1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Triều Tiên

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi 9999, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwunu

    iwunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, em qua địa chỉ này hỏi thì bảo không có (??)
    I think this is the beginning of a beautiful friendship
    Love means never having to say you''re sorry
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Trên kia, có bác đòi hình ảnh, hình ảnh thì rất nhiều, nhưng HP xin đem đến bản đồ, cho ngắn gọn.
    Trận đánh đổ bộ Nhân Xuyên đi vào lịch sử chiến tranh một cách trang trọng, gắn liền với tên tuổi Douglas Mc Arthur. Sau đó, Douglas Mc Arthur quá mải mê phát triển thắng lợi, đưa quân đội Mỹ vào tình thế hay gặp: kéo dài đội hình theo chiến thắng, tạo điều kiện cho kiên quân Trung Triều chia cắt và tiêu diệt quân Mỹ trên dải dài bờ biển phía Tây. Điều này lại càng làm trận đánh chó nhiều nét nổi bật hơn: như một bông hoa hồng đẹp quá rực rỡ trong đời tướng Douglas Mc Arthur.
    NHân xuyên là một bờ biển rất đặc biệt, vị trí nằm chính giưã bờ biển tây Triều Tiên, ngay gần bắc Hán Thành (bản đồ). Trước đây, ở đây, phần lớn tầu chiến quan trọng hải quân của nhà Thanh đã bị Nhật chôn vùi. Douglas Mc Arthur nhận ngay ra vị trí quan trọng của bờ biển này. Nó có địa thế rất đặc biệt (bản đồ), quân đổ bộ trên bán đảo được cách ly, và được tầu chiễn hỗ trợ thuận tiện (thế mạnh tuyệt đối của Mỹ) trong khi quân phòng thủ rất khó tiếp viện và chiếm lại. Việc đổ bộ bất ngờ lên đây, và phát triển vào sâu lập tức cắt ngang quân miền bắc. Đây là bài học cho việc chúng ta sau này xây dựng đường tiếp viện rất thận trọng và sâu trong núi.
    [​IMG]
    Ngoài những đặc điểm trên, thuỷ triều cao 10 met gây nhiều khó khăn: các tầu đổ bộ chỉ có 3 tiếng hoạt động. Mũi xung kích đầu tiên không có cơ hội rút ra "try again later", như VNphone.
    [​IMG]
    Việc hành quân đường dài không có gì khó, với ưu thế hải quân tuyệt đối, quyết định táo bạo lập tức có thắng lợi, làm thay đổi cục diện chiến tranh, mất hậu cần, bị cắt đôi, quân Bắc tháo chạy. Quân Mỹ đã hành động đúng như chân lý: tấn công bãi green làm đầu cầu đổ bộ, bãi red và blue chặn tiếp viện và phản công, tận dụng vịnh biển nhỏ thể hiện ưu thế tuyệt đối của tầu chiến Mỹ.
    THật ra, các cuộc chiến tranh xung quanh Triều Tiên, Hải quân đều có vai trò quan trọng, người Triều Tiên đã chế ra các chiến hạm con rùa: tiền thân của thiết giáp hạm hay là đỉnh điểm của các thuyền tấn công Trung cổ. Vaxiliev, Nguyên Soái Nga, phụ trách cố vấn chiến trường được đánh giá là nguyên soái bàn giấy, đã cố gỡ tiếng đó trong chiến tranh này, mà chỉ làm điều đó được khẳng định thêm: ông xem nhẹ hải quân và phòng thủ những điểm xung yếu trên bờ biển. Đến khi, cuộc đổ bộ diễn ra, ông vẫn đánh giá thấp nó, và quân Bắc Triều phải trả giá rất đắt.
    Phát triển cuộc đổ bộ:
    [​IMG]
    Cuộc phát triển táo bạo sau đó của Douglas Mc Arthur (vào sâu và men theo bờ biển tây, o ép bờ biển đông) nhanh chóng đè bẹp quân miền bắc. NHưng ông đã trả giá, cũng rất đắt cho sự phát triển thắng lợi quá nhanh: từ các thung lũng từ xương sống băn đảo, quân Trung Triều chia cắt nhanh chóng Douglas Mc Arthur, ông được giải vây bằng cách về hậu phương.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Từ 15-8 đến 21-9, trận đánh đổ bộ Nhân Xuyên hoàn thành và phát triển.
    Điạ hình chung của bán đảo Triều tiên như thế này: các thành phố và vùng đông dân tập trung ở phía Nam và bờ biển Tây Bắc. Vùng trung bán đảo và bờ biển Đông là dãy núi cao hiểm trở, với vùng dân cư rất hẹp ven biển. Bờ biển Đông khó đi lại và hẹp, nhiều vịnh sâu.
    (từ đây dùng phiên âm)
    Do đó, đổ bộ Nhân Xuyên liền cắt đôi đường tiếp viện quân Bắc. Cơ bản, quân bắc đã có thể bị bao vây và tiêu diệt, khi dồn quân quanh Pusan, cảng ở phía nam, và đang bị mất mũi nhòn: dàn ngang bán đảo. Quân Bắc không thể kết thúc sớm các trận đánh quanh đây, giờ đã không đủ tiếp viện để đưa lực lượng quay về.
    Nhưng sự việck không diến ra như vậy. Mc, sau thắng lợi Inchon tháng 8 và 9 năm 1950, Mc đã chứng tỏ thiếu đầu óc chiến lược: ông ta tổ chức một trận đánh rất tốt nhưng không thể có một chiến dịch tốt.
    Trong tháng 10-1950, ông ta đã phát triển quân về hướng bắc, chiếm Pyongyan (Bình Nhưỡng), thủ đô Miền Bắc(19-10). Liền sau đó là Unsan và Lokcheo (21-10). Cuộc phát triển gây chấn động Bắc Kinh và Maxcơva. Quá chán nản các cố vấn quân sự của mình, Stalin chỉ trích Vaxilieski: coi thường đổ bộ Inchon. Viện trợ khẩn cấp không quân, và chuẩn bị bảo vệ bờ biển bằng các phương tiện hiện đại lúc đó: thuỷ lôi từ trường và tàu phóng lôi. Stalin đã tính đến thất thủ hoàn toàn Bắc Triều Tiên, ông Gợi ý quân Bắc Triều Tiên có thể rú qua biên giới, và yêu cầu Trung Quốc viện trợ nhân lực.
    NHưng sự thể không tồi tệ như vậy, các cố vấn quân sự giầy kinh nghiệm và quân Bắc Triều Tiên kiên cường đã chứng minh: thắng lợi quân Mỹ nhiều tính hình thức. Tuy họ chiếm thủ đô miền Bắc, tiến đến gần biên giới Trung Quốc, nhưng phần trung tâm bán đảo, với các dãy núi hiểm trở lại bỏ qua. Với đội dình dài ven biển và địa hình nhiều núi cắt ngang, quân Mỹ rơi vào tình thế quân Bắc Triều trước đây: dễ bị chia cắt. Lợi thế hỗ trợ bằng tầu chiến không nhiều hiệu quả ở sâu trong đất liền, máy bay Nga hoạt động mạnh. Nhưng quân Bắc Triều cũng không còn đủ lực lượng tấn công, sau khi bỏ lại phần lớn tank khi tấn công không thành Pusan.
    đây là bản đồ cuộc phát triển hướng Tây:
    [​IMG]
    Không thể sai lầm như Bắc Triều ở Pusan, Mc thực hiện một cú đột phá mới, hy vọng làm chiến trường sôi động trở lại sau 21-10-1950. Đó là đổ bộ Wosan.
    Khác Inchon, đây không phải là một bãi biển nông, mà là một vịnh biển sâu. Cũng khác Inchon, đây đã được thòng thủ chắc chắn. Có thể thấy tài hải quân của người Triều Tiên trong việc rải thuỷ lôi:
    [​IMG]
    Quân Mỹ đã đưa một lực lượng rất lớn tiến lên bờ biển này, tù 26-9 đến 30-11, cơ bản, cuộc đổ bộ thất bại. Quân Mỹ vấp phải sức phòng ngự mạnh, với thuỷ lôi từ trường tiên tiến, gặp thiệt hại nặng nề, không thể gỡ thuỷ lôi.
    [​IMG]
    Thay cho Wosan, quân Mỹ đổ lên Hungman, phát triển đến Changjin (Trường Bạch). Chiến dịch phát triển theo chiều như vậy: đổ quân lên những bờ biển dễ, và vào sâu theo đường thuận tiện, bỏ lại những bãi biển khó khăn và vùng núi phòng thủ vững.
    [​IMG]
    Đến đây, thì quân Mỹ đã hoàn toàn tự chia cắt mình, thành những dải ngang bán đảo. Những biểu hiện khó khăn ngày càng lớn: quân đội dừng lại, không quân khó hoạt động.
    Trung Quốc chẩn bị vội vàng, 350.000 quân do Bành Đức Hoài chỉ huy, vượt sông Yale (Áp Lục). Hai tuần sau khi gặp những đội tiền tiêu đầu tiên của Trung Quốc, Mỹ thất thủ Sơun(Hán Thành) lần 2.
    Ngày 24 tháng giêng 1951,
    [​IMG]
    Thực tế: quân đội Mỹ chỉ đủ hải quân cho một trận đổ bộ và hỗ trợ bờ biển trên toàn mặt trận-không quân gặp nhiều khó khắn do không quân Nga. Ở bờ biển đông, họ tự chia cắt thành những dải ngang-bị tiêu diệt và bắt sống, quân Trung Quốc phát triển ở trung tâm bán đảo và bờ biển đông, chia cắt quân Mỹ ở bờ biển tây, thật sự quân Mỹ tháo chạy không kịp.
    Đến đây, Bành Đức Hoài dừng quân và yêu cầu tiếp viện, viên tướng giầu kinh nghiệm đang hiểu những khó khăn hiện ở trước mắt. Nhưng ông bị thúc tiến quân. Thế là có cơ hội kết thúc chiến tranh. Đây có lẽ là lần cuối cùng, thiết giáp hạm làm việc hiệu quả trong một chiến dịch lớn:
    số đạn sử dụng:
    Caliber December January February March
    16-inch...162.............0.............997..........994
    8-inch......3, 357........651.........2,395......1,577
    6-inch......0.................159.........3,290.......6,050
    5-inch......15,357.......3,468......13,385.....43,360
    Mỹ thay tướng, Bành Đức Hoài buộc phải cho quân di chuyển theo tuyến gần bờ biển xuống phía nam, và thương vong nặng nề, Mỹ phản công, chiến tranh coi như dừng vào tháng 3-1951.
    Cuộc chiến đã kết thúc rất bi đát với những tướng quân tài ba. Bành Đức Hoài bị đánh đập đến chết vài năm sau. Mc Arthur chôn vùi danh tiếng sau cuộc tháo chạy thảm hại, Vailiepski chôn vùi sự nghiệp với tiếng: nguyên soái bàn giấy đã làm mất Bình Nhưỡng.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Xem ảnh này, thấy Mỹ tháo chạy thế nào trước Trung Quốc, cách bố trí quân của Mc làm ông ta không thể rút lui được và bị bỏ lại đằng sau quân Trung Quốc.
    [​IMG]
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tóm lại, nhìn về tương quan lực lượng:
    Bắc Triều 135.000 quân
    Mỹ 150.000 quân (34.000 chết)
    Nam Hàn và đồng minh: 350.000 quân
    Trung Quốc: 350.000 quân
    Thấy rằng, quân Mỹ rất yếu kém trên bộ.
  6. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Có mấy tấm hình vui vui. Quân đội Nam Hàn
     
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Quân chí nguyện Trung Quốc
     
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Cộng thêm Mẽo chết ở bệnh viện thì khoảng 50.000 mạng, xem 1 topic về thương vong ấy (hay là nó ở đầu cái này?).
    Thông cảm cho anh Mẽo chỉ mới tập dượt bộ binh qua chiến tranh thế giới thứ II mà!
  9. linh87_commie

    linh87_commie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mẽo chết 50000 thì có gì lạ.
    Theo một sĩ quan cũ của nguỵ thì : bon Mẽo tác chiến như dở hơi, trình độ phối hợp binh chủng rời rạc.
    Cộng thêm là nhát gan và bị áp lực tâm lí mạnh nên chiến đấu ko hiệu quả.
    CHIẾN SĨ MÁC XÍT
  10. longnn

    longnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào còn truyện Thượng Cam Lĩnh không? hồi bé tớ được đọc thấy hay lắm. Truyện này nói về tinh thần quả cảm của Chí nguyện quân TQ. Xem cũng khá thú vị.
    Rất tiếc qua mấy lần chuyên nhà bị thất lạc mất, có bạn nào có còn cho mình mượn lại.

Chia sẻ trang này