1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 23/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Bức ảnh trên do thiếu úy kiêm phóng viên nhiếp ảnh Yevgeni Khaldei chụp vào ngày 2/5/1945, khi mà một số lính Đức cuối cùng vẫn đang cố thủ ở tầng hầm tòa nhà Quốc Hội trong khi lính Nga đã bắt đầu mở sâm banh ăn mừng. Khaldei đã yêu cầu 3 người lính cầm cờ lên chụp ảnh ở trên sân thượng. Nhiều tư thế đã được dàn dựng và chụp lại cho tới khi tấm hình ưng ý được chọn. Đó là tấm hình mà các bác đã xem ở trên.
    Tuy nhiên Khaldei đã phạm một sai lầm chết người khi không để ý người sỹ quan (phụ giúp người lính treo cờ) trên tay đeo tới 2 chiếc đồng hồ. TASS đã đăng hình này ra khắp thế giới, gây là phản cảm rằng người lính Xô viết hôi của.
    Tấm hình chính thức đầu tiên. Chú ý cánh tay viên sỹ quan
    [​IMG]
    Khaldei phải quay lại tòa nhà để chụp lại hình (thời gian nào thì không rõ). Có 1 số hình được đăng lại, tuy vậy không thể xóa nhòa được tấm hình ban đầu.
    Một trong số những hình chụp lại:

    [​IMG]

    Các bác có thể tham khảo 1 số forum sau. Chỉ để tham khảo thôi nhé Trong đó có nhắc đến người chiến sỹ thật sự đã giương cao lá cờ chiến thắng trong ngày 30/04/1945, lá cờ mang theo linh hồn hơn 20 triệu người Xô Viết đã ngã xuống để nó được tung bay vào ngày lịch sử này.
    http://fotw.fivestarflags.com/su^vctry.html
    http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C00EFD6173DF932A05752C0A961958260
    @Mod: tôi không chủ định gửi những đoạn này. Nhưng có 1 số bác thắc mắc nên giải thích cho rõ. Nếu thấy không thích hợp thì các MOD cứ del đi nhé.
    Được cubidaihiep sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 02/05/2007
  2. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói sai. Iwo Jima mà dựng lại à? Bức ảnh chụp lá cờ ở Iwo Jima chụp hoàn toàn bất ngờ, ko fake gì cả. Chỉ có điều đấy là lá cờ thứ 2 được dựng lên, vì lá cờ đầu nhỏ quá nên phải thay bằng một cái khác to hơn. Nhưng lúc bấm máy chụp hình thì là bất ngờ, những người lính ko biết gì cả, chứ ko phải là dựng cảnh. (Bức ảnh quá đẹp đến nỗi nhiều người nghi ngờ là no'' bị dàn dựng)
  3. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tôi tưởng sách vở phim VN trước nay vẫn gọi Army Group là Tập đoàn quân - thí dụ Army Group Center của Đức vẫn gọi là TĐQ Trung Tâm. Rồi TĐP Phương Bắc, TĐQ Phương Nam.
    Army thì nhiều sách gọi là Lộ quân. Chẳng hạn 8th Army của TQ trước nay vẫn gọi là Bát Lộ quân.
  4. TuanDam

    TuanDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Banzai, bài bác dịch hay quá trời luôn. Sao dạo này bác không pot bài bên MHVN nữa!!!!
    Trong tấm hình trên, góc dưới bên trái, tôi thấy có quả IS2. Tôi cũng đang làm con này, đợt này chắc phóng lớn nó lên cỡ 1/35 quá.
    Cảm ơn bác. Chúc bác vui khoẻ.
  5. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Chắc bác phải tranh luận với đám làm phim Flags of Our Fathers roài!
  6. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Bức ảnh Iwo Jima là ảnh chụp thực địa đấy, không phải ảnh dựng đâu! Thế cho nên nó mới được coi đó là tài sản của Thuỷ quân lục chiến Mỹ. Tôi có đọc một tài liệu, nói người phóng viên chụp được bức ảnh đó ngay sau khi chụp được bức hình đó cũng tử nạn bởi hai lính Nhật Bản tấn công cảm tử.
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hic, bác nên xem lại cái tài liệu hay ho đó, anh thợ ảnh Rosenthal này đến năm 2006 mới chết lận, cụ tỷ là ngày 20/08/2006, nếu lúc đó mà còn 2 chú Jap tấn công cảm tử thì hơi lạ. Tiểu sử anh í đây:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Rosenthal
    Quá trình dựng cái cờ này thì đây, từ đầu đến cuối ko có cuộc tấn công nào:
    http://www.montney.com/marine/iwo.htm
    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. hugo_to

    hugo_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà ngày nay có những thằng đào mộ và gỡ tượng của những người lính hồng quân đi kìa
    Em đề nghi bác putin tuyệt giao với những thằng này . Nói chung là cắt đứt .
    Được hugo_to sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 04/05/2007
  9. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Bọn đấy là cái đồ ăn cháo đá bát,con mụ đại sứ bị dân Nga đòi choảng,phá xe cũng đáng lắm.Tội nghiệp dân Nga,hi sinh cho cả châu Âu thế mà bọn nó quay lại cắn chủ.Đã thế bọn ES còn kêu gào EU cứu giúp,để xem EU nó giúp thế nàoCứ đưa thi hài tất cả các chiến sĩ hồng quân về Nga,rồi cắt đứt quan hệ ngoại giao,cắt dầu,cắt khí đốt,để xem bọn mọi đó có sống được khôngSao mà em căm cái bọn ăn cháo đá bát,phủ nhận lịch sử đó thế không biếtHình như bọn ES không có sứ quán ở NC phải không các bác
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Nhà tớ cũng ko ủng hộ gì chuyện di dời tượng và mộ nhưng đó là việc nội bộ của nước Estonia. Nếu bạn là người Es thì bạn sẽ ko thích thú gì có tượng lính Nga ở giữa trung tâm thủ đô đâu. Dân tộc Es xuất hiện từ TK 12 - 13 và liên tục bị Đức rồi Thụy Điển rồi Nga đô hộ, năm 1918 nhân CMT10 Nga họ mới dành được độc lập và đến năm 1920 mới được công nhận chính thức là 1 nước. Quá trình giành độc lập của họ cũng trải qua đánh nhau ác liệt chứ ko được Liên Xô trao trả như kiểu Phần Lan. Đến năm 40 LX và Đức ký Hiệp ước Molotov - Ribentrop thì quân LX tiến vào chiếm đóng Es luôn, năm 41 Đức đánh LX thì họ lại rơi vào tay Đức, sang năm 44 LX thắng lại thì họ lại rơi vào tay Nga cho đến khi LX tan rã năm 1991.
    Kể chuyện lịch sử tí để bạn hiểu với người Es ko phải gốc Nga thì cái tượng đài này ko khác gì đặt tượng lính Mẽo hay Pháp hay Nguyên Mông ở VN cả.
    Chào thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này