trong thấy hang mênh mông chứa có lẽ được cả ngàn người, có giếng nước, bệ nằm, các gian kho.
    Bây giờ các bác đi các tỉnh biên giới phía Bắc, hỏi thổ dân người ta sẽ chỉ cho vô khối chỗ quân TQ đã xây cất., đồng thời cả chỗ chúng nó cũng chôn lại chẳng ít súng đạn dành cho Đội quân thứ 5 dùng sau này. Phải nói đúng là thâm như Tàu.
    Mà cũng chẳng qua vì quân Mỹ chưa đổ ra miền Bắc (chắc họ ngại nổ 1 cuộc chiến như ở Cao ly nên chưa dám) chứ 1 khi chuyện này xảy ra thì dù cho các bác Hồ, bác Duẩn nhà ta có không đồng ý thì bác Mao cũng sẽ xua Chí nguyện quân TQ đi Kháng Mỹ - Viện Việt ngay ấy mà. Có khi lúc ấy chính các cụ nhà ta lại chính thức yêu cầu sự giúp đỡ trực tiếp của các đồng chí lớn Xô-Trung.

    Đấy các bác ai bảo là không có lính Tàu ở VN?
  7. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Bài này cũ lắm rồi!!!
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    54 năm sau khi cuộc chiến tranh tạm ngưng chờ second half.Phía Bắc vĩ tuyến 32 vẫn như đang trong tình trạng red arlet:
    1 tay phóng viên Nga muốn tìm kiếm sự nổi tiếng đã mạo hiểm đến vùng chiến sự mong tìm được,những tấm ảnh top secret.
    (Bình luận phía dưới ảnh)
    [​IMG]
    Tại sân bay tất cả điện di động đều bị thu lại,cả Latop dùng được như dđ cũng chung số fận,DPR Korea có 1 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động duy nhất là...P20.
    ............
    [​IMG]
    Lần đầu thấy mũi lõ,da trắng.
    [​IMG]
    Babilon 28-6-2006.
    [​IMG]
    Mình tưởng sau tiếng Triều thì phải là tiếng Nga hoặc tiếng Hán
    chứ nhỉ?
    [​IMG]
    Trông như sát thủ ấy,ai dám mua.
    [​IMG]
    Trông như là Bắc Kinh
    [​IMG]
    Chào mừng chú đến Bình Nhưỡng(Thích soi à,cho 1 băng Ak giờ)
    [​IMG]
    Sân vận động quốc gia... MĐ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toà nhà xù xì ở gần nhất là rạp chiếu film,đẹp vãi luôn
    Được P20 sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 08/12/2006
    Được P20 sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 08/12/2006
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Tiếp theo:
    [​IMG]
    Tự nhiên và thoải mái như trong wc,bất chấp uniform fía trên(Chắc là quan to,hoặc là ở đấy họ quen thế)
    [​IMG]
    Ngọn lửa này là biểu tượng cho tài nguyên dầu của TT.
    [​IMG]
    1 vụ nổ nhỏ.
    [​IMG]
    Thang máy trong tháp(9 tầng)
    [​IMG]
    Từ trên cao nhìn xuống
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người TT chả biết chủ nghĩa anh hùnh LX là gì.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngoài Bình Nhưỡng ra nước sinh hoạt ở các vùng khác rất khó khăn.
    [​IMG]
  10. horiron

    horiron Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    6
    báo cáo các bác ., đây là sân bay quốc tế bình nhưỡng .. .nhìn còn thua xa sân bay điện biên
    [​IMG]
    [​IMG] toà nhà gì vậy ??
    em thì em không chê gì đâu nhưng mà mặc dù thằng triều tiên nó nghèo đói nhưng mà cái thủ đô bình nhưỡng của nó nhìn ăn đứt mấy lần hà nội mà mình đấy hic , nó còn có cả tàu điện ngầm từ lâu lắm rồi ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được horiron sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 08/12/2006

Chia sẻ trang này