1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh:Trịnh công Sơn-The Beatles

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi blue293, 29/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    1. Band bốn người mà so sánh với một người thì hơi lố bịch đấy!!!
    Nếu so sánh về ...số lượng thành viên thì quả là lố bịch thật, nhưng nếu so sánh về các giá trị thể hiện trong tác phẩm, những suy nghĩ về thân phận con người, tính nhân bản...thì chẳng có gì là lố bịch cả.
    2. Người Việt Nam so sánh với người nước ngoài thì lạc đề rồi!!!
    Âm nhạc không biên giới !
    3. Một bên nhạc rock quốc tế, một bên nhạc trữ tình Việt Nam, loạn nhịp tim vì cái kiểu so sánh này mất!!!
    Người ta biết đến Beatles nhiều dưới cái tên "rock" hay sao? Chẳng lẽ TCS chỉ toàn nhạc trữ tình thôi à? Hơn nữa, các nội dung so sánh như vậy không phụ thuộc vào thể loại nhạc. Đôi khi, một thông điệp có thể được gửi đi từ nhiều tác phẩm ở các thể loại khác nhau.
    4. Âm nhạc cho một lớp thính giả với âm nhạc cho mọi người, so sánh nhộn nhạo!!!
    Không hiểu rõ nghĩa câu này. "Lớp thính giả" là gì ? Beatles dĩ nhiên là dành cho đại chúng. Tuy nhiên, dù số thính giả của nhạc Trịnh không phải là quá đông nhưng hiện diện ở hầu hết mọi tầng lớp trong XH (ít nhất là ở VN!)

    5. Âm nhạc của một thời và âm nhạc của một đời, cân đong sao được!??
    Lại không hiểu rõ nghĩa câu này. Kể từ khi xuất hiện đến bây giờ, âm nhạc của TCS và Beatles chưa có vẻ gì là sẽ chết yểu cả. Ngoài ra, chẳng lẽ những tác phẩm của John Lennon không đáng được xem là "âm nhạc của một đời" sao?

    6. Âm nhạc chiêm nghiệm với âm nhạc biểu hiện, lệch gu!!!
    Đây là hai khái niệm không rõ ràng. Có chiêm nghiệm từ cuộc sống mới có thể biểu hiện thành lời ca tiếng hát được.
    7. Một bên thấm đẫm Phật giáo, một bên ảnh hưởng Phật giáo nhưng không nhận thấy rõ trong ca khúc, mà lại có nhiều cái liên quan đến Thiên chúa giáo, so sánh đi về đâu!??
    Ngay bản thân câu này đã là một sự "so sánh" rồi.
    8. Một bên không lập gia đình và dành toàn bộ cuộc đời cho âm nhạc, bên kia thì ngược lại (chuyện vợ con ảnh hưởng đến sáng tạo rất lớn đấy!!!)
    Lập gia đình không có nghĩa là không thể cống hiến hết mình cho âm nhạc. Vấn đề là lòng say mê với âm nhạc có còn hay không.
    9. Trịnh tự học nhạc còn Beatles chắc được dạy dỗ chút chút..., bất đồng tầng lớp!???
    Tự học hay không không quantrọng. Vấn đề là có giỏi hay không. Có một điều chắc chắn rằng không có một ai dám chê TCS hay Beatles là "dốt" nhạc lý cả.
    Âm nhạc của họ có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của thính giả trong thế kỉ 20
    Rất tiếc, nhưng phải thừa nhận rằng tầm ảnh hưởng của TCS hãy còn ít hơn THe Beatles rất nhiều (ít nhất là trong hiện tại! )
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 10/07/2002 ngày 02:07
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bạn suy nghĩ đúng lắm!
  3. Jealous_Guy_new

    Jealous_Guy_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Beatles và TCS chẳng có điểm gì chung
    ĐIểm rõ rệt nhất là phong cách nhạc.
    BEatles 1962 trước đây chơi 1 loại nhạc pha trộn giữa dân ca Anh , Rock& roll pha chút nhạc Jazz và Blues(thể loại bắt nguồn từ phía Nam nước Mỹ)
    Tớ không biết thể loại nhạc của bác Trịnh là gì nhưng rỏ ràng là ko phải Rock & roll rồi( R& R là thể loại nhạc du nhập vào anh những năm 60 có ảnh hưởn rất lớn đến phong cách chơi nhạc của Beatles về sau.
    Nói thế cho mọi người hiểu.Chẳng có sự tương đồng giữa "4 thằng tóc xù dễ thương" và đồng chí TCS cả
    [​IMG]
  4. let_it_be1911

    let_it_be1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tui thích cả Beatles , cả nhạc Trịnh , nhưng tôi chưa bao h có ý nghĩ là 2 thể loại này đánh nhau chút nào cả Tại sao mọi người không suy nghĩ đơn giản đi 1 chút nhỉ, có giống nhau hay không thì có để làm gì, quan trọng là mình nghe và mình thấy thích , thế thôi Có người thích Beat, không thích Trịnh, và ngược lại, bởi vì mỗi người có một cách cảm nhận riêng ,đừng bắt bẻ nhau làm gì
    MQ_NN
  5. Jealous_Guy_new

    Jealous_Guy_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất ai có tư tưởn ôn hoà trung lập
    Mời các bạn đến http://www.ngayhomqua.info Tin tức âm nhạc trong và ngoài nước.
    [​IMG]
  6. let_it_be1911

    let_it_be1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười, tui chẳng có ý nghĩ là cứ phải cực đoan về một phía mới là người biết nghe nhạc, chỉ đơn giản là tui thích cả 2, tui nghe cả 2, và tui thấy không cần phải xem cả 2 giống khác thế nào, đấy, xét cho cùng, cũng đâu thấy có ai nêu ra được í kiến phân biệt gì thuyết phục mọi người đâu, thế có nghĩa là , vẫn chỉ là ý kiến cá nhân mà thôi , đúng không
    Mong u sẽ cho ra được những đánh giá thuyết phục hơn về âm nhạc của cả 2
    MQ_NN
  7. Hungmn

    Hungmn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Cai kieu noi nay sao ma giong trong popclub the khong biet???
    Chang le co cai qui che la thich nhac Trinh thi khong duoc nghe beatles a? Ngo ngan qua day!
    H@
    When he holds U close, when he pulls U near, when he says the words U've been needing to hear, I wish I were him 'cos these words are mine to say to U till the end of time
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ghét tư tưởng ôn hoà trung lập tức là thích cãi nhau ấy à ? Cãi nhau thì mới thể hiện lập trường đúng không ? Kinh wé nhỉ ? Bây giờ mới bít đấy !

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  9. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Thích nhạc Trịnh không có nghĩa là ghét Beatles. Chỉ có khác là nếu đem ra so sánh thì khó. Nếu ta nói không sống nghĩa là đã chết thì chúng ta lại không thể nói không yêu tức là ghét và ngược lại. Bạn thử đến quán Nhạc Tranh mà xem, người ta vẫn treo chung ảnh Beatles với TCS đấy thôi. Thế mà tôi có thấy vị khách nào phàn nàn tranh cãi đâu. Họ khác nhau bởi họ là kinh tuyến và vĩ tuyến. Những người thích cả hai là khi họ đứng đúng vào chỗ giao nhau của những kinh tuyến và vĩ tuyến ấy. Còn những người khác là do định mệnh đặt họ vào kinh tuyến hoặc vĩ tuyến, và khi họ hiểu về điều đó thì họ không hề phàn nàn tại sao họ lại được đặt vào đấy. Những kẻ yêu người này, nhưng lại ghét người kia là khi họ rơi vào hai điểm cực Bắc và Nam(cũng là điểm giao nhau, nhưng đối lập duy nhất). Cho nên tại sao chúng ta lại gọi là CỰC ĐOAN. Đứng ở kinh tuyến thì vẫn còn cảm nhận thấy được vĩ tuyến và ngược lại, chứ đứng vào điểm cực này thì làm sao nhìn thấy điểm cực kia. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên so sánh họ. Có thể kết thúc cái topic này ở đây được rồi thưa quý vị!
    Vô thường ca
    antidisestablishmentarianism
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình sì tốp nhé!

    Que em vung mo-
    Mai nha em do-
    Dang nguoi nho nho-
    Moi nguoi hay goi...Tho

Chia sẻ trang này